Dã Quỳ
06-09-2006, 09:45 PM
Tôi về tìm lại chính tôi
Bên bờ sông cũ giữa trời tháng 5
Hoa phượng vẫn nở âm thầm
Và cơn sóng ấm vẫn réo ầm mùa mưa
Ngày xưa con sóng ngây thơ
Ngu ngơ hai bím tóc hờ trên vai
Ngày xưa hoa phượng học bài
Chú ve nhỏ rớt rã lời mà kêu
Bên sông hoang vắng tiêu điều
Sợi dây buộc lỏng cánh diều bay đi
Bây giờ hoa phượng qua thì...
Dòng sông thì vẫn lóng lì ...
Mà thôi!!!
Bên bờ sông cũ giữa trời tháng 5
Hoa phượng vẫn nở âm thầm
Và cơn sóng ấm vẫn réo ầm mùa mưa
Ngày xưa con sóng ngây thơ
Ngu ngơ hai bím tóc hờ trên vai
Ngày xưa hoa phượng học bài
Chú ve nhỏ rớt rã lời mà kêu
Bên sông hoang vắng tiêu điều
Sợi dây buộc lỏng cánh diều bay đi
Bây giờ hoa phượng qua thì...
Dòng sông thì vẫn lóng lì ...
Mà thôi!!!