PDA

Xem đầy đủ chức năng : ........................



NHớ Ngày Xưa
09-09-2006, 07:55 AM
Mưa ..và chán ...!!!
Chẳng định viết nữa đâu ..nhưng dzô chốn của người ta ..thấy ngại ..thui ..tạo ra cho mình một chốn mà lui chân vậy ..lui chân những lúc rảnh lúc buồn ..mệt ghia gứm ...
đau đầu quá ..vừa lang thang ..với mưa ..lạnh quá ...
thấy tủi hờn khi mà cứ một mình cô đơn ..chẳng qi quan tâm để ý ..nhưng bực mình quá 3` chị ..đến và ...ác ác ...xem phim muộn cũng sang nhòm ...bảo đi ngủ ..chán thật càng mệt mỏi hơn ..ôi mấy ngày hôm nay thấy tù túng quá ...may hôm nay 3` ý có hẹn ..cứ không cứ dán mắt vào nhìn và theo dõi mình chắc ...
Hôm nay online ..đã thấy đèn nick cậu ấy sáng ...nhưng lảng lơ ..hờ hờ ..điên rồi ..đúng là khùng nặng ..ừ ..muốn nói lắm nhưng mà ..thôi đã bảo lãng quên mè ..cứ nhớ làm gì cho đau cho mệt ...Tò mò quá ..ta tự cảm thấy ta tò mò ...cứ nhìn thấy ai nick lạ lạ ..hay hay là vô hồ sơ và lục lọi đọc ..đúng là dở hơi ..
Cái gì cũng muốn mình làm ..mình quản lý dùm ..có ông ai dzai ...tút đến nghia gứm ...mem thì nhiều ..cãi nhau trí choé ..tính mình thì ngang và nóng sẵn ..thế là đã đưa mấy mạng mấy cái nick ..đi vào dĩ vãng ...:so_funny: ...thế là lại vô hoa học trò để xả hơi ..mà mình ác thật quá ác ..lun ..chán quá ...có người nói con gái cần dịu dàng hìn lành ...chán cái tính mình thật ...
Mình có còn là con bé ngốc nghếc ..trong lòng ai đó không nhỉ ...đời này hình như ai cũng có nỗi buồn thì phải ...chán quá đọc của ai cũng thấy buồn ..tình yêu ơi ..mi là chi mà bao nhiu người phải khóc ...được lời mời vô viết chung nhật ký nhưng mà nghĩ ..tại ..mình dở dở ..khùng khùng ..viết thì ai mà đọc nổi chứ ...
Mai đã hứa là đi nấu chè với tụi nó ...chẻng nẽ lại ở nhà ..rú rú suốt ngày cũng chán ..nhưng nghĩ khổ thưn mình quá ốm thế nài mà chúng nó nói hoài không tha ..thì tại nói hoài rủ hoài mình chẳng đi bao giờ mà ..đến mệt khi nghĩ đến ngày mai ...!!!
Mong mưa ..mai lại mưa nhé ..ta lại lang thang ..đang ốm ..cho ốm die lun ..hix hix ..

NHớ Ngày Xưa
09-09-2006, 08:16 PM
Mệt!
Mình đã giữ hẹn rồi thế mà ...vừa bước chana vô cửa con bé lại đầu độc tâm hồn mình ..thế mới chán ...hauaj quả là đang online ..mờ ga quán online mới hoành tráng chứ ...có lẽ phải chụp mí cái ảnh bằng wc để kỷ niệm cái ngày hâm đơ này ..ho quá ốm nặng mất rồi ..mong sao hôm nay lại mưa ..ốm đi mưa ..chắc die lun quá ..khùng ạ ..chét quách đi cho rảnh nợ ..
Chẳng ai còn nghĩ đến mình nữa ..buồn thataj ..hôm nay biết làm gì đây ..chán nản ..mình chán thataj nếu cũng có thể bận rộn ..thôi con khùng ...
đi ga spam bài ..tuy cười nhưng ..tuy những nụ cười làm tim ta đau nhói ...nhưng vẫn hơn là không được cười ...bài thơ đó ..làm ..chúng mính xa nhau mai mãi ..đúng không ..lạnh lùng ..và ngu ngốc

NHớ Ngày Xưa
12-09-2006, 05:39 AM
Chẳng hiểu nữa đang ngồi yên lành online ..3` chị cứ bắt đi ăn cơm không thì nguội mất ngon ..từ trước đến giờ mình có bao giờ nghĩ đến cơm nước nữa đâu ..ăn vặt và ..ừ chỉ có thế thế mà cũng sống rất tốt, khi nghe thấy thế ..gọi ăn cơm ..định không đi nhưng mà nghĩ lại ...cuộc đời cũng chỉ có thế chán nản quá ..thật sự đấy ..buồn quá mà mình chẳng thể làm gì đỡ buồn cả ...thế chứ ...
He he có điện thoại ..thế là buôn ..sở trường vẫn phát huy hết tốc độ buôn ..thế là nó có người yêu rồi ...lâu không nói chuyện từ hồi 2/9 ..nhớ nó kinh khủng ...bây giờ nó học cũng xa lên ..có lẽ nó bây giờ là đứa bạn duy nhất còn nghĩ đến mình mỗi khi buồn vui ..mỗi khi trắc trở ...nhớ nhớ cái hồi xưa ...
Lại nghĩ đến chuyện của ..tỷ my ..sao tỷ ấy lại vất vả trong đường tình duyên thế nhở ...có thể nói là một con người đảm đang tuyệt vời ...dịu dàng cá tính ...nấu cơm và khéo tay nữa chứ ..có những lúc mình nhìn chị ý giống phụ nữ thời xưa quá ..à mà không đảm đang quá thế mà ..nghĩ lại bùn ..chán thật ..nghĩ về tỷ rồi lại nghĩ về muội tỷ ạ ..cũng so le hoài ..ừ ừ ..muội thì khác đanh đá ..chảnh choẹ ..lại còn lanh chanh nữa chứ ...hay khóc ...có gì là muội đi mách nẻo ..để đại tỷ mắng tỷ ngay ..thế chứ sao muội lại thế chhứ ..nhưng tỷ biết không muội không còn biết cách nào khác hay hơn:hihi: ..và đó là cách trị tỷ tốt nhất tỷ nhở:fi: ..
OX chán quá hình như chưa vào chỗ bức thư đó ..:hihi: ..mình biết ngay mà chắc là không biết mò vào đâu nhưng kệ ..không biết thì thui ..đèng nèo viết như dở hơi ý ..đọc được thì bùn cười ...:hihi: ..
Thôi chán rồi xin lỗi NK nhé ..vì hôm nay chẳng biết viết gì nữa ..hãy tah thứ nhé ..và chắc chắn sẽ không viết vào may fnhiều đâu ..sợ sợ bị khoá lám mày ạ ..."huglove:

.March
12-09-2006, 07:43 AM
Đã hết những ngày mưa tầm tã ....đã chẳng còn mấy ngày gió rét đến nào lòng ...Trời Hn bây giờ thật đẹp ....ừ ..nó vẫn đẹp như thuở nào ....tìm kiếm một mùi hoa sữa thân quen mah dường như ko thấy ...
...Mấy lần định thả hồn về những " ngày xưa" ...mah rồi lại giật mình ..ko dám nghĩ nhiều ..sẽ đau lắm ....ngậm ngùi nhìn những vệt nước trên mặt hồ gợn sóng ...
Mùa thu HN sao mah buồn thế .....!!!!!

NHớ Ngày Xưa
12-09-2006, 09:30 AM
mms://210.245.24.59/Music/NhacTruTinh/NhoVeHaNoi/08_CamVan_HaNoiMuaVangNhungConMua_TruongQuyHai.wma



tẹng OX bài này nì ..^^ ..và cũng là cho BX nữa ..
http://www.cybcity.com/badchatter01/(www_sonhai_info)ThienDang_Demmuanhonguoi.wma

Đã định đi ngủ rồi ..nhưng mà đọc song bài thơ ấy ..đau lòng quá ..trả lại ư ...trả lại hết chứ chắc chắn chứ ..ừ ..lại lười ..lại thế ..thì vẫn lười đó thôi ...mệt mỏi ..buồn ..ừ hết rồi ..còn chi mà buồn ..còn chi mà đau, còn chi mà khóc ..mà khóc để làm gì khi người ta nói giữ lại làm gì ..níu kéo làm chi ...
Mùa thu hà nội sao buồn thế ....hà nội mùa này vắng những cơn mưa ...thế là hết rồi ..vắng rồi ..thật rồi ...
Mọi lần mình chẳng vô nói chuyện vưói cậu ấy ...hôm nay vô thì ..muộn rồi ..thế là muộn ..tất cả đã muộn đã quên ..đã hư vô ...ta lại là ta ...

NHớ Ngày Xưa
14-09-2006, 10:47 AM
Thực hay hư!
Ngày xưa là thực còn ngày nay là hư ...phải vậy chăng ...đúng không hả người ...chẳng biết đâu những cơn mưa tầm tã ...ta đã ước mơ người sẽ trở lại ...và ta sẽ lại ướt xoã ..ừ và ta hiểu mãi mãi chỉ là ước mơ ...
Ngày xưa với cô đơn ...ai ...hằng đêm xoa dịu ..ai làm mình cười ..và ai thường làm mình nhớ ngày xưa ..cũng là ai hay nhắc đến ngày xưa ....Mỗi buổi sáng ..ừ lại online sớm ....Bây giờ cũng online ..nhưng ..khác rồi ....:rain:
Tại sao quên cậu lại khó như vậy chứ ...tại sao chứ ..??? ..."đừng lười nữa" ..."mèo ơi đừng lười nữa" ...khắc sâu vào tâm trí rồi ...vào trái tim rồi ...và xoá bỏ ư ...về lại ư ...bắt đầu lại từ đầu ..hay tiếp tục ...sao mình cứ nghĩ ..sứ nghĩ không thể gạt bỏ được chứ ...Cuộc sống thật sự cần bon chen như vậy ư ...kiến tiềm và kiếm con người hình như đặt hai từ đó lên hàng đầu ...và ta ..:rain:
Từ lâu ta vẫn không tin ..ảo đó ..mạng đó thế giới đó là không có thực ....nhưng ta đã tin vào một người ..ta đã lầm tưởng ...những bài thơ ..ừ hay thế ..những lời nói ..ặc ặc ..vậy mà có người bảo ..chỉ là hư mà thôi ...ôi trao tuy không tin lắm ...nhưng có lẽ đúng ...mà chẳng biết được ...Cậu cũng từng bảo mình ..online đừng nói chuyện nhiều với ai ...đừng tin ai trên mạng ..ảo ảnh mà thôi ...vậy mà mình tin người đó ...tuy vô cùng ghét hắn luôn, ...vô cùng không ưa luôn vậy mà ...mình luôn nghĩ hắn thật lòng với cô ta ..nhưng ..lại không thể hiểu được ...
Hôm nay ...có người bảo ...lên đi ngủ sớm ...da sẽ đẹp ..:so_funny: ...lên ăn nhiều hoa quả ..buồn cười thật ...tù túng thật ...muốn làm một cái gì đó ...phá tan khoảng vắng lặng này ra ...thơ với thẩn ..một con bé học dốt văn nhất lớp ...một con bé ..ngu như ri về địa lý ...luôn ..trố mắt nhìn ..ngạc nhiên về những gì cậu nói lịch sử, địa lý ...vậy mà hâm đơ làm thơ ...cậu biết không ...tớ đã thành công ...đã kua đổ một bé ..còn cậu ...thì sao vậy ...chỉ nói khoác thôi đúng không ...cậu không muốn nghe một con bé ngu ngốc như mình than vãn đúng không ...cậu bận đúng không ...và ...
Chẳng có ai nói chuyện với mình nữa rồi ...và lâu lắm mới sì pam ...lâu lắm rồi lâu lắm ...thôi ...đi ngủ thôi ...phá bỏ thói quan nhàm chán này thôi ...cuộc sống vẫn ..vậy vẫn thế ...vô vị quá .......

Thienmy
14-09-2006, 09:51 PM
Vậy hóa ra mình là con người của thời .... cổ đại sao? :rain:
hừm ....:peace: ... tính mình trước nay hiền quá sao .... :yike2: ... có lẽ nên thay đổi ... :boxing:
:ham: :fencing: :cuane: :madsung:

Thienmy
15-09-2006, 07:57 PM
Cô bé đâu rùi .... xuất hiện trở lại đi nào ......... :fencing:

Thienmy
17-09-2006, 11:40 PM
Chán nhỉ .... đang muốn nói với cô bé vài chuyện
Hình như sắp tới sẽ có vài việc thay đổi nho nhỏ ... Mr T sẽ quay về nơi xuất phát sau khi ra cửa hàng ... Chắc rùi chăm chắm học về mô hình mừ thui ... hic

NHớ Ngày Xưa
27-09-2006, 07:50 PM
Thế là lại một ngày mới nữa rồi mà ta cảm thấy mệt mỏi vô cùng, đau đầu với cảm giác khó chịu quá, ...cuộc sống vẫn như những dấu chấm lửng lơ mà ta không biết làm thế nào hết, ...hôm qua gồi trên gác thượng thấy sự ồn ào náo nhiệt, ...reo hò ..mà đã có thời khắc ta ..Bây giờ quanh ta chẳng còn bất cứ một người bạn nào nữa ..đã hết hết rồi ..cô đơn với những nỗi buồn dai dẳng ...
Ngồi đó nghĩ vẩn vơ ..nghĩ có ai đó ngồi cùng mình thì hay quá ..ừ hay lắm ...dạo này cũng chẳng lang thang nhiều chẳng spam chẳng post nhiều ...dư âm của những lúc cười thì lại càng đau hơn buồn hơn thế thôi ....mệt mỏi cũng thế thôi cũng vẫn chỉ là những lúc buồn thế thôi ..cô đơn lẻ loi ..thế thôi ....
Chẳng có một ngôi sao nào ...bầu trời hôm qua ta nhìn thấy nó đen và tối tăm quá ..giống y như ta vậy ..cũng thế cũng chẳng có sức lực để sống nữa ....ôi nhưng câu truyện những con người ..những tính cách ...
Lâu lắm rồi mới lại có suy nghĩ ...mới thấy cuộc sống tươi đẹp hơn một chút thế mà ..đời nhiều chuyện quá ..đau lòng quá mệt mỏi quá ...ơi cuộc sống ơi ..co ta một chút ..một chút thôi không được sao đời nhiều cay đắng quá ..nhiều uẩn khức quanh co quá ...con người sống với nhau bằng tiền và chủ yếu tình cảm có được bao nhiêu ...đúng là tiền có thể thay được mọi thứ đồng tiền làm lên tất cả đúng thế ...mua được tất cả ..cả tình cảm của con người mua được không đây ...có thể lắm chứ ...nó thay thế nhiều thứ quá ,,thay thế ...

NHớ Ngày Xưa
29-09-2006, 04:51 AM
Hụt hẫng ..nghe như hụt hẫng một cái gì đấy mà lòng không muốn ...từ giờ ta ..ôi ...nghĩ cũng buồn cười cho sự đời rối ren ...bach bẽo lắm ...đúng là dạo này tám với nhóc by nhìu quá ...nhưng nhóc dễ thương quá chứ ...Những lời đó nghe quá nhiều rồi thế mà đau lòng quá ..đau lòng thật ..mà đau cái gì chứ có gì đâu mà đau ....
Người ta bảo mày vậy đấy ..H ...ạ ..mày đáng đời lắm ..ừ ngang lắm vào thì thế mà đúng thôi ...dối trá ..mày là thế mà ..phải sở thích hông ta .."nói dối những người hay quên" ...lần đầu tiên mình biện luận cho mình một cách ởm ờ và ngu dốt thế này ...thôi để cho cái đầu rỗng tuyếch đi nghĩ làm quái chi cho mệt chứ ...
Lại sắp sưa rhọc tiếng anh tiếp rồi ..nghĩ đến ngán ngẩm ..ngẩm ngán ...dạo này nghỉ học hơi bị nhiều ...mai chắc chép sái tay mất thôi ...mệt quá ..mệt ..cứ nghĩ lại càng mệt ..tự nhiên mình phát hiện ra từ hôm qua đến hôm nay mình chưa ngủ được tý nào ...cứ suy nghĩ vẩn vơ ...nghĩ về mình ..nghĩ về người ấy ..người ta mất ..mất gì ..chẳng an ủi lại còn gây nữa chứ ...chán thật ..chán cái tính mình thật ..nhưng chẳng biết làm thế nào nữa ..chán ..cuối cũng vẫn là sự bó tay ..không nối thoát ..thế đấy ...
Trời ơi ..biết làm sao làm gì ..biết thay đổi như nao ..mà có cần thiết thay đổi không đây ..hay là ...ừ ..không hiểu nữa ...nhưng ..đau lắm ..lắm chuyện quá ..lắm chuyện làm mình nghĩ đến đau đầu ...tự trách mình ..quá vô tâm quá lãng đãng ..nhưng ..mình có bao giờ thừa lòng thương hại ai đâu ...nhưng ..thực sự thương và nghĩ đến bạn ..mong rằng sẽ Quên, ...sẽ là số 0 tròn trĩnh ..sẽ mãi mãi ..là những dấu chấm lửng vô tri ..sẽ mãi mãi ..mãi mãi ..thế ...!!!

NHớ Ngày Xưa
12-10-2006, 06:13 AM
Lãng mạng ..co alãng mạng không tự ta cũng không biết ....nhưng biết một điều ta đang mệt đang đau ...niềm vui trước mắt niềm vui ngắn ngủi ...hôm nay chút nữa là ta đã kể ra chuyện đó rồi ..ôi con nít quá ..thế mà cứ thích nói chuyện theo kiểu người lớn đúng là khùng:mpl: ..mình khùng quá ..mày khùng quá mày ơi:dien:
Chẳng biết quyết định thế nào đây ..chẳng biết nữa ..chẳng biết lên làm gì nữa ...sắp 20 tuổi sắp lớn ..và phải tự lo cho mình cho tương lai của mình ...dựa dẫm ..ừ ..không tốt ..nhưng biết làm sao biết làm gì ..tự nghĩ tự lo ..mà ta vẫn tự đó thôi vẫn thế đó thôi vẫn cô đơn như vậy đó thôi ...bạn ơi ...cậu sao thế cuộc đời sao tàn ác thế ..thế là cậu sao thế mình muốn hỏi muốn biết ..nhưng làm sao mở lời làm sao nói ...hiểu không biết không ...
Online sao cảm thấy buồn và chán nản như thế này chứ ...lang thang cũng chán ..post bài cũng không thích nữa ...cứ mãi mơ mộng hoài mong một cái gì như cổ tích truyền thuyết ...một cái gì như những câu truyện mà ta mê ta mẩn ..chao ..con người cuộc đời ..nhiều phũ phàng ..nhiều ngả rẽ và trông gai ...cùng cực đến phát ngán ngẩm ....ánh trăng tàn nụi chẳng thấy gì ...bầu trời ơi ...đen tối quá ..con người ơi ...biết làm sao ...biết làm gì ...làm gì làm gì????
Lo quá ...muốn cố gắng cố gắng nhưng chẳng biết cố gắng như thế nào ...cố gắng ra sao ...
Trên con đường tấp lập bon chen ....những hư ảo ...những phù du ..ngày xưa ơi ...tan đi
Có chi mà khóc ....có chi mà lóc có chi mà than ...nghe nhiều quá rồi ...nhưng sao vẫn thích thích nghe ...mà có chi mà khóc ...

NHớ Ngày Xưa
24-10-2006, 10:25 AM
Chỉ còn ..uh gần 1 tiếng nữa thôi ...mày sẽ thêm một tuổi đấy mày ạ ....thấy sao nhỉ ..chẳng vui chẳng buồn ...cũng chẳng chẳng thấy gì cả ..chịu mày ...chịu thật đấy.
HN sau cơn mưa ..lạnh quá ...bầu trời mù mịt quá ..nhưng vui quá ...biết đâu báo hiệu rằng ...H ơi sinh nhật mày sẽ mưa, ...thế đấy lời chúc mừng cũng đẫ gần đủ rồi phải không mày ..chỉ còn lại duy nhất ...duy nhất một người một người nữa thôi, ....và chắc là người ta đã quên cái lời hứa thủa nào ..lời hứa xa xôi ...mà đúng rùi lên quên ..uh quên còn nhắc làm quái gì chứ ...đây gạt thôi gạt khỏi chí nhớ thôi.
chẳng hiểu dạo này hay gặp người nhà đối diện hơn ..tiếng đèn gita của hắn nghe càng lọt tai hơn ..:hihi: ...hôm nay vừa đứng ngắm ngoài kia thôi thấy hắn đứng đó ...chẳng hiểu ban công tầng 3 luôn là chỗ hắn ....còn mình từ khi phát hiện ra hắn cũng thường đứng ..ngắm gì nhỉ chẳng sao chẳng trăng ...ngắm một bâu ftrời mù mịt như mình!
Hôm chủ nhật ...đi chơi ..mua sắm với 2 đứa em ...đợi suốt ruột mãi mới thấy đến ..dong xe ra cái xe chết tiệt dở chứng ...mà mọi hôm vẫn êm ru ..và chẳng hiểu tự nhiên hắn lại và đạp giúp mình ..sao nó hoạnh hoẹ mình đúng lúc đó chứ ..rồi sau chẳng thấy hoạnh hoẹ chi nữa ...thầm rửa ghét quá ..thế mà 2 con nhỏ khoái chí cười rồi khen đủ thứ về hắn như hai nhỏ biết về hắn nhìu lắm không bằng ...xí chối quá mất thui cái mặt nhăn nhở cười cái giọng ...mà giọng hắn hay chứ ..xí .
Buồn ..lại nghĩ ..lại thấy lạc lõng cô đơn ...khó tả khó nghĩ ..đến giờ đến giờ ta mới thấy rõ được tiếng cười thành thật ..tiếng cười vui vẻ ..từ tim phát ra nó trong sáng và diệu kì thế nào ....vẫn thế thôi vụt tắt nhanh đến bất ngờ ...chóng vánh ..uh là vậy mà ...là vậy mà ...cuộc sống vẫn vậy đó thôi ..ưu tư phiền muộn cũng vậy, ...cũng cảm thấy bất ngờ quá cũng nhiều người nhớ sinh nhật mình quá ...cảm ơn ..chỉ một câu thôi 25 rồi, ...
Nữưng chiếc là mua thu ..rơi hết rồi còn lại ta ngồi với cô đơn ...mệt nhoài ...người bạn thường cùng tâm sự ôi ta cũng cảm thấy nơi bạn một sự buồn da giết ..sự buồn âm thầm và cũng hư vô làm sao ....người làm ta cười ..làm ta giả tạo ..uh ..hiểu ta ..nhớ quá ...kưng nhóc ơi ..cảm ơn những người bạn tốt ơi ...NIỀM TIN ..quan trọng biết bao!

* bim ky *
25-10-2006, 04:05 AM
Hn nơi ấy lại mưa rơi..không ai hiểu tại sao hôm nay cười..ngày mai ta lại khóc..không ai hiểu tại sao hạnh phúc lại mong manh như làn gió...mà không..có lẽ là mong manh hơn nữa...buồn mà khóc..có lẽ đó là điều tự nhiên và dễ hiểu..vậy mà..tại sao.ta buồn nhưng không giám khóc..ta lại cười..không tin nỗi..cười cơ đấy..? Ta chợt nhận ra..mình thật dã tạo...đáng sợ thật...ta sợ chính bản thân mình...thương ta quá ta ơi..Hôm nay chợt nhận ra giá trị của vẻ đẹp..ta lại cười..xót xa...cái đẹp..không tin nỗi sao người ta lại có thể chuộng ngoại hình đến như thế..chỉ là giả dối..lại vậy rồi....

NHớ Ngày Xưa
30-10-2006, 08:49 AM
Ngày buồn!
Ngày vui
Ngày nhớ
Đi chơi suốt 3 ngày và nhớ lại nhóm tứ tiểu, ôi nhớ chúng nó nghê ngớm ...chẳng hiểu nữa ..đứa em út này giờ đây đang nhớ các pà chị cùng tuổi ...và còn sinh sau chứ ...ôi giờ đây chia xa mỗi người một nơi mà mình vẫn chẳng thể thân thiết như ai ngoài chúng nó ...tiếng cười kỉ niệm ùa về ..nhớ!
Chủ nhật cả 3 kéo nhau về trường cũ ...ngôi trường cấp 3 thân yêu ...cũng lì lợm thật bác bảo vệ nhất quyết hoh cho vô trường vậy mà 3 đứa năn nỉ ...tìm đủ mọi cách để vô ...đại hội trường giọng hát của thầy long ..vẫn thế vẫn hay ...3 học sinh mà dừng như được lãng quên vỗ tay nhiệt tình ...rồi tự nhiên chạy biến mất dạng xuống cầu thang ..lại cười ..yến chọc ..."H ơi thầy long vẫn nhìn mày với anh mắt đó kìa"...xí trỉ trán nó " ơ hay thầy đẹp trai mới ra trường và dậy ngay một lũ quỷ lớp 12 chúng tôi ......thầy dậy sinh môn mà tôi yêu nhất say mê nhất trong bốn đứa thì cả 3 đứa tôi, trại, sơn đều yeu sinh và là những người học khá về môn này trừ yến, ...yến ghét sinh ...uh con bé đến lạ miệng kêu ghét ...mà học tài tình lắm ...nhớ đến thầy với dáng học sinh trẻ mà ngày xưa chúng tôi gọi "nai vàng ngơ ngác" ...thấy sao mà hỗn quá đi ...nhưng thầy hiền thì bắt nạt thôi ...thầy thường kể thường nhắc nhở chúng tôi, tâm lý ..uh thầy dậy sinh mà ...Nhớ đến chô Nga môn tiếng anh và tôi ghét nhất trần đời ...nhớ đến những lần bị cô gọi trả lời đọc bài, hix hix ...khuôn mặt bí xị mà bây giờ không có nữa ...thế là 4 đứa tôi mỗi người một nơi một chốn ...Sơn ơi ...mày là đứa chăm học nhất nhóm ...tính hiền nhất thế mà uh sơn lấy chồng 2 tháng nữa là cho 3 pà cô chúng tôi lên chức rồi ....tôi sẽ được làm gì ...yến và chị trại sẽ được làm bá ...ai cũng vui ...Trại uh một cô giáo với viễn cảnh tương nai ngõ đầu trẻ, ...yến một kĩ sư nông lâm ...xa quá ...Vẫn thức trắng hàng đêm ...không phải online không phải chát và nói chuyện với chúng nó ...ôn lại kỉ niệm ngày xưa ...một con pé vô tâm tình như mình ..."Mày và Thắng sao rồi yến" ...ôi bạn bè ơi vô tâm quá ..yến.cười buồn "mày giờ mới hỏi sao H?" ......thật buồn quá ...nó có người yêu đầu tiên ...đậm đà và sâu sắc nhất ...gắn bó với nhau như vậy thế mà ...2 tiếng chia tay thoát khỏi cũng thật nhanh và bưòn bã quá ...lại khóc ...uh mít ướt nhất nhóm là trại ..nhưng bây giờ kẻ khóc là mình "sao lại mít ướt hử ngôi sao băng ác này" ....nghe lại danh tính mà bao lâu nay được nhấn chìm phủ rêu ...đọc lại những dòng lưu bút mà bao lâu nay mình đọc đến thuộc lòng ...nhớ quá bạn bè ơi ...nhớ lại tiếng cười ngày xưa nhớ lại khi 3 đứa còn là những người bạn thân thiết, ...Yến giới thiệu người yêu đầu tiên thất bại trước viễn cảnh độc tiểu đầu tiên, ...thua chúng tôi, ..nó không buồn mà nụ cười của nó nhiều hơn, ...ánh mắt nó rặng ngời hơn chẳng có vẻ buồn của kẻ thua cuộc, thua ...rồi đến sơn ...người yêu cả nó đẹp trai ...học khá ..một người được nhóm tôi quý nhất với tính vui vẻ hay đi ăn kem, ổi, chè,...với 4 đứa, ....chẳng như thắng hiền và ít nói ....ít đi chơi ...cướp mất yến bạn tôi vì thời gian giành đi chơi vưói chúng tôi ít hơn ...âm thầm ghét thắng ...nhưng tôi biết Y yêu thắng thật lòng vậy mà ...cũng đã chia tay ...trong cái ghen vô cớ, ...Trại điềm tĩnh ...ít nói nhất nhóm ...có người yêu tính tình lại càng trầm hơn ...khuôn mặt buồn hơn, ...người yêu chị ấy, ...nhiệt tình, ngoan ngoãn chúng tôi thường nói vậy, ...hi hi hơn chúng tôi 2 tuổi liền ít nói luôn luôn tuôn lệnh ôm đồ cầm đồ, ...Còn tôi chị trại nói, "em vô tâm lắm, H ạ, bây giờ em chưa nhận ra đâu, rồi em sẽ hối hận, " ...câu nói ấy vang trang trong cuốn lưu bút, ...nó nhắc nhở lại tính khí tự đắc ngang ngang, vô tình của mình, đánh mất, đánh mất người mà giờ đây tin chắc rằng mình chaửg bao giờ còn gặp nữa, ...đã gần 2 năm rồi ...chẳng còn đấm ai nữa, ...những thụi vô bụng, những cái ngáng chân, giờ đây chẳng còn nữa ...tự nhiên nhớ vô cùng, ...nghịc ngợm thứ 2 lớp Sau N, ...tự hào lắm khi sở hữu một mái tóc dài nhất lớp, ...sao lạ thật uh "hoa hậu" ....cái tên mà nhớ quá lâu quá chaửg ai còn gọi nữa trừ những lần 3 đứa gặp nhau, ...rồi mái tóc ài ấy được thay bằng mái tóc ngắn, ...dở hơi thật khi tự mình cắt song lại về ôm mặt khóc 1 tuần liền ...khi đó còn nhiều nhiều niềm vui, nhiều ước vọng, ...ước mơ là một bác sĩ, ...ước mơ được chữa bệnh cho mọi người, ...nhớ lại khi cả lớp trồng cây bằng lăng ở trường, ...nhớ lại những lời tếu táo sau này ai sẽ oai hơn ai? ...hoàng nói ..." Nào ai sẽ oai hơn một đạo diễn như hoàng nào "...Hải b cái thế có ai oai hơn một sĩ quan tương nai không nhi? ...ôi hàng bao nhiêu là ước mơ hàng bao nhiêu nghề được vẽ vời ...còn tôi tự cười, ...tôi sẽ là bác sĩ tốt, ...tiêm cho bệnh nhân thật nhẹ, ...và sẽ thực hiện ước mơ ấy,...tôi quyết định như thế ...quyết định thay đổi ....khi mà tưởng chừng như đã định an bài số phận ....khi cô đơn quá ...đang tin vào tình yêu ...vào hạnh phúc nó mang lại ...nhận được điện thoại của sơn ...đến nhà nó ...uh "tháng sau tao lấy chồng" ... ."gì " ...ôi tôi sững người nghe nó nói ...người nó lấy không phải Quân, ...không phải thằng bạn tôi quý ...uh nó vẫn học mà ...một chàng sinh viên năm nhất bách khoa đâu thể cưói vợ, ...sơn từ bỏ tình yêu ấy ...nó khóc nghê lắm ..trại và yến ...không đến dự đấm cưới ấy, ...chỉ còn tôi ...buồn cho nó ...cho tình yêu bạc bẽo đó ...buồn lại mất hết ...mất hết niềm tin nơi tình yêu chỉ chót lưỡi thôi ...tư lự tôi nghĩ phải là như thế đấy, ...khi sắp đi xa, ...cũng chỉ báo cho 3 đứa nó, ...yến, Trại đến ngủ ..đi chơi với tôi 3 ngày, ...vô BigC ...mua vài thứ, lang thang, mua 4 cái áo thu đông giống nhau, như hồi xưa vẫn thường làm, ...bật cười khi nghĩ đến dáng người của S làm sao nó chui vừa, ...đến thăm sơn ...nó già đi, và ...tin vui nó sẽ có một bé trai, ....thi nhau chúng tôi đặt tên cho bé, ...3 đứa giành giật sau này làm sui gia, ...yến phán " ế chỏng, hết í chứ cứ ở đấy mà bàn với tính " ...im laựg một chút ..một chút thôi lại cười, lại nói, ..tương lai ai biết chứ, ...hihihi, ...ôi, ...nhớ chúng mày, ..đêm nay tối nay lại chẳng có 2 pà chị hờ ấy, ...muốn lắm các chị ơi ...cùng em đi chơi, cùng em nghịc ngơm.
Tương lai là gì, ...chỉ biết giờ đây nso sắp bắt đầu, ...mình vẫn thế cô đơn lạ lùng, ...cô đơn vẫn vậy, ...4 đứa có ở thích khác nhau, ...Mưa ư.
Sơn thích ngủ, ...trại thì cũng chỉ ru rú ở nhà xem phim bang đĩa, ...ngồi ngó cửa sổ ngắm mưa, ...yến chọn gì đo măm măm, ...nàng ta thích uống nước mưa, ..thích nấu chè bằng nước mưa, ...còn tôi quái dị nhất 4 đứa, đi mưa, ...trời mưa, ...là sẽ chẳng thấy bóng dàng 4 đứ cặp kè như người ta vẫn thấy đâu, ...duy nhất là như vậy, ...tưởng chừng như tình bạn này đã nhạt nhoà theo cái ngày mà sơn lên xe hoa, ...nhưng hôm nay tôi mới thấy nó vẫn đậm đà lắm ..banừg chứng khi tin này của tôi chúng nó biết, ...nghỉ học thêm, ...đến chỗ tôi trách cứ, ...tính cách của tôi, ..."mít ướt" tự bao giờ, ...thật buồn!

Hà Nội Ngày chia tay!
Ngày nhớ lại quá khứ yêu thương!

NHớ Ngày Xưa
11-11-2006, 10:04 AM
Thu Hà Nội ơi!
Rét chưa nhỉ, HN yêu thương, những cây bằng lăng, những con đường, tự nhiên thành lạ lẫm, lạ lẫm vô cùng, mệt mỏi ít ngủ và dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, chao ôi, cực hình ơi, bây giờ, hôm nay mình mới nhận ra những việc ấy, cực hình, cái máy tính mới mẻ tất nhiên với bàn thay trang trí của mình, nhìn nó thấy hài lòng, Love you ba by hi hi khi đọc mấy dòng này có ai cảm tưởng jì không nhỉ, cũng không ngờ mình vẫn muốn online nhiều, muốn nói chuyện muốn lắm, thế mà hôm nay có kẻ thất hứa bắt mình ngồi đây trơ sờ trọi đến não lòng, từ lâu rồi chỉ mở nick yahoo để nói chuyện với nhóc ấy, và bây giờ là chị Trại và Yến nữa, nhận được email của yến, nó kêu bị đau chân, ôi sao nhỏ vẫn nghịc như xưa, đúng là khổ mà, bây giờ mình chẳng thể nhìn thấy cái chân đau của nó rồi, trong lòng trào lên một cái ji` đó tiếc nuối và hối hận, nhưng được ji` nữa khi tất cả đã thành vô vọng, đã thành hiện thực, chẳng phải là 1 giấc mơ, là hư là ảo.
Hôm nay mình gặp một khuôn mặt thật handsome, tự nhiên đầu óc mình sao thế này, tủm tỉm cười cho cái suy nghĩ dzớ dzẩn ấy, vì từ lâu rồi mình cũng đâu có để ý và suy nghĩ xem khuôn mặt ai méo tròn ra sao, uh "dzở đến thế là cùng" chị tâm nói câu đó khi chỉ cho tôi hot boy trường KTQD, và được tôi phán cho câu lạnh tỉnh quá " cũng mắt mũi, 2 tay chân co chi đâu mà hot với chả hếc" ...nhưng mấy hôm nay mình đã thực sự để ý, khuôn mặt mình hài, giọng nói những người quanh mình, có thể, bắt đầu kiếm bạn sống một cuộc sống cô đọc lẻ loi ư, có lẽ mình không đủ dũng cảm để tiếp tục cái viễn cảnh ấy nữa!
Đang lơ ngơ, thực sự như là một đứa trẻ bị pa mẹ bỏ lạc, ôi khuôn mặt tôi lúc đó chắc ngơ ngác lắm!
_ Where do you want to find?
_I want to find my class but I think I get lost! tôi trả lời và tự dưng mỉm cười, nói nhỏ nhé, chính là chàng trai handsome lúc mới ở cổng tôi thấy, lúc ấy cũng chẳng hiểu tôi nghĩ ji` nữa, tự dưng thấy vui vui, còn có ý nghĩ có lẽ chỉ mình tôi hiểu, :mpl:
_ Ok, follow me!
_ Thanks.
ôi ôi chưa bao giờ cái khuôn mặt lạnh lùng, kênh kênh của tôi phải run như thế, ...cũng đúng thôi, ngỡ ngàng và xa lạ, ...còn hắn ..kịp thời bỏ tôi cho tên lớp trưởng đáng ghét, có hàng chục cái miệng gào lên, lúc ấy đầu óc ơi, chỉ muốn nổ lên thôi, và cuối cùng mình cũng đã mở miệng nói được một câu có lẽ là câu duy nhất trong buổi hôm đó!:noidea:
_ My name's Ha. I like blue!
Rồi cũng bắt đầu, và kết thúc là Biology, rã dzời, tưởng chừng như mình mới thoát khỏi địa ngục tối tăm nhất, rồi ra đường đập vô tai là những tiếng xì xô ớn lạnh, ăn uống cũng khổ sở đến não lòng, tư thế lúc nào cũng:box: chuẩn bị gây chiến, ....uh` cũng chẳng hiểu nữa, ..gây chiến với ai và cái gì đây, khi mà hoàn toàn ở đây cái tôi của mình nép vế đến đáng sợ, ...đeo tai nghe, thong thả, có lẽ vậy bỏ ngoài tất cả cái nhìn, uh` tủm tỉm cười cũng có, chỉ trỏ cũng có và vênh vênh ghét bỏ cũng có, ...nếu như là ở VN ở thế giới quen thuộc của tôi thì có thể một cái lườm toé lửa đã được đưa ra nhưng không vẫn thản nhiên, ơ hờ ...mày ơi hãy đứng lên và bình tĩnh.
Thế là có người thất hẹn, VN 21h ( 9h ) tối rồi nhỉ, by ơi ghét nhóc nghê gớm!:ranting:

baby_Iloveyou
11-11-2006, 11:21 PM
trời ạ !!! mình tính ko bằng trời tính...??? ai ngờ đâu lúc đưa dâu bà chị trời đột nhiên mưa to.........to ơi là to ^^... thế là ướt như chuột lột.....cứ tưởng " gái 17 bẻ sừng trâu cũng gãy " thế mà mìn vừa mới dính mưa một cái tối về sốt lun...........may mà bố mẹ phát hiện ra và làm cho mình hạ sốt................lúc mê trong tâm trí hình như bảo rằng.......hôm nay hình như mình chưa làm xong một chuyện gì đó........có một cái hẹn nhưng mà mệt mỏi quá liền nên thiếp dần đi ngủ............sáng ra , đầu óc tỉnh táo đôi chút........Trời ơi !! mìn hẹn em Mìu hôm qua 9 h thế mà ko onl............trời.......thế là buổi sáng..........9h bắt đầu onl thì gặp đúng pà mèo..........trời ơi !! thiêng khủng khiếp.......vừa mới nhắn tin xin lỗi xong.....hì hì......:mpl: :mpl: .
thế mà chả hỉu sao........pà í mới đi mua sáng một tí thì má mì chạy lên kêu đi khám một tí xem thế nào..........ặc........ốm có tí khám chữa gì.....thế nhưng " trứng làm sao có thể khôn hơn vịt " baby đành phải cắp nón...........ra đi để khám bệnh......hix đau khổ quá..
Đến chỗ bác sĩ..............trời ơi !!! bác sĩ này đang trong thời gian thực tập mới chết chứ...........kêu rằng " cần một mũi.............là khỏi ".............Á....:yike2: .....ko
/..............ko tiêm.......con chỉ uống thuốc thôi...........may quá........má mì cũng bảo lão bác sĩ cho liều thuốc uống vậy............phù..........may thế là cùng.............^^
PS mèo iu quý............chết nhá........mới sang được có mấy ngày mà đã tăm được một anh " han sờ săm "............chết nhá...........hớ hớ...............mà nè..........bật mí........chàng đó í...........người việt Nam hay nước ngoài...........^^.......chết " iu rồi đấy " khớ khớ khớ ^^:haha:

Mèo Lười Cô Đơn
13-11-2006, 11:02 AM
Ôi, chủ nhật, một buổi đi chơi mà mình không thể ngờ nổi!
Chẳng thể tả, chẳng thể hiểu cái cảm giác mà đã gần 2 năm rồi gặp lại nhau, không hiểu nữa, mặt mình đỏ, chắc chắn rồi, cảm giác sao ấy, cái cảm giác mà lâu lâu lắm lắm rồi, cảm giác ấm áp của bàn tay, cảm giác tóc được vuốt nhè nhẹ, cảm giác tim mình muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, nôn nao, y như 2 năm về trước, như cái lần cơn mưa ấy.
Cả đêm ấy, cả ngày nay, mình nhớ mãi, nhớ khuôn mặt ấy, dáng người ấy, điệu cười ấy, cái vuốt nhè nhẹ ấy, mình cứ tự hỏi, lúc ấy, anh nghĩ gì, bây giờ anh nghĩ gì, có nhớ đến con bé lười của anh như trước nữa không!
"Nhóc lười" ....thế đấy nhóc ấy giờ này đang nghĩ chuyện vớ vẩn, đang muốn khóc, đang buồn chết được, ...đang nhớ hàng cây ấy, nhớ lắm, ...bông hoa ấy, giờ này chắc đã khô rồi, chắc chẳng ai nỡ bỏ đi đâu, chẳng ai nỡ đâu, ...Yến chân đau lắm, nó phôn kêu nhìu quá, khiến lòng mình cũng đau chết đi được, ..sao thế nhỉ mấy người bạn mình cứ đau ốm liên miên thế nhỉ, by nữa, có giầm mưa 1 hôm cũng sốt, ...làm mình lo quá, sợ quá.
Còn mình, im ru nhơ một con phỗng, chẳng còn cái biệt tài đo học muộn, chẳng còn nữa, chẳng còn nhiều thứ nữa, chắc chắn khi gặp lại anh, Anh đáng ghét, đáng ghét lắm biết không, 2 năm vậy mà chẳng 1 câu hỏi rằng "em thế nào" ...uh thế là lại rơi vào khoảng không lặng lẽ buồn tẻ, rơi vào nỗi u ám thường nhật, cũng lạ quá, nhiều cái giống nhau nghê, nghe cũng thấy thích thú lém chứ, nghĩ đến những đám mây đang lơ lửng, mình muốn được là nó quá, Mây, mưa, ...thích gì đây, sợ gì đây, buồn gì đây, vui gì đây!
Rõ ràng là hôm qua mình còn vui mà, roc ràng là vậy mà, uh nhưng rõ ràng cả ngày nay mình buồn mà, chán mà, buồn đến phát nghét cả lời hỏi thăm của ông anh họ, ...ôi ôi ghét cái ông mắc dịch, xí xọn lắm điều ấy, sao mà hợp với by k0 chịu được, hứ ai thèm chứ, 2 ngươì cứ đợi đó xem ...ghét ...ghét vô kể luôn!
Han với chả săm giề chứ, nhìn ớn dek chịu được đây nè, buồn nẫu rụt thúi gan đây nè, ..ôi muốn lang thang đâu đó, nhưng lang thang đâu bây giờ khi mà quá lạ lẫm, quá hư quá ảo, nó nhanh, nhanh đến bất ngờ, bây giờ nghĩ lại mình vội vàng quá chăng, mình hấp tấp quá chăng, nhưng mình vẫn cần cố, cần vững tin vào mình chứ nhỉ.
Hôm nay gặp chị Mây mới nhớ đến OX, ..hic OX gì mà không cả nhớ tuổi BX, hôm nào liên lạc mắng cho bõ ghét, ...ôi sao lạ vậy cà, buồn đến chán nản vậy, ôi buồn quá buồn ơi!

Thienmy
13-11-2006, 10:36 PM
Lâu roài không vô thăm lại chốn xưa cũ .... trùi ui .... H nhìu tâm sự quá trời lun đóa!
Hừm .... ngày hum nay coi như mình đã được giới thiệu một người ...(Trời ạ, lại tên Thủy! Tên chi mừ tuyền hàng chợ thế không biết! đâu cũng có hết ... từ người lấy nước vo gạo đến kế toán, giám đốc ... và hôm nay lại gặp là đồng nghiệp!) Nói chung, xét về trình độ thì có một kiến thức nào đó ẩn chứa mà không muốn thể hiện .... okei .... mình cũng có biện pháp hà ....
"Ở đây, coi như chỉ có hai chị em mình tâm sự với nhau thui .... em cũng muốn nói, công việc của em bắt buộc phải thế, em bắt buộc đưa một số tiểu xảo vào ... nhưng em cũng không chắc chị có phát hiện ra được không .... vậy, thử xem nhé .... "
"Chị không nói có thể chị có giỏi bằng em không ... nhưng biết đâu có người khác giỏi hơn chị thì sao?"
....
"Em đã nói mỗi nơi có một phương pháp riêng ... em đã từng đi như chị, em biết!"
"Em đã từng đi sao?"
"À, thỉnh thoảng em đi một số nơi chỗ bạn bè thân quen thui mà ... hơn nữa, em đi như vậy là tích thêm một số kinh nghiệm cho bản thân mà ..."
"Vậy những nơi đó em ..."
"Ừm .... chị cũng biết một số nguyên tắc của nghề nghiệp rùi đấy, ... hôm nay, ở đây, chúng ta chỉ nên nói chuyện ở đây mà thôi! ...Ở nơi đó em cũng làm công việc như bình thường!"
"Vậy chị nghĩ những thứ này ở đây đều ổn ..."
"Không! thực ra ở đây em không phải làm chủ (Chỗ làm chủ của em không bao giờ như thế này! .... nếu chị biết chỗ đó là ....:hihi:), vậy nên chị cứ làm theo những công việc của chị! Em sẽ cung cấp tất cả những thứ chị yêu cầu!"
"Vậy thì được rồi, em ghi số của chị lại nhé 09XXXXXXXX ..... em nháy vào máy chị đi .... đây là số của em à? số đẹp đấy!"
"Cũng tình cờ em có thôi mà .... thứ bảy này chị sắp xếp thời gian nhé .... thực ra em cũng muốn học hỏi thêm từ chị nhiều điều ..... "
"Chị đoán em cũng làm ở nơi khác nữa đúng không?"
"À ..."
"Em yên tâm, chị chỉ hỏi biết thôi mà!"
"Không sao, em nghĩ chuyện này cũng chẳng giấu lâu được! .... Em có làm ở một số chỗ khác ... chỗ đó là bạn bè đồng môn từ lâu rùi ..."
"Em có cổ phần trong đó?"
"Sao chị nghĩ thế?"
"Tại phương pháp của em làm khiến chị nghĩ đến nó được lấy từ một hệ thống qui củ nào đó, hệ thống này luôn được kiểm tra và bảo quản chặt chẽ! ... Chính những cách lưu giữ ở đây đã nói chị biết điều đó .... Chỉ cần so sánh giữa hai năm, giữa hai người làm là biết ngay!"
"Chị tinh ý thật đấy!"
"Tại sao em lại làm ở đây trong khi em đang có cổ phần chỗ khác? em không tham gia quản lý nơi đó sao?"
"Em vẫn kiểm tra một số lĩnh vực .... nhưng em tin tưởng họ ... họ là bạn của em mà!"
"Đâu phải tin tưởng là được đâu em, cơ chế này ..."
"Em là như vậy, em luôn tin tưởng bạn bè, cho dù có trả giá em cũng chấp nhận!"
"Em lạ thật đấy!"
"Có những lý do em không tiện nói ..... thứ bảy này xong việc em mời chị một bữa nhé? Chị đừng từ chối, em thật lòng đấy! ... Thực ra, với công việc em là người nguyên tắc, nhưng bình thường thì ... em muốn chị biết con người thật của em! :D .... hơn nữa ... có những chuyện em cũng muốn nói để chị biết: Có những việc có thể nói và có những việc không nên nói ... chị hiểu em chứ?"
"Chị hiểu .... thế nhé ... hẹn gặp lại em!"
.....
Ừm ........ có lẽ mình đã hiểu người này muốn gì .... được rùi ... thứ bảy này sẽ rõ ràng thui ....

baby_Iloveyou
14-11-2006, 07:25 AM
]trời ạ........hèn chi hôm nay mình hắt xì nhìu quá tía ra là có người nhắc đến mình......tui ốm tại vì mấy hôm trước đã mệt trứoc rồi đó chứ.........thế nên gặp mưa có 1 trận mới ra nông nỗi này.......mà sao mình thành người xí xọn từ bao h thế này.......hic hic......khóc rồi ( ăn thêm miếng quýt lấy sức khóc típ ^^ ) :lol:
.......mà mìu ơi !!!! đừng nhắc đến ông anh pà nữa đựoc ko..........làm người ta buồn đứt ruột rồi ( hớ hớ......cười gian xảo ) :hihi:
.........Mệt quá...thấy sao chán nản thật hình như mình sống chỉ để học , suốt ngày học nhưng sao dạo này mình ko có hứng học nữa hay sao vậy ko bít..........học ko vào được cái jì hết.......đầu óc lúc nào cũng trống rỗng....mệt mỏi....làm sao để lấy lại hứng học đây.....
.Nhìu khi ko hiểu mình bị làm sao nữa.......bài kiểm tra toán chắc ăn đến 90% là mình làm được hết ai dè.........đi so kết quả thấy mình sai lại ngồi cặm cụi kiểm tra lại từng bước....Lạ thật !!! vẫn ko sai thế sao lại như thế........nhìn lên đề bài.......chép sai đề mất rồi.....thế lại mất công ngồi sửa......mệt mỏi quá ko muốn làm gì cả...:no:
Rồi lại kiểm tra Lí.........nhìn qua thấy dễ tèo.........thế sao so kết quả lại sai............thì ra là do mình ấn máy tính nhầm..............hai ông thầy dạy toán và lí nói rằng...........nếu em cẩn thận một chút nữa , làm bài chậm lại một chút nữa , ko cần viết nhanh như thế thì em sẽ ko bị sai..............Nhưng khổ quá !!! sửa mãi nhưng ko được cố gắng sửa nhưng vẫn còn sai sót..............Thật là chán???:khocnhe: [/INDENT]

Mèo Lười Cô Đơn
15-11-2006, 02:57 AM
Ôi, ...thương nhóc quá nhóc ơi, ..lúc nào cũng xí xọn nhóc chóc, ...nhanh ẩu màh, ....bao nhiêu lần sai lần nhầm vẫn chưa chừa, đó, cho đáng cái tội ẩu nghen kưng!
Lạnh quá, ...đang ăn cơm có điện thoại, ...ôi mừng quá, mẹ gọi, rồi đủ các câu hỏi, thấy buồn quá, và khóc ngon lành như thế, ...lại ho nữa, chắc là lại cúm mất thôi, cơ thể cảm giác mệt nhoài, ...ai cũng ốm có lẽ mình cơ thể mình cũng muốn ốm, uh đâu thể thua chúng bạn chứ nhở:fi:
Sao lại thế chứ nhóc cấm không được nói đến ông anh, nhưng ôi by ơi nghe rõ nha câu chuyện này thú vị lắm à nha:hihi:

- Anh, em đã nhận chị dâu rồi đó anh H
- Ai mày, ...đừng có mà lăng nhăng nha, mấy đứa bạn mày, tao khiếp lắm
- Hứ, cô bé này, xinh mà ngoan lắm chứ bộ, không quen thiệt ráng chịu!
- tên chi mày, phải nằm trong tứ tiểu k0? ( nói và kèm theo điệu cười dzã sờ man) ...nhóm ấy mà hiền hử?
- Tất nhiên là không, xí, anh làm như em chỉ có mấy nhóc ấy là bạn thôi à
- Oke, nếu như không phải mấy cô nương ấy, ...mày cứ kua cho Anh, rồi bao giờ anh về xem mặt, ...Cưới Lun!
hé hé, ...ông anh mình cô đơn quá đâm ra dzễ dzãi khinh, ...
- Oke, bé tên TD! đang học lớp 12 thôi!
- Ối ối, tên hey thế, ...Oke nha, giữ cho chắc chị dâu đấy nhóc!
- Hứ anh không nói chuyện gì với nhóc ấy, thì trời mà giữ được giúp anh, !
- Oke Oke, ..được, anh mày màh kua ai, đố thoát!

ối giời ơi, cười đến muốn bể bụng lun, ...cứ nghĩ đến lúc nhóc by đối trọi với ông anh mình, nói những câu gai góc với ổng mình lại buồn cười chết đi được, :haha:
chết rồi, ...muộn rồi, tối nay còn lên chát chít với by, ..giờ này phải out thui.:huglove:

baby_Iloveyou
15-11-2006, 05:44 AM
ối Giời.......!!! Phải giữ sức khoẻ cẩn thận chứ..ở bên đó đâu như chỗ tui......Phải tự giữ sức khoẻ của mình chứ ^^...Tui cũng muốn cẩn thận lắm đó chứ nhưng mà bản tính rồi muốn sửa mà thấy rất khó........đang phải cố gắng dần dần thôi......
....Mà chị dâu nè..........pà chị còn nhớ cha T mà pà chị giới thịu để giúp by cài WC ko.....có lẽ nếu mà by chat với ông anh của chị dâu thì........nó cũng tương tự đó đó...Mà sao có mấy người thấy cái tên TD là đẹp nhỉ.......tui cũng thấy tên mình đẹp đó chứ nhưng mà.....lũ khốn khíp ở lớp cứ nhìn thấy mình thì lại kêu D kèm theo ' Dzê "........hix đau nòng quá:yike2:
.............Chúng mày cứ đợi đấy có ngày tao sẽ " páo chù " ^^ .......Mờ nè ???? mèo iu dấu à........pà kiu tui xinh.....nhỡ về sau mà có bít mẹt tui chắc anh bà.......cầm giày." kẹp dzô nách "......chuẩn bị chạy luôn đó.........đừng làm ổng sợ nhá ^^^ chị dâu iu quý:sleepwell:

Mèo Lười Cô Đơn
18-11-2006, 10:14 AM
dzạo này bận, hơn nữa chẳng muốn onl gì cả:mpl: ....Chán quá by ơi, ..buồn quá by ơi, mệt quá by ơi, ..tỷ my ơi ...buồn thấu rụt thấu gan lun nè!
hix, ốm gòi, ..hôm nay ăn bát cháo, ..chẳng hành tỏi giề mà cũng thấy ngon nghê gớm, ...nói chuyện với cí tên zips zom` đáng ghét, suốt ngày kêu mèo dzòm rắc rối, mà suy cho cùng mình cũng rắc rối thật chứ bộ:so_funny:
Ông eng mình, ..cứ nhắc đi nhắc lại về cí tên mãi, ...oái oái, hey đến thế cơ đấy, hey đến mức khen rối rít tít mù lun, ..thùy D = Thùy dzê :hihi: ..nghe la lá sao ấy!
Lạnh, ..rét, ..đói, ..hết tìn, ..em ngoan ...gửi cho chị ít đi kưng, ..tỷ tỷ yêu quái, ...gửi muội ít tìn:mecry: ..mèo chuẩn bị còn mỗi xương k0 à, cả nhà ơi:mecry:

baby_Iloveyou
20-11-2006, 09:26 AM
......đã bảo cẩn thận khỏi ốm rồi mà...........thui được rùi để mai by gửi cho mèo ít xiền nhá........tiêu qua ngày........gì chứ tiền đô la , mẹ by mua nhiều lắm........thế mà toàn mang đốt mới sợ chứ......hỏi sao đốt !!! Tía ra là đốt cho các cụ tiêu.........Lạ thế đấy ^^
..........mà đợt này ốm nên ko onl đựơc sao..hôm thứ 7 by đợi mãi mà chẳng thấy đâu.......hic hic........mờ nè.......tui cũng phải công nhận tên tui đẹp thật chứ bộ.......anh pà khen thì cũng chỉ là chuyện bình thường thui mờ....^^.........hay là kêu chị dâu luôn cho tiện nhở ^^........
Thôi nói thế thui ,.........chứ dưỡng bệnh đi cho khoẻ......ốm ở đó làm jì có mẹ chăm...ăn khoẻ lên nhá........CỐ LÊN....^^

Mèo Lười Cô Đơn
24-11-2006, 07:39 AM
:mecry: ...ăn một quả boom to tướng, ..dám cho mình leo cây, đau thật, ...hẹn với chẳng hò, hứ với chẳng hẹn, ...ôi ôi, ...đỡ ốm goài nhóc ạh, ...mừ cũng chỉ cảm xoàng thoai mà!
Sắp đến sinh nhật yến, mua ji` và gửi về cho nó nhỉ, ...chẳng biết được, ...ôi vẫn đai đầu làm sao, ...hix hix!
Tỷ My dạo này có tình duyên mới chưa nhỉ, ...sắp cho mình ăn cỗ chưa nhỉ, sắp được đi hưởng tuần trăng mật chung chưa nhỉ:cr: ....hé hé!
Chị Dâu yêu quái thân mến, dạo này tình hình ông anh rất rất nhớ chị:cr: ...bái phục bà chị qua 1 lần nói chuyện mà anh em đã nhớ và nhắc chị hoài à:so_funny: ...nhắc như nào chắc chị cũng biết!? ...chị by nhể!

baby_Iloveyou
25-11-2006, 08:06 AM
...........ủa.......hứa với ai thế.....ai lại thất hứa với chị dâu thế..........( hìn như ko phải mình ^_= ).........mà chết nhớ thật hở.........chắc lại bảo tui là : nói lắm , đanh đá chớ jì......hix hix.........đau lòng quá....người ta hìn lành thế mờ ( sao ko thấy tí nứơc mắt nèo chảy ra thế nhỉ )........sao đợt này ít onl thế..quên mất tui roài hử......mà Yến bạn mèo đó có là thành viên hht ko thế.....nếu phải lờm quen luôn đê ^^.......

NHớ Ngày Xưa
04-12-2006, 06:21 AM
Lâu quá chẳng vô đây, nhóc thuỳ dzê vẫn vô sờ tư, cười nói như thủa nèo:so_funny: ..."lâu rồi không được nghe dọng dao cá của chị dzâu nhớ quá" ..dzém bảo mình có dọng dao cá chớ, ...đau đau quá!
Dọng mình trong trẻo, hồn nhiên thế này, nghe hey và dzễ thương thế này mà kiu dọng dao cá, thử hói có đau hông cư chứ:aba: ....cho cí :guoc: vô mẹt cho chừa này!
mệt mỏi dã dời, ....chán nản dã dời, ...

baby_Iloveyou
06-12-2006, 03:40 AM
ẹc...........vô sờ tư rì nữa pà chị........chuẩn bị làm hồ sơ roài....mệt đứt hơi.......mà cái mặt xin gái thế lày mà cho cái dép vào mặt thì còn chi dung nhan con nhà người ta ^^.......
...........Lại một ngày chán ngán...cứ đến trường rùi lại về..........đến lớp học chán thế ko thể tập trung được.......hix thế này thì chuẩn bị thi rì nữa..........cố lên nào

NHớ Ngày Xưa
07-12-2006, 12:04 PM
cuối cấp mừ kưng, tất nhiên là phải mệt goài, ........online chẳng thấy đâu nữa, ..ôi out sớm quá, không kịp trở tay, chán thật, ....muốn nói chuyện, muốn cười, cười thật lòng, cười đúng nghĩa cười, khó quá, buồn quá!
...Những cơn mưa lạnh cuối thu
Rơi theo ngày tháng phù du mất rồi
Trong chiêm bao bước xuống đời
Mới hay mộng đã mù khơi thuở nào
Nên lòng thôi hết lao đao
Buông tay thả hết ngọt ngào phù vân
Dòng thơ này đã lạc vần
Từ khi bước lạc đường trần tìm nhau
Giờ thì mất hút chìm sâu
Mang theo kỷ niệm ngàn câu tự tình
Hỏi dòng dư lệ lặng thinh
Quay lưng để thấy muôn nghìn xốn xang
Thôi thì thôi chút mơ hoang
Theo mưa từng hạt vỡ tan trong lòng...

baby_Iloveyou
10-12-2006, 09:48 AM
tại thời gian lệch nên khó mà có thể gặp nhau như hồi xưa.......lâu lắm ko nói chuyện được với chị dâu chán thật. CHị dâu đã quen cách học bên đó chưa....có thêm nhiều bạn ko......có đi chơi được nhiều ko........hix........bao h mới gặp chị dâu đây....khóc nè ,..
.........Thế đó , tự mình quyết định mà , từ trước giờ có bao giờ mình thích công an đâu , ko sao mình sẽ ko bỏ ước mơ của mình , mình thi 2 trường vậy.........đành phải thế thui ai quyết hộ mình được đây

NHớ Ngày Xưa
16-12-2006, 06:57 AM
Thi hai trường, nhóc quyết định thi hai trường ji` vậy?
cố gắng lên nha, cuối cấp mà, ...hãy cứ nghĩ "học học nữa, học mãi" ...vì kiến thức chẳng bao giờ cạn!
Biết là mãi mãi đã qua
Dư âm đọng lại, như là khói sương
Ấy người có để lòng vương
Quay đi có ghé - lời thương tâm tình

Mưa nay ai đứng một mình
Hình dung lúc có đôi mình ngắm mưa
...............................
tự nhiên muốn viết một cái ji` đó, ...một điều ji` đó, ...muốn diễn tae một tâm trạng nào đó,......
Mấy ngày liên tiếp, ...mệt, ...học thi mệt gần chết, ...nấu nướng đúng là một việc làm không đơn giản, ..càng ngày ta càng mệt hơn nữa!
Lạnh giá, cái rét run cầm cập, ...cái mệt, ...mệt lắm, ..cái buồn, buồn lắm!
Lang thang, ...quanh đi, ...quẩn lại nơi mấy bông hoa ấy, ...đẹp! ..muốn lắm, ngắt nó ...hôm qua thu hết cam đảm, ..."ngắt" ..he he không giám, ...hôm nay lúc đi định ngắt, ...nhưng không giám, ...lúc về cố gắng ngắt thì cô chủ của bông hoa về, ...ông trời muốn nó ở đó, ..không muốn bông hoa ấy về mới mình, ..cuối cùng mình vẫn mãi chỉ cô đơn mình mình, ..chỉ vậy mà thôi, ....
Ông anh dạo này quên hẳn cô em rồi, ...yến quên hẳn mình rồi, ...cuối cùng mình lại một mình rồi, ..chọn con đường này thì phải gánh chịu hậu quả này, ...vãy vươn lên cho vượt qua một chặng đường vất vả!
Dzạo này đoạn tuyệt online, ...thế mà hôm nay lại mò vào, ..lại đọc lại tò mò, ...kể ra tính mình cũng khó tháy đổi thật, ...thời gian giành ngủ nhiều hơn, ...chẳng biết đến bao giờ mới được gặp lại những con người thân yêu, quen thuộc!

kaivn
16-12-2006, 09:39 AM
hic 2 pà 8 đây nha hoh kéo tui :ham:
mà thui để cho 2 chị chồng và em dâu tâm sự >.<
hic đang chán đời :(

TD :so_funny: tên hay đúng không ^^

NHớ Ngày Xưa
18-12-2006, 04:31 AM
Căn phòng nhỏ, ánh đèn sao hiu hắt
Em nhớ anh gối mộng biết đâu tìm
Bức tượng lạnh vô cảm cứ lặng im
Trăn trở mãi sao trời lâu sáng quá
Một lần yêu là trọn đời em đã
Nguyện chung tình chỉ có một mà thôi
Đời trăm hướng tương lai chợt xa xôi
Biết có kịp cho nụ hồng hé nở?

Vùi dập những ý nghĩ vẩn vơ, ..tìm lại những khoảnh khắc mong chờ, cô đơn quá, lạnh quá!
Biết không một niềm vui chẳng có, ..cứ mãi đắm chìm, ngụp nặn trong đau khổ vấn vương, ...giáng sinh, sắp đến rồi, ..mình tôi cô đơn đến lạ lùng!
Muốn bỏ, muốn gạt bỏ nhưng ta vẫn im lìm nhìn thời gian chầm chậm trôi, miên man nhớ quá khứ ngọt bùi, nhớ lại những ji` mà thời gian vùi lấp.
Lời cô giáo vui nhộn, ...học cũng khá căng thẳng nhưng cũng lại hoàn toàn vui vẻ, ....cách giảng của cô làm mình hoàn toàn bị thu hút, có thể là như vậy, ...tuy nhiên lắm lúc cũng chẳng hiểu cô nói ji`, ...mình chưa tìm được một người bạn thân thật sự, một người bạn mới, một chỗ dựa khi khóc, ...vẫn mãi chỉ một mình.
Cứ nghĩ đến đêm chủ nhật, ...lại thấy nao nao khó tả, thấy lạ kì cho những suy nghĩ ...mình đang tự nói với mình, ..chẳng ai là nếm trải buồn đau hơn ai cả, mỗi người một nỗi buồn riêng, uh đúng vậy, ...ước mơ ơi! ...sẽ cố gắng để ngươi thành hiện thực!
kai nhỏ nhen nhỉ, ..sao trách người ta mà không chịu trách mình không đi tìm tòi, tò mò như mèo nè, :cr: ...hi hi ...chớ ở đó đợi lôi kéo có mà mục xương!
Chán nản, ...chán nản ư ...hãy cố gắng nhé, ...hãy vươn lên vì tất cả ở phía trước!
Dzạo này không gặp và nói chuyện với mọi người, mèo nhớ quá, ..nhóc thuỳ dzê cũng chẳng nói với mấy, trời ơi Mong gặp mọi người quá:mecry:

baby_Iloveyou
18-12-2006, 04:53 AM
hizz........muốn gặp là gặp được thui mờ.......chỉ cần onl , bật nik và hẹn trứoc , đảm bảo có đầy người mà ^^
by đang bị 33 hướng sang công an , thi khối C mới khổ , lệch 100% với ngành mình chọn , từ bé đến h mình chưa bao giờ thích ngành đó thế mà bây giờ mình vẫn phải vào. Thui kệ !!! thi cho pà mẹ vui thui còn mình vẫn chọn Luật , hoặc Kinh tế , coá ai tư vấn cho by vấn đề này không , chị dâu giúp by với , kain giúp bu với. Thực sự , là rất mệt mỏi. Có thể hai người may mắn hơn by là được học vào cái lớp có phong trào học , vào trường có phong trào dạy tốt. Cái trường của by mang tiếng là lấy điểm cao nhất tỉnh ( khối trường koi chuyên ) nhưng khi vào học thì.......... Giáo viên , ai cũng muốn môn của mình là chính kể cả từ Kĩ thuật , Công Dân , Lịch sử....ai cũng muốn học tốt môn của mình. Đã thế ý tưởng trù dập học sinh thì khỏi phải nói , ai mà bị ghét thì chỉ có chết , cô thầy nào cũng một ý tưởng muốn học sinh thế này , muốn học sinh thế khác.........mỗi người một ý thích như thế thì học sinh như by phải làm thế nào đây??? Ai cũng bảo học trường chuyên được chuyện học sinh tiên tiến là chuyện bình thường nhưng khi vào cái trường by học , được tiên tiến cũng đã là một quá trình chăm chỉ lắm rồi , một khối chỉ khoảng được 1 hay 2 người là học sinh giỏi thế là nhiều lắm rồi , thế mà mọi người có biết đó là đâu , đâu?? Thực sự quá mệt mỏi ,đã thế lại còn cái chuyện giáo viên thiên vị ( điều này chắc ở đâu cũng có.........nhưng mà chỗ by thì thiên vị khủng khiếp ). HỌc sinh đi học bảo ko nên chỉ vì điểm nhưng mà có ai biết đâu cái đích học tốt là có thể đạt được những điểm tốt nhẩt , cho học bạ của mình đẹp nhất.
...............hí ,,,,,,gặp chị dâu rồi , lâu lắm mới gặp

kaivn
18-12-2006, 09:35 AM
bảng điểm đại học ôi trời ơi :cry:

Mèo Lười Cô Đơn
21-12-2006, 03:27 AM
Buồn thẩn thơ, buồn lắm người ơi cho mùa giáng sinh này, ...biết hay chăng một nỗi lòng đang mệt mỏi, ...từng cái lạnh hắt hưu, ..từng tiếng cười nói râm ran len vào lòng thật nhẹ, ...sự sôi động vẫn cuốn trào, vẫn vây thoe mình vậy mà mình vẫn lặng lẽ, ...vẫn âm thầm nhàm chán cho những bước chân vô định, ...mình vẫn nhớ mãi câu "Nỗi buồn ơi nếu mi là vật chất, ..ta sẽ là người dzầu nhất thế gian" ...nhắc lại câu này có quá nhiều không, ..nói lại câu nài có quá nhiều không.
đang ung dzung lên mạng, ...ung dung nghĩ rằng có thể mình sẽ gặp by hoạc ai đó, ...thì thấy chuông cửa, ..."đi ăn chân gà nướng không mi" ...trời giá lạnh, rét buốt, ...nhưng người bạn duy nhất rủ đi, .."Oke" ...tắt máy và ...sao mà nó ăn cay thế không biết, ..trời thì rét cắt da cắt thịt, ăn mấy miếng mà phồng hết cả môi lên, ...nhưng phải công nhận rằng lâu lắm mới có buổi tối vui như thế, ...không buồn, không khóc nhớ nhà, nhớ bạn bè, ...nhớ bông hoa bằng lăng héo rũ bên bàn học khi xưa, ...nhớ những quán kem, quán chè nhớ từng giọng nói thân thương!
_"Cậu có pồ chưa?
_hả?
_Sao lại hỏi vậy nhỉ?
_Tò mò thôi, .ăn đi làm chi mà trợn tròn mắt lên thế"
_Có lẽ tớ chưa từng yêu ai thật, cậu tin không
_hi hi, ha ha, ...cậu nói thiệt hả, ...ha ha, hi hi ...
_nè cậu mà k0 dẹp ngay mấy kiểu cười ấy đi là cho cậu rớt đó !
_Thôi thôi, hì hì ...ăn đi ăn đi, ..hôm nay có phim hay ăn song còn về xem phim .."
Chẳng hiểu nữa, ...mình chưa hề ư, ..thật lòng ư, ...vậy bao nhiêu đêm mày thức trắng khóc sướt mướt là vì cái ji`, ..nó có thật sự là tình yêu chăng ..đã tự hỏi lòng bao nhiêu lần như thế, ..nhưng mà trả lời làm sao đây, ..
Rét mướt, chẳng có một hạt mưa nào, ..kho cằn và buồn chán, ...ước mơ ơi, ..mi đừng bây cao quá nha, để ta bắt kịp mi, để ta cười ta lắm chắc, ...để chẳng buồn, chẳng cô đơn, chẳng cảm thấy hoang lạnh!
Kai, ..buồn à, ..nhưng chợt mình cảm thấy kai dễ buông trôi quá, ...vưỡng vàng hơn nữa nhé, ..tin vào duyên tiền định với ngành học đi kai, ..mọi thứ chưa bắt đầu đừng bắt nó kết thúc nha!
Đại học luật, ..hay đấy chớ, ..an ninh hoặc cảnh sát nữa, ôi chu choa quá là hãnh diện rồi, ..by ơi cố lên kì thi đến rồi, ...mà bây giờ có quyển "những điều cần biết" chưa nhỉ ..mua quển đó và xem xét tỷ mẩn nha by, chúc thành công!

Lost.
21-12-2006, 03:33 AM
Sắp Giáng sinh rồi ..........chúc người quen có những giây phút hạnh phúc, với cái miệng xinh xinh hãy cười hết cỡ........

Những nỗi buồn đôi khi chỉ là vô hình mà thôi, hãy để nó là nguyên chất thế , không nên cố gắng để nó là một phấn của cuộc sống mình , chỉ là chút gia vị điểm trang thôi.......

Hi vọng mùa đông lạnh là thế nhưng đâu đó có những hơi ấm để cô nhỏ đi qua những vẩn vơ ưu tư và Nỗi Buồn........
:smile:

NHớ Ngày Xưa
29-12-2006, 03:03 AM
Em chợt thấy những giọt lệ long lanh
Vừa ướm nhẹ trong mắt huyền hạt nhãn
Tại vì sao , tại vì ai mà có những giọt lệ chiều nay
Hay tại ngoài kia có những hạt mưa bay
.....Tình chợt đến, ....tình chợt đi, ...chợt tan biến như những ji` ta hi vọng, ...cơn mưa giăng niềm tin rồi vô vọng ...những mảnh vụn ghép lại được như xưa! ....
Tết, ...chẳng được ăn tết cùng người thân ....chẳng được nghe tiếng nói cười xôn xao ...còn hơn 1 tháng nữa thôi là bước vào tết nguyên đán rồi ...nhớ lại bồi hồi những con gõ, ...những con đường ...những buổi đi chơi ...nhớ lại những đôi mắt ..nụ cười ...đời chẳng hiểu còn nhiều đau khổ nữa không, còn nhiều niềm vui nữa không ...và ta còn hi vọng được nữa không ..
Đêm đêm ...một mình ...bây giờ ta lại càng thấm thía hơn cảm giác cô đơn ...cô đơn quá ...buồn tẻ cho những ngày qua đi một cách nhàm chán ...ôi cuộc đời phù du mất rồi!
Chẳng hiểu nữa ..đời nhiều bon chen bạc bẽo quá ...ai cũng muốn ngước cao để sống ..mỗi người một tính cách một sở thích và niềm vui ...muôn mầu muôn vẻ ...mình sợ ..mình thấy sợ cái thế giới không có tình thân này ...sợ những con người ...vô tâm này ...sợ lắm ..sợ xa lạ quá!
Giả dối ..giả dối từ những điều nhỏ nhất ...vẫn nói cười đấy, ...vẫn thân thiện đấy ..nhưng ôi lòng dzạ con người ....đúng là khó ai đoán được lòng người ...nhất là trên mảnh đất xa lạ ..chẳng tình thân này ...ai..ai....ai là người tốt
Dzạo này thích đi bộ nhiều ...trời rét mướt và ...ốm mất rồi ....cổ hòng đắng ngắt ...sốt mất rồi ..người thấy mệt mỏi quá ...trước kia ở nhà với mẹ ...chẳng hiểu nữa ..cứ thích ốm ..cứ thích nhóng nhẽo ...đã bỏ bao nhiêu viên thuốc vô hộp bút và bao nhiêu ở trong cặp sánh ...còn bây giờ chẳng ai ...chẳng ai mua thuốc cho nữa ...thì lại ngoan ngoãn và tự biết ..tự mua tự nấu ăn cố mà uống ...cuộc sống đã quen hơn đã đỡ nhàm chán hơn ..nhưng nỗi nhớ cũng càng cồn cào hơn ...lòng ta càng nôn nao hơn ...ôi ngày xưa!

Cảm ơn những lời chúc của Miranda ...cảm ơn ss ...em cũng chúc chị có cuộc sống yên ổn vui vẻ và hạnh phúc ...chúc chị ...có những niềm vui vô tận ...

Kai và by ...hãy cố lên nhé ...cố để nhìn thấy con đường giải lụa phía trước!

kaivn
29-12-2006, 04:12 AM
hic thực ra Kai đâu có buông,nói gì thì nói cuối cùng cũng phải hoàn thành xong ngành học của mình, đó là điều chắc chắn < vì mình và vì mọi người >
đây chỉ là giai đoạn hơi chán 1 tý thui ^^
cảm ơn Nhớ , lời động viên hay đó, ghi nhớ để khi nào chán mang ra suy nghĩ lấy lại tinh thần

baby_Iloveyou
31-12-2006, 09:12 AM
lâu lắm ko gặp được mọi người , chán quá , muốn cùng nói chuyện với mọi người và chúc mừng năm mới. Mong rằng năm mới mọi người sẽ có cuộc sống tốt hơn , suôn sẻ hơn năm nay nha.

NHớ Ngày Xưa
04-01-2007, 08:41 PM
Ôi lạnh quá trời ơi!
Ôi mệt quá ...ôi ...còn nhiều điều chán nản quá!
Hôm qua tự dưng những suy nghĩ kia lại về, ...sinh nhật hừm ...mình đã quên ...mình đã không tin ...dù sao cũng thật lòng xin nỗi rằng tôi không nhớ!
Vì tôi chẳng tin ...tôi không biết ..một chút sót xa ...một chút bồi hồi ...một chút ân hận ...một chút và ...thật sự một chút ư!
Bài thơ giáng sinh cũng thật hay ...lời nói chờ ssợi một lời chúc cũng nhẹ nhàng ...vậy mà nghe ...cảm giác ta là người vô tình quá ....đã quên hết những giận hờn vu vơ ...đã quên hết những ji` dĩ vãng xa xưa ...quên hết những vần thơ ngọt ngào ....quên hết những lời nói ấy ...nụ cười ấy ...niềm vui ấy ..nỗi buồn ấy ...mình còn nhớ mãi câu thơ này của xuân diệu!
"Dù tin tưởng chung một đời một mộng
Em là em , anh vẫn cứ là anh
Có thể nào qua Vạn lý trường thành
Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật "
Của hai người mãi không chung một mộng ...đúng không ....
Cái lạnh như cắt da cắt thịt ...cái lạnh ...lạnh ...một nỗi buồn cứ miên man ...cứ mãi mãi ...nằm gọn ở trong ta ...
Dzạo này chẳng thích lên mạng nữa ...còn 1 tháng 14 ngày nữa thôi là tết nguyên đán rồi ....ôi tôi nhớ nhà ...nhớ những ngày tết năm xưa ...nhớ những lời nói tiếng cười ...những ngày lang thang bên bạn bè ...nhớ quá những giây phút ngây thơ gẩn ngơ ...uh ngẩn ngơ!
Buồn cười thật ...buồn cười cho những suy nghĩ của mình ...buồn cười cho những điều ngớ ngẩn ấy ...con người ai cũng trưởng thành lớn lên ...còn ta mãi mãi ...cứ vô tư ư ...cứ muốn thế ...rồi có thể ...ta lại có kết thúc ngược lại ...có thể ta ân hận ....có thể ta buồn ...có thể lắm ....có thể!
Những chiếc lá rơi ...chẳng đi chơi được dâu cả ...ai cũng bận ...mình cũng bận ...rảnh rỗi chỉ vùi đầu vào chăn ấm ....có lẽ ...mình đang tăng cân thì phải ...ôi khủng khiếp quá ...chỉ ăn ...ngủ là điều tuyệt vời nhất hay sao ấy ...ôi năm mới ...2007 ...những lời nói những suy tư ...cuộc sống khác trước chứ hay vẫn diễn ra như thế tuần hoàn như thế, ...!
Năm mới được lưòi chúc của by ...hơi mừng ...hơi thất vọng vì chẳng có quà kèm theo:D
Nhớ hai người nghê ngớm:flower: ....chúc by năm mới kím được bò mới ....chúc kai năm mới có người yêu mới:cr:

baby_Iloveyou
06-01-2007, 03:57 AM
hix...........nhận được tin nhắn mà ko thèm nhắn lại cho by một tiếng , đau khổ thế là cùng
mà mèo có di động ko , cho số đi thi thoảng by nhắn tin hỏi thăm tí. Chứ lâu lắm mới gặp

kaivn
06-01-2007, 04:07 AM
hi By có bít tại sao chúc By có bồ mới mà lại chúc Kai có người iu mới hoh?
@ Nhớ : cảm ơn Nhớ nhưng tình hình là chưa tính đến chuyện đó

NHớ Ngày Xưa
07-01-2007, 10:12 PM
Nâng chén ưu tư ta nhớ người
Sao tình thăm thẳm dạ chẳng nguôi
Bao nhiêu nhung nhớ hoài bất tận
Uống mãi không say, lại phải cười

Làm gì bớt khổ, bớt sầu nguôi
NHớ mãi làm chi cứ bồi hồi
Uống say để hết mà đâu thể
NHớ mãi đấy thôi có thể cười..

Lại nhớ ....hôm nay đọc được một chút dòng suy tư nhớ ...thế là ta lại nhớ!
Nhớ lại ư ...ôi!
uh ..mèo sẽ nhắn cho by sau nhé, ..cái yahoo của mèo hỏng rồi thông cảm nhé, ..nó bị lởm ...ức chế lém nhưng không làm ji` được nhớ by ...:om: ...by ..:huglove: ..hì hì
kai ...thế k0 có người yêu mới mà chỉ có người yêu cũ thôi à:cr:

kaivn
08-01-2007, 09:30 AM
Chưa có cả 2. Chéc đi tu quá !
Công danh nam tử còn vương nợ
Lỡ hẹn trăm năm kiếp má hồng

NHớ Ngày Xưa
13-01-2007, 02:25 PM
Không ngủ được, ...thấy mệt khing khủng, ...giờ này bên VN ..chắc cũng chẳng còn mấy người thức nữa, ...yến gọi sang, ...
_"mày ơi, ...vân bị bệnh tim" ...nghe mà đau bụng cười, ...chẳng hiểu nữa ...mình không tin, ..hay nói đúng hơn, ..không bao giờ tin,
_"thế á" ...
_"uh người yêu nó tên hà, mắc bệnh ung thư" ...
_"ô ...giống phim hàn quá nhỉ ...
_mày chứng kiến tận mắt bệnh án, ...hey nghe kể hử ku..
_Nghe nó bảo thế ...
_Vậy trừ phần trăm sự thật chưa?"
tôi vẫn nhớ, ...những cú lừa ngoạn mục của nó, ....những mối tình rống tuyếch ...và đầy thi vị do nó nhân hoá, ...mà chẳng hiểu nó làm thế để làm ji` ...trước kia ..có 5 đứa chơi thân ...dần dần ...dần dần .,..nó đã làm chúng tôi chán nản, ...nói những câu nói "dối" ...
Một mối tình buồn với 1 người trong sài gòn, ....chẳng hiểu ...bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu, ...nó nói ra những điều đó để làm ji`!
Tôi phát ngán, ...tôi chẳng bao giờ tin đâu, ...vì tôi cũng từng là nạn nhân ...ở một tình cảm chẳng có ji` ...thế mà ...thế đấy!
_" ạ ...tao không tin ..nhưng nói thế thì cũng không biết được, ...tao cũng buồn cho bạn bè lắm
_uh, tao biết, ...mà tao cũng chưa biết rõ, ...chỉ nghe nó nói thế ..chứ đã ...
_Nó gọi cho mày à.
_uh, ..thế mới ngạc nhiên, ...từ lâu rồi nó phớt lờ bọn mình mà, ...tự nhiên gọi, khóc và kêu gia đình ngăn cấm nữa chứ.
_Sao lại cấm, ..lý do?
_Thằng đó ở xa, ...gia đình nghèo lại chỉ còn 2 mẹ con ..
_buồn nhỉ, ...
_Chẳng biết có thật không nữa!"
uh, ....chẳng biết có thật không, ...chẳng biết mình có nên buồn không,. ...mình thấy buồn, ...buồn cho nó, ...chắc chắn nó chẳng vui vẻ ji` ...thế đấy ...
Hôm nọ, ..online thấy nick by sáng, ...vô nói chuyện, ..sổ mọt tràng ...nào là "by kưng" ...oa oa ...chẳng thấy nói ji`, ...hôm sau cô nàng nhắn tin lại, ...nhường máy cho pa pa mà không out nick, ..uh đoảng thế đấy, ..làm người ta hậm hực suốt, ...may mà ba ba by không mắng, ...mà ...nếu như không nói rõ là con gớ thì bị mắng rồi đó chứ, ...nghĩ đến vẫn thấy buồn cười ...chất thật!
Nghe kai nói ý chí lớn quá ...nam tử hán đại trượng phu ư, ...có khi cần 1 động lực để làm hết mấy chuyện đó ..kai ạ ...he he mà nghe kai chưa có người yêu cũng không tin lắm đâu nha!

Buồn! ....dzạo này buồn quá, ...chẳng hiểu đời mình rồi sẽ đi về đâu, ....cứ tiếp tục ...cứ đi thôi ...trên con đường ..hẻo lánh này ...trên những thứ quá lạnh lẽo này ...sao ta chẳng thể hiểu ...chẳng thể hiểu hết được cuộc đời ...chẳng thể hiểu hết được những con người ...nụ cười luôn giả tạo ....tình thân ...đâu có chứ ....trên mảnh đất phồn hoavà xa lạ lạc lõng quá ...lạc lõng!
Lâu rồi ...chẳng có jì làm mình ...cảm thấy thoải mái ...cái rét ...con người cảm thấy mệt mỏi ...chẳng biết những chùm hoa sữa năm nay có nhiều hơn năm trước, ...chẳng biết cây bằng lăng ấy ...có còn ...và có còn những bông hoa không nhỉ.

"Rồi trở về gom góp cả mùa xa
Tôi rãi thảm dưới chân mình kỷ niệm
Chút bằng lăng hoa tím
Máy hiên buồn và một chút mưa
Vò nát ngày xưa
Bàn tay bỗng dưng tê dại
Chạm vào miền xa ngái
Cứ ngỡ lòng đau
Trang thơ có vẻ úa màu
Tôi lại thấy mình loay hoay trước thềm quá khứ
Chẳng phải người xa xứ
Vẫn nhớ mong lung
Một chút rêu phong
Ai bước đi bồng bềnh qua phố
Rồi như pho tượng cổ
Hóa đá
Trầm tư
........."

Lại đọc lại những ji` ...những ji` chẳng phải là quá khứ, ...mà cũng chẳng là tương lai, ...không ngờ mình lại yếu hèn đến thế ..không giám nhắn gửi lại, ...không dám nói 1 lời ...1 lời cảm ơn sâu sắc!
"hời gian làm cho những điều yêu thương trở thành quá khứ....Phải không em?" ..liệ có phải không, ...quá khứ này có ai níu giữ lại không, ...nó trôi, ..nó bị thả trôi mất rồi ...đúng không ....
Hình như trong con người luôn luôn hiện hữu ...những thiên thần và ác quỷ, ...liệu có phải không ...ta không biết ...nhưng có lẽ ...ta ...chẳng thể là 1 thiên thần, ...! ...địa ngục, ...cũng vẫn có niềm vui nếu ta biết ...ta biết ...góp nhặt những ji` là nỗi buồn và niềm vui nhỏ, ...quá khứ ....mãi nổi trôi trong niềm nhớ, ..trong mỗi trái tim!

NHớ Ngày Xưa
18-01-2007, 05:38 AM
"Anh đừng nhắc những ngày thương nhớ cũ
Phượng đã tàn , xác phượng rụng ngẩn ngơ
Anh có thấy bằng lăng nhạt sắc biếc
Cánh bằng lăng trắng lạnh rớt xuống đường...

Anh đừng nhắc con phố vàng bông điệp
Trải thềm hoa mà nào ai ngóng trông
Điệp mong chờ , rồi điệp buồn ủ rũ
Hoàng điệp năm xưa nay cũng đã úa màu...

Anh đừng nhắc một ngày mưa sầu muộn
Giọt mưa rơi như tiếng khóc hạ qua
Biệt ly rồi ! Mưa nào rơi trên phố
Mưa cũng không rơi trong khờ khạo đáy hồn.

Anh đừng nhắc. không còn đâu , ngọn gió !
Áng mây tím màu thôi lãng đãng trời cao
Xa vắng kia , ngọn lửa bùng đốt cháy
Bóng hình nào quên lãng buổi hoàng hôn...

Anh đừng nhắc. hoài niệm xưa - đánh mất
Thánh thót tiếng ve đã chết giấc sau hè
Cay đắng ấy là tro tàn dĩ vãng
Em trở về , ru mộng ảo bình yên.

Em trở về . Buông một thoáng buồn xa
Nụ cười hiền nở trên khung cửa sổ
Bình minh nắng , hoa lại rợp tàng lá
Để ánh mắt vô tình lại lơ đãng ....Người qua."
==============

Anh đừng nhắc ...hay là em đừng nhắc
Khoảng trời cười ...ươm ..nở những ngày xưa
Nỗi nhung nhớ nay ...đã quá quá thừa ..
Niềm hạnh phúc ...dĩ vãng ..mãi ngày xưa!

Khoảng trời buồn, ..dzệt mộng ...cứ đung đưa
Ta ở đâu ..khung cảnh buồn ..như thế ...ngõ vắng không tên ...ngõ vắng có cười.
Em có nghe câu nói ..."cafe ...Đen như tối, đắng như tình đời ngọt như môi hôn tình yêu ...phải không nhỉ ...Chiều chiều ngồi nhấm nháp café, mặt ngắm nhìn phố phường cây xanh, sắc màu trang phục của từng người ngang qua mình" ...niềm vui nỗi buồn, ...hay sự cô đơn ...buồn ...vui ..lo toan và tính toán ...hình như đời cuộc sống chỉ có thể ...tìm cách sống chân chính ...trong sáng ư ...hay là u sầu đen tối, ..thì hình như ai ai cũng phải chịu một phút giây lao đao, ...lao đao vì hạnh phúc ...vì tình đời ...
Con người cứ mộng, ...cứ du ...suy nghĩ ...jì cho những ngày mai ...ta không biết ...không nhớ và không rõ ...không quên ...và không nhớ!
Hiểu sao đây, ..làm ji` đây cho một nỗi buồn không hình hài, ...tên tuổi ...phút giây lặng câm cũng dần tan mất ...lòng chung ơi ...mi ở đâu!
Thấy ghét ...ghét mình, ...ghét người và ghét đời ...thấy mệt ...
Giây phút ..này đã xa ...niềm vui đổ vỡ ...quên à ...cho vừa lòng nhau ...
chữ tình ...nhớ mãi ...chỉ đau ...quên đi ..sẽ thấy ...nhìn nhau ...tuyệt vời!
:huglove: Chúc tất cả ...bước vào một tương lai mới, ...hạnh phúc ...ở tương lai ...vui tươi ở hiện tại ...tuyệt vời cho quá khứ ...niềm vui!

baby_Iloveyou
19-01-2007, 06:01 AM
nhanh thât.......lại sang kỳ 2 , một kỳ học mới, chuẩn bịi thi đại học đến nơi rùi nhanh thật. Hôm trước , tập quân sự xong đi ra đê nướng khoai với lớp vui thật . May sao hôm đó mama cho đi ko thì phí ( có lẽ điểm giá khá cao nên thả cho mấy ngày đây mà ^^ ). Chưa kịp ăn củ khoai nào , vừa mới khều được một củ đang ngồi bóc vỏ thì...........roẹt một cái......bàn tay đầy nhọ đen từ củ khoai của thèng Hải chát vào mặt mình một cái..........hix còn đâu , mặt đen xì..........đau khổ....thế là vứt khoai đó đi tìm nhọ đen bôi lại.........xí xớn , tí tớn thế nào mình là đứa bị bôi nhiều nhất , bị hôi mới khủng chứ........ai dè đâu tự nhiên lũ con trai ko gây thù oán jì tự nhiên mỗi đứa một ít bôi vào mặt mình.......chắc lúc đó mà chụp lại ảnh thì con cháu xem xong.......ngất luôn ^^. Quyết tâm trả thù........chạy loạn xì ngầu lên cả lớp chạy lung tung...........ko hiểu sao lúc mình trả thù được gần hết , chạy về định ăn khoai thì bọn đệ tử kêu lên " Đại ca ơi đt ăn hết khoai rùi ".........con ỉn....mày ăn thì mày cũng chừa phần đại ca chứ.....nó cứ toe toét cười........hixx
Lúc đi về mới đau khổ , đi đường cả lũ với nhau ,ai cũng nhìn may mà mình mượn đựoc cái khẩu trang cũng đỡ ^^. Đi qua một lũ con trai ( cũng to đầu rùi )..........nó nhìn cả lũ chằm chằm rùi thốt lên..........." pọn này vừa khai thác than qua lửa hay sao mà mặt mũi đen nhèm ra thế "..........chết cười......cả bọn cười phá lên
................Hiếm khi có hôm nào vui như hôm đó , chuẩn bị lớp định làm bữa tất niên đây , mong quá ^^

kaivn
21-01-2007, 02:58 PM
Em hãy nhớ những ngày thương nhớ cũ
Phượng đỏ hồng ,cánh phượng báo mùa thi
Em có thấy màu bằng lăng sắc biếc
Cánh bằng lăng ấm áp trên đường về

Em hãy nhớ con phố vàng bông điệp
Bên thềm hoa anh vẫn ngóng trông
Như điệp mong chờ rồi điệp mừng hạnh phúc
Hoàng điệp năm xưa nay vẫn chờ em

Em hãy nhớ một ngày mưa tháng tám
Giọt mưa rơi như tiếng hát chào thu
Thu đến rồi , mưa có còn rơi nữa
Mưa tâm hồn kỉ niệm một thời xa

Em hãy nhớ , mãi vẫn còn ngọn gió
Áng mây trời lãng đãng phía trời xa
Vẫn còn đây ngọn lửa âm ỉ cháy
Bóng hình nào ấm áp buổi hoàng hôn...

Em hãy nhớ , hoài niệm xưa - còn đó
Tiếng ve kêu cứ mỗi độ hè
Hạnh phúc ấy là kỉ niệm đáng nhớ
Anh để trong lòng vơi bớt đắng cay

Anh trở về , cuộc sống lắm đổi thay
Nhưng nụ cười luôn trên đôi môi trẻ
Bình minh nắng, điệp càng thêm vàng lá
Tiến bước trên đường lòng vẫn nhớ người xưa

Em hãy nhớ hay là anh đang nhớ
Kỉ niệm xưa theo quá khứ tràn về
Niềm nhung nhớ mãi không hề phai nhạt
Hạnh phúc xưa kỉ niệm đẹp một thời

Theo form của Nhớ tý :^^

NHớ Ngày Xưa
02-02-2007, 11:15 AM
Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người.
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi.
Người ta khổ vì yêu không phải chỗ…

Người ta khổ, ...kéo theo duyên này khổ, ...phải không anh khi khổ cứ reo vần ...
Buồn và nhớ, ...mong và thương, ...những phút ấm ..hương ...đã tan đi mãi!
về lại ...về lại chốn xưa,...để nhớ ...để trông ...mà ...thành vô vọng!
chẳng biết làm ji` ...nhớ ji` ...buồn ji` ...và lấy ji` để vui !

" Anh hãy ngồi yên để tôi mơ
Anh hãy đi xa để tôi chờ
Biết chăng dáng ấy là bút ngọc
Và ta là mực đấy làm thơ
Thơ viết thầm lên áo của người
Những dòng thơ đỏ thắm duyên tôi
Anh biết gì không , biết hay không ?
Bên sông có kẻ mộng thành sông
Để trăm năm chảy mòn chân ngọc
Mà nghe áo ấy phất trong lòng ... "

Lại chỉ biết giết thời gian bằng những trang truyện, ...truyện tranh, truyện cười, ...truyện tình cảm và hứng lên sáng tác truyện ...ôi cuộc đời ơi ...cho tôi một chút vui!
lại vớ vẩn rồi ...lại thế rồi ...làm làm cho ta tự buồn, ...lại thấy lòng mênh mang hơn ...lại thấy ...nụ cười hiếm hoi hơn ...thấy tẻ nhạt hơn và cô đơn hơn!

Kai ...bài thơ khá hay đấy, ...Dân xây dựng làm thơ cũng Oke lém ...thế này mà làm thơ tặng bạn gái chắc là đổ ngay từ những phút giây đầu!:anhPha:
by ới ...by ơi ...hôm nọ phone cho by ...ma ma by bảo .."by đi chơi với bạn trai rùi cháu ạ" ...khai au chơi với kép nào thế :anhPha:

baby_Iloveyou
05-02-2007, 08:33 AM
chà............bây h pà con xuất khẩu thành thơ hít rùi........by chỉ có thể xuất khẩu để ăn kem thui ^^..............kép á.......hôm thứ mấy.......vào mấy h.....nhìu quá nhớ ko nổi ^^

kaivn
05-02-2007, 09:56 AM
Kai lúc nào hứng thì làm thui , nói chung là bắt đầu làm thơ từ tiểu học , nhưng mà chưa bao giờ làm tặng bạn gái cả ^^
P/s : ngồi yên để mơ là sao hả Nhớ, giải thích cho Kai cái ^^

by ới ...by ơi ...hôm nọ phone cho by ...ma ma by bảo .."by đi chơi với bạn trai rùi cháu ạ" ...khai au chơi với kép nào thế
hic tình hình là đào hoa hơn Kai và Nhớ nha , mà bít đâu Nhớ còn đào hoa hơn By nữa nhỉ :hihi:

Đi xa lòng vẫn nhớ người
Tương tư một gánh chẳng nguôi trong lòng
Làm sao cho hết nhớ mong
Làm sao nói hết nỗi lòng cùng ai
Thuyền giờ liệu có đổi thay
Bến kia còn có đắng cay chờ thuyền?
Người xưa còn nhớ ước duyên
Hay là người đã bỏ quên lời thề ?
Đắm mình trong- những đam mê
Để ta còn đó đường về cô đơn
Xứ người lạc bước chiều hôm
Hoàng hôn tắt nắng đêm buồn sầu vương

baby_Iloveyou
18-02-2007, 06:39 AM
chúc mừng năm mới mọi người nha
chúc mèo năm nay : ăn nhanh chóng nhớn còn pay........^^ , học hành chăm chỉ ko thi ko đỗ => thế mới mấu ^^
chúc kain : ê có cái bạn jì đó ở cùng với cháu của cậu à , hay là cái cô pé mà cãi nhau í , cố nàm nành rùi................nàm duyên nuôn cũng nuột ^^
( ai chưa gửi lì xì = quà tết liên hệ qua nick để biét địa chỉ gửi nhá )

kaivn
28-02-2007, 10:25 PM
à cô bé đó hả ," nàm nành"chắc được nhưng "nàm" duyên thì.......
Năm mới Nhớ ăn Tết ở đâu thế, có về Việt Nam hoh Nhớ
Huhu hết cấp 3 là nghèo từ đó , lớn rùi chẳng có lì xì, hic

kaivn
15-03-2007, 10:47 PM
http://i76.photobucket.com/albums/j4/kaivietnam/Nho-1.jpg

=Tori=
15-03-2007, 11:04 PM
Đại ka xinh ẹp oy , pic ai kia ? :D

Người iu của anh hả ? :hihi:

Cái text kia là loại font girl gì gì đó thì phải :hihi:

Ủa mà 1 phát nhảy dzô đây lun , ko bít diary của ai nữa :rain:

Ko phải diary của đại ka già thì cũng cho Tori spam 1 bài nhá :so_funny:

NHớ Ngày Xưa
20-03-2007, 08:48 PM
"Anh hãy ngồi yên để tôi mơ
Anh hãy đi xa để tôi chờ"

hì ..giải thích hả ...chẳng biết giải thích thế nào cả kai ạ ...trong mơ cái jì cũng đẹp cũng cao quý ...mơ mồ ...đúng hoh kai? ..."anh hãy ngồi yên để tôi mơ" ...phải chăng dáng ấy, con người ấy, ..tính cách ấy ...chỉ là mộng mơ ...cũng không biết nữa ...chỉ biết ...trong giấc mơ vẹn toàn ...hay một giấc mơ nửa vời ...thì con người ta vẫn đẹp!
Anh hãy đi xa để tôi chờ ...

Gần thì ghét
Xa nhớ thương
Vấn vấn vương vương
Trăm đường vẫn khóc
Hỏi rằng ..liệu thế ...hỏi rằng ...cuộc sống ... cuộc sống là thế ...hay là ta chỉ có thể như thế ...cũng không hiểu nổi kai ạ!
Biết nói sao nhỉ ..giải thích sao về những tình cảm bộc phát ...về những suy nghĩ thoáng qua ...về một con người chưa biết mặt ...về một con người chẳng gần gũi hở kai?
Khi ta sinh ra ..khi ta lớn ...và khi ta còn ngây thơ khác nhau nhiều lắm ..đúng hoh? ...Phải chăng là thế!

Một làn tóc rối có là mơ
Một làn sương phủ có lu mờ
Phải chăng người ấy là dáng ngọc
Phải chăng như vậy quá ngây thơ
Tôi ngồi - tôi viết ..mộng thành thơ
Để người thấy rõ sự trông chờ
Để cho người biết bao suy nghĩ
Để buồn ..nghĩ lại những ngày xưa!
Lâu rồi chẳng lên mạng ...à mà không ...chẳng gặp được by và kai chứ không phải là ko online ...bây giờ thì ít gặp được rồi ..cô bé bận chuẩn bị thi mà, chuẩn bị làm hồ sơ mà ...uh ..cố găng vì một tương lai!
TRước kia trong thời điểm ấy ...trong lúc sắp xa ngôi trường thân thương, ...xa bạn bè ...xa những thứ dấu yêu và biết là mình sẽ bước vào một khoảng không mới ...môi trường mới và những thứ ...cực mới ...kai nhờ:D
kai có hồi hộp, có thích thú, và có vui ...còn nhớ ...nhớ lúc đó ...thế nào nhỉ ...uh hơi buồn 1 chút vì mình phải xa những thứ quá thân thương, ...hơi vui 1 chút vì mình đã lớn ...vui vì mình được sống khác ..khác những ngày nhàm chán!
"mình như một hạt cát nhỏ trên 1 đống cát lớn" ..."mình như 1 hạt bụi giữa muôn ngàn gió giông" ...tuy là như vậy ..mà suy nghĩ như vậy có đúng hoh nhỉ? ...có lẽ không lên làm by nhụt chí nữa ...hì hì ..."hãy sống như chưa từng được sống, hãy vui như chưa từng được vui, hãy bằng lòng với những ji` mình có, nhưng không phải là buông xuôi hai bạn nhé"
À trong này hình như xuất hiện một người mới, ...Tori hình như là bạn của kai ..hình như đã có sự hiểu lầm thì phải ...nhưng hoh sao mình cũng rất thích được ai đó bật mí cho một bí mật "kai" = "đại Ka già":anhPha: ...có lẽ ...là già thật:fi: Tô ri vô sì pam thoả mái nhưng phải trả tiền thuê mặt bằng nhá:anhPha:

kaivn
22-03-2007, 10:22 PM
xa 1 thứ đã gắn bó sao không nhớ và không buồn.Còn đến 1 môi trường mới như đã mong ước sao không vui ^^
Kai nhớ buổi liên hoan chia tay cuối cấp chẳng biết lúc đó có bao nhiu người khóc ^^. mình là con trai không đến nỗi khóc nhưng cũng không dấu nổi cảm giác hụt hẫng trong lòng lúc đó.
Lúc nhập trường thì lại cảm thấy hồi hộp cho đến buổi học đầu tiên ở giảng đường đai học ,tất cả hoàn toàn mới, nhưng cũng từ đó mà ta cảm thấy lớn hơn , tự tin hơn xưa và quan trọng là suy nghĩ và cách sống của ta cũng được tự do và thoải mái , không bị gò bó nhiều ^^
( Hình như Kai cũng giống suy nghĩ Nhớ thui, hay đó là đa số suy nghĩ của những người học sinh sắp xa mái trường và nhập trường nhỉ )
Chưa biết sau này xa trường Đh thì sao nhỉ? Hy vọng lúc đó ta sẽ có 1 cảm xúc khác chăng?
hịc Kai còn trẻ thế này sao già được , khi Kai là ông già , chắc Nhớ cũng thành lão bà rùi nhỉ ^^
@ Tori : Font fixlgirl P à ^^ , hic gọi đại ka già mang tiếng chít ^^
Em spam bị khổ chủ Nhớ bắt đóng tiền mặt bằng kìa ^^, trả bằng Den hay Vcoin đây nhỉ :D

NHớ Ngày Xưa
06-04-2007, 04:22 AM
Lại nôi lên ...làm vài dòng cho bớt bực tức ...chẳng hiểu sao lúc nào cảm thấy bực, thấy buồn, thấy cô đơn lại muốn vô đây viết!
Uh ...đang bực ...đang chán, đang mệt, ..."lúc nào cũng kêu chán":dien: ...thì người ta chán chả kêu chán thì sao, ...đang hối hận ...đang lo mà mệt mỏi!
A lê hấp ...mình đúng là hấp mà ...nhưng phải công nhận mình đanh đá thật ...mình nghê gớm thật ...mình nói thì hoh ai địch nổi ...sặc sụa luôn với mình ...uh đểu nhỉ?
Cũng buồn cười nhỉ ...."hoh xinh nhưng duyên" ...chẳng hiểu cái duyên của mình ở đâu nhỉ, ...ở cái miệnh chanh chua ....uh chắc thế ...hé hé!
Liệu mình có điên thật hoh nhỉ:dien: ...hoh tin lắm!
Dzạo này mình cứ như là người thiếu ngủ ấy nhỉ ....cứ gáp và gáp ..."đang gáp ngủ hay gáp đói đấy" ..po tay ...lúc nào nói chuyện phone là cũng đang tóp tép ăn ...:so_funny: ...đúng rồi ...Nhất ngủ nhì ăn ba nói phét mà ...:so_funny: ...buồn quá nghe đến dự định của chúng nó vô ngày 30/4 mình lại buồn, ...mình chả biết lên đi đâu, ..lên đến đâu và với ai ...mình cô đơn như thế thật ư ...lạ quá!
hôm nọ lại làm thơ ...nghe cũng mùi mẫn lắm ...cảm thấy như thế ...uh ..cơn mưa mà lâu rồi mình không có ...nhớ và thèm khát ư ...lâu lắm rồi ...chông chênh và buồn bã!


Ta nhớ
Cơn mưa chiều đổ lệ
Xé lòng ...với kí ức thời gian
Quá tan hoang bởi ...tình cũ cũng ngả vàng
Cho ta biết ...đêm đen là mầu chết
Một mối tình vụng dại cũng đi qua
Quãng thời gian ...ngày cũ ...đã phai nhoà
Em với anh là hai đường không điểm cắt

Có nhớ không anh chiều mưa ...với cõi lòng lạnh ngắt
Ngày ấy buồn và hai đứa chia xa ...
Khoảng không ấy ...em nhớ mãi ...khóc oà
Cơn mưa ..rơi ..rớt quanh như đồng tỏ ?!

Có một chiều ngây ngất với những jì chưa rõ
Vẫn cứ cười nào có biết nỗi đau
Cũng cơn mưa và ta đã có nhau
Và mưa đến ...làm ta xa nhau mãi

Một lần thôi cho nhớ lại ...hết những điều
Vui buồn ...và tất cả ...cũng có mưa!

by và kai dzạo này ít gặp quá ...chẳng có ai nói chuyện mấy lên hơi buồn buồn ...cũng chẳng có chỗ nào mà đi chơi nữa ...học ăn ngủ ....uh ..ngoan nhỉ !
kai và by có như nhớ hoh nhỉ ...chắc by cũng thế thôi đúng hoh ...học vì còn mấy kì thi phía trước mà!
Yến ...ốm ...uh khổ thân nó ...mình thấy buồn vì mình không thể đến bên nó để cùng chia sẻ hoa quả và quà cáp:so_funny: ...đến là tội nỗi ...hoh biết 1 mình nó có ăn hết hoh nhỉ ...ôi ..vẫn chán ngán và mệt mỏi!

**qiutian**
06-04-2007, 05:04 AM
Nhớ ngày xưa !
Tại sao ai cũng nhớ ngày xưa vậy nhỉ?Có gì vui ko... Tớ chỉ thấy toàn nỗi buồn. Nhưng dường như càng buồn thì càng khó dứt ra được... mâu thuẫn... Phải sống cho tương lai... tớ nghe nhiều rồi , nhưng làm có được đâu... Càng cố quên thì lại càng nhớ... như sợi dây vô hình , mong manh mờ ảo nhưng khó đứt... Nk của tớ , tớ đã cố gắng làm cho nó vui tươi lên rồi mèo ạ... nhưng vào đây , tớ ko thể ép mình như thế được... Tớ thấy mèo và tớ hình như có chút gì đó giống nhau... ở quá khứ... nhớ ngày xưa...! Dù sao tớ cũng sẽ cố gắng... ko chìm vào thế giới đó nữa... tớ sẽ quên hết... nhưng... giá như sau một giấc ngủ đột nhiên mình quên hết mọi chuyện nhỉ? Tớ tin , sau mưa sẽ có cầu vồng...
http://mobile.vietnamnet.vn/upashowgif/303959.am

**qiutian**
10-04-2007, 10:53 PM
Mèo ui ! Lâu ko thấy onl... tu thật à :so_funny: Bỏ nhà của mình thế này... tớ giữ hộ cho nhá...
Dzạo này tớ vui nhiều... quên sạch mọi thứ rồi. Tớ ko biết có phải thật ko hay tự tạo cho mình một cảm giác như thế... nhưng dzù sao tớ cũng ko còn chìm vào ngày xưa như trước nữa... tớ thích quậy hơn... có lẽ nối tiếp mèo :so_funny: Mong mèo cũng vậy nhá...