Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : mưa



bonghong_tangem_586
08-09-2006, 07:10 AM
mưa lắc cắc xoa diệu mùa hạ nắng
mưa tiễn biệt ru ve sầu mơ ngũ
mưa lao xao gọi mùa thu trở lại
mưa vô tình nặng triểu lá vàng rơi
đêm nay mưa vẫn rơi
mưa trôi hết những kỉ niệm xưa
mưa bám víu chảy dài trên tà áo
mưa thành vần trong thơ xưa vẩn học
mưa lăn tăn mưa reo trong gió
mưa gỏ cửa gọi mùa thu trở lại
lai láng buồn một buổi chiều mưa

prettyanhthu
08-09-2006, 11:13 AM
mưa lai rai mưa mãi hả mưa ơi
khi nắng vàng vẫn còn tia thật sáng
mưa đi mưa lại về tìm bóng ai
người xưa nay đã mất mưa buồn ko
Có phải những hạt mưa ước trên môi
là lệ buồn mưa khóc vì một người

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
09-09-2006, 01:18 AM
Mưa tới và cuốn trôi luôn kí ức
Để lại đây một nỡi chờ mong
Khi cuộc sống vỡ nhoà trong nưóc mắt
Khóc cho đời một nỗi buồn xa xưa .............

tiểu thư lang thang
09-09-2006, 01:46 AM
Khe khẽ rơi chiều nay
Xôn xao trong ngõ nhỏ
Đôi mắt buồn bỡ ngỡ
Níu nghiêng trời mưa bay...

Một mình tôi nơi đây
Trông ra khung cửa sổ
Nơi người em bé nhỏ
Khum tay hứng - vơi đầy.

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
09-09-2006, 01:52 AM
Mưa khẽ rơi trên một con đường nhỏ
có dáng ai trông ngóng lẫn đợi chờ
Chờ một ngày cho tim ta bớt khổ
Trời khóc thương cho những kẻ quạnh hiu ...........

tiểu thư lang thang
09-09-2006, 01:59 AM
Và cơn mưa rơi ướt đẫm một lời yêu
em đưa tay níu nghiêng trời tan vỡ
Quá lẻ loi là nơi đây - góc phố
Em một mình ,con phố cũng không anh

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
09-09-2006, 02:03 AM
Con phố trống một bóng hình xưa ấy
Nắng đã về nhưng thấy lạnh trong tim
Mưa đã qua và anh cũng ra đi
Chỉ còn em ôm giấc mộng bên anh ......

tiểu thư lang thang
09-09-2006, 02:11 AM
Chỉ còn em ôm ấp mảnh duyên tình
Mưa rơi ướt câu thơ , rải sầu lên trang giấy
Chỉ còn em trong cơn mưa chiều ấy
Mưa mùa thu, mang gió lạnh...se lòng.

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
09-09-2006, 02:27 AM
Mưa Sao lại rơi torng thu vắng
Để tôi buồn cũng chỉ một mình thôi
Đời oan trái sao để tôi như thế
Buồc khi đời thiếu vắng một tinh yeu................................

bonghong_tangem_586
09-09-2006, 06:12 AM
cánh rừng xanh nay đã rủ buồn
vi mùa thu hay long anh thương nhớ !
anh kiếm tìm nơi rừng xanh kỉ niệm
còn đâu bóng hinh xưa củ

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
09-09-2006, 07:47 PM
Cánh rừng xanh nay đã ưót mưa
Thu hôm ấy đã trôi vào xa vắng
Mưa ưót đẫm hay nưóc mắt ai kia
Sầu cô đơn một nỗi nhớ xa xưa ..................

prettyanhthu
10-09-2006, 02:06 PM
Cánh rừng xanh nay đã tàn đi rồi
Đỏ, vàng, cam, rừng xanh cháy bừng lên
Thu qua đi, đông đang chầm chậm tới
Thu đi rồi chỉ còn cơn mưa không tên

bonghong_tangem_586
11-09-2006, 09:25 PM
mưa lai rai mưa mãi hả mưa ơi
khi nắng vàng vẫn còn tia thật sáng
mưa đi mưa lại về tìm bóng ai
người xưa nay đã mất mưa buồn ko
Có phải những hạt mưa ước trên môi
là lệ buồn mưa khóc vì một người

ừ mưa buồn vì tình vở
ừ mưa buồn vì tình xa
mưa mơ làng môi thắm
mơ một ngày nắng đẹp
cho mưa thôi ngừng rơi
cho tình hồng thắm thiết

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
14-09-2006, 01:35 AM
Rừng tàn lá trúc liu riu
Ôm chi nỗi nhớ sầu bi khóc người
Mong cho sương sớm đừng phai
Cho người về đó ẩn đi đâu rồi..................

bonghong_tangem_586
14-09-2006, 04:00 AM
người xa cho hồn anh hóa đá
mưa lại về cho đá hóa rêu phong

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
15-09-2006, 02:07 AM
[/B]Người hoá đá tim tôi cũng sót
Biết làm chi khi ngày ấy chẳng còn
Thôi hoá đá tim tôi cũng hoá đá
Đóng băng tình, đóng cả cửa trái tim......................[B]

văn bờm tiên sinh
15-09-2006, 11:30 PM
mưa vẫn rơi bên thềm một mình tôi đứng đợi em về

màu kí ức
15-09-2006, 11:37 PM
mưa vẫn rơi bên thềm một mình tôi đứng đợi em về

thơ gì đây



Mưa vẫn dội gió vẫn đầy
Lao lòng ta nhớ tiếc hoài Thu sang
Cơn mưa bất chợt lại về
Sầu kia ta chút mưa dề mặc mưa...

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-09-2006, 02:27 AM
Mưa rơi gió cưốn hồn trong nước
Vẫn vơ tim đã vỡ tan tành
Ngày xưa anh vẫn mãi bên mình
Mà sao mưa đến mang anh đi.........

bonghong_tangem_586
19-09-2006, 02:47 AM
mưa chiều lất phất ngoài hiên
chia phôi tình ấy lòng anh lạnh
nhìn mưa ma nhớ tình năm ấy
nồng ấm yêu thương phút bang đầu
em đi cho mưa chiều thêm lạnh
biển chiều nay chẳng gợn sóng tình yêu

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
19-09-2006, 02:50 AM
Mưa đem theo bưổi chiều ngày ấy
Ta chia tay khi ttrời thoảng cơn mưa
Em đã khóc, mặt em sao ngấn lệ
Khhi mưa về hết mất những đau thương....................

bonghong_tangem_586
22-09-2006, 10:09 PM
mưa cho lòng anh lạnh buốt
tình chưa ngỏ đã vội tang
anh về nhặc lá thu xưa
cho mưa bớt lạnh cho lòng anh say

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-09-2006, 12:42 AM
Nhặt lá vàng rơi ôi mùa thu đã tới
Bầu trời lạnh lẽo mưa tưôn rơi
Đến khi nhìn lại thấy mình khóc
Ứoc một chiều nào ở bên nhau
Anh ơi mưa ấy đã đến rồi
Nhưng mình lại cách xa nhau
Em ưóc mai đây trời hửng nắng
Anh về tìm lại khoảng trời xưa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

bonghong_tangem_586
23-09-2006, 05:55 AM
cơn mưa chợt đến
cho kỉ niệm ùa về
đong đẩy trong nổi nhớ!
cơn mưa chợt đến
cho tình anh lẻ loi!
bóng hình em đâu thấy
chỉ là ảo mộng thôi
nhưng sao mải ngóng chờ?
cho con tim buốt giá
dẩu biết rằng tình chết
dẩu biết người sẽ quên
mà sao tim vẩn nhớ
khi cơn mưa chợt đến

prettyanhthu
23-09-2006, 01:24 PM
Mưa rơi mang về bao nổi nhở
Ngày nào đã dệt thành vần thơ
Người nào còn đâu trong mang máng
vẫn còn nhớ một thời đợi chờ

*Camellia*
23-09-2006, 03:03 PM
Cơn mưa nào rơi trên con phố
Nhịp theo bước chân em đi về
Ngày ấy vẫn bước chân như thế
Nhưng bên anh, em yên tâm hơn :rain:

vịt_con_xấu_xí
23-09-2006, 04:14 PM
Mưa rơi, rơi từng giọt từng giọt
Như những giọt nước mắt của em
Nhưng nào anh có hiểu được rằng
Em thương anh như người anh trai

bonghong_tangem_586
23-09-2006, 08:50 PM
mưa chiều phố buồn hiêu
đèn phố mờ bảng nhạc buồn vu vơ
mưa nhạt nhòa trong đêm vắng mình anh
căn gác xưa ngủ vùi trong mưa lạnh
cho anh chết một mảnh tình riêng
mưa ơi! mưa sao về cho lòng nhớ
nhớ bài tình ca ngày hai đứa mới quen
giờ thì hương xưa đâu còn nữa
bài tình ca mình anh sầu vắng
ngồi nghe tình kia đi mải mải
anh chết lặng trong đêm thu cô đơn

Đa Tình
24-09-2006, 02:41 AM
Ở nơi đây mưa tìm về lớn quá
Em đâu rồi sao chẳng đến cùng anh
Giờ con tim từng nhịp thở mong manh
Anh lạnh lắm ...em ơi anh lạnh lắm

Từng cơn gió như ngàn kim xanh thẩm
Với làn mưa đỏ rực những niềm đau
Cả thời gian và nhung nhớ cũng theo nhau
Đến tim anh để một lần ngự trị

Giờ nơi ấy em đang làm gì nhĩ
Có một lần em nhớ đến anh không
Một lần thôi cho anh thõa nổi lòng
Để chút ấm cho anh đi xa mãi mãi....

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
25-09-2006, 02:07 AM
Mưa vẫn rơi và em đây vẫn khóc
Át tiếng mưa át cả những niềm đau
Mưa như dao đâm vào da thịt
Mưa đem về những nỗi cô đơn
Em tìm mưa tìm hoài torng xa thẳm
Mưa đã rơi tìm mãi kỉ niệm đầu
Em đã nhớ những khi mình gặp gỡ
Dưới làn mưa ứot áo những xưa kia
Anh đã đi đem theo làn hơi ấm
Mưa lạnh về sâu thẳm cõi lòng em.............

benahieuky2703
25-09-2006, 02:18 AM
mua tren pho chieu xua, loi yeu thuong thi tham trong mua

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
25-09-2006, 02:22 AM
Bé Na ơi, tylpe dấu đi nào, ko ai hiểu đâu, zí lại bé đừng viết tjhế này trong thơ nha, sẽ bị del đó :)
Mưa trên phố ngày xưa anh còn nhớ
Lời yêu thương mà ngày đó nah trao
Em nhớ hoài từng lời anh đã nói
Lời thì thầm chắc do tại trời mưa............

mua tren pho chieu xua, loi yeu thuong thi tham trong mua

bonghong_tangem_586
25-09-2006, 06:27 AM
mưa đã cho anh một thời để nhớ !
mưa cũng cho anh nỗi buồn phải quên
mưa ngọt ngào lúc tình nồng thắm
mưa vô tình lúc tình đã li tang
anh sẻ quên như từng đã nhớ!
không còn yêu bóng hình đã xa
anh sẻ chôn tình mình trong kí ức
cho anh về lại nơi bình yên

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
28-09-2006, 01:28 AM
Mưa đã rơi làm ứơt trái tim ai
Chờ một ngày trời nắng lên sẽ rỏ
Tìm sẽ ra dc một chân tời mới
Và sẽ c1o ngày em đạt dc ưóc mong
Chỉ khi đó mưa không còn rơi nữa
Chẳng còn bưồn, không còn ướt áo ai
Và cơn mưa không lặng lờ qua phố
Để nỗi bưồn mưa sẽ cưốn đi xa.............

Randeokinh
28-09-2006, 01:52 AM
Mưa buồn rơi, cuốn trôi đi nước mắt,
Sau cơn mưa, ánh nắng lại chan hoà.
Tình yêu nào cũng chứa đầy nước mắt,
Cuộc tình rùi đến lúc phải rẽ ngang!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
28-09-2006, 02:34 AM
Mưa bưồn rơi là lúc tình hai ngã
Ai chia đôi để tôi đã khổ đau
Trong lòng tôi cơn mưa bưồn in đậm
Một nỗi sầu chnẳg biết nói với ai...........

Cong tu
28-09-2006, 04:53 AM
nỗi sầu trong tim anh có biết
vẫn thu xưa mà anh đã xa
vẫn con đường vắng ngày xưa đó
anh đi rồi băng giá tim tôi

bonghong_tangem_586
28-09-2006, 10:06 PM
em như cơn mưa xuân chợt đến
cho chòi tình anh nảy lộc
tình em là ánh dương diệu nhẹ
cho chòi xanh vương cành
cho nụ hồng e ấp
nụ hôn còn vấn vương
em chợt đến rồi chợt đi
thu lại về cho nụ hồng héo úa
cho tình vội ly tan
mưa giờ buồn miên mang
phố vắng người phố vắng đôi tình nhân
chỉ còn lại mưa chiều buồn hiu hắc
đôi mắt buồn trong đêm vắng

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
29-09-2006, 03:06 AM
CƠn mưa xuân mang theo một sắc lạnh
Đêm đông buồn kéo cả nỗi cô đơn
Biết làm sao khi chợt m2inh tống vắng
Mãi một mình tìm lại kí ức xưa...................

Cong tu
29-09-2006, 05:17 AM
kí ức phai mờ trong đông lạnh
tình khúc dở dang viết sao đây
người nỡ quay lưng người ở lại
gọi mãi tên anh trong chiều lạnh

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
30-09-2006, 02:06 AM
Cư ngụ nơi em tim giá lạnh
Để ai phải chờ dưới gió đông
Cơn mưa chiều ấy lòng thấy ấm
Có lẽ tim em đã tan rồi.............

bonghong_tangem_586
20-10-2006, 02:23 AM
người cho ta một hình bóng không thể quên
tôi muốn quên nhưng mưa làm nổi nhớ!
nhớ chiều mưa đà lạt người dạo bước
đôi mắt buồn giọt lệ sầu mi ước
người đang khóc hay mưa chiều vương mi đó?
giờ ngồi đây biển chiều lại mưa
hoàng hôn tím có người sầu vì nhớ!
nhớ đà lạt một buổi chiều mưa

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
07-11-2006, 01:15 AM
Đà lạt ấy chiều mưa nhòa trên phố
Bưóc chân về sao cảm thấy lẻ loi
Bãi cỏ xanh như muôn ngàn lời nhắn
Hình bóng nào cứ mãi mãi vấn vương

Và hôm nay Đà Lạt sao chẳng nắng
Làm cho ai mắt ưót dưói mưa chiều
Tôi chợt thấy hình như ai đang khóc
Đợi chờ gì, sao cứ mãi vu vơ...........

Cong tu
07-11-2006, 02:08 AM
cơn mưa chiều nhạt nhòa xóa hết
kí ức chiều mưa nhòa lối xưa
nước mắt dài lăn trên gò má
lạnh bước đường về nhớ anh iu

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
07-11-2006, 02:27 AM
Cơn mưa chiều bởi vì ai chợt khóc
Kí ức xưa đâu phải dễ xóa mờ
Khi ngoảnh lại thấy xa xưa chợt nhớ
Bưóc đường về giờ thiếu vắng bóng ai............

Cong tu
07-11-2006, 02:37 AM
nhớ bóng người xưa một buổi chiều
thung lũng tình yêu người có nhớ
nụ hôn đầu dành tặng người yêu
vậy mà giờ đây anh quá xa

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
07-11-2006, 02:44 AM
Bóng ngưòi xưa giờ đây sao xa khuất
Bưóc chân mình giờ chẳng biết đi đâu
Khó khăn lắm mới qua vùng u tối
Ngoảnh lại nhìn.......... sương khói chợt vây quanh...........

Cong tu
07-11-2006, 09:12 AM
sương mờ giăng kín chân trời tím
khói hoàng hôn che mờ dĩ vãng
kỉ niệm xưa đọng lại nơi đây
bóng người xưa không thể xóa nhòa

trong đông lạnh dạo bước nơi xưa
kiếm tìm trong dĩ vãng ân tình
lòng thanh vắng sao cô đơn quá
biết khi nào em trở lại thăm anh

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
08-11-2006, 05:29 AM
Hoàng hôn buông xuống mỗi chiều
Nơi đây đứng đợi bóng mình cô liêu
Dạo quanh phố vắng tiêu điều
Dáng ai đi giữa ban chiều lẻ loi

Trong mưa lạnh bưóc đêm mai
Kiếm tìm dĩ vãng khóc thương bóng mình
Lòng sao lạnh vắng mỏi mòn
Khi nào anh sẽ trở về chốn đây..........

bonghong_tangem_586
16-11-2006, 07:25 PM
anh biêt răng yêu, anh sẻ nhớ
anh nhớ từng chiều biển bình yên gợn sóng
anh biết rằng anh đã xa em
cho biển chiều không còn bình yên nữa
anh biết rằng em không còn nhớ
vậy mà sao anh cứ mải ngóng chờ
đông đã về cho con tim anh se sắc
mưa lạnh lùng xóa nhòa dấu chân xưa
em ra đi sao không một lần trở lại
cho đông về anh làm sóng gọi em

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
17-11-2006, 02:15 AM
Mưa đã về, chôn sâu bao kí ức
Xa nhau rồi, anh hối hận không anh
Sao khi ấy, tình yeu6 như sóng vỗ
Anh chẳng thèm nhìn, chẳng biết có bận tâm

Mưa đã đi, đã chôn vùi đi hết
Mối tình xưa, em trả chốn hư vô
Em đã đi, sẽ không về lại nữa
Chẳng còn gì, lưu luyến phải ko anh.........

bonghong_tangem_586
17-11-2006, 07:12 PM
chẳng còn gì chẳng còn gì
chỉ còn lại cô đơn đang quay quanh
chỉ còn lại lời yêu thương ngày củ
còn phố chiều đang rêu phong vì mưa đến

mưa mùa đông mưa lạnh lắm người ơi !
phương trời xa người có vui gi?
sao vội quên mối tình ngày xưa ấy?
cho tôi giờ con tim băng lạnh

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
18-11-2006, 03:15 AM
Rêu phong xưa cũ đâu nào
Giờ đây khắp lối, ngã nào chẳng phai
Mưa giờ đã cưón6 hết rồi
Sao tôi cứ mãi, tìm chi kiếm gì

Mưa buồn thắm đượm ân tình
Rêu phong chốn cũ có còn hay không
Mất rồi, mưa cuốn xa xăm
Con tim ai cũng, đổi thay chẳng chờ.........

bonghong_tangem_586
21-11-2006, 10:07 PM
đổi thay làm chi khi tình mình còn nồng thắm
đổi thay làm gì khi tình còn vấn vương
anh vẩn chờ khi mưa chiều trở lại
vẩn chờ em nơi phố củ hẹn hò
em đổi thay cho đông về thêm lạnh
em đổi thay cho mưa gió vô tình
con tim anh giờ lẻ loi vì tình ,em có biết?

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
22-11-2006, 04:39 AM
Lẻ loi gì khi tim kia chẳng nóng
Quên đi rồi, tìm lại chẳng làm chi
Ta bưóc đi, giữa mùa đông lạnh cóng
Mưa rơi nhiều, hay tuyết ưót vai ai
Một mình đó, bóng ta dần trải bưóc
Nhớ chi hình, chi bóng của một ai
Thôi đã đi, quyết đi không trở lại
Ôm nỗi sầu, ta cứ mãi riêng ta!

bonghong_tangem_586
22-11-2006, 07:49 AM
uh!biết nhớ là đau với khổ
nhưng sao quên khi mưa về lối nhỏ
thở hẹn hò hai đứa vẩn chung đôi
sao quên được khi bóng người in dấu
trái tim tôi hình bóng chẳng phai mờ
giờ phút cuối người còn nói rằng yêu
thì sao quên khi người nở hửng hờ
người đã quên những lời xưa đã hứa
cho tôi chờ tôi đợi mải trong mưa

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-11-2006, 03:04 AM
Chờ làm gì, đứng đợi mà làm chi
Duyên đã tận, dấu chân kia đã nhấc
Đường còn dài, chưa chắc sẽ chung đôi
Quên đi hỡi, nhớ chi thời xưa ấy
Lối đi về, đâu mãi sẽ theo ai
Ngày xưa ấy, trao nhau lờii yêu đó
Bóng lệ nhoà, mưa vẫn cứ đi qua
Chờ làm gì, khi chẳng có ngày mai.....................

prettyanhthu
27-11-2006, 03:12 PM
Quên sao được những ân tình ngày xưa
Trọn đời trọn kiếp hai đứa đã thề
Thức tĩnh không được trong cơn mê
Mãi mãi mà anh, mãi mãi yêu thôi

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
28-11-2006, 04:39 AM
Mưa xoá ngang, bao dòng tin xưa đó
Gửi bóng hình, em chờ đợi riêng ai
Một cơn gió, thoảng buồn qua tỏng mắt
Nắng còn gì, chất chứa nỗi cô đơn

Mưa đã đi, bỏ lại đây hiu quạnh
Em vẫn chờ, đợi mãi một tháng năm
Ưóc xưa đó, chợt quay về nơi ấy
Có bóng hình, mình cứ mãi nơi đây.........

bonghong_tangem_586
03-12-2006, 07:03 PM
tôi vẩn chờ cho nắng vàng ửng nhạt
cho mưa ngừng rơi cho tình không ly biệt
nhưng người làm cho mưa tình rơi mải
mải mải đâu, tôi mải mải ngậm ngùi !

tìm chốn xưa, kí ức vở òa trong nổi nhớ!
cho nổi buồn tan như mưa chiều dĩ vãn
xóa nhạt nhòa những kí ức không tên
tôi ngủ vùi trong tình yêu phai dấu
nắng ửng vàng mưa tình thôi ngừng rơi !

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-12-2006, 05:04 AM
Chờ làm gì, khi tình không nhung nhớ
Mưa ngừng rồi, tình cũng chỉ thế thôi
Tìm chi mãi, thơ buồn cho ai đấy
Ngậm ngùi gì, tìm lại chẳng dc chi

Ký ức ấy, mưa xóa nhòa đi mất
Cho nỗi buồn, theo gió cũng trôi đi
Xóa nhạt nhòa, mưa mang bao dĩ vãng
Nắng chẳng vàng, mưa cứ mãi rơi rơi!

bonghong_tangem_586
04-12-2006, 07:25 PM
ta vẩn biết chờ là vô vọng
ta vẩn biết chờ là sầu, là mộng
nhưng con tim cứ thổn thức chờ mong
làm sao quên được người?
khi nổi nhớ cứ đong đầy
tôi vẩn chờ dù biết người đi mải
vẩn ôm mộng ,cho ngàn năm thương nhớ
mưa lạnh lùng xóa dấu chân người qua
một ngày mưa trên lối củ người có hay
phố buồn con tim tôi lạnh buốt
chốn nao người vui đùa cùng ai
chốn đây đơn côi từng giọt mưa rơi mải
có nhớ ngày nào chung lối
giờ phố xưa mưa trắng lối
muộn phiền mình tôi lẻ lôi
mộng một đời ngàn năm thương nhớ !

hướng dương vàng
04-12-2006, 07:49 PM
mưa đến
anh đi
em buồn
chiều xám
mắt em nhớ anh
mãi mãi
người ơi....

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
05-12-2006, 04:49 AM
Ôm làm gì, với bao nhiêu mộng tưỏng
Nhớ làm gì, khi chẳng thể vấn vương
Quên đi nhé, chẳng cùng nhau rảo bưóc
Mộng oanh vàng, mưa đã cưốn trôi xa

Trên lối cũ, vắng bóng ai qua đó
Cuộc tình mình, như vạn nỗi chia xa
Giờ lẽ bóng, một mình ai quay bưóc
Chốn vui nào, sao chẳng thấy dáng ai!

bonghong_tangem_586
05-12-2006, 08:37 PM
tôi quên hết một tình yêu đã vở
tigon sầu héo cuối mùa đông
gọi gió về cho hồn lạnh lẻo
trang giấy nhòa đôi dòng thư đã cũ
hương tình bay theo gió cho tôi mải ngẩn ngơ
mưa tí tách cho giọt buồn rơi mải
sóng vổ bờ sóng xóa dấu chân ai
giờ bước chân em về bên ai
kỉ niệm tàn phai
cho phố buồn mình tôi bước cô đơn

prettyanhthu
06-12-2006, 01:38 PM
Đành quên sao bao nhiêu kỷ niệm xưa
Chút u sầu nhưng bao nhiêu nụ cười
Đành quên sao tình nồng tuổi hai mươi
Đành quên sao những ân tình ngọt ngào

bonghong_tangem_586
20-12-2006, 06:21 AM
tình hoa tím
đã qua rồi lối nhỏ đón em về
hoa tím ơi! thổn thức mối tình đầu
giờ đã xa hoa tím buồn héo úa
mùa đông lạnh cho con tim sầu úa

tôi nắm nghe cơn mưa mùa đông lạnh
nghe nhịp đập thổn thức đợi chờ
nghe kỉ niệm chợt ùa về trong nổi nhớ
những vần thơ giờ buồn vu vơ

người đi người có nhớ hoa màu tím?
nhớ sóng chiều vổ nhẹ buổi hoàng hôn
người đi có nhớ người ở lại?
ôm mối tình đợi mải một mùa đông

hoa tím ơi thôi cài trên áo trắng
cho người đi ,người đi xa mải
bóng tối về con phố buồn nhớ ai?
lặng lẻ buồn một mối tình hoa tím

prettyanhthu
20-12-2006, 12:43 PM
Em sẽ về hoa ơi đừng phai tàn
Đường còn xa nhưng em cứ nhớ mãi
Kỷ niệm kia, hoa ơi, chớ đã phai
Lè lẹ hai bàn chân bước mau về

Gió đông lạnh thổi người tái tê
Nhưng cứ bước cư đi vì người chờ
Em sẽ về hoa ơi, em còn nhớ
Còn đây trong ký ức chớ đâu xa

Chờ em đi, chớ đễ mối tình nồng đi qua
Hai trái tìm vẫn còn chung một nhịp
Nhớ không, hoa, lời thề sống cùng kiếp
Mãi mãi, và trọn đời, tình yêu này chớ phai

Ngày Hôm Qua
20-12-2006, 09:45 PM
Đừng mưa nữa khi mùa đã dức
Giọt lạc loại không gian buồn tẻ
Được gì thời gian còn dai sức
Cuồn cuồn những sợi ngống trông ai

bonghong_tangem_586
01-01-2007, 06:13 AM
văng em
chợt chiều nay mưa vắng em
cơn gió buồn vu vơ
ở phương trời em có nhớ
một góc trời có nổi nhớ riêng anh

biển chiều hoàng hôn sao tím biết?
như màu nổi nhớ của tình tôi
biển có sóng như lòng anh nổi nhớ
vẩn dạt dào vổ mải tình ngàn năm

bonghong_tangem_586
30-06-2007, 06:55 PM
Những hạt mưa hay tình tôi rơi mãi
Mưa hay lệ tàng heon mi
kìa màu đen của màng đêm u tối
hay màu đen của tình yêu đã chết
Hãy khóc đi khi lời yêu đã hết
Cho mưa về gọt bỏ hết sầu thương
mưa, những giọt buồn đọng lại cuối đường
gọi ta về những nỗi yêu thương
cho mầm xanh thương yêu nảy lộc
kết yêu thương cho tình ta lại nồng nàng

thuonghoai_ngannam413
01-07-2007, 09:40 AM
mưa lại mưa sao não nề
bờ vai tê cóng dòng lệ tuôn rơi
chiều qua chả biết em tôi
chiều qua chả biêt em roi lệ nhièu
cơn mưa lại càng hắt hiu
chờ ai đơi mải mưa chiều hắt hiu

dungnhinanh_em
02-07-2007, 03:18 AM
Chiều nay mưa tạnh, chiều nay...
Nắng tươi, hoa nụ, bướm bay...
sao buồn?
Sau mưa nước lại về nguồn
Xa em dâng mãi nỗi buồn
Nhớ em!

boylangman_142
02-07-2007, 08:11 AM
mưa lắc cắc xoa diệu mùa hạ nắng
mưa tiễn biệt ru ve sầu mơ ngũ
mưa lao xao gọi mùa thu trở lại
mưa vô tình nặng trĩu lá vàng rơi

Ai chờ đợi những cơn mưa ngày hạ
nơi tán cây xào xạc lá bâng khuâng
bông phượng nở và rồi bông phượng rụng
mùa hạ thật gần nay bỗng hóa xa xôi...

bonghong_tangem_586
02-07-2007, 08:31 AM
thôi thi mưa cứ rơi
cho điệu buồn lên tiếng
cho khúc nhạc vang tiếng sầu bi
thôi chia tay đà lạt chiều năm ấy
phố hẹn hò giờ buồn không em
anh đi tìm chút gì li biệt
gọi em về giữa thành phố ngàn hoa
gọi em về lại phố chợ chiều sương

thôi thì thôi mưa cứ rơi mãi
cho phố chiều buồn không lên tiếng
cho ai kia nhỏ lệ trái tim đau
thôi xin mưa cứ cuốn hết yêu thương
cho hồn tôi về lại chút bình yên
thở chưa yêu thở hãy dại khờ

bonghong_tangem_586
31-08-2007, 08:49 AM
em có nhớ mùa mưa năm ấy
mưa reo mừa mừng mưa gieo tiếng yêu thương
anh nhớ lắm lối về mưa ướt tóc em
con phố hò hẹn mưa về xao xuyến tim ai

mưa lại về sao em chẳng còn nữa
bao hạ về bao mùa mưa đã đến
phố vẫn chờ bóng người về lối ấy
nhưng muôn đời phố vẫn bơ vơ

thôi thì mưa cứ cuốn hết nỗi nhớ
quá khứ trôi,trôi hết người ơi!
quá khứ giờ là giấc mơ mùa hạ
hạ qua, mưa mùa rồi cũng qua

GiRl Sh0cK
01-09-2007, 01:30 AM
bước trong mưa...buốt ng` đâu chỉ thế
trái tim này cũng buốt cả bao đêm
2 tay ta ôm vòng thu người lại
thoáng rùn mình thấy sao lạnh từng cơn
nhớ ngày xưa ta có nhau cùng bước...
mắt nhìn nhau,2 tay cùng nắm chặt
dù mưa lớn buốt ngươì lên cơn sốt
ta khẽ cười thấy ấm trọn con tim
mưa vẫn rơi sao ai ko về nửa
thoáng mơ hồ ta nghĩ xa xăm
ko về đi ta chờ ai hoài đó
dẫu mưa nhiều mưa buốt cả con tim....

ngangtangcongtu
03-09-2007, 12:18 AM
Tại sao trời lại đổ mưa
Để cho đôi lứ đón đưa nhau về
Còn ta thì đứng bên lề\
Nhìn hạt mưa ngỡ người về bên ta

bonghong_tangem_586
13-08-2008, 11:52 PM
mưa lại về trên con phố nhỏ
lối mòn kia có ai đón nhau về
gốc phố buồn giờ hóa rêu phong
kẻ si tình để hồn kia hóa đá
lãng quên đời ta đợi mãi ngàn năm
mưa lại về mang theo dư âm củ
đánh thức con tim trong tro tàn tình ái
gọi yêu thương qua sắc đỏ phượng hồng
ta oâm laây cánh hồng vừa hé
rồi cuồn nhiệt qua môi hồng đỏ thắm
ta hối hả sợ chút tình thắm đất
như mưa mùa cuốn hết cả yêu thương

prettyanhthu
18-10-2008, 10:34 PM
Cuốn hết đi cơn mưa tình nồng ấm
Cuốn đi xa và đi thật âm thầm
Duyên tình này đã đứt lâu lắm rồi
Còn gì nữa cho con tim giữ cầm

Cuốn hết đi cơn mưa thu buồn bã
Giọt mưa lạnh rữa sạch trong lòng ta
Rữa sạch đi những ân tình cũ kỷ
Làm lại cuộc đời dưới trời bao la

uknow
19-10-2008, 02:28 AM
mưa vẫn trôi đi như dòng kí ức
tìm lại tên minh trong một thoáng hư vô
bất chợt giật mình vì bao nỗi nhớ
nhớ dáng ai vẫn mỏi bước bên thềm

iu_nhocto_nhu_iu_carem70
21-10-2008, 07:34 AM
hỳ mình cũng iu mưa lắm nè ^^

Mưa nhỏ giọt như tim ta nhỏ lệ
Mưa lang thang như ta lạc lối về
Ta đi tìm trong ngỏ vắng u mê
Ta quay về chỉ mưa cùng chung lối

heocon_kc
22-10-2008, 03:27 AM
Và mưa tới nghĩa là anh sẽ tới
Đến bên em ôi mưa đến thật gần
Mưa nhẹ nhàng hôn lên làn tóc rối
Bỗng nhạt nhòa mắt em ướt vì mưa
Mưa hư lắm vẫn hay làm bé dỗi
Những lúc buồn mưa trốn mãi nơi đâu
Và nhiều lắm mưa còn nhiều cái tội
Thế nhưng mà bé yêu mãi không thôi

prettyanhthu
03-11-2008, 04:28 PM
Và mưa sẽ tới khi em buồn rủ
Nhớ anh lắm nhưng anh chẳng bên em
Anh ở đâu, có nghe gió gọi anh
Anh ở đâu, sao không có bên em

Và mưa sẽ tới khi anh thất hẹn
Khi em chờ dưới cơn mưa đợi anh
Sao anh nở để em ướt tầm tã
Sao anh nở làm em khóc với mưa

Và mưa sẽ tới nhưng em không đợi
Kỷ niệm ngày mưa gây bao nổi buồn
Em sẽ không chờ ai dưới cơn mưa
Em sẽ không yêu ai dưới cơn mưa

bonghong_tangem_586
07-01-2009, 07:25 PM
cơn mưa chiều đã vội cuốn tình ta
mưa chi vội kéo theo mùa đông giá
thổi hồn tôi lạnh lẽo trái tim nồng
em nơi đau giữa cơn mưa chiều ấy
từng giọt buồn vội vã rơi mau
ta muốn là sông ôm tất cả vào lòng
ta muốn là biển để ngàn năm thương nhớ
nhớ buổi chiều mưa lạnh ướt vai em

bonghong_tangem_586
07-01-2009, 07:41 PM
Và mưa tới nghĩa là anh sẽ tới
Đến bên em ôi mưa đến thật gần
Mưa nhẹ nhàng hôn lên làn tóc rối
Bỗng nhạt nhòa mắt em ướt vì mưa
Mưa hư lắm vẫn hay làm bé dỗi
Những lúc buồn mưa trốn mãi nơi đâu
Và nhiều lắm mưa còn nhiều cái tội
Thế nhưng mà bé yêu mãi không thôi
bé hờn chi cho mưa buồn rơi mãi
mưa đâu biết tại mưa làm bé khóc
mưa lạnh lùng là ngàn năm vẩn vậy
đâu ấm nồng để bé phải chờ mong
thôi đừng hờn, đừng trách chi mưa nhé
bé có buồn xin đừng gọi mưa tới
bởi mưa buồn bé cũng chẳng vui đâu
là vậy đó suốt đời mưa cô độc
kiếm tìm hồi một bóng hình xa xôi

Mr.Ngọc
07-01-2009, 11:18 PM
À ngày ấy cũng ngày mưa em nhỉ
Em bảo mưa rơi che nước mắt em rơi
Chứ chẳng nói em không bao giờ khóc
Anh nhớ em nhiều , hôm nay có mưa rơi

thiên sứ trắng
07-01-2009, 11:24 PM
mưa còn rơi hoài trên mắt
trong đêm mưa tay ai nắm chặt
để buồn em trôi mãi theo mưa
nhưng mưa dau mang đi tất cả
kỉ niệm học trò chẳng rời xa
mưa chỉ mang đi buồn vô vọng
mưa còn in bóng bạn trong tôi

soledad_1811
08-01-2009, 12:50 AM
Rồi tan trường một chiều mưa kỷ niệm
Hoa phượng rơi đầy cuối con đường xa
Em ngơ ngác trong tà áo trắng
Không nhận ra lời anh nói cuối bài thơ

Anh ước gì không tỉnh giữa cơn mơ
Để có em chiều cùng chung bước
Để trái tim em một lần biết được
Chiều mưa nào anh đến với hồng hoa !

bonghong_tangem_586
08-01-2009, 06:37 PM
một chiều lại một chiều mưa nữa
anh đợi người nơi cuối con đường
gió lay động cách sầu rơi lã tã
mưa vô tình gội bỏ cuộc tình ta

một chiều lại một chiều mưa nữa
anh đứng đó giữa gác trọ im lìm
chờ đợi gì cho trái sầu chín mộng
buốt hồn ai khi mỗi độ chiều tà

bonghong_tangem_586
08-01-2009, 06:59 PM
mưa còn rơi hoài trên mắt
trong đêm mưa tay ai nắm chặt
để buồn em trôi mãi theo mưa
nhưng mưa dau mang đi tất cả
kỉ niệm học trò chẳng rời xa
mưa chỉ mang đi buồn vô vọng
mưa còn in bóng bạn trong tôi

mưa chi hồi cho nước mắt ai rơi
ngày biệt li tay ta nắm chặt
nhánh phượng hồng trao nhau hẹn ước
lời mơ mộng gởi vào trang nhật kí
em đi rồi mang theo cánh phượng
kỉ niệm ngày nào giờ là gió bay xa
anh vẩn nhớ cái chiều chia li ấy
mưa nhạt nhòa tiễn biệt người đi xa
tiến ga nhỏ, con tàu khất trong mưa
chỉ còn anh gối mộng đợi chờ
anh trở về nơi trường xưa lớp củ
hàng ghế đá, phượng hồng rơi lã tã
trang mựt tím nhạt nhòa trên giấy trắng
cho tình yêu như gió cuốn bay xa

thiên sứ trắng
12-01-2009, 11:23 PM
mưa chi hồi cho nước mắt ai rơi
ngày biệt li tay ta nắm chặt
nhánh phượng hồng trao nhau hẹn ước
lời mơ mộng gởi vào trang nhật kí
em đi rồi mang theo cánh phượng
kỉ niệm ngày nào giờ là gió bay xa
anh vẩn nhớ cái chiều chia li ấy
mưa nhạt nhòa tiễn biệt người đi xa
tiến ga nhỏ, con tàu khất trong mưa
chỉ còn anh gối mộng đợi chờ
anh trở về nơi trường xưa lớp củ
hàng ghế đá, phượng hồng rơi lã tã
trang mựt tím nhạt nhòa trên giấy trắng
cho tình yêu như gió cuốn bay xa

anh biết không hè về trên tán lá
bước vô tình em trở lại trường xưa
trời sao lại đổ cơn mưa
vẫn cảnh cũ mà người xa xôi quá
đôi mắt buồn nhìn xuyên kẽ lá
ai lại gieo sầu trên khoé mắt của em
bước chân ơi sao mi vô tình quá
mi dẫn ta về nơi quá khứ đau thương
để lòng ta phải vấn vương
thương nhớ mãi thời ta cắp sách

suol
13-01-2009, 06:35 AM
mưa rơi mãi mưa buồn mưa rơi mãi
mắt nhạt nhoà mắt ước cả hàng mi
em xa vắng một mình anh trống vắng
mưa rơi nhiều mưa lạnh cả con tim
mưa vẫn rơi mưa vô tình rơi mãi
em vô tình em mãi mãi xa anh...