Xem đầy đủ chức năng : hay tha thu cho em
Star_hn
10-09-2006, 07:42 AM
Hãy tha thứ cho em!
Vì em chỉ là con gái
nhí nhảnh
kiêu sa
dại khờ
nông nổi
Và trọn đời khao khát yêu đương
Hãy tha thứ cho em!
Khi tình yêu của anh
như cơn bão qua đường
vụt đến
vụt đi
Để lại lòng em vết thương nhức buốt
Em không thể tự mình xoa dịu nỗi đau.
Hãy tha thứ cho em!
Khi năm tháng qua đi
Liệu có còn gì dành cho nhau nữa?
Ký ức nhạt nhoà,
Tình yêu xa vắng
Em không thể một mình vượt qua những ngày biển động
Vượt qua đời khắc nghiệt chông chênh.
Hãy tha thứ cho em!
Xin - anh - chớ - muộn - phiền
Em sợ ngày mai...
Em sẽ ngã vào vòng tay người khác.
joyangel
12-09-2006, 08:17 PM
Nói chi lời tha thứ van xin
Em nào có lỗi gì chi
Lỗi la do duyên số đã an bài
em đừng buồn cũng đừng tuổi
Một ngày nào em sẽ quên anh
quên đâu quên kẻ phụ tình
vui cùng tình yêu mới
Hanh phúc tuyệt vời
Anh sẽ cầu chúc em hạnh phúc
Quên anh là quên đi dĩ vãng
Dĩ vãng đau buồn của đôi ta
tình yêu kô còn
tinh bạn vĩnh cũ
Hạnh phúc vui vẻ
Anh chúc em lần cuội
Mình thay thế tâm trang của người con trai trong bài thơ viết tặng bạn ,thôi đừng buồn nữa
♥ღTùng tử tế ♥ღ
15-09-2006, 04:30 AM
Thì vốn dĩ đã thế roài . Làm sao có thể tha thứ đc
văn bờm tiên sinh
17-09-2006, 08:01 AM
Ngậm câu hát,quay về mùa vọng cũ
Những vòng quay có trở lại bao giờ
Em đến muộn,anh thôi không đợi nữa
Em trở về trong câu hát bơ vơ...
joyangel
18-09-2006, 01:06 PM
sao dao, này mình làm thơ dữ vậy trời hahahah
lãng_tử_bụi_đời
27-09-2006, 09:51 AM
Yêu chi cho khổ người ơi
Sống như lãng tử cả đời rong chơi
hoangcu88
27-09-2006, 07:26 PM
Em hãy quên tháng ngày mộng mơ đó
Ta bên nhau hạnh phúc tuyệt vời
Nào biết đâu 1 ngày cơn giông tố
Cuốn anh theo ham muốn đuờng đời
Cầu mong em tìm đuợc nguời tình mới
Sẽ yêu em hơn anh đã từng yêu
betititi
27-09-2006, 07:37 PM
da bao gio ban muôn ra di,ra di de tim mot the gioi moi,that hen nhat nhat neu ban muôn the ,hay dung day de chien dau voi ban than,khi ban khoe cuôc song la tro choi ,nhung khi ôm ươc mo la su song
tuấn anh thiếu gia
28-09-2006, 07:14 PM
:think:
hỏi thế gian tình là gi...:nhi:
....mà khiến người ta điên đảo...quay cuồng..
.....hỏi thế gian tình là chi:anhPha:
.....để cho người ta say mê chất ngât...:bay:
joyangel
28-09-2006, 08:38 PM
thoi nói chung đừng yêu nữa............yêu nhiều khổ nhiều thì lụy nhiều thôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.