PDA

Xem đầy đủ chức năng : Napôlêông - Đố vui ---1234...bùm



vitorhiep
10-09-2006, 02:34 AM
Trong một trận đánh lớn. Quân lính đã chuẩn bị sẵn sàng. Napô lê ông ra lệnh " Tấn công, tiêu giệt kẻ thù". Nhưng thật lạ kỳ, tất cả quân lính quay lại ngó ông. Họ đứng im.................:think: Lạ nhỉ. Vậy là sao hả ban........?????:dapcom:

Hạ anh
10-09-2006, 03:24 AM
vì có tháy kẻ thù đâu mà tiêu mới cả ko tiêu

langtu520
10-09-2006, 05:44 AM
uh chắc tại vì napôlêông nói tiếng anh, quân lính ko biết nghe wa :rain:

hổ phách
10-09-2006, 09:14 PM
Vì ông đứng phía sau lưng của binh lính.Đúng ko nè!

Ken X
11-09-2006, 07:03 AM
Trong một trận đánh lớn. Quân lính đã chuẩn bị sẵn sàng. Napô lê ông ra lệnh " Tấn công, tiêu giệt kẻ thù". Nhưng thật lạ kỳ, tất cả quân lính quay lại ngó ông. Họ đứng im................. Lạ nhỉ. Vậy là sao hả ban........?????

Vì quân lính ở đây là phe địch :D :D:D

le trung tai
11-09-2006, 11:25 AM
vi co thay quan dich o dau ma danh

cuccungcuabame
11-09-2006, 04:59 PM
Có lẽ Napo đang nằm ngủ và bị mớ ? ^_^

0oChip_Xinho0
11-09-2006, 10:17 PM
lúc đấy chắc là napo đang nằm ngủ mơ thấy mình đánh trận =))

Louis*Koo
12-09-2006, 12:41 AM
Tại vì ông ý nói sai chính tả đó . " Tiến công . Tiêu diệt kẻ thù " chứ kô phải " giệt " đúng kô nè ?? :D

vitorhiep
01-10-2006, 08:02 AM
trời zễ zậy mà ko bít
ổng nói tiếng việt - lính hiểu chết liền - hi hi:haha:

khonggilakhongthe
02-10-2006, 12:19 AM
Ông ta chơi cờ , vậy thôi

dungvethd
03-10-2006, 02:35 AM
mình có câu trả lời như hiệp

:mpl:

:mpl:
chung câu trả lời bạn trả lời nhanh wa'