Xem đầy đủ chức năng : Cho những gì gọi là mãi mãi !!!
thienthan_cuaem_laanh
07-09-2006, 05:25 AM
tình yêu như 1 con dao 2 lưỡi: có khi nó khắc vào tim ta những vết khắc dịu kì nhưng cũng có lúc nó làm tim ta tan nát.
Chằng hiểu sao ngay tại những phút giây này tôi mới thấm nhuần được câu " Theo tình , tình chạy, chạy tình tình theo" Tôi đang chạy trốn chuyện tình cảm để khỏi phải đau, khỏi phải buồn, khỏi phải khóc vì bất cứ ai! và chẳng cần phải làm người khác đau lòng!
Tôi không muốn người ta đau lòng nhưng không hiểu sao tôi cứ làm tình cảm của mình ngày càng rắc rối hơn, vừa muốn chạy trốn vừa muốn tồn tại để hưởng thụ để vui sướng vì niềm hạnh phúc có và được yêu.!
Cũng có điều là tôi học được rằng đừng nên lún sâu vào chuyện tình cảm bởi một lẽ rằng" chưa hẳn mình yêu rồi cũng sẽ được yêu"
meoboteo
07-09-2006, 01:31 PM
Vợ viết thế này là có ý yêu chồng ko..............:rain:..............?
Nhưng dù sao cũng hay qua trời ah..............:rain:.........!
thienthan_cuaem_laanh
07-09-2006, 10:08 PM
Quên anh đi..... ngày ko mưa nhưng sao nước vẫn lăn dài trên má .......
Cố quên anh..... lòng tự nhủ nhưng sao vẫn cứ nhớ hoài .............
Giật mình tỉnh mộng...... luôn là một nỗi cô đơn trống vắng.... thấy lòng mình sao hụt hẩng quá ........ khao khát được bên anh như ngày nao giờ đây chỉ là quá khứ ......... cái quá khứ mà tôi luôn luôn tự trách mình chẳng thể thốt nên lời............
Chạy trốn ............. tôi chạy trốn thực tại .........
Tôi chỉ biết gõ trên bàn phím gởi tới cho anh............
Bây giờ ......... tôi đã ko còn bên anh nữa ! anh hãy cứ đi theo con đường của mình .... tình yêu của tôi ko sao níu kéo ............... nhưng một mai kia trên đường đời đầy chông gai và giả dối ........ khi anh nhận ra mình đã đi quá xa với mộng ước......... khi anh đã ko còn ai bên cạnh để có thể san sẻ thì xin anh hãy nhớ đến tôi.........
Vợ viết thế này là có ý yêu chồng ko..............:rain:..............?
Nhưng dù sao cũng hay qua trời ah..............:rain:.........!
Chồng mình thì luôn luôn phải yêu rồi đúng ko?
cuccungcuabame
07-09-2006, 10:30 PM
người ta nói : tình yêu bắt đầu bằng nụ cười , lớn lên bằng con tim , và kết thúc bằng nước mắt mờ .
Xin cùng chia sẽ T_T .
thienthan_cuaem_laanh
08-09-2006, 05:25 AM
ngẩn ngơ rồi ............... cuối tuần cũng đến .............nhưng không hiều sao tôi không chờ đợi..............
tôi không cần nữa ..............và mọi thứ đã khác quá rồi.............
..............tất cả chỉ là thế ............và với ngày mai chưa có tên ...............
Một lời quyết định không quá muộn màng, nhưng hình như cũng là một lời đã đc đợi từ lâu!
...........không thành vấn đề...........Chẳng vì gi_ chẳng vì đâu , chỉ vì mọi thứ vốn dĩ đã không nên có ngay từ đâu ........cho nên .........Cứ thế sẽ hay hơn nhiêu mà!
Biin Boon Boon
08-09-2006, 05:26 AM
Theo tình , tình chạy, chạy tình tình theo
câu nói này đúng k0 thể nào tả nổi...:rain:
iuem_changcan_emiu
08-09-2006, 08:49 PM
Quen biết em đã lâu vậy mà bây giờ anh mới được biết tâm sự của em..........nếu.........nếu ko vào trang wed này anh cũng ko thể cảm nhận được nỗi buồn nơi em..........anh vẫn nghĩ rằng ........người con gái anh wen..........luôn chỉ biết cười.........ko phản phất ưu tư cũng như buồn phiền...........anh ko nghĩ đằng sau nụ cười đó em lại có nhiều tâm sự đến vậy.Thiên thần....anh mong....thiên thân đó mãi là của anh.........nhưng có lẽ chẳng bao giờ được phải ko em?Vì em luôn luôn nghĩ đến người ấy.....có khắt khe với mình quá ko?quá khứ mãi là quá khứ thôi nhóc ạ......tháng sau phải tháng sau họ cưới rồi...em đừng buồn nữa.....xung quanh em vẫn còn có mọi người....em đâu cô đơn phải ko?em mở lòng mình mà cảm nhận còn bao người tốt với em hơn họ mà
meoboteo
08-09-2006, 11:11 PM
***to iuem changcan emiu:rain:: Thế thì anh ko biết rồi...............:rain:...........thiên thần có nhiều ưu tư lắm................:rain:....................cô ấy luôn biết điều gì là đúng...............:rain:..................nhưn g hình như trong lòng thì ko hẳn đã chấp nhận..........:rain:..............nếu anh có thể làm cô ấy vui lên thì hãy làm anh nhé...............................!
***to thiên thần:rain:: những gì chồng muốn nói với vợ............:rain:............chỉ là............:rain:.................hãy cố gắng......................!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.