PDA

Xem đầy đủ chức năng : mộng tình cay đắng



bonghong_tangem_586
12-09-2006, 03:36 AM
lối nhỏ lối nhỏ bóng em đâu
kỉ niệm ơi cho tôi chút nhớ
gửi chút tình qua đôi dòng chử nhỏ
có men tình tôi làm nên rựu đắng
cho hồn say vật vả với đường tình
cho một lần say rồi lại tỉnh
để biết rằng tình không là mộng đẹp
để biết rằng tình là cay là đắng

văn bờm tiên sinh
17-09-2006, 09:10 AM
cho nỗi nhớ trôi dần theo năm tháng :tim:
người yêu ơi - người yêu ơi :winking:
mình anh lang thang nơi đất lạ xa xôi
anh chẳng sợ ngày mùa đông rét mướt :DD:
chỉ sợ rằng giá buốt con tim thôi …