cô_bé_hạt_điều
06-09-2006, 03:34 AM
BUồn ơi! Chào Mi nhé!Chị ta đã giận ta rùi!Ta muốn khóc thật nhiều cho những lỗi lầm, những hành động đó của mình!Vậy mà sao ta không thể nào khóc được!
Mọi người ai cũng nói nói ta là kẻ vô tâm vô cảm!.Ta ác!!!Ta tuyệt tình!
Còn cảm nhận của riêng ta thì sao ???
Ta ác??? ?..Vâng, ta ác, ta ác thật!Ta tuyệt tình???Vâng ,ta tuyệt tình!!.
Nhưng Ta không chỉ có cảm nhận giống như họ, ma` Ta còn có cảm nhận rằng giờ đây ta dường như đã đang và sẽ biến thành đồ vật chứ không phải là một con người nữa rồi .Bởi vì ngoài ác, tuyệt tình, vô tâm, vô cảm, ta thấy ta còn vô tri, vô giác nữa luôn....., từ khi nào rồi nữa cơ!???Chứ không phải là bÂy giờ Thế mà ta nào hay ta nào biết!:DD:
Mọi người ai cũng nói nói ta là kẻ vô tâm vô cảm!.Ta ác!!!Ta tuyệt tình!
Còn cảm nhận của riêng ta thì sao ???
Ta ác??? ?..Vâng, ta ác, ta ác thật!Ta tuyệt tình???Vâng ,ta tuyệt tình!!.
Nhưng Ta không chỉ có cảm nhận giống như họ, ma` Ta còn có cảm nhận rằng giờ đây ta dường như đã đang và sẽ biến thành đồ vật chứ không phải là một con người nữa rồi .Bởi vì ngoài ác, tuyệt tình, vô tâm, vô cảm, ta thấy ta còn vô tri, vô giác nữa luôn....., từ khi nào rồi nữa cơ!???Chứ không phải là bÂy giờ Thế mà ta nào hay ta nào biết!:DD: