Xem đầy đủ chức năng : Vẫn Còn Đây - Những NGười Bạn [ thân gửi Phong Lan]
Lột Xác
10-09-2006, 04:38 AM
NHớ ai mà lệ buồn rơi
Phong Lan! Tím cả đất trời cô đơn
Bể dâu nào biết giận hờn
Bi ai,nhạc tấu khúc đờn dạo chơi
Báo Hoa đang vẫy tay mời
Phong Lan nào nỡ xa rời chốn Hoa
Còn đây thế giời mặn mà
Bắc-nam chung một lời ca tâm tình
Tuổi thơ rực ánh bình minh
Báo hoa thân hữu nặng tình bể dâu
Ai gieo nên hạt nhân sầu
Để cho ta lỡ nhịp cầu nhớ thương
Còn đây một cõi tơ vương
Còn đây nguyên một con đường bi ai
Phong Lan hoa tím nhạt phai
Hay là giấc mộng đêm dài cô đơn
Còn gì có thể đẹp hơn
Phong Lan trở lại chốn đờn dạo chơi
Mấy ngày nhớ lắm ai ơi!
Báo Hoa rộng mở tay mời bạn thân
Buồn chia,ngọt sẻ bao lần
Đắng cay tồn đọng trong vần thơ yêu
Về đây,hỡi giấc mĩ miều
Ngàn thương chất chứa bao nhiêu là tình
Hi....hi... Mấy ngày nay PHong Lan đi đâu vậy,tui nghĩ là bạn chuồn luôn chứ?làm tui buồn muốn chết....hi..hi./..
Lột Xác
11-09-2006, 04:04 AM
''NGũ Quậy'' nhớ nhất Phong Lan
Lê Thiêm; ta cũng hỏi han tới Người
Còn đây; ''Cái Bang'' nguyên tươi
Thu Hiền; sao để cho người nhớ lâu
Quyền Sang; nỗi nhớ u sầu
Thotinh[oline] ;ta cũng gục đầu vấn vương
Chanh Chua; thoảng một chút hương
Mây Mơ[êm]; ta phải trăm đường nghĩ suy
Mèo Lười; nhớ từng bước đi
Ai, ta cũng nhớ cho si tấm lòng
hi..hi.. Ai ta cũng nhớ nhât..hi..hi.. Nhưng nhất nhớ vẫn là: Mây Phiêu Lang..hi..hi.hi.. Cũng vui đấy chứ!
phonglantim
11-09-2006, 08:09 AM
Cảm ơn nhé ...đôi dòng thơ ai viết
Gợi về miền quá khứ ấy- hanh hao
Nơi vườn thơ vẫn mở cửa vẫy chào
Nhưng cảm xúc ...chẳng còn như trước nữa
Vẫn còn đây kỉ niệm xưa- một thuở
chẳng bao giờ theo năm tháng nhạt phai
Ta đắm say trong những giấc mơ dài
Giờ tỉnh giấc ...đôi vần thơ ..lỡ nhịp
Viết gì đây...quãng thời gian kế tiếp ?
Viết cho ai ? ai thấy ? ai vui ?
Một vần thơ ngày cũ với ngậm ngùi
Đã chôn kín tự đáy lòng thuở ấy
Nơi vườn thơ ai kia ơi có thấy
Cũng nhịp nhàng,vần điệu chẳng dỡ dang
Một màu hoa ...hãy coi nó đã tàn
Rồi vụt tắt theo vòng quay kỉ niệm
Ừ thế nhé - một lần xin tan biến
Vào hư vô như làn gió thoảng qua
Những vần thơ ...chắc đã hết mặn mà
Và có lẽ ..lại một lần lỗi nhịp ....
Dù sao thì cũng cảm ơn Lột Xác về bài thơ này nhé ....Cùng là mem cũ cả mong rằng LX sẽ viết được nhiều bài thơ hay ....onl nhiều như ngày nào :D:D
Mr.Ngọc
11-09-2006, 07:11 PM
Lột Xác ơi... đã rất lâu rồi
Thân quen từ thủa một thời cái bang
Nhớ tôi không hay đã quên
.......vệ sĩ .........
màu kí ức
11-09-2006, 07:21 PM
Cảm ơn nhé ...đôi dòng thơ ai viết
Gợi về miền quá khứ ấy- hanh hao
Nơi vườn thơ vẫn mở cửa vẫy chào
Nhưng cảm xúc ...chẳng còn như trước nữa
Vẫn còn đây kỉ niệm xưa- một thuở
chẳng bao giờ theo năm tháng nhạt phai
Ta đắm say trong những giấc mơ dài
Giờ tỉnh giấc ...đôi vần thơ ..lỡ nhịp
Viết gì đây...quãng thời gian kế tiếp ?
Viết cho ai ? ai thấy ? ai vui ?
Một vần thơ ngày cũ với ngậm ngùi
Đã chôn kín tự đáy lòng thuở ấy
Nơi vườn thơ ai kia ơi có thấy
Cũng nhịp nhàng,vần điệu chẳng dỡ dang
Một màu hoa ...hãy coi nó đã tàn
Rồi vụt tắt theo vòng quay kỉ niệm
Ừ thế nhé - một lần xin tan biến
Vào hư vô như làn gió thoảng qua
Những vần thơ ...chắc đã hết mặn mà
Và có lẽ ..lại một lần lỗi nhịp ....
Dù sao thì cũng cảm ơn Lột Xác về bài thơ này nhé ....Cùng là mem cũ cả mong rằng LX sẽ viết được nhiều bài thơ hay ....onl nhiều như ngày nào :D:D
Đã lâu không thấy lại nhà
Hỏi Phong Lan Tím giờ là đi đâu
Để ai thương nhớ gọi câu vui buồn
Thơ hay sao xác những ngày
Tâm thơ đang bệnh vì ngày nhớ mong
Bây giờ đã nỡ nặng lòng
Gặp nhau ta hãy vòng tay ôm mừng
Ngày trước thơ ấy gặp mừng
Bây giờ công việc đã dừng rảnh đâu
Hôm nay cứ vậy gửi câu
Chúc cho sức khoẻ bền lâu
Chúc nhau sớm sớm có câu thơ bồi
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-09-2006, 03:01 AM
Lột xác còn nhớ nàng Ran
Ngày xưa vẫn cứ hay vào 888 chơi
Ss hiền nay cũng chẳng còn
Thêm cô_nàng đó cũng đi đâu rồi(cô_nàng_đẹp_trai)
Cái bang nay đã xa rồi
Còn đâu tìm nữa cho ra đây trời........................
Lột Xác
06-12-2006, 07:38 AM
Bao nhiêu nhịp bước đa mang
làm sao quên được Cái Bang anh hùng
Thuở xưa hữu đột,tả xung
Oai phong lừng lẫy khắp vùng Báo Hoa
Nhưng nay bang chủ đã già
Giang hồ gác kiếm quê nhà ruộng nương
Phong Lan nay cũng xa trường
Bo nhiêu thơ cũng lên đường tiễn chân
Mình ta với nỗi bần thần
Buồn buồn ta họa đôi vần thơ xưa
prettyanhthu
06-12-2006, 12:07 PM
Nghe người người viết về vườn thơ xưa
Bao vần thơ đậm đà những ân tình
Bao lời thơ chan chứa kỷ niệm hồng
Giờ đã lạc trong quá khứ ngày xưa
Lắng tay nghe truyện của vườn thơ ấy
Bao thi sĩ đã hướng đi về phía trước
Đễ lại bao bài thơ nào đã phai
Mình thầm đọc dòng mực nhòa trên giấy
Ước gì mình lạc về những ngày đó
Lặng lẽ đi theo nhịp bước đa mang
Lừng lẫy anh hùng oai phong đầy tràng
Cơn giò nào lùa đi đam mê hồng đỏ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.