Cô Gái Hà Tĩnh
11-09-2006, 06:28 AM
Mùi hoa thoang thoảng đâu đây
Một ngày nắng mới chân trời xanh xanh
Nhớ những ngày ham chơi, đuỗi bướm.
Trường tan về trễ, mẹ trông chờ.
Hôm nay bỗng nhớ quê tha thiết.
Hàng cau nhớ đến nhớ không vơi
Bờ tre bụi trúc đầy lưu luyến
Chỉ biết thầm than tiếng hỡi ơi...
Sông dài thăm thẳm không ngư phủ
Trời rộng thênh thang chẳng đám mây
Đồng ruộng bao la vài cánh én
Nông thôn bát ngát mấy chòm cây
Hồn côi quạnh quẽ niềm xa xứ
Giữ trọn tình quê dỗ giấc nồng
Một nửa vầng trăng soi bóng chiếc
Thôi đành chỉ hẹn gặp trong mơ
Ý nghĩa quê hương trừu tượng quá.
Lờ mờ tôi chỉ hiểu vu vơ.
Đi xa mới thấy nhiều nhung nhớ.
Kỷ niệm êm đềm thuở ấu thơ.
Một ngày nắng mới chân trời xanh xanh
Nhớ những ngày ham chơi, đuỗi bướm.
Trường tan về trễ, mẹ trông chờ.
Hôm nay bỗng nhớ quê tha thiết.
Hàng cau nhớ đến nhớ không vơi
Bờ tre bụi trúc đầy lưu luyến
Chỉ biết thầm than tiếng hỡi ơi...
Sông dài thăm thẳm không ngư phủ
Trời rộng thênh thang chẳng đám mây
Đồng ruộng bao la vài cánh én
Nông thôn bát ngát mấy chòm cây
Hồn côi quạnh quẽ niềm xa xứ
Giữ trọn tình quê dỗ giấc nồng
Một nửa vầng trăng soi bóng chiếc
Thôi đành chỉ hẹn gặp trong mơ
Ý nghĩa quê hương trừu tượng quá.
Lờ mờ tôi chỉ hiểu vu vơ.
Đi xa mới thấy nhiều nhung nhớ.
Kỷ niệm êm đềm thuở ấu thơ.