PDA

Xem đầy đủ chức năng : huong tinh yeu



Star_hn
10-09-2006, 07:39 AM
Gởi cho anh cánh hoa thương nhớ
Một nụ cười rạng nở trên môi
Lời dấu yêu bao ngày chưa gởi
Sưởi ấm lòng ngày tháng không em

Anh đã đến ghi lại trong tim
Một cái tên êm đềm tha thiết
Ngày vắng anh em buồn da diết
Như nữa hồn cách biệt xác thân

Ngày gặp anh như ngày nắng hạn
Được mát lòng bởi áng mây che
Mưa tình yêu rơi rơi nhè nhẹ
Em như là một kẻ đang say

Hương tình yêu thoáng tỏa ngất ngây
Hồn lâng lâng như bay lơ lửng
Em chẳng muốn xua tan cảm hứng
Dẫu biết rằng......chỉ một phút giây

thelostgalaxy
11-09-2006, 01:42 AM
hay quá bạn ơi.Giống cảm xúc của tớ.....!