PDA

Xem đầy đủ chức năng : (^_^)



tonu
11-06-2005, 06:22 PM
Cho hỏi có ai là dân luật không nhỉ?
Nếu có xin hãy quẹo dzô đây.
Giúp dùm tôi việc nhỏ.
Lần này không phải bạn tôi nữa.
Mà lại là chuyện nhỏ của tôi.
Bạn tôi nói với tôi rằng :
Không cho nó kẹo,nó chẳng thèm chời(chơi ) với tôi.
Thật tình chẳng biềt làm sao?
Tôi cho nó kẹo thì tôi lại thèm.
Mà không cho nó,nó lai chẳng thèm chời(chơi ) nữa thì sao?
Cố gắng giải quyết vụ này.
Khi xong sẽ hậu tạ,không thiền(thiệt ) bạn đâu. :blinking:

tonu
11-06-2005, 08:09 PM
Anh ời (ơi ) có yếu (yêu ) em không?
Nếu mà có yếu (yeu) thi nòi ( nói ) thẳng ra.
Anh mà ậm ự trong miêng (miệng ).
Thì sao em biết mà dền (dến )với anh. :tim: :tim: :tim: :tim:

Shinichi Kudo
11-06-2005, 11:00 PM
Chời ......
Em hãy hiểu cho anh đời lính trẻ ...
Lương 3 đồng ... đời sống quá khó khăn
Yêu em lâu nhưng chẳng nói nên lời
Tình lính trẻ ... anh mang vào thương nhớ .....

tonu
12-06-2005, 03:21 AM
Vậy là anh có yêu em ?
Thế mà chẳng nói để em biết trường (trước ).
Em cũng hiểu tình anh lính trẻ.
Nên trọn đời em mãi "iu" anh. :angel1:



Anh đừng nói tới lương 3 cọc .
Em đâu cần phú quý giàu sang.
Chi biết rằng : với anh người lính trẻ.
Đã một lần em nguyện mãi "iu" anh. :blinking:

Shinichi Kudo
12-06-2005, 07:19 AM
Nghe em nói mà lòng anh xao xuyến
Ngỡ em buồn , hờn giận kẻ ngu ngơ
Nay đã hiểu tình em ... anh xin hứa
Yêu em nhiều ... yêu mãi chỉ em thôi....!!!!

tonu
15-06-2005, 05:11 PM
Thôi mà hổng dám tin đâu.
Lỡ lời anh hứa là con chuồn chuồn.
Khi ấy em biết tìm mô?
Tìm anh, không lẽ tìm con chuồn chuồn?