nhatle20vn
12-06-2005, 12:48 AM
Tặng tttk_66 chúc bạn những gì tốt đẹp nhất và hãy nhớ...
Nửa tháng xa em nửa tháng thôi
Mà sao thương nhớ đến bồi hồi
Tựa cửa non xa chiều mỗi tối
Ngóng về phương ấy một bờ môi.
Tựa như sắc xuân vừa chớm nở
Nõn nà khoe lộc búp non tơ
Gió bỗng lung lay bờ thương nhớ
Ở phương trời đó em có chờ....
Hôm nay trở lại diễn đàn này
Hai bờ môi tía sờ tận tay
Mở hồn âu yếm lòng rộn say
Mãi mãi em ơi!Đợi một ngày.
Là ngày hoa nở trên đồi vắng
Xác pháo tung bay màu rực rỡ.
Gió vẫn thổi hai bờ thương nhớ
Mãi mãi em ơi!Vẫn đợi chờ.
.
Nửa tháng xa em nửa tháng thôi
Mà sao thương nhớ đến bồi hồi
Tựa cửa non xa chiều mỗi tối
Ngóng về phương ấy một bờ môi.
Tựa như sắc xuân vừa chớm nở
Nõn nà khoe lộc búp non tơ
Gió bỗng lung lay bờ thương nhớ
Ở phương trời đó em có chờ....
Hôm nay trở lại diễn đàn này
Hai bờ môi tía sờ tận tay
Mở hồn âu yếm lòng rộn say
Mãi mãi em ơi!Đợi một ngày.
Là ngày hoa nở trên đồi vắng
Xác pháo tung bay màu rực rỡ.
Gió vẫn thổi hai bờ thương nhớ
Mãi mãi em ơi!Vẫn đợi chờ.
.