Xem đầy đủ chức năng : Nếu ngày mai anh bỏ hết và đi ....!!
Đa Tình
12-09-2006, 06:51 AM
Nếu mai này tôi bỏ hết và đi
Trả lại hết những gì tôi đã lấy
Trả cho em cô bé lười ngày ấy
Em có buồn và có khóc ướt mi
Nếu ngày mai chẳng còn khách tình si
Em có thấy một chút buồn chút nhớ
Và tim em có một lần rộng mở
Muốn anh về ...mà về nữa làm chi ?
Nếu mai này tôi bỏ hết và đi
Em hãy vui đừng buồn và đừng nhớ
Tình ta đó em ơi nhiều cách trở
Anh khóc rồi....và anh phải đi thôi
nhóc nhỏ
14-03-2007, 12:53 PM
mai này anh có đi xin anh nhớ
1 chút hương tình em gửi gấm nơi anh
lòng em như đồng tuyết
lạnh như băng..............
mong anh sớm về....hơ nóng trái tim em
.....................................
dù em lười anh củng đâu cần nói
vậy chẳng khác từ trước giờ anh chẳng có xương em
anh coi em như trò đùa nhân thế
em nào hay, ngu si trao anh tất cả tấm chân tình
vậy thì thôi tình ta đến đây hết
không gian xin và anh hông cần anh tội nghiệp
tại em ngu một mình em tự chịu
cố wa hết đêm nay...để anh đi tiềm niềm vui khác..............
**qiutian**
16-03-2007, 08:42 PM
Ngày anh đi em chẳng lời níu kéo
Giữ được anh có giữ được tim anh?
Ngày anh đi chẳng giọt lệ âm thầm
Bởi nước mắt chẳng làm anh xao động
Ngày anh đi tiếng lòng không dậy sóng
Có gì đâu chỉ bóng nắng qua thềm
Em chỉ cần chút kỉ niệm êm đềm
Thế cũng đủ qua một đời vô vị
Ngày anh đi giấc ngủ chẳng mộng mị
Hình bóng nào chẳng còn ở giấc mơ
Ngày anh đi em chỉ có bài thơ
Khép lại hết những chuỗi ngày hiu hắt
Phong Cầm
27-03-2007, 01:12 AM
muốn viết cho người
chỉ còn dấu chân phơi
ngọn nắng vạt trắng cánh cửa hẹp
cái hoa nặng chĩu oằn khép nép
guồng quay thủy mộc hỏa thổ kim
trên từng ngón tay xanh
bài nhạc cũ kỹ đã ngàn lần
cắt màng nhĩ điếc lời phúc hạnh
những hạt cát rơi trong bầu kính lạnh
quên ngọn sóng đại dương
mình ta ngồi nhìn cõi hoang đường
tiếng cười mở trang mới
*pInk horizon*
27-03-2007, 06:23 AM
Nếu ngày mai anh bỏ hết và đi
Ai sẽ tặng em những bài thơ hi vọng
Ai sẽ chọc em giận hờn vì quá ghét
Ai sẽ ngồi nghe em kể chuyện vu vơ
Nếu ngày mai anh bỏ hết và đi
Em lại trở về với tháng ngày trống trải
Không chờ mong , ko vui ,ko giận
Không tức người chẳng ngủ trắng đêm
nusatthu_dethuong18bmt
27-03-2007, 08:21 PM
Nếu ngày mai anh quay lưng về khung trời mới
Em sẽ buồn nhưng sẽ ko khóc....
Khóc làm gì khi biết anh mãi như áng mây
Không dừng chân nơi này bến đợi
Chỉ một lần xin anh hãy nhớ
Bước chân đi đừng quay lại nhìn em
Đừng nhìn em bằng ánh mắt đau buồn
Chôn tình mình trong bão tuyết phong ba
Quên một người.... mãi mãi ko trở lại
phongco4_buctuong
28-03-2007, 12:15 AM
Ngày mai này, nếu tôi yêu ai đó.
Xin hãy thật lòng, yêu lại tôi.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.