Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nói Với Người Xưa



lucbinhtimvn
09-09-2006, 07:39 PM
Có Thể rồi người khác đến với em
Nói lại những lời ngày xưa anh đã nói
CHỉ có vậy thôi mà tim anh đau nhói
Sao anh lại buồn khi em hạnh phúc với người ta?

Có thể rồi ngày xưa ấy rất xa
Hình bóng củ cũng nhạt nhòa theo năm tháng
Khi bên em là người con trai khác
Và em sẽ quên kỷ niệm mối tình đầu.

Có thể rồi anh sẽ nói với người đến sau
Họ đang có diều hạnh phúc lớn nhất
Hạnh phúc ấy ngày xưa anh đánh mất
Mà giờ đây chẳng có lại bao giờ.

Có thể rồi anh năm tháng vẫn đợi chờ
Nơi phố củ ngày xưa anh hò hẹn
Có thể rồi như ngày xưa em không đến
Anh mốt mình đứng đợi suốt ngàn năm

Hãy cho em mượn bờ vai
Dầu em khóc vì một người nào đó
Để cho lòng được mở ngõ
Nỗi đau sẽ nhẹ nhàng hơn... những lúc cô đơn....

.................................................. ........................................

Chẳng thể nào níu giữ được phải không anh?
Con Thuyền yêu giờ chòng chành nhịp nước
Em đến sau... trở thành người lở bước
Héo hắt buồn với dĩ vãng của anh...

Chẳng thể nào quên được phải không anh?
Mối tình đầu là mối tình vĩnh cữu
Để đêm tối mi em hoài ũ rũ
Khi anh bên em mà hồn nghỉ đến ai?

Chẳng thế nào yêu lần nữa, phải không anh?
Em chỉ có thể hỏi để lòng bình lại
Vì em biết trong những lần ngây dại
Tự nhủ với lòng mình : quá khứ sẽ ngủ yên

Em muốn yên...mà anh chẳng để yên...
Sao cứ giận hờn cho đêm dài thêm mãi?
Tựa vai anh mong là đây bến đỗ
Bến đỗ cuối cùng... cho tấc cả đã qua!

Chẳng thế nào không thể xót xa
Người đàn ông mình yêu lại yêu cô gái khác
Anh có tin không lời em hát?
Ta chẳng thể nào là bến đỗ của đời nhau!

Namtac_phongluu_81
09-09-2006, 10:25 PM
Nếu ko là bến đổ của nhau
Vì anh đây là người đến sau
Nghe tâm sự của em mà tim anh nhỏ máu
Anh that lòng làm người tình đến sau

oOo_tt_oOo
12-09-2006, 02:39 AM
thơ hay quá còn nưã ko?

thienthan321
12-09-2006, 09:01 AM
Chẳng thể nào quay lại kỷ niệm xưa
Lòng vẫn biết giờ người đang hạnh phúc
Ngày đám cưới hoa tặng người lời chúc
Bài thơ tình giấu kín tuổi đôi mươi!

Người chỉ coi ta là em của người thôi
Mười hai năm cùng bên người vui bước
Người sẽ dời ta, điều này ta biết trước
Chẳng bao giờ dám mộng ước thành đôi!

Thời gian qua kéo tất cả dần trôi
Mà hình bóng người không nhòa ký ức
Bài thơ tình dấu kín trong lồng ngực
Nơi con tim chôn dấu mối tình đầu!

Cũng bởi ta chỉ là người đến sau,
Cũng bởi ta kém người nhiều tuổi quá
Tình yêu ơi con tim ta buốt giá
Dẫu biết ta đã làm tất cả cho yêu!

Thoáng trong tâm ôi hình bóng yêu kiều
Người xoã tóc chống tay nơi cửa sổ
Ta tự hỏi sao mình không thổ lộ
Người hạnh phúc ta phá vỡ đành sao?

Người chưa biết ta yêu người biết bao
Nhìn người hạnh phúc bế cô con gái nhỏ
Ta quay mặt nhẹ hôn chiếc nhẫn cỏ
Giờ chỉ là một chiếc nhẫn xác xơ!

mimoza_kanon
12-09-2006, 09:42 AM
Tháng 12 đâu hẹn để em chờ
Ngôi nhà trắng đứng bên triều dốc mỏi
Mimoza nở hay lời ai nói
Cả một trời im lặng dưới sương bay................:lelele:
:blow:

khung_cua_so
15-09-2006, 09:10 PM
ĐƠN PHƯƠNG...

Tôi đi tìm em, còn em đi tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung
Gần nhau sao chẳng yêu cùng
Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình
Trái tim tôi vẫn để dành
Cho em, người vốn vô tình với tôi

Còn em lại đi tìm người
Tôi không ghen, chỉ buồn thôi thật buồn
Cái bông hoa nở giữa vườn
Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa

Thôi thì tôi đó em đây
Không yêu nhau nữa dẫu đầy thương yêu
Mong em yêu và được yêu
Đừng như tôi cứ một chiều tương tư

văn bờm tiên sinh
17-09-2006, 09:26 AM
Em ơi em có yêu anh không vậy em ?
Em ơi em có yêu anh không vậy ?
Em ơi em có yêu anh không ?
Em ơi em có yêu anh ?
Em ơi em có yêu ?
Em ơi em có ?
Em ơi em !
Em ơi !
Em !

Gio' thu ve^` tho^i? vao` long` no^~i nho*'
Mu*a ti' tac'h vu*o*ng no^~i buo^`n nga`y xu*a...
Em co' nho*'.? ky? nie^m da^`u tie^n a^'y
Na*'ng cuo^'i... mua` gio' cha*?ng cuo^'n la' bay ..

Ngày bên nhau ta xây mơ ước cho nhau dài lâu
đắng cay ưu phiền mình cùng chia sẽ cho nhau lúc này
cố quên dời người dối trá
lòng người phôi pha
và ta sẽ xây mộng ước cho nhau suốt dời.............
only love : saosang
_____________________________________

lilybebong
19-09-2006, 06:29 AM
anh theo cơn gio làm mây trang
mây trang thì ko trơ lai rui

lucbinhtimvn
09-07-2007, 03:40 PM
Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành người xa lạ
Em ám ãnh giữa hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia ...

Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan thôi,ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng Thiên Sứ đứng vây quanh

Trái Tim đa mang,chỡ tình yêu chòng chành
Quên với nhớ,lắc lư nhịp sóng
Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên...
__________________

lucbinhtimvn
09-07-2007, 03:51 PM
Em muốn hiểu,
Đường của mây....cùng của gió
khi bão giông ,giữa khoảng rộng vô cùng-
đi về đâu... về đâu, hỡi mây cùng gió nổi?

Em muốn hiểu ! Lời của anh...và ngọn sóng
khi biển-trời bỗng hút lại gần nhau-
thì thầm... thì thầm chi
hỡi tình yêu mộng mị??

Em muốn nhắc,
Tình của em...và thi tứ
khi ngôn từ...đã tới ở trên môi
cũng như giông, bão tố giữ đất-trời-
mong xiết chặt đôi vòng tay nhung nhớ?!

Em muốn khắc vào lòng em....từng chữ
tung thả hồn cho bay loạn tới mây xanh
chạm không gian chặn thời gian...
cho ngưng đọng chỉ một dòng- Thơ!

ngoc3my3u
09-07-2007, 09:35 PM
Nhà xưa vắng lặng
Hàng me im lìm
Dòng sông đang khóc
Tuổi thơ đâu tìm?
Bao năm xa quê
Ðã hứa trở về
Ngày rơi tháng rớt
Hồn còn lê thê.
Mai ngày trở lại
Bên mộ cỏ già
Nỗi buồn thơ dại
Bóng người đã xa.
Nhà xưa vắng lặng
Dòng sông im lìm
Xuân qua - hè đến
Nhớ rơi quanh thềm...

lucbinhtimvn
14-07-2007, 03:47 PM
Không đề

Anh hãy trở về trong giấc mơ em
Dẫu trong mơ anh không còn như ảnh
Anh một thủa như cuộc đời như chim như nắng
Như tuổi thanh xuân như hạnh phúc vô bờ...

Anh bây giờ đã ở rất xa
Khoảng cách bao la xoá nhoà hình dáng
Chỉ còn lại trong tim nắm tro tàn ảm đạm
Chẳng thể nào cháy lửa nữa đâu anh

Chỉ mình em có lỗi, chỉ mình em
Vì đã vội buông anh ra quá sớm
Vì vẫn sống trái tim đầy kiêu hãnh
Ôi lòng khát thèm chẳng thể nào nguôi

Anh hãy trở về trong giấc mơ em
Dẫu trong mơ anh không còn như ảnh
Anh một thủa như cuộc đời như chim như nắng
Như tuổi thanh xuân như hạnh phúc vô bờ

Em không phảI là ngườI có thể
Vừa quay lưng là có thể quên rồI
Em không phảI là ngườI có thể
Chia lòng thành trăm mảnh để mua vui...

Anh dừng lạI trước đờI em lầm lỗi
Hiểu gì không ? Anh có trách gì không ?
Anh đâu biết bao lần em muốn nói
Một lờI gì… Cho mắt bớt rưng rưng

Em góp nhặt nỗi buồn, anh có nhận ?
Góp nhặt ngàn đêm đơn chiếc tặng riêng ngườI
Em góp nhặt lờI nào anh đã nói
Xin anh đừng đòi lạI, đừng quên...

Góp vụn vỡ của đôi ta, anh nhé
Em sẽ giữ thay anh, em sẽ giữ cho mình
Em sẽ giữ cả những giọt lành không dễ có
Giữ cả đắng cay nào em sẽ nhận từ anh…

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Em có khóc đâu anh ?
Đó là nụ cười tan ra đấy chứ
Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ
Một nụ cuời dai dẳng niềm đau...

Đừng trách em khi mình ko đến đựơc với nhau
Tình yêu có thật nhưng mà mong manh quá
Giữa cuộc đời ngổn ngang giông tố
Trái tim em ko đủ sức đối đầu

Rồi thời gian sẽ qua rất nhanh
Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác
Chỉ có em khi mùa thu về man mác
Phút cô đơn em lặng lẽ cuí đầu ...