Xem đầy đủ chức năng : Chúng Tôi Là Chiến Sĩ
Lột Xác
09-09-2006, 04:10 AM
Gian lao ơi! Chúng tôi là chiến sĩ
Gió sương ư? chẳng sờn bước chân đi
Đời lính trẻ mang tâm hồn mộng mị
Như hoa thơm nở rộ khắp xuân thì
Dốc khúc khuỷu, như đường đời hiểm trở
Núi quanh co, nhẹ tựa giấc mơ hồ
Có gian nan; mới biết là chiến sĩ
Đường Trường Sơn,vượt tuyến chiếc ba lô
Lấy thân mình, lấp họng súng kiêu sa
Đem vinh quang, gầy dựng đất nước nhà
Bao gian khổ,bừng lên nuôi chí lớn
Như chiến sĩ khắp đất trời trổ hoa
Tự hào thay,chúng tôi là chiến sĩ
Việt Nam ơi! Đất nước mãi thanh bình
''Khúc Hành Ca'' vút tận cõi thiên binh
Như tâm hồn của một đời chiến sĩ
Chúng Tôi Là Chiến Sĩ- Một sân chơi mới , dành riêng cho người lính
21 giờ tối thứ năm hàng tuần trên VTV3
Trân trọng kính mời và kính mời
Thay mặt người dẫn chương trình[ Nhà báo Lại Văn sâm],chúng tôi nhiệt liệt cảm ơn chiến sĩ trên mọi miền của đất nước,đồng thời xin gửi lời cảm ơn đến khán giả cùng đồng hành với chương trình: Chúng Tôi Là Chiến Sĩ.....
Xin cảm ơn....
Lột Xác
10-09-2006, 04:19 AM
Bình an,đất nước khắp nơi nơi
Bao nhiêu chiến sĩ chết cho đời
Nhỏ giọt máu tươi vào lòng đất
Nảy mầm,hoa mãi còn nguyên tươi
prettyanhthu
10-09-2006, 10:28 PM
Bính an đất nước cho mọi ngươi
Cha`ng chiến sĩ trẽ đổ máu tươi
Vì yêu nước mình yêu tương lai
Chàn hy sinh chưa tròn hai mươi
Xin hãy nâng cao ly rượu nồng
cho những chiến sĩ trẽ anh hùng
Lấy máu mình đổi lấy hòa bình
Một Việt Nam cho chúng ta cùng sống
Lột Xác
11-09-2006, 04:18 AM
Còn đây; chất độc màu da
Đạn bom chúng bắn quê ta nhạt nhòa
Máu tươi còn đọng đây mà
Chết về giới đáy mồ ma cũng thù
Việt Nam đất nước thiên thù
Vinh quang bẻ gãy ngục tù tối tăm
Biết bao chiến sĩ đã nằm
Trong lòng đất đỏ hờn căm quân thù
prettyanhthu
11-09-2006, 03:06 PM
Và đây tiếng khóc mẹ già
nhớ thương con nhỏ đi xa
bao nhiêu năm tháng chưa về
Cầm súng bạo vệ quê nhà
Tinh mừng tinh buồn chẳng nghe
Rầu lo trong lòng người mẹ
Cầu trời khẩn phật sáng đêm
Con về bình an nhanh lẹ
Mr.Ngọc
11-09-2006, 07:31 PM
Thiêng liêng thay thời anh hùng khói lửa
Trong bom thù vẫn vững lời thề non
Coi cái chết nhẹ hơn tựa sợi bông
Trên súng mũ ngủ quên đời bom đạn
Người quê Thanh , người Hòa Bình , Bắc kạn
Chẳng ở cùng quê .. chung một đơn vị thôi
Nhớ những ngày xưa trong bão lửa bom rơi
Viên đạn lạc biết ngày nào sẽ chết
Nhớ thật nhiều chao ôi sao da diết
Thủa cùng nhau khoai sắn chăn sui
Hòa bình rồi .. mỗi đứa ở một nơi
Chắc vẫn nhớ về một thời trai tráng
prettyanhthu
13-09-2006, 10:48 PM
Vẫn nhớ mãi ngày lính nào năm xưa
nằm ngắm sao nghe súng nổ đâu đay
đêm thì thầm chia sẽ truyện quê nhà
mơ tới nàng hàng xóm ở kế bênh
Không biết ai sống ai chết hôm nay
Chỉ biết đất nước chưa được an bình
Mình còn cầm súng cùng bạn hành quân
vuonthochieuhohen
15-09-2006, 04:49 AM
Noi gương chiến sĩ cụ hồ
Hành quân tiến bước, ba lô trên mình
Không sợ quản ngại hi sinh
Ngày đêm thao thúc , rèn binh phục thù
Áo quần lem luốc bụi mù
Đèo cao, vực thẳm ,sương mù ngại chi
Chiến sĩ ta cứ bước đi
Ran lao không ngại điều gì với ta
Miễn sao quyét sạch thù nhà
Không làm nô lệ tay ba cho người .
Chúng tôi !quân nhân trong quan đội nhân dân việt nam , .......
Lột Xác
23-09-2006, 09:09 AM
Giã từ mẹ già ra đi
Ba lô con cóc ngại chi chiến trường
Đạn,bom,súng nả .... Đau thương
Bao nhiêu cái chết quê hương phục thù
À ơi nên tiếng mẹ ru
Việt Nam đất nước thiên thu muôn trùng
bao nhiêu cái chết lạnh lùng
Để cho hoa cỏ tương phùng trời cao
Hôm nay trời nhẹ thanh tao
Còn ai chiến sĩ thuở nào súng gươm
Yên vui xã hội muôn phương
Nao ai thắp một nén hương chia buồn???
prettyanhthu
23-09-2006, 11:44 AM
Khói hương lên tới trời cao
Cho người chiến sĩ hôm nào ra đi
Chiến sĩ trẻ non biết gì
Mẹ già khóc mãi biệt ly con mình
Thắp mấy nén hương cầu khỉnh
Con ơi, vế mau, nước non an bình bấy lâu
Lột Xác
25-09-2006, 12:01 AM
Nước non nay đã yên bình
Bao nhiêu chiến sĩ hy sinh cho đời
Mẹ già mòn mỏi nước rơi
Bình an; con chẳng về nơi sinh thành
Lửa rực Tây Đô thành cháy mãi
Phất cờ khởi nghĩa dậy tương lai
Non sông tưng bừng thế kỷ mới
Ngàn kiếp nô lệ đánh tơi bời
NOn nước hồn quê màu dân tộc
Sánh vai cường quốc với năm châu
Xã hội văn minh đất nước giàu
Quyết lòng sinh tử với năm châu
Việt Nam Muôn Năm
Lột Xác
29-09-2006, 10:11 AM
Lệ như nước chảy gối mòn
Mẹ già mòn mỏi đợi con chiến trường
sáu thằng con đã xa phương
ba lô súng đạn kiên cường nước non
Hòa bình tiếng pháo nổ giòn
Mà sao đời mẹ héo hon thế này
Khăn tang sáu mảnh cầm tay
Xót xa mẹ hứng tháng ngày cô đơn
Mẹ là Việt nam anh hùng
Mẹ là mấu chốt tận cùng trời cao
Mẹ là rực rỡ vì sao
Mẹ là cả đấng anh hào muôn dân
Nghe tin mẹ đã từ trần
Ruột gan đau thắt bước chân rã rời
Đắng cay miệng chẳng nên lời
Rưng rưng bao phủ một trời mưa bay
Ngẫm đời mẹ mà buồn cay
Chiến tranh súng đạn xéo dày tâm can
Hôm nay mẹ về suối ngàn
Muôn đời ca tụng[mẹ] Việt Nam anh hùng
prettyanhthu
01-10-2006, 04:01 PM
Gió chiều thổi về nổi buốn của ai
Lá bay phất phới trên ruộng lúa đồng
Mẹ ai đang chèo thuyền nhỏ sang sông
Mẹ ai đang mong đang chờ con về
Bao nhiêu năm tháng ngày dài rơi lệ
Nhớ thương con nhỏ đánh giặc nước nhà
Mẹ đành gánh bao nổi buồn thiết tha
Vì yêu non nước quê hương của mình
Mẹ ai đang mong một ngày hòa bình
Mẹ ai đang hát những bài ca dao
Hỏi gió đưa mộng lên tận trời cao
Đưa con mình về một ngày gần đây
Tình mẹ thương con tới tận trời mây
Ai kia hò hát ca ngượi mẹ già
Tình mẹ thương con thì thật bao la
Hòa bình mau mau cho mẹ mau cười
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.