Xem đầy đủ chức năng : Em và thời xa vắng
màu kí ức
06-09-2006, 02:51 AM
Thân tặng em :LN1101(....hiic.....hãy vui lên nhé ..anh luôn mong em được vui vẻ ...:d)
Có nỗi buồn em ấp ủ bao đêm
Trong giấc mơ em không quên người ấy
Mối tình đầu em trao rùi chút bỏ
Để tim buồn trong nỗi nhớ cô liêu
Em là ánh sao là bao mơ ước
Tuổi thơ em cánh cò bay lượn
Chót yêu người em đành lặng câm mang
Gió thổi cuộc sống xốn sang
Em vẫn giữ mối tình đầu em trao tặng
Để giờ đây em chết lặng con tim gày
Anh một lần tình cờ gặp em trên lối nhỏ
Là vần thơ là sợi nhớ của em yêu
Ôi em gái nhỏ ước bao điều
Điều giản dị nào em không nghĩ tới
Thơ em đó vẫn là luôn vươn tới
Cố kiếm tìm xoa dịu nỗi đau ai
Trong tim em là tháng năm đọa đày
Em không nói chỉ lặng câm em viết
Giúp thơ ai vần thơ mà chẳng thiết
Yêu cuộc đời ! hãy sống vui lên ...
Còn em ...TRái tim lại rất yếu mềm
KHóc thổn thức chỉ riêng mình em khóc
Thật chớ trêu nếu ai lại mà không biết
Sẽ tưởng em là cuộc sống giữa phồn hoa
Em là hoamang màu hương sẵc thắm
Gửi trao anh khi đời anh thiếu vắng
Cũng như em cuộc đời anh buồn tủi
NHưng khác em không tủi vì tình yêu
Nhưng thế đó à em yêu ....
THơ của em làm tui lại rực sáng
Chân trọng đời gửi hai tiếng '' cảm ơn''em
Em ơi em hãy sống vì chính em
Đừng đau khổ đừng sầu thêm nỗi nhớ
Chỉ thêm buồn thêm đau khổ sức xuân
Em hãy là em như vần thơ em viết
Anh sẽ là anh đi tìm tình thuần khiết
Gửi trao em bài thơ này anh viết
Em đọc đi và quên hết những ưu phiền
Hãy chỉ còn niềm vui và mật ngọt
Hãy nở nụ cười trong dáng thiên thần N.
Mèo Lười Cô Đơn
06-09-2006, 04:05 AM
Ai gửi ai niềm vui ôi thắm
Nước mắt cười thầm lặng nhớ nhung
Đừng vấp ngã dù đời lắm thăng trầm
Ai luôn đứng nhìn đời nhiều hi vọng
Nghe tiếng lòng xào xạc nhớ mong
Và tình yêu ở ...bên ai ấy nhỉ ..??
Mong một ngày ...tình yêu có bến nghỉ
Ai sẽ cười ..sẽ lại hết nhớ mong ...
Sẽ lại có giây phút quá yếu lòng
Tim kia yêu và lòng vui rạng rỡ
Người thân ơi ...tình yêu là như thế
Hãy mỉm cười và xoa dịu nỗi đau
Tình yêu hỡi sẽ có sẽ nhiệm mầu
Tim yêu hết ..hết những thương đau:huglove:
..............................
Kí ức huynh tặng ai đấy nhở ....người này ..coai chừng quan trọng quá ha ....huynh đang thương thầm nhớ chộm hở :hihi: ...à mà ko người này cũng biết ..đó là đang yêu chứ nhỷ:D2 ...muội té trả lại chốn bình yên cho 2 người nha ..:chayle: ...
màu kí ức
06-09-2006, 09:43 PM
Tình yêu hỡi nếu có nhiệm màu
Con tim này cũng chẳng giám tham đâu
Yêu em trăm mối duyên tình
Nợ duyên xin trả xin đành tương tư..
Muội mèo vào à cứ vô tư đi ......chẳng có gì đâu ...sao mà phải tránh chứ .....Muội đi đâu lang thang vậy ....mà lại gặp nơi đây ....Cảm ơn muội đã tiếp nhận lời thơ của huynh .....thơ không được hay ....nhưng có muội vô là huynh ...thấy vui rùi.....cảm ơn muội nha...^_^
Thienmy
07-09-2006, 02:00 AM
Thiên thần tuyết mang nỗi buồn xa vắng
Bởi vì ai để mặc gió thét gào
Bông tuyết trắng nhẹ nhàng sao tinh khiết ...
Lạ lùng chưa vương tóc dệt ước mơ
màu kí ức
07-09-2006, 11:21 PM
Thân tặng:
Buồn đời ta thích ngắm sao
Nhớ nàng ta gọi câu thơ ra '' chào''!
Chào anh xấu xí kết ơ...!
Sao anh lại viết vần thơ xấu nì...
Buồn đời ta thích ngắm sao
Mông lung kỳ ảo mà sao một mình
Sao ơi sao đứng lặng thinh
Làm ta ngơ ngẩn cũng đâu vui gì..
Buồn đời ta thích ngắm sao
Bao nhiêu chuyện cổ trên sao tựa nhìn
Bao ngôi sao sáng là bấy nhiêu tình
Lung linh lẻ bóng song hình vẫn soi
Buồn đời ta thích ngắm sao
Nàng ơi ! có thích ngôi sao trên trời
Ngồi đây ta hãy ngồi đây
Sao kia sáng lắm .Nàng yêu ngôi nào .?
Buồn đời cứ vậy thì thôi
Lơ thơ mấy dải bơ phờ nét mai
Yêu ai tháng đợi ngày dài
Nhớ ai cái nhớ đợi hoài trông sao
Buồn đời ta thích ngắm sao
Nhớ nàng ta gọi câu thơ ra "chào''
Chào anh xấu xí bé ti
Sao anh lại viết vần thơ đi tìm .
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
08-09-2006, 05:56 AM
Bưồn đời ta thik ngắm sao
Ngắm vầng thơ ấy ngẩn ngơ đi tìm
Tìm chi duyên kiếp bẻ bàng
Yêu chi yêu quá rồi điên rồi khờ
Bưòn đời ta lại ngắm sao
Tìm trong sao ấy bóng hình ay đây
Thơ ai mang nỗi nhớ đầy
Mong sao tình đó duyên kia kết thành
Bưồn đời bưồn cả vì sao
Nhưng mà sao đó ánh kia chói loà
Nhìn quanh chẳng thấy người ta
Sao ơi hãy thắp cõi lòng giúp cho
Ngắm sao nhớ mãi cái nhìn
Tình ta trót lỡ trao ai mất rồi
Ngắm sao ngắm mãi trời cao
Mong cho sao sáng một màu sớm mai...........
^^ Muội bon chen tí ti nha, vì thấy thơ hay nên vào bon chen vài dòng mà :)
màu kí ức
08-09-2006, 09:12 PM
Nắng đã nhạt dần chiều kia phép lại
Nhớ ai nhạt nhòa cái nắng phai phai
Còn đâu màu nắng giữa trưa
Còn đâu cái buổi ta đưa em về.
Nắng còn chạy để nhường đêm
Con chim thánh thót đêm tan dần
Mỗi lần nắng tới thăm em
Trông em tươi tắn sao yêu lạ thường
Bây giờ nắng đã phai màu
Khoác lên màu áo nhạt vàng
Có còn một chút xốn sang
Ta yêu cái nắng ngỡ ngàng là em
Em về thổn thức nắng thêm
Buồn rơi trong vắt nắng phai cả màu
Phai phai màu nắng trời trưa
Vắng em cái nắng cũng thưa thưa dần ....
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
09-09-2006, 12:36 AM
Nắng rọi cỏ cây một màu sắc
Có ai đứng ngẫn nhìn nắng bay
Mơ về một ngày ta nghỉ học
Nhớ đến một thời ở bên nhau
Giờ đây cái nắng không cưòi nữa
Và đây một màu vàng chòi chang
Nhưng sao thấy lạnh giữa trưa ấy
Thiếu vắng hơi nồng thuở trao tay
Cầm nhành hoa phưọng xanh đỏ rực sáng
Nhớ về hôm ấy giữa ban trưa
Có ai trao vội nhành hoa ấy
Để nay bồi hồi nhặt phưọng rơi ............
màu kí ức
11-09-2006, 01:50 AM
Thân tặng :
Vừa qua cơn sóng biển tình
Lung linh em hỡi duyên mình về đâu
Duyên tình chẳng nhẽ nông sâu
Chẳng nhẽ như thế à đau đớn tình
Phải chăng tình nắng chưa au
Chưa đủ làm cháy, than kia chửa hồng
Dù rằng duyên kiếp bẽ bàng
Chút tình hơi ấm ngỡ ngàng nắng đêm
Tình em có gửi nắng thêm
Thì anh dẫu biết cũng lên nắng thầm
Yêu em màu áo nắng nam
Vội vã tràn ngập xốn sang đông buồn
Tình cảm ta biết lặng câm
Còn tình nắng đó còn trông sáng lòa
Yêu em nếu quá thật lòng
Cũng như cái nắng sẽ làm em đau
Biển tình ta nghĩ đã lâu
Nhưng mà nông cạn ta đâu biết gì
Yêu em vẫn mộng vẫn si
Vẫn yêu thơ phú duyên đi thật rồi...!
Câu thơ vẫn viết bồi hồi
Mưa kia đã tạnh nắng rồi lên cao
Duyên tình vẫn vậy thanh tao
Chỉ như gió nhẹ thoảng trao chút tình
Tình nắng cũng vậy lung linh
Cũng trao mỗi sớm cũng buồn lúc đêm
Nắng yêu cái khoảng không đêm
Nhưng mà đâu được '' biến đêm thành ngày''
Nắng à! nắng hãy gẵng lên
Câu thơ ai viết gọi tên nắng kìa
Nắng à.! nắng hay vui tươi
Như thơ ai đó à tên sáng rồi....
Có những cái nắng thoảng qua nhưng làm ta không thể quên được , có những nỗi buồn cũng vậy cứ âm ỉ mãi theo ta suốt cuộc đời .Dù niềm vui hãy nỗi buồn ..ở đâu ta sống lạc quan yêu đời yêu người ..ta sẽ thấy cuộc sống thật thú vị biết bao ....Dù tình yêu có thực sự làm ta cảm thấy mất mát ...nhưng nỗi đau ấy rùi sẽ qua đi ....Như những xái nắng chói trang của mùa hè ...cũng dần chuyển dần chuyển mùa ....Chỉ còn là những kí ức ,những kỉ niệm đẹp trong trái tim chúng ta...Ôi trái tim ta thì nhỏ bé ,mà cuộc sống lại rộng lớn biết bao ...ta ước mình ...được ôm nó được cầm nắm nó ..có lẽ sung sướng thay khi hơn lúc này ...ngồi mà mơ mộng mà tâm sự hão ...Chà ..cuộc sống đúng là nếu ko lạc qua ta chẳng vui vẻ nổi ....
*****Cuộc sống trăm chuyện bộn bề
Ta yêu ta quý bộn bề vẫn yêu
*****Ai ơi hãy quý hãy yêu ....
Bộn bề cuộc sống thêm yêu con người.****
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
11-09-2006, 03:39 AM
Nắng ơi nhỏ nhắn trên cao
Nhưng sao rọi xuống chói chnag mắt nhìn
Như tình là mảnh trăng tàn
Ban đêm rọi xuống chang hòa ánh quang
Mây che mây phủ trên đầu
Chẳng hay nắng đó đi đâu mất rồi
Để tình ai lại bồi hồi
Ươc71 chi thuở ấy đừng yêu thương người
Nắng kia lại rọi ánh vàng
Nhưng sao tình đó đi đâu mất rồi
Để rồi tim lại bùi ngùi
Ngày xưa ta lại ko trao một lời................
màu kí ức
13-09-2006, 12:16 AM
Thân tặng :
Một thời xa mãi xa rùi
Mà sao còn đọng bồi hồi con tim
Con mắt thì cứ đi tìm
Nhưng tim thì lại đứng nhìn vẫn vương
Một thời xa mãi xa rùi
Mà sao còn mãi cất lời không buông
Lòng còn chút nắng vẫn vương
Cho tình cảm thật tan..ôi sương mờ ..
Một thời xa mãi xa rùi
Sao em nhắc mãi cái thời sinh viên
Cầm tay nhau nắm bàn tay
Sinh viên đã hết còn thời gian trôi...
Một thời xa mãi xa rùi
Mà sao khắc khoải mà sầu bi ai
Tấm thân ngàn ngọc chưa phai
Liêu đem cất giữ có phai mờ màu ..
Một thời xa mãi xa rùi
Câu thơ vẫn đậm bồi hồi niệm xưa
À ơi em đã ngủ chưa
Thời xưa em bỏ ....nay thời còn anh....(nói co' hơi quá ko nhỉ...chắc là không đâu )
Co' gì đâu chỉ vần thơ chảy
Viết cho em
Tôi
Người được thấy
Nụ cười hồng
Em đã hết buồn chưa.......
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
13-09-2006, 12:28 AM
Một hôm cơn mưa phùn rơi xuống
Mang chút hồng óng ánh dưói chân em
Và lúc đó em ưóc mình đừng khóc
Khi bên mình anh đã lãng quên
Một hôm cơn nắng tràn trên phố
Em bưóc chân nhảy nhót đi dạo chơi
Và nới ấy gặp một ngưòi khắc khoải
Nở nụ cưòi em lại đến làm quen
Em ưóc chi ngày xưa đừng có nắng
Để cho ta đừng có quen nhau
Và giờ đây em chẳng hề buồn bã
Để cô đơn những nỗi sầu đau ..............
Thienmy
13-09-2006, 01:14 AM
Vẫn là ánh nắng chiều nao
Nhủ lòng quên hết nhưng sao vẫn sầu
Kỷ niệm qua đã từ lâu
Bỗng dâng bất chợt nơi đâu ùa về
Để rồi đêm vắng dài ghê
Năm canh thức trọn cơn mê chập chờn
.................................................. ...
thienthan321
13-09-2006, 04:54 AM
Qua rồi cái thuở dỗi hờn
Tình kia đã lỡ tiếng đờn đứt dây!
Buồn sao không tỏ mình hay
Con tim chắp vá tình này sẽ phai!
Thienmy
13-09-2006, 08:53 PM
Thời gian qua thật là mau
Hôm nay nhìn lại thoáng đau trong lòng
Xa rồi cái thủa ước mong
Lối đâu tìm được vào trong nỗi buồn
Một lần phải đối mặt thôi
Dở dang ... đau khổ ... sẽ thôi lạnh lùng
Trái tim đi đến tận cùng
Con đường đau khổ chập trùng gian nan
Giống như chinh phục núi ngàn
Hành trình vất vả nhưng ta vui cười
Bên ta còn biết bao người
Giúp ta đứng dậy đó người bạn thân
Trái tim chia biết bao phần
Thật là hạnh phúc đâu cần gì hơn?
Đa Tình
13-09-2006, 11:07 PM
Mắt nhấm kín nghe tim mình thổn thức
Hồn lặng im run rẫy viết thành thơ
Thân vươn cao ....cao đến tận trời
Cho đuổi kịp bóng em thời xa vắng
Mật ngọt đâu sao quanh ta toàn đắng
Đến nụ cười mấp mái chẳng ra chi
Bạn bạn bạn ...sao đến nhiều lạ nhĩ
Muốn đâu nào... đừng gọi dến tên ta
màu kí ức
13-09-2006, 11:29 PM
Còn đâu vương một chút buồn
Cái thời xa ấy ta vương chuyện tình
Yêu em duyên đó thật tình
Chót trao chót gửi một mình ái ân
Còn đâu vương vẫn chút vui
Cho ta khấp khởi nắng ơi ...nắng rùi
Thiệt tình ta thích nắng ơi
Nhưng cái nắng sầu vơi đi rồi
Còn đâu vương vẫn mối tình
Ta cho nhau chọn duyên mình còn đâu
Ta biết mình sẽ chẳng kiếm đâu
Mối tình một thủa ta sầu lại đeo
Còn đâu đâu hỡi ai đau
Cho nhau câu nói sẻ chia chút buồn
Câu thơ ta viết giành nàng
Có ai đọc được '' chúc nàng buồn vơi ''
Yêu rồi ta nghĩ vẫn thôi
Còn đâu đâu nữa hết rùi còn đâu
Chiều tím vẫn vậy buông câu
Để thi sĩ dởm hỏi câu '' yêu người ''
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
14-09-2006, 02:10 AM
Xa vắng quá cơn mưa phùn trên phố
Vắng hình dung vắng cả trái tim ngưòi
Em đã khóc khi cơn mưa chợt đến
Và chợt nhìn tìm lại một ngày xưa
cơn mưa phố mang mùa thu khắp chốn
Gieo nắng vàng khi mùa hạ bưóc qua
Nhưng sao em cứ khóc hoài khóc mãi
Anh đâu hay tim em đã trao ai
Mưa vẫn đến cho dù em không mưốn
Chắc trời bưồn trời khóc nỗi lòng em
Khóc đến khi em không còn nưóc mắt
Kiếm tìm anh cho đến cưối cưộc đời ...................
prettyanhthu
14-09-2006, 04:14 PM
Mưa đi rồi nhưng trời còn nhiều mây
Che mất đi những tia nắng trời vàng
Gió còn thổi để lòng ai thêm lạnh
Để trái tim nào trở thành băng đá
Mưa đi rồi sao trời không ấm lại
Hết khóc rồi sao lòng chưa được vui
Mây ơi mây, cho nắng vàng rọi đi
Để tan đi trái tim ai đông lạnh
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
15-09-2006, 02:16 AM
Xa vắng quá anh đi đâu mất hút
Để mình em trơ trọi chốn không gian
Mong anh về lại tìm chốn cũ
Có ngưòi ngóng đợi ở nơi đây
Sao anh ko về anh ko về
Để cho em khóc đợi chờ ai
May đây mưa xưống nắng lại lên
Nhưng sao anh cứ ở hoài nơi nao
Em vẫn mong một ngày ta gặp gỡ
Để ngày bưồn chẳng có mặt nơi đây
Em xin anh xin một lần cưối
Hãy quay về trọn đời ở bên em...........
màu kí ức
20-09-2006, 08:29 PM
Xa vắng quá tình yêu là mộc mị
Khi yêu người con tim lại chót mơ
Yêu là mơ là chết lặng một tý
Là nỗi buồn khi xa vắng câu thơ...
Thienmy
20-09-2006, 08:54 PM
Cái thời xa vắng rất xa
Thủa còn vui vẻ cùng ta vui đùa
Tìm đâu như buổi ban trưa
Hoa còn e ấp, gió đùa cùng mây
màu kí ức
20-09-2006, 09:00 PM
Mây kia lơ lửng trời trong
Xa xa thấp thoáng nắng không lọt trời
Nỗi niềm gửi gió chơi vơi
Gửi nơi sông nước gửi nơi dặm đời...
Thienmy
20-09-2006, 09:33 PM
Bây giờ nắng đã thôi vương
Tóc mây buông xõa một thời ... đã xa
Để cho mỗi buổi chiều tà
Gió không đùa tóc để mà thoảng hương
S!lver [halo]
20-09-2006, 09:36 PM
Mây trôi lững lờ anh thương nhớ
Bóng hình đôi ta buổi chiều tà
Tung tăng khắp chốn bàn chân bước
Tận hưởng tình yêu ta có được !
màu kí ức
20-09-2006, 09:44 PM
Có được gì khi tình yêu là chợt vắng
Chợt nhớ chợt thương tình yêu thiếu vắng
Có còn gì tình yêu trong màu nắng
Có còn yêu có còn nhớ thời xa vắng không em ...
Thienmy
20-09-2006, 10:24 PM
Thời xa vắng có còn đâu trở lại
Đâu trở về thời thơ dại không tên
Đối với em một thời khắc bình yên
Là tất cả cho tình yêu dang dở
dieptieuho_anhyeuem
20-09-2006, 11:31 PM
tình dang dở để trong lòng ai nhớ
đêm bước về bỡ ngỡ xa xăm
tình dang dở ngàn năm vẫn vậy
ôm nỗi sầu chẳng biết nhớ mông lung
tình dang dở chẳng còn ai cùng bu*o*'c
đành như vậy mình anh tình dang dở
màu kí ức
21-09-2006, 01:15 AM
Anh dẫu biết tình anh là xa cách
Cách trở lòng ngăn cách bởi con sông
Nhưng bốn mùa anh vẫn đợi chò mong
Duyên tình ấy đắp bồi xưa chi kỉ.......
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
21-09-2006, 02:59 AM
Biết nagỳ xưa đôi ta là tri kỉ
Nhưng ngày nay tình ấy đã đồi thay....................
màu kí ức
21-09-2006, 11:42 PM
Tháng năm trôi tình yêu là dĩ váng
Lời ước thề nay cũng hóa xa xôi
Còn lại đây một màu tình yêu cũ
Vết loang buồn trong chiếc áo tình yêu
Còn lại đây là những tháng năm phiêu diêu
Đời cô quạnh trên con đường tình ái
Có còn gì ôi miền xa ngãi
Kí ức buồn thoảng áng mây trôi
Tình yêu ôi ....một màu nay ảm đạm
Viết khúc buồn mà nỗi nhớ cứ mênh mang
Sầu tình yêu mà nắng đang tàn
Cơn mưa chiều thoáng thoảng gió về đây ...
Có con không vị mặn của bờ môi
Tim ấp ủ bao điều xây đắp mới
Có tình yêu nhen nhóm ở tim này
Có còn không mùa xa vắng không em ...
Trong nỗi đau cô đơn là khổ ải
Biết thật buồn nhưng đâu dám trách người thương
Gió vẫn đây,cây cỏ vẫn xanh vườn
Chỉ không em nỗi buồn thêm sầu vắng...
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
22-09-2006, 02:27 AM
Tình yeu6 là gì cho tôi hỏi
Muốn yêu trọn kiếp phải làm chi
Một ngày nào đó nah đi mất
Em biết làm gì giữ dc anh
Tình yêu là gì mang đau khổ
Một mối tình sầu đau quá đau
ước chi một mai em đi mãi
Vẫn có dc anh dẫn dắt em
hoàng hôn buông xuống xnah màu nắng
Khóc một vầng trăng mất chi rồi
Và anh đi mãi không còn nữa
Kỉ niệm ngày xưa bỗng vùi chôn ...............
màu kí ức
22-09-2006, 09:07 PM
Lại xa em một chiều tim tím
Hồn thơ buồn chất ngất vắng cô liêu
Còn trong anh là nhưng buổi chiều
Đi hoang vắng trong chiều mưa lạc bước
Có còn gì những tháng năm hờn giỗi
Với nụ cười chia sẻ những buồn vui
Có còn gì những câu em tập hỏi
Anh trả lời ngơ ngác em không tin
Có còn gì tình yêu ai thầm kín
Vương chút buồn gửi nắng em chẳng buông
Chiều tím buồn anh lại xa lần nữa
Vẫn chút gì ...man mác thủa xa xôi...
Hoàng Tử Bạch Mã
22-09-2006, 09:10 PM
Đã xa rồi trong lòng anh tự hỏi
Đến bao giờ hết mong mỏi nhớ thương?
Trái tim anh rối rắm những tơ vương
Buồn man mác nhớ mùi hương suối tóc
Hàn Cát Nhi
22-09-2006, 09:11 PM
Em
Và thời xa vắng ...
Năng
Mong manh
Vô tình ...
Mưa ..
Lang thang ,...
...chốn cũ
Em ..
Thời xa vắng
..Vu vơ
màu kí ức
22-09-2006, 09:23 PM
Hồn thơ nghe sầu nắng
NHớ ai nhớ xa vắng
Nỗi buồn buông chiều nắng
Tháng năm......buồn theo nắng
Thienmy
22-09-2006, 10:33 PM
Sẽ một ngày em tìm về chốn cũ
Gió vẫn buồn đưa liễu rủ gương soi
Ngắm chiều dương tản mạn phía chân trời
Ngập ngừng hỏi - Ai là người sánh bước?
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-09-2006, 12:45 AM
Một bưổi chiều anh nhẹ nhàng cất bước
Để quên em trong kí ức xa xôi
Có một khi em tìm về chốn cũ
Bóng hình anh nhạt mất chốn xa vời
Rồi một chiều hoàng hôn bưông màu tím
Em khóc thương tiễn bưóc một con người
Anh ra đi và xa em thật rồi
Bãi cỏ xanh giờ đậm bước chân anh .................
Cong tu
23-09-2006, 02:42 AM
anh cất bước mà tim đau nhói
bởi mãi dời xa người anh yêu
không phải lòng anh muốn vậy
xin em hãy hiểu cho lòng anh
xa em rồi sẽ tốt cho em
anh không muốn thật lòng không muốn
làm như vậy sẽ tốt cho cả hai
tuy ko yêu nhưng ta là bạn
anh mong em hãy chấp nhận được ko ?
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-09-2006, 02:48 AM
Làm sao dc khi em yêu anh thế
Tình bạn à nó có đẹp hay không
Rồi một ngày khi anh quay lại
Ta có còn là bạn dc như xưa!!!!!!!!!!!!!!!
Cong tu
23-09-2006, 03:23 AM
em yêu anh sao lại xa anh
lại để con tim anh tan nát
hãy trở lại níu còn có thể
xa em rồi lại thấy nhớ em
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-09-2006, 03:31 AM
Em xa anh vì ta không thể
Ở gần nhau tuy tim em rất mưốn
ưóc chi ta chẳng bao giờ xa rời
Để cho anh chẳng phải bưồn đau..........
Cong tu
23-09-2006, 03:43 AM
ước kia vẫn mãi là mộng tưởng
sao tim anh vẫn hoài ước mộng
cho anh tay lại trong tay em
sánh bước cùng em trong chiều vắng
khi hoàng hôn phủ tím chân trời
em hạnh phúc trong vòng tay anh
đừng bao giờ xa anh nhé em
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-09-2006, 03:45 AM
Chẳng bao giờ em lại xa anh
Giờ tìm lại em thấy mình hạnh phúc
Thật vui nhé xin anh đừng quên nhé
Em vẫn còn tin và rất yêu anh.............
Cong tu
23-09-2006, 03:56 AM
tin anh sao lại nỡ rời xa
yêu anh sao để anh đơn côi
để bao đêm dài anh thao thức
tự hỏi tại sao em ra đi
Thienmy
25-09-2006, 01:31 AM
Nếu một lần quay lại thủa mộng mơ
Sao dám chắc anh còn chờ đứng đợi?
Đã qua rồi kỷ niệm xa diệu vợi
Mơ mộng nhiều cũnờngỉ gợi buồn vương
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
25-09-2006, 01:36 AM
Yêu anh nhiều và xa anh cũng nhiều
Em cứ khóc thương hoài người xa vắng
Mối tình ta chẳng bao giờ bình lặng
Bởi vì tình vụt mất bởi thời gian........................
Cong tu
25-09-2006, 04:02 AM
bởi vì anh lưu luyến tình đầu
đã làm con tim em khổ đau
biết thế ngày xưa đừng yêu vậy
thì bây giờ em đâu khóc chiều nay
màu kí ức
26-09-2006, 08:00 PM
Xa em đã quá ngày dài
Câu thơ không biết đặt bài là chi
Thui thì cứ để vậy đi
Viết ra ta hãy để đi '' vô đê'
Tình yêu sao lại nặng nề
Ta viết ta mãi sầu về em thôi
Nỗi niềm chỉ hé lên thôi
Cũng làm ta thích nghĩ vùi mặc đêm
Canh thâu tiếng gió dãi dầu
Nỗi buồn ta cũng thỏa theo sánh cùng
Nhưng tình yêu sao biết ở mình
Phải ở hai phía bóng hình gửi trao
Xa em lòng dạ cồn cào
Tương tư nhiều lúc biết nào ai thương
Nghĩ nhiều lắm lúc thật thương
Sao ta lại nhớ chót thương chót buồn
Câu thơ viết vậy thật buồn
Thôi thì ta viết nỗi buồn riêng ta
Viết thơ cho trí chẳng tà
Nếu mà không viết tình à mông lung
Suy nghĩ cho thiệt đã từng
Không sao hiểu nổi mỗi tình ta mang
Chẳng màng thì cũng dối gian
Thật lòng mà nói ta yêu đơn tình
tình yêu thật lắm sợi tình
Bỏ đi một sợi sợ tình mong manh
Nếu mà cố giữ đặng đành
Thì thôi duyên ấy cũng đành là duyên
Viết thơ nếu được sánh duyên
Thì sao phải nghĩ ta chuyên tâm liền
Câu thơ chẳng được thâm sâu
Nỗi lòng cũng chẳng dĩ dầu mà thương
Đôi đường cách trở tha hương
Ta yêu ta nhớ nhớ sớm chiều thế thôi
.................................................. .
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
27-09-2006, 12:38 AM
Em suy nghĩ ocn tim mình thấu đáo
Nghĩ đến anh trong nuoc1 mắt lệ nhoà
Một con tim mưôn vàn lần chờ đợi
Đành khóc thầm tình chẳng pahi2 của ta
rồi ngày ấy anh ra đi rất lẹ
Chẳng để em dc nhìn thấy vì sao
Mưa rơi xưống tiễn buoc1 người xưa đó
Làm cho tim chhot75 vỡ đến tan tành
Em biết khóc chẳng bao giờ làm dc
Nhưng rất bưôn mình đã mất thật sao
thôi anh ơi chờ một ngày mỡi nữa
Duyên đắp bồi cưộc sống vẫn chờ ta.............
Thienmy
27-09-2006, 09:35 PM
Lơ thơ dòng nước chia đôi
Đôi đường đôi ngả về nơi xa rồi
Ước mơ cũng chỉ một thời
Khắc ghi kí ức để rồi ... lại xa ...
màu kí ức
27-09-2006, 10:04 PM
Xa rùi cái nhớ thiết tha
Câu thơ mang đậm tình à chẳng phai
Ví dầu mưa nắng đời trai
Ta đâu có quản sánh hai bước cùng
*************************
((( Ngày buồn )))
Ngày xưa non nước hữu tình
Câu thơ ta viết bóng hình gửi trao
Bây giờ có còn mỗi một mình ta
Bơ vơ trong cõi tình à hư không
Nắng trông thềm lá chờ trông
Lao xao gió lại ùa về nhớ thương
Miền xưa nhiều lắm nỗi niềm
Bâng khuân tự hỏi sao lòng còn nghi
Nghĩ gì nỗi nhớ nhiều khi
Gió nay gió thoảng chẳng đi nỗi buồn
Nắng à cũng đến sầu thương
Nhưng sao nắng lại tơ vương còn nhiều
Mây trời mấy dải mờ sương
Yêu em chi lắm mà thương tình hoài
Yêu em chi lắm mà làm em đau
Yêu em làm gì lại làm em sầu.........
Ngày buồn cứ vậy thê lương
Cứ trong veo mắt,,,,lại buông chút buồn
Ngày buồn cứ vậy lại buông
Câu thơ ai viết tan sương nỗi lòng.......
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
28-09-2006, 01:10 AM
Sương mờ toả dưới vùng trời u ám
Một nỗi sầu theo tận bưóc chân em
Em vẫn bước không ngoảnh đầu nhìn lại
Thấy lòng mình vẫn tỏng cảnh thê lương
Em vẫn yêu như sương giăng mỗi sáng
Vẫn khóc cười khi nỗi nhớ hàng đêm
Em vẫn mơ ocn đường kia đừng tỏ
Để em chìm trong kí ức ngày xưa....................
Cong tu
28-09-2006, 04:47 AM
em đã khóc khi tình dang dở
em đã buồn khi người ra đi
dù vẫn biết là phải dời xa
nhưng sao con tim không chấp nhận
sao anh ra đi ko trở lại
con tim em hằng đêm quặn đau
trong đêm thâu lòng em tự hỏi
xa nhau rồi em biết làm sao
làm sao quên được mối duyên đầu
làm sao quên được bóng hình người yêu
làm sao quên kỉ niệm đêm trăng
làm sao quên anh hằng yêu em
kethatbaitrongtinhyeu
28-09-2006, 07:19 AM
Đêm khuya có một gã khờ
Uống trăng rồi uống trang thơ đời mình
Uống thơ rồi khóc một mình
Uống tình rồi khóc một mình dưới trăng
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
29-09-2006, 02:00 AM
Uống thơ chẳng biết say chi
Uống tình chằng biết có còn tỉnh không
Rượu chia ly ngày xưa đã rót
Uống cho say chằng tỉnh lại bao giơ........................
Cong tu
29-09-2006, 05:21 AM
hix
ko bik uống rượu
khi xa em anh tìm trong men rượu
chỉ trong mơ anh lại gặp em
ánh mắt nụ cười ngày xưa đó
khắc khoải tim anh mong chờ em
Thienmy
29-09-2006, 11:29 PM
Đã xa xa mãi thật rồi
Một thời ấp ủ mong đời đẹp hơn
Nỗi buồn khiến dạ bồn chồn
Tìm ai có thể làm vơi nỗi buồn?
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
30-09-2006, 01:51 AM
Men ruou5 nồng làm ta say chợt tỉnh
Men tình nồng ta mãi vẫn cứ say
Ưống cho say mãi một đời
Mong cho người mãi đừng rời xa ta.............
Hoàng Tử Bạch Mã
01-10-2006, 07:56 PM
Chuyện xa xưa nay đã quá u buồn
Đành quên hết bởi mình luôn thất bại
Lòng vẫn nhớ đến sáng ngày tai hại
Gặp em rồi sao mãi chẳng nên câu?
LụcBình
01-10-2006, 10:04 PM
xa mãi rồi đâu thể biết ngày sau
để xa săm cho tình còn đơn lẻ
chẳng thể chờ cho tim mãi còn đau
nên mãi thế tình còn sầu muôn kiếp
Mua Sao Bang
01-10-2006, 10:44 PM
Còn đâu nữa một khoảng thời xa vắng
Chỉ còn là giất mộng hôm qua
Trong khoảnh khắc của của bờ kỉ niệm
Thôi trở về cho nỗi nhớ rung lên!
LụcBình
01-10-2006, 10:49 PM
sầu gì sầu mãi chơi vơi
nỗi buồn xa vắng bởi đời đâu vui
dù cho ép cố phải vui
mà sao chẳng thấy đời vui tẹo nào
Cong tu
02-10-2006, 12:23 AM
người đã không mún sao lại đi
để một người mãi đứng trông theo
một bóng hình xưa mãi mịt mờ
tình cón đó mà em đã xa
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
02-10-2006, 02:35 AM
Xa vắng quá, một nỗi buồn theo gió
Ngày hôm qua, ta vẫn ở bên nhau
Thế mà nay anh lại chẳng ở bên
Em nhớ sao ngày xưa mình nơi ấy
Cạnh kề nhau để duyên ấy đẹp thêm
Nhưng giờ đó tình mình nay xa vắng
Biết có còn, gặp lại nữa hay không..............................
Cong tu
02-10-2006, 08:51 AM
trong chiều vắng anh gặp lại em
bồi hồi muốn nói câu yêu đầu
nhưng sao em lạnh lùng quay bước đi
để lại mình anh anh tự hỏi?............
văn bờm tiên sinh
03-10-2006, 09:50 AM
ôm tim nghẹn thở
rung động tim mình
đỉnh cao đôi mắt
bắt trái tim em
em ở nơi nào
của hình bóng:tim::tim:
tình anh chỉ có
riêng em thôi
bên bờ vữ thẳm
Mua Sao Bang
03-10-2006, 04:09 PM
Tôi sẽ gởi tặng em bài thơ tình củ nát
Và từ đây mãi mãi chẳng khát khao
Tôi xiết chặc tim mình trong hạnh phúc
Quên em rồi chẳng chút nhớ mong chi!
:..hoahonggai..:
04-10-2006, 12:42 AM
Hạnh phúc là gì khiến con tim đau đớn
Khóc một cuộc tình dnag dở đã đổi thay
Mọt con thuyền nhỏ trôi nơi ấy
Biết có còn không cập bến này.............
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-10-2006, 04:36 AM
Ôm nỗi nhớ tình sầu trong nhung nhớ
Anh đi rồi nay bỏ mặc riêng em
Em giờ đây như con thuyền không bến
Như cin tim chẳng biết để vào đâu
Anh đã vắng cách xa em nơi ấy
Không làm sao tìm lại nỗi nhớ đầy...........
đông lạnh
05-10-2006, 01:03 AM
em đi ngoảnh mặt làm ngơ
anh ngồi mỏm đá làm THƠ đợi chờ
biết rằng em vẫn hững hờ
những thơ anh viết chỉ chờ mình em
------------------(-_-)------------------
ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ
em lấy chồng thì hết ước mơ
tôi sẽ đi tìm hòn đá trắng
thả hồn lên đó để quên em
chào mì LỊCH ui tao nhớ mày lém lâu quá kko gặp mài đó nghen:yike2: :cungly:
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
05-10-2006, 02:05 AM
Thời xa vắng ta xa nhua nhiều quá
Có đợi chờ để thoả mổi ước mong
Chờ đợi ai chờ mãi tỏng biến vắng
Khóc vì ai nước mắt cưốn mưa trôi
Thời xa vắng ngày xưa tôi còn nhớ
Mình đợi chờ giờ chỉ một khoảng không
Chờ đợi mãi như mùa thu đợi nắng
Chờ người hoài chờ chỉ một tiếng yêu...............
còn ta với nồng nàn
06-10-2006, 01:42 AM
Vắng lắm mới về chơi một chuyến
Gian nan kì ngộ ắt lên duyên
Xa vắng lâu ngày thành bệnh họa
Sương mù khói tỏa....nhớ viển vông
Sông sâu cạn những nỗi lòng
Yêu em xa vắng nỗi lòng cũng xa
Xa lắm nhiều lúc thẫn thờ
Câu thơ ai viết để chờ tôi nha....
Nghĩ nhiều buồn lắm thiệt à
Câu thơ thoảng thốt tiêng gà điểm trưa
Em à em đã ngủ trưa
Ngủ say giấc nhé....em mơ tình sầu
em đi ngoảnh mặt làm ngơ
anh ngồi mỏm đá làm THƠ đợi chờ
biết rằng em vẫn hững hờ
những thơ anh viết chỉ chờ mình em
------------------(-_-)------------------
ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ
em lấy chồng thì hết ước mơ
tôi sẽ đi tìm hòn đá trắng
thả hồn lên đó để quên em
chào mì LỊCH ui tao nhớ mày lém lâu quá kko gặp mài đó nghen:yike2: :cungly:
Chào anh sao anh định hỏi anh nào vậy....em thấy cái nic của anh hay hay......em cũng xin làm wen chút thôi a.............sao anh nhớ nhiều vậy cơ a......hiiiiiiiiii......vậy sao ko vô pm cho anh ấy mà lên đây vậy anh trai.......hic......đông lanh.......nghe cứ lành lạnh thế nào ý a....:haha: em là em quý cái nhà bác này lắm đấy a.......tiện đây cho nhà em mạn phép chào hàng cái nhê.............hiiiiiii...:mpl: (nói vậy tưởng em là..................hic.....ko phải đâu nha! hiiiii:type:..............:think: )Thanhsk you and (ĐÔNG LẠNH nha).............hiiii
Thơ em mọi ngõ mọi miền
Làm ai ngơ ngẩn vẫn phiền qua chơi
Nhiều lần chỉ ước à thôi
Viết thơ đàm đạo ơi người nhớ thương
Xa vắng quá mộng tình vương
Chén trà rót đã đầy vương tơ lòng
Yêu anh sẵn một tấm lòng
Mang thơ đàm đạo thỏa lòng anh say.....
đông lạnh
06-10-2006, 02:06 AM
Hận em lắm, ra đi không hề nói
Mãi lòng buồn nhưng chẳng hiểu tại sao
Một cuồng say chan chứa của hôm nào
Cuộc vui ấy giờ là ngàn đau nhói
còn ta với nồng nàn
06-10-2006, 02:11 AM
Vậy sao anh đời buồn lạ
Sao nhiều nỗi cứ riêng ai đâu
Sông sâu đâu biết đục sâu
Tìm anh sao khó bao nhiêu lần tìm
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-10-2006, 04:42 AM
Hận làm gì khi người yêu thay đổi
Nhớ làm gì khi người ấy đã xa
Một đêm mưa rồi mai đây sẽ tạnh
Một ocn thuyền sẽ cập bến mà thôi
Chờ làm chi khi người khôngquay lại
Đợi làm gì khi người chẳng của ta
thôi đã hết ta đi về xứ lạ
Mang nỗi bưồn về mãi chốn xa xôi.................
Tình ca du mục
06-10-2006, 07:48 PM
Vắng nghe câu hát
Nhịp đập hơi buồn
Chiều vơi kỉ niệm
Nhớ người yêu xưa......
Em ơi về trưa.....
Nơi này ngóng đợi
Hoài kỷ niệm xưa
Vương mối tình đầu.........
Dù nắng ,dù mưa
Mối tình xa vắng......
Câu thơ.....buồn vắng.
Giọi sương chơi vơi........rơi đầy kỉ niệm
Buồn gì chiều sương
Một mình lạc bước
Con đường dài rộng
Bến bờ.....xa khơi........
Mơ ngày chung lối
Ngày càng xa vợi
Khoảng không yêu dấu
Nét bút.....em đâu
Còn là kỉ niệm........Yêu em muôn đời..........
đông lạnh
06-10-2006, 09:48 PM
Vắng lắm mới về chơi một chuyến
Gian nan kì ngộ ắt lên duyên
Xa vắng lâu ngày thành bệnh họa
Sương mù khói tỏa....nhớ viển vông
Sông sâu cạn những nỗi lòng
Yêu em xa vắng nỗi lòng cũng xa
Xa lắm nhiều lúc thẫn thờ
Câu thơ ai viết để chờ tôi nha....
Nghĩ nhiều buồn lắm thiệt à
Câu thơ thoảng thốt tiêng gà điểm trưa
Em à em đã ngủ trưa
Ngủ say giấc nhé....em mơ tình sầu
Chào anh sao anh định hỏi anh nào vậy....em thấy cái nic của anh hay hay......em cũng xin làm wen chút thôi a.............sao anh nhớ nhiều vậy cơ a......hiiiiiiiiii......vậy sao ko vô pm cho anh ấy mà lên đây vậy anh trai.......hic......đông lanh.......nghe cứ lành lạnh thế nào ý a....:haha: em là em quý cái nhà bác này lắm đấy a.......tiện đây cho nhà em mạn phép chào hàng cái nhê.............hiiiiiii...:mpl: (nói vậy tưởng em là..................hic.....ko phải đâu nha! hiiiii:type:..............:think: )Thanhsk you and (ĐÔNG LẠNH nha).............hiiii
Thơ em mọi ngõ mọi miền
Làm ai ngơ ngẩn vẫn phiền qua chơi
Nhiều lần chỉ ước à thôi
Viết thơ đàm đạo ơi người nhớ thương
Xa vắng quá mộng tình vương
Chén trà rót đã đầy vương tơ lòng
Yêu anh sẵn một tấm lòng
Mang thơ đàm đạo thỏa lòng anh say.....
chào tiểu muội hiiiii làm quen thì đơn giản ythui mà cầu kì nhì hiiiiii nhớ chẳng qua là không gặp phải ko tỉu muội tui vào đây lâu rồi nhưng ít thời gian nên ko gặp thèng lịch nên tôi thấy nhớ nó thôi hiii chúc vui vẻ nghen
thơ anh viết chính em là tác giả
bởi có em thơ mới khopwi nguồn
nhưng ai ơi khi em ko còn nữa
thì dòng thơ cũng sẽ tắt luôn
giơ tay hứng lấy giọt buồn
ghép vào tim nhỏ làm nguồn thơ ca
giơ tay ta hứng lấy ta
gửi vào nỗi nhơ thiết tha cho người
giơ tay ta hứng lấy trời
ánh mình trong đó gửi lời yêu thương
giơ tay ta hứng đoạn trường
khổ đau nhung nhớ sầu vương mắt nhòa
giơ tay ta hứng trăng tà
hỏi trăng sao dẻ người xa tôi rồi
giiow tay ta hứng lệ rơi
bật lên tiếng khóc nhớ người phụ tôi
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
07-10-2006, 05:26 AM
Trời thu năm ấy ta xa vắng
Gợi nhớ cõi lòng có dc không
Một hôm nhìn lại thấy bóng ấy
thì ra anh vẫn ở gần em
Vắng anh em thấy mình cô độc
Nhớ anh em thấy mình lẻ loi
Ưóc chi nàgy ấy đừng xa nhỉ
Đợi chờ nhau chi giờ ưóc mơ
Anh đã quên em trong trái tim
Ưóc muốn gần anh chợt vụt mất
Một ngày nào đó anh quay lại
Em yeu6 anh nhiều có biết không.............
Cô dâu mới
07-10-2006, 06:42 AM
Nghe đâu có tiếng thì thầm
Có mưa trong mắt tiếng cầm vang xa
Tan mùa ân ái hôm qua
Ai đi với mảnh trăng tà vỡ đôi
Tình ta đặng đã tan rồi
Ai quên ai nhớ ai bôi ân tình
Xót xa tình cũ một mình
Tương tàn đóm lá hoa đình ươm hương
Kiếp nay là kiếp vô thường
Yêu thương có vẹn trên đường sỏi vôi?
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-
Thơ các vị hic hic....
đông lạnh
12-10-2006, 01:58 AM
thơ anh kỷ niệm 1 thời
xin em gìn giữ 1 đời vì anh
trái tim này đập chân thành
xin yêu ngày tháng chưa dành cho nhau
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
13-10-2006, 03:05 AM
Nghe đâu có tiếng thì thầm
Có mưa trong mắt tiếng cầm vang xa
Tan mùa ân ái hôm qua
Ai đi với mảnh trăng tà vỡ đôi
Tình ta đặng đã tan rồi
Ai quên ai nhớ ai bôi ân tình
Xót xa tình cũ một mình
Tương tàn đóm lá hoa đình ươm hương
Kiếp nay là kiếp vô thường
Yêu thương có vẹn trên đường sỏi vôi?
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-
Thơ các vị hic hic....
Nè, vừa thui chứ, làm dc zì mà chê ngừ ta? Ở đây mưốn tìm ra người đối hay àh, còn lâu nhá. Khinh người vừa thui.Đừng cho là m2inh hay ho gì, tui cũng dư biết..........(tự hiểu)
Im giùm cái đi, đừng làm ra dzẻ ta đây như thế, cần thiết đây bín, ko thèm dzào nữa nhá! nhưng đây ko dzễ chịu thua đâu. Càng chê thì đây càng làm, nhá!.
Xót thương sao nỗi hờn ngày xưa đó
Mang nơi này mưôn vàn nỗi đắng cay
Tấm lụa đào ngày xưa thêu tên đấy
Thấy cay cay khóe mắt bỗng hoen sầu.............
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.