Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : biển và anh



bonghong_tangem_586
11-09-2006, 09:46 PM
nếu biển không còn sóng
thì có còn là biển ?
nếu anh không còn em
thì có còn là anh ?

mimoza_kanon
12-09-2006, 09:54 AM
nếu biển không còn sóng
thì khong còn la biển
nếu anh không còn em
anh vẫn cứ là anh !!!!!!!

văn bờm tiên sinh
18-09-2006, 02:51 AM
Những ngày tháng xa xưa êm đềm quá...
vẫn còn đây bao kỷ niệm ngọt ngào
Và còn đây một khoảng trống buồn đau
Mà thời gian không thể nào khỏa lấp...

white baby cat
20-09-2006, 08:33 AM
một thời xa xưa anh còn nhớ
chuyên chúng mình đep như giấc mơ
em nơi đay một mình vẫn mong chờ
anh trở lại để lòng thôi mong nhớ

dieptieuho_anhyeuem
21-09-2006, 01:17 AM
chuyện ngày đó muôn đời sao quên được
một lần yêu nguyện chung bước cùng nhau
dẫu vẫn biết tình yêu muôn màu
tình anh đó vẫn một màu thủy chung
bước cùng em đi đến tận cùng
nơi thủy tận tương phùng có nhau

bonghong_tangem_586
21-09-2006, 07:21 AM
anh vẩn còn đây biển còn đây
chỉ có em ra đi mải mải
sóng giận dử xô bờ cát trắng
cho thuyền tình mải đấm xa khơi
anh mong em mải mải là bờ cát trắng
để cho tình anh mải vổ sóng thầm thì

bonghong_tangem_586
23-09-2006, 08:27 PM
biển trong mắt em
cho hồn anh gơn sóng
sóng tình yêu
trong đôi mắt anh đây
biển trong mắt em
phẳng lặng và bình yên
cho thuyền tình anh mải lênh đênh
biển hoàng hoàng hôn trong đôi mắt em
anh lặng ngắm biển chiều hiền diệu
cho mắt anh mải gợn sóng tình yêu

LụcBình
02-10-2006, 01:07 AM
biển sẽ không có nghĩa
nếu sóng chẳng sô bờ
bờ cát buồn hiu hắt
sóng nơi đâu nơi đâu
nhưng cũng không có nghĩa
để mặc gió thét gào
và sóng biển dâng trào
cuốn trôi đau bờ cát

:..hoahonggai..:
02-10-2006, 05:56 AM
Biển là gì có phải là nước
Từ sông nhỏ, sông lớn chảy ra
Có con ma đêm đêm ngồi gõ cửa
Chợt rùng mình hai tiếng đội trời chung
Bỗng một hôm ma biến thành tim nhỏ
Sưởi ấm tôi trong một buỗi giá băng
Và bây giờ ma thành thiên thần nhỏ
Khóc cô đơn tỏng mỗi buổi chiều tà :D

loveyou4ever_at
02-10-2006, 06:18 AM
chài ơi là chài ơi
sóng thì mặc kệ sóng
biển thì mặc kệ biển
không có sóng thì trời yên biển lặn
không có em anh vẫn sống bình thường

:..hoahonggai..:
02-10-2006, 06:28 AM
Không có sóng vỗ về trong thương nhớ
Thì làm sao biển thấy dc cô đơn
Thôi giờ đây anh đã vỗ đi mất
Như sóng đành bỏ mặc biển bơ vơ :D

bonghong_tangem_586
20-10-2006, 02:40 AM
biển vẩn bình yên như thở ấy
biển vẩn dạt dào vổ sóng yêu thương
như tôi đây một lòng vấn vương
hởi người tôi yêu có biết tình tôi không
như biển kia ngàn năm mải vổ sóng
hởi người tôi yêu
sao mải hửng hờ cho lòng tôi chơ vơ?
sao mải lạnh lùng cho tôi mải ngu ngơ?

cinderella18022004
21-10-2006, 12:07 AM
Có một thời Biển và Sóng yêu nhau
Biển chính là mối tình đầu của Sóng
Sóng vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏng
Biển dạt dào hát mãi khúc tình ca.......

Rồi một ngày Sóng nông nổi đi xa
Bao kẻ đến hẹn hò cùng với biển
Biển cứ ngỡ Sóng không về vĩnh viễn
Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng....

Sóng trở về, Biển thầy vậy ăn năn
Biên ngoại tình,Biển xanh đang mang tội
Sóng thét gào chẳng thể tha thứ lỗi
Biển ngậm ngui..một mình biển cô đơn

bonghong_tangem_586
24-10-2006, 01:30 AM
Có một thời Biển và Sóng yêu nhau
Biển chính là mối tình đầu của Sóng
Sóng vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏng
Biển dạt dào hát mãi khúc tình ca.......

Rồi một ngày Sóng nông nổi đi xa
Bao kẻ đến hẹn hò cùng với biển
Biển cứ ngỡ Sóng không về vĩnh viễn
Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng....

Sóng trở về, Biển thầy vậy ăn năn
Biên ngoại tình,Biển xanh đang mang tội
Sóng thét gào chẳng thể tha thứ lỗi
Biển ngậm ngui..một mình biển cô đơn

sóng thét gào cho biển mải dân cao
nhưng ngày mai biển rồi sẻ diệu êm
bởi tình biển luôn dạt dào yêu thương
sóng còn yêu sóng sẻ vấn vương
sóng tình yêu ngàn năm mải vổ
tiếng yêu thương ngàn năm mải vấn vương

bonghong_tangem_586
25-08-2007, 07:02 PM
có một ngày biển bình yên đến lạ
không dử dội ồn ào sóng vổ
mà diệu êm vổ về bờ cát trắng
thuyền ngu ngơ ngao du trên mặt biển
bỏ lại cát một dải dài mông nhớ
ôm mối tình ngàn năm nghe sóng vổ
thuyền kia đi thuyền không về nữa
bởi một ngày biển không bình yên lặng lẻ
mà dữ dội ồn ào xô bảo tố
biển muốn thuyền là của riêng mình
nên chôn vùi thuyền vào lòng biển cả
biển đâu biết thuyền đau một mối tình với cát
..............

ngangtangcongtu
25-08-2007, 07:54 PM
Khi chưa ra biển tưởng biển xanh hiền hòa
Khi chưa yêu tưởng tình yêu thơ mộng
Nhưng em ơi biển là đầy bão tố
Yêu là bao nỗi khổ của lòng ta