Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mãi mãi mối tình câm



nusatthu_dethuong18bmt
08-09-2006, 06:49 PM
Thế là anh đã đi.... được 5 ngày rồi phải ko anh.....mỗi lần chuông nhắn tin reo... em chờ đợi những gì nhỉ..... những dòng tin nhắn vẫn thế... vẫn quan tâm nhưng chỉ là ban bè... anh em.... em ko thể tiến gần lại trái tim anh.. vì em biết... nếu em lại gần nó thì anh sẽ mãi mãi rời xa em... thà em đau khổ nhưng vẫn được trò chuyện cùng anh.... vẫn được anh che chở như đứa em gái ngốc nghếch.. còn hơn nói ra lòng mình mà để anh ra đi....đêm nay TP đầy sao anh ạ.... ánh trăng rằm sáng , tròn và trong vắt đến lạ kỳ.... nhớ anh.. em chạy xe lang thang trên những con đường đã quá quen thuộc nơi bàn chân anh từng đi qua....cứ ngỡ gió đêm sẽ làm lòng mình thanh thản nhưng...... sao thấy trái tim lại trống trải và cô đơn thế nhỉ??? em chạy ngang qua căn nhà của anh.... cửa chốt then cài.... ko một ánh đèn.... ko có anh....em thèm 1 tiếng nói , 1 tiếng cười vang vọng..... anh đang ở xa.. rất xa....em biết anh cũng như em bây giờ.. đang yêu... yêu đơn phương 1 người... thầm lặng và đau khổ khi người ta biết mà vẫn hững hờ.... có phải ông trời quá ác độc ko nhỉ.... trớ trêu để chúng ta gặp nhau....có khi nào anh ngoái nhìn lại phía sau ko??? em vẫn đứng đó... vẫn chờ... chờ một ngày.... 1 ngày có lẽ sẽ ko bao giờ đến...

.+***3mSaI***+.
08-09-2006, 06:54 PM
Anh ..đã đi xa ...xa đời em
Sao đến mà lại ra đi
Em ghét ...GHét anh
1 lần yêu anh phải chăng là lầm lỡ :rain:
Xin anh cho em 1 lần thôi
Yêu anh trọn cả trái tim này :huglove:

nusatthu_dethuong18bmt
08-09-2006, 08:58 PM
anh... hôm nay... nghe tin anh ốm....thời tiết ở đó thay đổi phải ko anh??? anh vẫn thế cứ coi thường sức khoẻ... lúc nào cũng chỉ cười cho qua chuyện.... nghe giọng anh khàn khàn mà em nhói lòng....

cobehienlanh_8x
08-09-2006, 09:47 PM
trời ơi nghe sao mà nó khổ thế .........đời này thiếu gì trai đâu .......ôm tình câm làm gì cho khổ ...........rồi sẽ tìm được người hợp với mình mà

nusatthu_dethuong18bmt
09-09-2006, 03:41 AM
nếu có thể...em cũng muốn con tim mình đừng yêu anh nữa.. vì em đã quá đau khổ khi cứ phải chôn dấu tình cảm của mình....em sợ những lúc phải nhìn anh cười đùa với người ta..... đó là nỗi đau ko bao giờ có thể phôi pha

Kedensau81
09-09-2006, 04:08 AM
lại một cuộc tình đơn phương.. nghe sao quá mệt mỏi...
hãy nói cho anh ta những gì em nghĩ.. để đừng chờ đợi...mãi trong mệt mỏi....:rain:

nusatthu_dethuong18bmt
09-09-2006, 07:39 PM
liệu nói ra em có hạnh phúc hơn ko??? khi chính anh ấy cũng đang yêu đơn phương 1 người con gái khác.... em yêu anh.. anh yêu người khác... có phũ phàng tàn nhẫn lắm ko anh???

girl_lanhlung2311
11-09-2006, 12:52 AM
Có lẽ ấy nói ra cũng tốt ,nhưng đôi khi lại phải xa anh ấy ,nếu ấy cảm nhận anh ấy cũng thích ấy thì ấy hãy nói ra....còn ngược lại ...thà ko nói sẽ tốt hơn ....

nusatthu_dethuong18bmt
11-09-2006, 06:28 AM
uhm...ban nói đúng.. ko nói ra mình còn co cơ hội để ở bên cạnh anh ấy chứ nếu nói ra có lẽ mình sẽ mất anh ấy mãi mãi

manhmo
11-09-2006, 06:32 AM
iu đơn phương là iu thầm trong đau khổ !
IU thật nồng nàn và cũng thật đắm say :huhu:

nusatthu_dethuong18bmt
11-09-2006, 07:00 AM
chiều nay.... Bmt tự dưng mưa anh ạ.... em đứng dưới hàng cây hoa sữa.... mùi hoa sữa nồng nàn.... những hạt mưa phả vào mặt em lạnh rát.... 1 giot nước nóng hổi là mưa hay nước mắt???? em cũng ko biết nữa... chỉ cảm thấy nhớ anh thật nhiều....dù em vẫn biết con tin anh luôn đổi thay nhưng lòng khi yêu em mong có anh thôi....

hoahongtrang87
11-09-2006, 08:09 PM
»(¯`¤°Õ °¤´¯)« Tình là thế ... dù biết nhưng lòng người vẫn thế ..!»(¯`¤°Õ °¤´¯)«

nusatthu_dethuong18bmt
24-10-2006, 06:24 PM
tất cả nếu chỉ là 1 giấC mơ... thì liệu em có gặp anh trên đoạn đường đời tấp nập phía sau kia????... dẫu rằng... tất cả ko như ta mong đợi nhưng vẫn cứ yêu..... ko dám giành giật.... vì có bao giờ anh là của em đâu

caubebuon_84
24-10-2006, 08:04 PM
[QUOTE=nusatthu_dethuong18bmt;2106768]nếu có thể bạn có thể yêu tôi mà tôi sẽ làm cho bạn hạnh phúc tuy vật chất tui không bằng người ta nhưng tui yêu bạn thật lòng
rất mong bạn trả lởi:yike2: :yike2: :huglove: :huglove: :

tôi mong muốn được làm wen vì tui đẹp zzai mà

keysa
24-10-2006, 11:11 PM
ko fai ai dep trai la ngươi ta cung mươn lam wen dau

gocphoxua
24-10-2006, 11:33 PM
Ở đời chỉ trách chữ duyên nợ. Nó đưa ta đến với nhau rồi lại bằt ta xa nhau

nusatthu_dethuong18bmt
25-10-2006, 06:11 AM
[QUOTE=nusatthu_dethuong18bmt;2106768]nếu có thể bạn có thể yêu tôi mà tôi sẽ làm cho bạn hạnh phúc tuy vật chất tui không bằng người ta nhưng tui yêu bạn thật lòng
rất mong bạn trả lởi:yike2: :yike2: :huglove: :huglove: :

tôi mong muốn được làm wen vì tui đẹp zzai mà

ặc ặc.... bạn là ai?? bạn hiểu gì về tui mà bảo là iu tui thật lòng???... tui còn ko biết cả tên tuổi và nơi bạn ở nữa thì làm sao mà iu đây???.. tui ko quan trọng vật chất , cũng ko cần đẹp trai ( bt là được roài )... nhưng quan trọng là người đó phải hiểu tui... và luôn biết cách làm tui vui là được

girllangthang
25-10-2006, 07:54 PM
yeu mà không nói ra thì mình se mãi mãi dau khổ.....Thà nói ra để người ta biét đc. tình yeu cua minh dành cho người ta biét có lẽ se hạnh phúc hơn cho dù có mát di người áy.Boi vi minh mai mai se chang the nao co đc người ta

nusatthu_dethuong18bmt
29-10-2006, 09:08 PM
em lại sắp được gặp anh.. sắp được nghe giọng nói... nụ cười thân thương... em đang tự hỏi phải làm sao đây nhỉ??? nên đối diện với chính tình yêu của mình hay là âm thầm chấp nhận đau thương.. chối bỏ tất cả... để đêm về khóc lặng lẽ cho mình anh.. cho tình yêu ko lối thoát???

nesta_124
29-10-2006, 09:19 PM
girllangthang bạn nói như vậy cũng ko đúng đâu.........vậy mình có thể hỏi các bạn 1 chuyện này được ko? nếu biết người đó có bạn gái rồi vậy mình có nên cho người ta la mình đang thích người ta ko?hay là mình im lặng là cách tốt nhất để cho người này khỏi phải băn khoăn hay suy nghĩ về điều này nhiều hơn,,,,,,,,các bạn trả lời giùm mình câu hỏi này nha..............thanks a lot.............good luck...........

nusatthu_dethuong18bmt
31-10-2006, 08:46 PM
khi biết người ta có bạn gái rồi tốt hơn het^' là nên im lặng... nếu bạn nói ra chỉ lam cho cả 3 khó xử và người ngoài cuộc nhìn vào sẽ nói bạn là người cươp8' người iu của người ta đó