Chanh Chua
26-03-2005, 04:16 AM
THƠ TÌNH VIẾT TRÊN LÁ
Lá me đứng như dấu sắc
Nằm im như một dấu huyền
Lại cũng giống như dấu nặng
Trên mặt đường đứng làm duyên
Lá me rơi đầy trên tóc
Buông dài như dấu chấm than
Có người đi qua muốn nhặt
Lá cong như dấu hỏi vàng
Lá đi theo em xuống phố
Bỏ thời mực tím sau lưng
Vẫn vơ lá như dấu ngã
Trước những bước chân ngập ngừng
Lá như một thời tuổi trẻ
Một thời hồn nhiên vô tư
Em đi qua còn ngoảnh lại
Những con mắt khép sương mù
Những bài thơ tình trên lá
Từng mùa xanh biết trong tay
Những dấu sắc huyền hỏi ngã
Viết làm sao hết tình đầy
Một ngày cuối năm xuống phố
Mặt đường lá vẫn làm duyên
Dịu đàng bàn tay cúi nhặt
Nặng trĩu làm sao nỗi niềm./.
Lá me đứng như dấu sắc
Nằm im như một dấu huyền
Lại cũng giống như dấu nặng
Trên mặt đường đứng làm duyên
Lá me rơi đầy trên tóc
Buông dài như dấu chấm than
Có người đi qua muốn nhặt
Lá cong như dấu hỏi vàng
Lá đi theo em xuống phố
Bỏ thời mực tím sau lưng
Vẫn vơ lá như dấu ngã
Trước những bước chân ngập ngừng
Lá như một thời tuổi trẻ
Một thời hồn nhiên vô tư
Em đi qua còn ngoảnh lại
Những con mắt khép sương mù
Những bài thơ tình trên lá
Từng mùa xanh biết trong tay
Những dấu sắc huyền hỏi ngã
Viết làm sao hết tình đầy
Một ngày cuối năm xuống phố
Mặt đường lá vẫn làm duyên
Dịu đàng bàn tay cúi nhặt
Nặng trĩu làm sao nỗi niềm./.