PDA

Xem đầy đủ chức năng : MỘt ChÚt HƯƠng BuỒn



thanh nhan
11-09-2006, 06:43 AM
MỘT CHÚT HƯƠNG BUỒN






Một chút hương đưa dưới nắng chiều
Một trời tim tím một trời yêu
Nhìn cánh bằng lăng lòng nhung nhớ
Gợi vào đôi mắt nét đăm chiêu


Một chút hương đưa một chút buồn
Nhìn hoa tơi tả dưới mưa tuông
Buâng khuâng ngơ ngẩn rưng giọt lệ
Ngỡ tình tan vỡ xé tâm hồn


Một chút đau thương ,một chút sầu
Cuối trời mây tím bay về đâu
Một nỗi niềm riêng còn mang nặng
Đời buồn tôi làm kẻ đến sau


Người ở nơi đâu có hiểu lòng
Cho người thầm nhớ mãi chờ mong
Mỗi chiều ngồi cạnh bờ sông vắng
Nhìn hoa trôi nhẹ tím cả dòng


Người ta chung thuỷ chỉ một người
Còn tôi chỉ biết ngắm chiều buông
Tâm sư tràn đầy như dòng suối
Nỗi lòng như thác nước mãi tuông


Chiều nay gió thổi lá bay nhiều
Cây băng lăng tím đứng buồn hiu
Có lẻ cô đơn vì vắng bạn
Nên cây đã khóc nhiều thật nhiều


Thấy hoa rơi rụng tím một vùng
Chỉ vì mòn mỏi nỗi nhớ nhung
Hoa tím vẫn rơi trong chiều nhớ
Đọng lại trong ai chút hương buồn

CHIỀU NHỚ 5

Gió đưa xào xạc lá me bay
tiếng tiêu ai thổi vẫn ngân dài
Mây đen u ám trời se lạnh
Như nỗi lòng ai... nhớ về ai
Hoa tím đung đưa đã nhạt màu
Chim buồn lặng lẽ giữa trời cao
Lòng ai càng nặng niềm thương nhớ
Mãi đến bây giờ vẫn xa nhau

CHIỀU NHỚ 4

Hoàng hôn tím một góc trời
Nhớ ai lòng lại chơi vơi nỗi buồn
Hoàng hôn rồi lại hoàng hôn
Lòng ai đậm một nỗi buồn chơi vơi

CHIỀU NHỚ 3

Một áng mây đen khuất mặt trời
Hàng me lá rụng khắp muôn nơi
Ngồi trên gác vắng ôm quyển vở
Tâm trí chơi vơi nhớ một người.
Hạt mưa lất phất trúc ngang trời
Lạnh lùng gác vắng trái tim côi
Phương ấy xa xôi mù mịt quá
Nơi này thương nhớ chẳng hề nguôi

CHIỀU NHỚ 2
Giữa cánh đồng quê ngắm chân trời
Ruộng lúa vàng hoe gió chơi vơi
Cuối trời hàng cây pha sương trắng
Nhớ ai nhiều lắm hỡi ai ơi.
Một cánh chim bay ngược gió chiều
Ngẫn ngơ chầm chậm mắt đăm chiêu
Cánh chim xa khuất sao chiều nhớ
Một góc trời tây tím điều hiu

CHIỀU NHỚ 1

Chiều nay lặng lẽ ngắm mặt trời
Nghe lòng da diết nhớ chơi vơi
Dáng ai ngơ ngần trong chiều tím
nặng nỗi niềm riêng nhớ một người.


một góc hoàng hôn tím nỗi sầu
Môi người một ngã cách hai nơi
Mây trôi ngỡ tình xa xa mãi
Còn lại một người ngắm chiều rơi.

văn bờm tiên sinh
30-09-2006, 08:48 AM
Gió cuốn đi tháng năm dài đằng đẵng
Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu
Hận trời xanh vô tình nhắm mắt
chẳng chịu nghe , chịu hỏi chịu trông
mặc giông tố cuốn đi tình yêu chân thật
khiến ta cuồng si , ….
khiến ta đau khổ……..
mang trên vai gánh nặng tương tư .
người đàn ông vương vấn bởi nặng chữ tình ….
nếu suốt đời bôn ba lặn lội
mà không giử được người tri kỉ hồng nhan
thì dù có nắm được cả giang san …
vẫn cảm thấy xót xa ân hận
muốn tỏ mặt anh tài long muôn khóc mắt vẫn không rơi lệ
rượu cạn rồi laih ngập nỗi nhớ thương
điều khó nhất trên đời là một trang nam tử
ý trí vững vàng mà tình cảm mênh mang
ngày tháng cũ mịt mờ nhủ trong mộng
người thân yêu xa mãi tận chân trời
thế gian này phản phúc biết bao nhiêu
sao người nỡ quên đi tất cả
tình yêu đầu ngây thơ chân thực
có thể nào sống lại cùng ta
như biển sâu tình khiến ta đau khổ
tháng năm trôi mái tóc đã điễm xương
dứt không được tình anh trong tâm khảm
đừng bỏ đi hạnh phúc của ngày mai
đời cô tịch là đời cam go nhất
đừng chờ đợi tháng năm quay đầu lại
dứt không ra nôi đau khổ tình đời
đừng nhẫn nại vì mối tình xưa nữa
hoa nở xuân về mà tình đã ra đi
để tim ta vấn vương bụi trần thế
* * *
Chàng nói thực , long em cũng nói thực
Đêm tương tư ngày cũng tương tư
cầu xin ứoc cho hình hiện rõ
từ tinh mơ đến lúc trăng lên



~~~~~~~~~~~~~~~~~chữ kí~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FOR ___ TẦN THUỶ HOÀNG __LOVERYTHING
BECÁUE A PHONG ONE’S PEOPLE VERY BEAUTYFULL