Xem đầy đủ chức năng : Thiên đường và địa ngục
tomato123
11-06-2005, 10:34 PM
Một người đàn ông nói với vị chúa tể vũ trụ về thiên đường và địa ngục. Vị chúa tể bảo ông ta: “Hãy đi với ta. Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy đâu là thiên đường, đâu là địa ngục”.
Họ bước vào một căn phòng có một nhóm người đang ngồi vây quanh một nồi thịt hầm. Mọi người trông đói khổ và tuyệt vọng. Mỗi người cầm một cái muỗng để trong nồi, nhưng những chiếc muỗng đó có cán dài hơn cánh tay họ nên không thể dùng để đưa miếng thịt hầm vào miệng mình. Sự đau khổ của họ thật khủng khiếp.
“Hãy đi tiếp nhé. Chúng ta sẽ đến nơi gọi là thiên đường” – vị chúa tể giục người đàn ông sau khi để ông ta đứng tại “địa ngục” một lúc.
Họ bước vào một căn phòng khác, tương tự như căn phòng đầu tiên: cũng có một nồi thịt hầm, một nhóm người và những chiếc muỗng có cán dài hơn cánh tay người. Tuy nhiên, mọi người trông rất hạnh phúc và có vẻ no đủ.
“Tôi không hiểu” – người đàn ông nói. “Tại sao những người này sung sướng còn những người ở phòng kia đau khổ trong khi mọi thứ đều giống nhau vậy, thưa ngài?”.
Vị chúa tể cười nói: “Không giống nhau đâu, chàng trai. Đơn giản là vì ở đây họ biết bón cho nhau ăn”.
sưu tầm
bienxanhsieutoc
01-07-2005, 03:49 AM
Trong cuộc sống cũng giống như vậy thiên đàng hay địa ngục do chính suy nghĩ của chúng ta . Sẽ là địa ngục nếu như bạn không thể vượt qua những cám dỗ , những khó khăn nhưng sẽ là thiên đàng nếu như bạn vượt qua được những chướng ngại đó , hãy biến những điều không thể trở thành có thể ... ??!!!
Mưa Bụi
02-07-2005, 06:25 AM
- theo như bạn kể thì đó là một lũ người siêu siêu ngốc và đại dốt, việc gì mà phải thế chứ nhỉ nó có dài bao nhiêu đi nữa ko biết cầm giữa muỗng mà ăn sao chứ :3nhay: cứ phải cầm cuối cán hay nhờ vả lẫn nhau thế sao :lol:
Chuyện này mình đọc nhiều lắm rồi cả ở HHT này hình như post cũng mấy lần, tay họ ko gập lại được chứ ko phải tại cái muỗng dài thế nên mới cần người này bón cho người kia bạn à hihihihihih,
Nấm Lùn Di Động
02-07-2005, 06:56 AM
Chà, có nhiều cách nghĩ về một vấn đề, nhưng sẽ có 1 cách nghĩ được đa số ủng hộ..., và Nấm vẫn rất thích ngụ ý của câu chuyện này: trong cuộc sống rất cần có sự sẻ chia, và yêu thương nhau>>đó mới chính là hạnh phúc...:)
tomato123
03-07-2005, 07:45 AM
đúng vậy ko có thiên đường , không có địa ngục thật sự , chỉ có là nơi có tình hay ko có tình thôi
Mưa Bụi
04-07-2005, 10:37 PM
- Hay nhỉ, ko có thiên đàng và địa ngục thực sự chỉ có tình hay ko ,
- Thế hỏi thật câu này nha, một người vì tình yêu bỏ tất cả để theo một người khác, hạnh phúc vui vẻ trên nỗi đau nhiều người khác thế là có tình hay ko có tình, thiên đường hay địa ngục vậy ?????????????
tomato123
02-08-2005, 07:23 AM
ở nơi nào có đoàn kết , biết iu thương ,sống chan hòa thì đó là thiên đường , thiên đương ở đâu đây bên cạnh ta thôi
tiểu quỉ
03-08-2005, 03:43 AM
giây phút bên anh.. là thiên đường...
Hến Sò
04-08-2005, 02:40 AM
có cái ăn mà không biết cách ăn thì đúng là địa ngục :D
Trái Tim Đôi
04-08-2005, 05:38 PM
Ờ, họ biết bón cho nhau ăn, hi hi ... ước gì mình cũng :D
tomato123
06-08-2005, 07:48 AM
đúng vậy đia ngục và thiên đường rất gần nhau :D
Hàn Cát Nhi
04-09-2006, 10:55 PM
Thiên đường và địa ngục thật ra là cái ngọn mà thôi ...còn phần gốc chính là cái tâm của con người
Nếu biết quan tâm chia sẻ với nhau ..thiên đường sẽ có chỗ cho bạn
Còn nếu ích kỉ và nhỏ nhen ..thì mời bạn quá giang chốn địa ngục
NHớ Ngày Xưa
04-09-2006, 11:24 PM
Địa ngục & Thiên đường ...mỗi người một cách nghĩ ..mỗi người một ý trí ..và ...
Địa ngục ...nơi tối tăm giành cho ai ..hạnh phúc liệu có ngay ở địa ngục ...đều là suy nghĩ do ta ...
Thiên đường ..liệu lúc nào cũng hạnh phúc hay chỉ mang vẻ hào nhoáng bên ngoài ..tâm của con người trong sáng ư ..đoàn kết ư ...liệu chỉ như vậy mới vui vẻ mới ở thiên đường ...
TRong mỗi chúng ta ..có ai muốn muốn sống ở địa ngục ..có ai muốn sống ở thiên đường ..có ai muốn miềm vui mãi gần kề ..và có ai muốn mãi mãi đau khổ không ..
Đời người như những vãn bài ....và ai là người chơi bài tệ ..cũng như ai là người chơi bài giỏi ...chúng ta ..đã có ai tự đi theo con đường đúng ..tự mình gom góp tự mình lên thiên đường ..tự mình dữ lấy niềm vui hạnh phúc trong những điều đau khổ nhất ...tự mình tự mình mà thôi ...Con người & cuộc sống quá phức tạp ...quá ..quá phức tạp ....
Ai cũng thế ..tham lam và ích kỉ ...muốn hơn 1 chút ...không muốn chia sẻ ..nhiều nhiều lắm xã hội hiện nay chỉ biết ta và mình ta ...sống mà chỉ nghĩ đến mình ...hạnh phúc ở trong lòng mỗi người ..và thiên đường hay địa ngục cũng chỉ chính ta mới biết được ...ta đang vui ta đang buồn ..liệu có ai biết rõ ..ta đang đau ..ta đang hận ..hay ta đang cười ...chẳng ai hiểu nổi ai ...mỗi người đều có vỏ bọc của riêng mình ...
Địa ngục & Thiên đường ...cùng có một hoàn cảnh ...nhưng khác nhau ở chính con người ..chính suy nghĩ ..chính bản thân ...!!
Thienmy
05-09-2006, 02:05 AM
Ai cũng có một Thiên đường hạnh phúc trong chính bản thân mình, người biết chia sẻ là người luôn có tất cả, hạnh phúc chỉ mất đi khi người ta ích kỉ giữ cho riêng mình ....
Nhưng giữa Thiên đường và Địa ngục khoảng cách rất gần, chỉ một suy nghĩ hành động sai lầm khiến cho ta sa chân vào Địa ngục mà không còn đường quay lại ... Có những sai lầm có thể sửa chữa, những có những sai lầm sẽ không bao giờ còn có cơ hội để sửa lại ...
Hàn Cát Nhi
13-09-2006, 11:51 PM
chuyện này cũng giống như TD & DN đó
Hai thiên thần
Hai thiên thần đi chu du dưới hình dạng của những người nghèo khó, dừng chân ở một ngôi nhà khá giả. Hai thiên thần xin gia đình kia cho ở lại nhờ qua đêm nhưng gia đình đó rất khiếm nhã, tỏ vẻ khó chịu và bảo hai thiên thần vào nhà kho mà ở. Khi hai thiên thần dọn dẹp chỗ ngủ trên sàn lạnh, thiên thần lớn tuổi hơn trông thấy một lỗ trên sàn nhà và ra tay sửa lại nó. Thiên thần nhỏ tuổi hỏi tại sao, thiên thần lớn trả lời: Mọi việc không phải luôn luôn như chúng ta thấy!
Đêm hôm sau, hai thiên thần lại dừng chân ở một gia đình nghèo và xin ở lại qua đêm. Hai vợ chồng bác nông dân túng thiếu về tài sản nhưng có thừa lòng hiếu khách nên đã mời hai thiên thần bữa ăn đạm bạc và mời họ ngủ trên giường.
Sáng sớm hôm sau, hai thiên thần thấy hai vợ chồng bác nông dân buồn rười rượi. Con bò duy nhất cung cấp sữa cho gia đình họ đã chết. Thiên thần nhỏ tuổi hết sức sửng sốt về việc đó và kết tội: "Gia đình thứ nhất rất giàu có thì người lại giúp họ. Gia đình này nghèo khó và hiếu khách thì ngài lại bắt con bò của họ phải chết".
"Mọi việc không phải luôn như chúng ta thấy" - Thiên thần lớn chỉ nói vậy.
Khi hai thiên thần lại tiếp tục lên đuờng, thiên thần lớn mới nói: "Khi chúng ta ở trong nhà kho của gia đình giàu có, ta để ý thấy có một kho vàng dưới cái lỗ ở nền nhà kho, nhưng chủ nhà lại thô lỗ và keo kiệt nên ta hàn cái lỗ đó lại, họ sẽ không bao giờ tìm được vàng. Còn tối qua, khi chúng ta đang ngủ trên giường nhà bác nông dân nghèo, thần chết đã tới và nói phải đem vợ bác nông dân đi. Ta đã đưa con bò của nhà bác nông dân ra thay thế, và may mắn là thần chết đã chấp nhận con bò. Mọi thứ không phải luôn như chúng ta thấy!"
Lost.
14-09-2006, 10:19 PM
http://i13.photobucket.com/albums/a280/danhaivan/without_love_ryryta_zidean_8506.jpg
Đôi khi không biêt mình đang ở địa ngục hay thiên đàng nhỉ.
Chỉ biết khi trước mắt có một khung cảnh địa ngục thì chắc lẽ thiên đường mấy cũng không là trọn vẹn phải không??/??
Uh thì vẫn có nhiều điều không trọn vẹn trong cuộc sống mà ..........
Chấp nhận đôi khi là một địa ngục .....
Thienmy
14-09-2006, 10:30 PM
Trong cuộc sống đâu có gì trọn vẹn và không theo như ý mình mong muốn ... Nếu như không có cái mà mình muốn thì nên chấp nhận cái mà mình có!
Lost.
14-09-2006, 10:37 PM
Ai cũng sẽ vào trường hợp phaỉ cầm lên một thứ không như những mong muốn....còn lại phía sau chỉ là sự ngậm ngùi khi mình không thể giữ đc điều mà mình vẫn muốn có,,,,những day dứt tội lỗi nơi trái tim - những trách hờn chính bản thân khi mình không giư đc nó ....Chấp nhận một điều mà đôi khi no không cân thiết cho cuộc sống đang hiện hữu...chắc hẳn buồn lắm ......
Hình như để hướng đến cái có tên thiên đường là một quãng đường dài dài lắm ...
Thienmy
14-09-2006, 10:42 PM
Người ta hay nhầm lẫn .... hạnh phúc không phải là điểm đến mà ta hướng tới ... hạnh phúc chính là quá trình trên con đường ta đi ... Ta luôn hối tiếc con cá mất là con cá to ... nhưng sao không nghĩ những gì đang có trong tay chỉ vì theo đuổi một ảo ảnh mà đánh mất đi ... khi đó mới giật mình ...... những điều đó mới thật là quý giá!
heo con ũn ĩn
14-09-2006, 10:43 PM
báo cáo: bài này ĩn post 2 tháng trước roài :D2
Thienmy
14-09-2006, 10:47 PM
báo cáo: bài này ĩn post 2 tháng trước roài :D2
Nhưng hồi đó tui chưa vô đọc nên coi như đâu là bài mới ......... trẻ con xớn xác đi ra cho người nhớn nói chuyện!
heo con ũn ĩn
14-09-2006, 10:51 PM
người lớn rãnh rỗ ngày nào cũng vào HHT chat ah ???
các teen thường khóa làm lớn mà, ngược lại thì người lớn thường thik làm trả con phái hông nhóc My :D2
Thienmy
14-09-2006, 10:53 PM
Tại vì rùi trẻ con sẽ được làm người lớn ........... nhưng thời gian không quay ngược bánh xe bao giờ ..............
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.