PDA

Xem đầy đủ chức năng : ___Hoa học trò____



màu kí ức
07-09-2006, 01:10 AM
Hoa học trò tiếng nói của lòng ta
Tên hai chữ '' học trò '' thật gần gũi
WEb nhỏ này là nơi ta nhắn gửi
Lời yêu thương ,lời tiếng nói trao người

Ta yêu web yêu vần thơ trên ấy
Mỗi câu thơ là mỗi ngọn lửa hồng
Mỗi con người là mỗi dòng đời khác
Quện hòa vào dòng chảy web mến yêu.....!

Web nhỏ ơi ...1Cho ta gửi tới lời
Ai sinh ra ,ai đã đặt tên này
Cho ta đây bao người cùng thương mến
Nguyện lòng này ta mãi mãi kết giao yêu ....!

Ôi web nhỏ dễ thương là thật lạ
Ta bước vào trong niềm khát khao lạ
Mỗi bước đi làm lòng ta vui mãi
Suy cho cùng ta chỉ kết mỗi thơ

Kiếm tìm thơ trong góc nhỏ web chở......!
Vườn chiều tím lung linh bao màu sắc
Thơ chan hòa nét bút ai sầu thương
Ổ kế bên vần thơ như mời đến....

Ta vào ngồi trong suy tính đối câu
Mỗi câu thơ sao mà nghe thật thích
Điểm nụ cười trong web nhỏ đối câu
Vần thơ viết muôn màu ta tìm kiếm

Ô ơ kìa ...!bên kia là thơ nữa ...!
Là áng thơ của một người khác xứ
Chỉ đơn thuần là sưu tập cũng lắm hay.
Mỗi câu thơ thỉ thỏ biết bao điều

'' Anh ơi anh có biết cho chăng
Em yêu thơ yêu người anh luôn đó
Con tim anh con tim cháy bỏng
Sao yêu rồi chẳng dám nói là yêu ''

Web nhỏ ơi WEb biết nói bao điều
WEB biết không ...?
Web đã làm sưởi ấm
TRái tim này khô héo WEb biết không....?



HIIII: mọi người ơi sao không viết về chủ đề web nhỉ....^_^
Hãy ca ngơi web nhỏ của chúng ta nha....Tôi xin đi tiên phong....có gì mong mọi người hưởng ứng nha...^_^....hãy cho tôi một phiếu ....bằng lời thơ của bạn ....để nỗi buồn mãi tan đi ...chỉ còn niềm vui va' nỗi nhớ .......nào nắm tay nhau ...ta viết.......

Mèo Lười Cô Đơn
07-09-2006, 01:14 AM
Nỡ bước chân vô với chút khờ
Lòng yêu dạ nhớ ..web bơ vơ
Vì sao lại thế vì sao thế
Hỡi những người bạn ..quá xa mờ

Ngày xưa đã quá đã quá xa
Làm ta mãi nhớ nhớ không à
Ai ơi ..lại nhé ..lại lại nhé ...
Gặp ngỡ quần quây ..lại lại ...nhà

màu kí ức
07-09-2006, 01:42 AM
Lại nhà WEB nhỏ tên "'Hoa''
Chúng tôi đang đợi bạn à mến yêu
Thơ tôi nếu được sáo giều
Sẽ viết cho web ít nhiều lời yêu ...

Thienmy
07-09-2006, 01:58 AM
Bước đến web Hoa thật tình cờ ...
Trong lòng xao xuyến ngỡ là mơ
Hồi đó đến nay bao lâu nhỉ?
Bỗng thấy nỗi buồn ... quá đầy vơi ...

Lost.
07-09-2006, 08:16 PM
Học trò kết tụ những tri âm
Cho những yêu thương ấy mọc mầm
Tâm hồn cao cả - nơi cu ngụ
Nơi những trái tim sáng âm thầm.

màu kí ức
07-09-2006, 08:21 PM
Chẳng nói là tri âm
Vẫn mang hồn hơi thở
Web ơi ! web biết chửa
Vần thơ kia chúc mừng

màu kí ức
01-10-2006, 07:07 PM
Hoa học trò nhiều lắm những mộng mơ
Những cuộc tình những vần thơ ngang trái
Phút yêu thương ở miền xa ngãi
Có còn về trong ta đang trống trải........

Mới hôm nào ta đã chót gửi sang
Những tình yêu vừa mới chớm bắt đầu
Nay bờ hoen tình yêu trong ta mất....
Được những gì khi ta nói yêu thương .......

LụcBình
02-10-2006, 01:31 AM
hoa gì cũng thế mà thôi
có tàn có nở theo thời gian trôi
ước mơ tạo giữa cuộc đời
hoa tàn không héo giả đời chẳng phân

:..hoahonggai..:
02-10-2006, 04:47 AM
Hoa học trò mới tàn thì lại nở
Đã nở rồi nay lại tàn là sao
Không ai hiểu vì sao hoa như thế
Noi' một điều hoa chẳng có ước mơ......................

LụcBình
02-10-2006, 08:52 PM
sao lại nói chẳng có ước mơ
ta vao vui quá bởi ta có lòng
bông hoa chăm sóc thật lòng
hoa tàn rồi nở, nở tàn thì sao

còn ta với nồng nàn
02-10-2006, 09:51 PM
Đời buồn ta ngắm trang cao
Ngắm bông hoa nở ngắm sao trên trời
Hỡi ôi hoa ấy đẹp tươi
Sao ươm các hạt nứt mầm.....rêu phong..

LụcBình
03-10-2006, 12:41 AM
đại ca em chẳng mún tiền
trái tim anh đó trao liền được không
cháo hoa em chỉ gạo không
thả vào tim đó cháo lòng có ngay

the_following_day90
03-10-2006, 10:25 PM
hoa học trò thân thương yêu dấu
đặt chân vào ko rút đc ra xa

LụcBình
03-10-2006, 11:30 PM
trang hoa là chỗ giải sầu
vào chơi chút bỏ nỗi sầu rồi ra
khi vui vui với bạn ta
không sầu ta tới trang hoa làm gì

còn ta với nồng nàn
04-10-2006, 01:02 AM
Hoa gì đẹp lắm niềm tin
Giờ nay hoa cũng tàn vì sương mai
Ngày dài hoa lắm nhiều gai
Hoa không chút sắc tàn phai phai tàn....