PDA

Xem đầy đủ chức năng : ??????



Hướng Quê Xưa
11-06-2005, 05:28 PM
Ngày nào,hai đứa chung đôi
Giờ đây xa cách...phương trời là sao!
Ngẩng đầu,xin hỏi trời cao
Làm sao gieo khổ...rót vào hai ta?

Giá mà,mình được như là
Bao nhiều người khác ...chẳng xa cảnh này!
Hỏi rằng,có phải là hay
Trời ơi sao lỡ...đoạ đày tấm thân!?
===================
Hic.. Buồn quá ta........

okanobee
11-06-2005, 07:55 PM
Ngày nào chung bước chung đôi
Giờ đây sao cách xa rồi , người ơi
Phải chăng duyên nợ dần vơi
Người đi , kẻ ở , xa khơi ngàn trùng

Chẳng còn một kiếp tình chung
Thôi đành quyên lãng theo cùng gió mây
Đừng buồn , tình chẳng nồng say
Đừng thương tiếc nữa , những ngày đã qua

Chanh Chua
12-06-2005, 03:45 AM
Tình kia cũng đã nhạc nhòa
Người ơi, thôi chớ xót xa làm gì...
Đừng làm cho lệ hoen mi
Để khi chân bước ra đi không đành

Ngày tháng rồi cũng qua nhanh
Tình như chiếc lá xa cành vậy thôi
Xem như tình đã chết rồi
Mỗi người mỗi ngã chai đôi nhịp cầu.....

cobenghichngom_1
12-06-2005, 04:23 AM
nhờ trời hai đứa xa nhau
giờ anh mới được nàng sau rước về
củ đi , mới, đến vẫn nồng
chuyện xưa nhắc lại chi buồn mà thôi

ngày tháng rồi sẽ dần trôi
anh vui duyên mới xa dần ngày đau
hạnh phúc đến mãi ngàn sau
chúc anh duyên thắm trọn đời yên vui

phonglantim
12-06-2005, 04:43 AM
Huynh ơi muội biết cả rồi
Chán Hoa(HHT),huynh chán cả người huynh thương
Bây giờ mỗi "đứa" mỗi phương
Xa xôi cách trở,huynh buồn phải hông?

Phù_Du
12-06-2005, 08:35 AM
Vì sao lại nhớ người ta
Vì sao cứ nghĩ cách xa lại buồn
Mai nầy nếu phải xa luôn
Người ơi héo hắt mưa tuôn ngập trời .../
cánh hoa từ ấy sẽ rơi
Nhạt mờ hương sắc , nụ cười tàn phai
Nhớ nhiều giọng nói của ai ***
Nhớ nhiều đôi mắt đắm say mặn nồng
Bóng người rồi khuất bên sông
Bước đi sao nỡ đành lòng thì thôi
Hết rồi dối dáp báo hoa
Còn chăng đôi mắt xa xôi ngóng tìm
Nghĩ gì trong những chiều êm
Một mình biết gởi nỗi niềm về đâu
Nhủ lòng ta phải tìm nhau
Hỡi ơi sao lại cứ sầu là sao ?../..
........................ tự dưng LLTY cũng cảm thấy có cái gì dấy rất .....

swtlilaznchik88
12-06-2005, 10:44 AM
Tình cờ ta lại quen nhau
Trao nhau lời nói trao nhau tiếng cười
Tình cờ ta lại yêu người
Vì người duyên dáng khiến lòng say mê
Tình cờ cho dạ chơi vơi
Đêm nằm mơ tới bóng hình nơi xa
Tình cờ cơn gió thoảng qua
Cơn mưa kéo tới hạt sa xuống đường
Tình cờ để rồi nhớ thương
Để rồi đêm đến vấn vương tâm hồn

HY

Hướng Quê Xưa
12-06-2005, 09:54 PM
Ngồi buồn than phận trách thân tôi
Cảm ơn các bạn đã thêm lời
Cùng tôi chia sẽ tâm hồn nát
Cùng nhau tâm sự một đôi lời

Oka em gái của anh ơi
Vắng nhau cũng đã một thời đó nghen
Giờ thì hết giận làm quen
Anh em mình lại một phen họa vần!

Chanh chua cũng góp thêm phần
Làm Thiêm cảm thấy phân vân cõi lòng
Thơ chanh quả để mà mong
Bắt chân xin bẻ và mong gặp hoài! hiiiiiiiiiii

Nghịch ngợm hiền muội làm oai
Xa nhau mới chỉ có vài tháng nay!
Mà sao lỡ nói anh vầy
Buồn thay người cũ giờ đây đổi lòng! hic....

Hiền muội xin chớ hoài mong
Huynh đâu chán lản trong lòng vườn hoa!?
Huynh cùng nhóm Quậy nhà ta
Còn làm trang báo nở hoa thêm nhiều!



To : LungLinh!
Huynh vui gặp lại đệ rồi
Lung Linh em hỡi huynh thời cảm ơn!
Thay lời thăm hỏi ôn tồn
Cho anh xin lỗi nỗi hờn lòng em!

Để rồi lòng dạ của em
Không còn hờn nữa mà xem như là
Anh em ta chỉ tạm xa
Nay đà gặp lại hãy (đậm)đà như xưa!

Nói sao cho đệ hiểu vừa
Trong huynh canh cánh chuyện vừa ngày nao
Giờ thì huynh phải làm sao
Lẽ nao không hiểu chút nào ở anh!?
========================
Đã quá lâu không gặp em !tình hình thế nào rồi?Ta liên lac qua nét nha!anh không dùng phonne từ đợt đó!


Tình cờ ta lại quen nhau
Trao nhau lời nói trao nhau tiếng cười
Tình cờ ta lại yêu người
Vì người duyên dáng khiến lòng say mê
Tình cờ cho dạ chơi vơi
Đêm nằm mơ tới bóng hình nơi xa
Tình cờ cơn gió thoảng qua
Cơn mưa kéo tới hạt sa xuống đường
Tình cờ để rồi nhớ thương
Để rồi đêm đến vấn vương tâm hồn

HY
Tình cờ gặp bạn nơi đây
Pha bài thơ hạo thấy hay cõi lòng!
Tình cờ như thể đã trong
Cùng nhau bè bạn trong lòng từ nâu!

Tình cơ Thiêm đọc đôi câu
Thấy hay xin họa đừng sầu nữa nha!
Tình cờ tình đến rồi xa
Đó là chuyện của chúng ta thường tình!

phonglantim
12-06-2005, 10:28 PM
Lâu qua rùi hông ghẹp lung linh tình iu nhỉ!

Bao giờ cho đến ngày xưa
Mọi người cùng đối như chưa có gì
gặp gỡ nhau để mà chi
Có chăng cũng chỉ chia li thôi mà!
hic hic!

Chanh Chua
13-06-2005, 01:40 AM
chai li thì mặc chia li
tình huynh tinh muội ta ghi khắc lòng
cho dù cách trở núi sông
nhưng lòng ta quyết thì không ngại gì...

Tình Nhat Phai
13-06-2005, 06:55 AM
Có thấy Xuân về khắp mọi nơi
Đàn chim tung cánh rợp bên trời
Mây bay lẳng đẳng thương ngày cũ
Gió thổi lơ mơ nhớ một thời
Anh ở trời Nam xuân vẫn giữ
Em nơi đất Bắc sắc không vơi
Phải chăng ḷòng đă cho nhau hết
Mới thấy lung linh cả cõi đời
**anh thiêm em không hế có ý giận anh thiệt dâu **rất vui dược gặp lại và dược nghe những giòng thơ dầy tình ý của anh *chúc anh luôn mạnh khoẻ
@ to: phonglantim * muội nói chi câu nghe não lòng vậy

Từ buổi gặp nhau vui muốn bay
Bao nhiêu xúc cảm cứ dâng đầy
Lão Tơ xe mối duyên từ ấy
Bà Nguyệt dẫn mầm nợ đến đây
Réo rắt, du dương cung nhạc ái
Ngân nga, dìu dặt khúc đàn say
Khát khao ước nguyện bên nhau mãi
Lưu luyến bên nhau dối dáp hoài
***ok nhé hiền muội muôi mà còn mè nheo nữa là coi chừng huyênh nha **vui gạp lại muội

phonglantim
13-06-2005, 07:53 PM
Mà này!Ngày trước you bảo you ít tuổi hơn PL nên goại Pl là tỉ tỉ mà!Sao bi giờ...??
Gặp gỡ nhau buổi hôm nay
Nhưng mà ai biết mai này ra sao?
..............
please kg 88888888888 in here...! thank's...

lanlan_pr
14-06-2005, 02:48 AM
đã thấy xuân về với gió đông
với trên màu má gái chưa chồng
bên hiên hàng xóm cô hàng xóm
ngước mắt nhìn trời đôi mắt trong
nguyễn bính :angel1:

Tình Nhat Phai
14-06-2005, 05:40 AM
Mà này!Ngày trước you bảo you ít tuổi hơn PL nên goại Pl là tỉ tỉ mà!Sao bi giờ...??
Gặp gỡ nhau buổi hôm nay
Nhưng mà ai biết mai này ra sao?
..............
please kg 88888888888 in here...! thank's...

Ta mang chút gió thổi mây bay,
Để tạt mưa phun rắc nước đầy
Lững thững buông hồn theo suối ấy
Lang thang đếm bước tới ngàn đây
Yêu thương cứ để tràn lưu luyến,
Mến mộ nên hoài ngập xỉn say.
Vội vã buông rèm chờ mỏi mệt,
Thương thay cái cảnh ngắc ngư này.
**thiệt tình hết nói khổ công anh dành dùm tình cảm bấy lây

swtlilaznchik88
14-06-2005, 09:29 AM
Mấy ai không khổ không đau
Không ai hạnh phúc mãi đâu hỡi người

phonglantim
14-06-2005, 11:15 PM
Lẳng lặng trông theo bóng hình ai
Trôi vào dĩ vãng tháng năm dài
Tưởng người xưa cũ giờ quay bước
Chẳng nhớ còn ta mãi nơi đây

Ánh trăng mờ khuất dưới làn mây
Lặng lẽ trông theo mộng tràn đầy
Nhớ người quân tử xưa cùng đáp
Họa mấy vần thơ ,lòng đã say

Hướng Quê Xưa
16-06-2005, 10:35 PM
Cho dù vướng phải...cảnh bơ vơ
Tình cảm...trông nhau...vẫn mãi chờ
Cho dù tạo hóa...thay thời thế
Vẫn đọng trong lòng...mãi hằng mơ!

nangchanhche
17-06-2005, 01:01 AM
huynh ơi ..cứ mãi sống trong mơ
đừng mau tỉnh dậy rồi lại ngỡ
mộng đẹp kia ...tan biến nơi đâu
có phải chăng ...chỉ là hư vô

phonglantim
17-06-2005, 03:14 AM
Đừng nên mãi sống trong mộng mơ
Đến lúc say sưa ...gặp chữ ngờ
Bao nhiêu mộng đẹp sẽ tan biến
Để lại mình ta ..cõi hư vô!

Hướng Quê Xưa
17-06-2005, 11:15 PM
Sống mãi trong mơ quả hồ đồ
Làm sao người mãi dạ còn mơ
Sống chi lạc lõng ngoài cõi thực
Thoát khỏi cơn mơ hóa thẫn thờ!

nangchanhche
17-06-2005, 11:57 PM
biết rằng sống mãi trong mơ
thì là một kẻ ngu ngơ nhất trần
cho dù người trách ta đần
ta đây cũng mặc không cần người lo

Hướng Quê Xưa
18-06-2005, 01:21 AM
Hà cớ làm sao nhận mình đần?
Biết mình tài mọn chẳng bằng phân
Thiêm tôi xin nhận thay phần Chảnh
Chẳng dám nói câu...Chảnh người đần!
========================
Mèng ơi chơi kiểu này vỡ đầu với Chảnh không chừng!hic.. :jerry:

xboycongtux
19-06-2005, 12:35 AM
nữa bễn nay` vẫn đưng' đợi mong !
du` bao sóng gió vẫn 1 long` !
chơ` đợi nữa kia trong hòai vọng.
vẫn trốn trong long` 1 uớc mong.
__________________________***_____________________ ______

Tình chúng mình sao em ko còn giữ !
Mãi tìm vui bên tình mới sao em !
Không nhớ đến những kĩ niệm êm đềm !
Quên tất cã hay em ko muốn nhớ !

nangchanhche
19-06-2005, 01:08 AM
Hà cớ làm sao nhận mình đần?
Biết mình tài mọn chẳng bằng phân
Thiêm tôi xin nhận thay phần Chảnh
Chẳng dám nói câu...Chảnh người đần!
========================
Mèng ơi chơi kiểu này vỡ đầu với Chảnh không chừng!hic.. :jerry:
Vì chảnh cứ mãi muốn được mơ
một giấc mơ không bao giờ có thật
bởi như thế chảnh không muốn tỉnh giấc
để rồi lại tiếc nuối giây phút xưa .....

Hướng Quê Xưa
19-06-2005, 01:18 AM
Nói chuyện xưa biết mấy cho vừa
Thì thôi Chảnh hỡi hãy cứ đưa
Tầm hồn Chảnh đó vào cõi ảo
Tâm can sẽ thỏa ước mơ xưa.......!

nangchanhche
19-06-2005, 01:33 AM
cám ơn thiêm đây đã hiểu rõ
tấm lòng chảnh đây khi bày tỏ
nhưng giờ chảnh chẳng biết làm sao
hay là không nên ..sống trong mơ????????

Hướng Quê Xưa
19-06-2005, 01:48 AM
hay là không nên ..sống trong mơ????????
Oé ==>Mời Chảng vô tìm câu trả lời nè: www.potuchi.com hiiiiiii:D

Là ban bè không nói lòi ơn huệ
Nhưng làm người hãy lên thoát u mê!
Để lương tâm khỏi mãi mãi ê trề
Ta phải sống vươn lên trong nghịch cảnh!

nangchanhche
19-06-2005, 02:12 AM
hum trả lời được lun é anh Thiêm :hihi:

Lời huynh Thiêm nói thật chí lý
nghe sao mà xuôi tai quá đi
có lẻ chảnh phải cố gắng nhiều
để mà sống không muộn phiền chi
___________
thanks anh Thiêm nhìu nhìu hen :)

okanobee
19-06-2005, 03:04 AM
Anh Thiêm dzới chảnh lại đối thơ
Hờ hờ hai người à í ơ :D
Có chuyện gì thế , mau mau nói
Trả lời em nghe , chớ làm ngơ :hihi:

Chanh Chua
19-06-2005, 04:03 AM
phai lòng mờ ám để đâu
mà sao ta nhớ mãi sâu trong lòng
đời người đã lạc mấy sông
tại sao ta mãi chờ mông một người....

Tình Nhat Phai
19-06-2005, 08:08 AM
"Trăm năm tính cuộc vuông tròn
Phải dò cho rõ ngọn nguồn cạn sâu ..."
Bi giờ chưa biết gì nhau
Lỡ mà ráp đại , mai sau than trời !:D
**Xin huynh và chanh tha cho cái mạng già này nghen lở lời mà :D

xboycongtux
19-06-2005, 02:30 PM
phai lòng mờ ám để đâu
mà sao ta nhớ mãi sâu trong lòng
đời người đã lạc mấy sông
tại sao ta mãi chờ mông một người....

:cool1:
Khi xa em tim anh càng muốn khóc !
Anh chĩ bít nhìn thẵng len trời cao !
Nhìn và đếm nhưng ngôi sao láp lánh !
Đến bao giờ mới tìm gap dc em !
Khi găp em anh la người đến sau !

Hướng Quê Xưa
19-06-2005, 10:16 PM
hum trả lời được lun é anh Thiêm :hihi:

Lời huynh Thiêm nói thật chí lý
nghe sao mà xuôi tai quá đi
có lẻ chảnh phải cố gắng nhiều
để mà sống không muộn phiền chi
___________
thanks anh Thiêm nhìu nhìu hen :)
To: Nàng Chảnh!
Thì đã nói rùi po' tứ chi :)
Chảnh mà sống vậy mãi sầu bi
Thôi thì tỉnh táo nghe anh nói
Chắc chắn trăm phần chẳng sầu bi!
==================
Khè khè!!!!!!!!!!!! :cool1:

To:Okanooo
Thì nào anh có làm ngơ
Chỉ là đôi bên trao đổi thơ
Khía cạnh của Chảnh ngu ngơ lắm
Sống mãi vật vờ với cõi mơ!
=============
hehehe hiểu chua nào em gai nhỏ?!!!!!!!


Mèng ơi gặp lại Cỏ Mây sĩ tử rùi,hic... coi đời đi tong,cố ngắc ngoải thoi thóp vài từ coi sao!chơi gì khó quá....hic..... :mad:

Nếu như người cũ đã thơ ơ
Chờ đợi làm chi mãi thẫn thờ
Thôi thì quay gót đường ta bước
Tránh đỡ cho mình cảnh bơ vơ!

Người lãng mà chờ quả người mơ
Như tôi ngàn năm mãi mãi chờ
Nhưng nếu tình phụ,người quay gót
Xin thề không sống cõi đời mơ!

Có gì đâu Tinh Nhạt Phai đệ,đáp thơ vui mà! :cool1:
Đúng là kiếp sống ở đời
Nếu ta không trọn kỹ người mình thương
Nhắm mắt mù quáng không lường
Cả đời gánh chịu hậu trường(của hạnh phúc á) tình yêu !
=======================
Đúng không nào hiền đệ!?Công việc thế nào rồi,vừa rồi có về thăm gia đình đúng không?

Boulevard
20-06-2005, 01:10 AM
Sao anh cứ để dấu hỏi kia ...
Vương lòng ai , để tình yêu đợi mãi ?
Nếu em biết anh sẽ không trở lại ?
Thì những yêu thương em chẳng giữ làm gì ...

Anh cứ để dấu chấm hỏi hoài nghi ?
Và xin hãy coi tình yêu kia là ẩn số !
Anh đừng nhắc những tháng ngày xưa cũ ...
Bởi đâu còn ...nơi ấy ? Một tình yêu ?

Hướng Quê Xưa
20-06-2005, 01:37 AM
Nghe em nói thấy lòng dạ tiêu điều
Thôi chẳng bao giờ nhắc chi chuyện cũ
Chuyện xa xưa biết nói sao cho đủ
Lại vô tình gây dựng mối hoài nghi!

Ừ thì thôi em hỡi cứ bước đi
Anh xin hứa làm nhịp cầu em bước
Anh sẽ không về khi em còn chưa bước
Khỏi tình nồng năm cũ dại khờ trao!

Chanh Chua
20-06-2005, 08:30 AM
ai mà dám làm tim huynh đau
nói cho muội nghe được không nào
dám phụ tình huynh theo người khác
chắc chưa biết đất rộng trời cao........:D.......tụi nghịp huynh Thêm we'.......

apple18
20-06-2005, 11:16 AM
Nghe em nói thấy lòng dạ tiêu điều
Thôi chẳng bao giờ nhắc chi chuyện cũ
Chuyện xa xưa biết nói sao cho đủ
Lại vô tình gây dựng mối hoài nghi!

Ừ thì thôi em hỡi cứ bước đi
Anh xin hứa làm nhịp cầu em bước
Anh sẽ không về khi em còn chưa bước
Khỏi tình nồng năm cũ dại khờ trao!
Em bước đi nhưng lòng em se thắt
biết nói gì khi đôi ngã chia ly
tinh anh trao em nguyện sẽ khắc ghi
dù em và anh chẳng còn gì

Thôi thì chúng mình tạm chia ly
nếu ngày sau anh vẫn yêu em nhiều
thì ta lại cùng nhau mỗi buổi chiều
cùng ngồi chung trên chiếc thuyền năm củ./...apple...

Boulevard
20-06-2005, 08:41 PM
Lời hứa kia có trở thành hiện thực ?
Khi nửa xa xôi , nửa thương nhớ đêm dài ...
Em vẫn đợi anh dẫu thời gian có dài
Dẫu yêu thương cứ đầy - vơi , lạnh - ấm

Em nhận ra mình còn thương lắm !
Một bàn tay ai nắm ...lúc chia xa ...
Cả tình yêu với tất cả thiết tha ...
Chuyện ngày xưa anh trao về em đó !!!

Để giờ đây , khi mình em thương nhớ
Anh vô tình quay bước mãi nơi xa ...
Tại sao anh cứ làm khổ tình ta ?
Khi em biết anh không hề muốn thế !!!

Hướng Quê Xưa
20-06-2005, 09:00 PM
Anh thấy ngán với cuộc sống đam mê
Cứ vật vờ mãi trong tình yêu khờ dại
Trái tim kia giờ đây thành liệt bại
Có còn gì đâu nữa hãy cứ đi!

Cho dù đời anh sống cảnh sầu bi
Đành cam chịu chúc em đầy mộng đẹp
Dù trái tim đã một thời thu hẹp
Bởi dại khờ của câu chuyện ngày xưa!

Anh bây giờ xin thành khẩn tiễn đưa
Người yêu cũ lên bến bờ hanh phúc
Dù khổ đau lén tim anh cầu chúc
Em mãi là hạnh phúc nhất trần gian!

okanobee
20-06-2005, 09:37 PM
Tình yêu kia sao cứ mãi vật vờ
Níu kéo chi tim si tình khờ dại
Để ngày kia , giật mình , em ngoảnh lại
Người vẫn kia , sao hồn mãi nơi đâu ?

swtlilaznchik88
20-06-2005, 10:15 PM
Cớ vì sao tình yêu mãi trái ngang
Khiến xui ta phải lâm ly bi đát
Nuốt lệ sầu nghe tim mình rỉ nát
Bởi vì người mà tim thắt quặn đau

Trong đêm khuya nhấp chén vơi cạn sầu
Nỗi đớn đau chia ly ai nào biết
Chỉ mình tôi ngồi ôm sầu nuối tiếc
Những kỉ niệm tha thiết lúc yêu nhau

Trời trớ trêu gieo cảnh tình bể dâu
Chia cách xa tình đầu của hai đứa
Nhớ làm sao ngày nào tình chan chứa
Giờ còn đâu lời hứa thoảng mây bay

HY

Hướng Quê Xưa
22-06-2005, 11:03 PM
Sống ở đời ta đành chịu đắng cay
Điều tối thiểu trong lòng ta cần nhớ
Đó mới chỉ một khía cạnh nho nhỏ
Của trái ngang trong suốt quãng đường đời

Cho tới giờ tôi mãi nhắc thân tôi
Đời giả tạo muôn màu không hiểu nổi
Trong tình yêu cũng vậy đừng lên vội
Sẽ vô tình tự giết trái tim đau!

Như tôi đây giờ sống thật âu sầu
Chôn tình cảm yêu thương bằng huyệt thảm
Nào phải đâu mình người không thông cảm
Họa trời đày đành ảm đạm mà theo!

swtlilaznchik88
23-06-2005, 12:38 PM
Biết là vậy nhưng đời nhiều trớ trêu
Ai hiểu nỗi trong cô liêu đêm vắng
Chỉ có mình một mình thôi thức trắng
Nghĩ chuyện tình lăng nhăng nhiều lo âu

Cớ vì sao ai nào hiểu được đâu
Vì người ta thâm sâu nhiều uy biến
Thế làm sao để cho tôi lên tiếng
Những nỗi niềm chôn kín từ bấy lâu

Khi đã yêu mà không hiểu được nhau
Thì yêu chi chỉ thêm đau người hỡi
Thế thì thôi đừng trách tôi gian dối
Bởi vì đời là thế đây ai ơi

HY

meo_tai_dai
07-07-2005, 02:26 AM
lâu rồi nhóm ngũ quậy tan rồi hay sao hả Lê Thiêm. chẳng lẽ nhóm của mấy người không đoàn kết như thê a
Tôi thật buồn là như vậy đó,bây giờ biết ai là đối thủ của Tôi đây
hay ông gọi lại nhóm ông như xưa đi mà chúng ta vẫn chưa phân thắng bại mà chả lẽ lại chịu thua như vậy sao chẳng lẽ hội ông lại chiuc làm con rùa rúc đầu vào mai như vậy à
Tôi luôn mong được thử sức lại với Ngũ Quậy đây
mong rằng Tôi sẽ được toại nguyện như ý muốn.chào nhé

vuonthochieuhohen
07-07-2005, 08:42 AM
tình yêu là giấc chim bao
quấn theo giông báo vì sao hỡi người
từ đây mỗi đứa một nơi
phương trời xa đó nay người nhớ không

Hướng Quê Xưa
12-07-2005, 02:07 AM
lâu rồi nhóm ngũ quậy tan rồi hay sao hả Lê Thiêm. chẳng lẽ nhóm của mấy người không đoàn kết như thê a
Tôi thật buồn là như vậy đó,bây giờ biết ai là đối thủ của Tôi đây
hay ông gọi lại nhóm ông như xưa đi mà chúng ta vẫn chưa phân thắng bại mà chả lẽ lại chịu thua như vậy sao chẳng lẽ hội ông lại chiuc làm con rùa rúc đầu vào mai như vậy à
Tôi luôn mong được thử sức lại với Ngũ Quậy đây
mong rằng Tôi sẽ được toại nguyện như ý muốn.chào nhé
Mèo_tai_dài Thiêm xin hỏi là ai
Nghe sao Thiêm thấy lỗ tai lùng bùng
Nhóm Thiêm tên tuổi không bung
Tài thơ còn kém đâu lừng danh chi!

Xin người cho biết tên chi
Thiêm về thông báo triệu chì các em
Cho Mèo dzô thử một phen
Thiêm xin lên tiếng làm quen-dzô mời!
===========================
Ngũ Quậy không bao giờ tan cả,luôn đoàn kết cùng nhau,vẫn sẵn lòng đáp lại lời thơ tất cả các bạn,với một mong muốn trao đổi ý đẹp lời hay,và học vần thơ người hơn trội!Không phân cao thấp,không hiềm khích cùng ai!Vậy các bạn cứ tự do,Ngũ Quậy ắt đáp lại,Thiêm tôi xin hứa không lản tránh bạn nào,có ý đáp thơ!Chúc các bạn đáp thơ hay,tạo vần thơ thêm đẹp!

phonglantim
12-07-2005, 03:57 AM
Ai kia tên họ là chi
Tự dưng sao thốt lời gì...mất hay
Ngũ Quậy ta vẫn còn đây
Tan rã?Chuyện nhảm, cớ sao nói bừa!