Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gửi lời đến Cha - Mẹ



Thienmy
05-09-2006, 08:57 PM
:type: Khi rời khỏi gia đình, xa rời vòng tay âu yếm của Mẹ, những bài học làm người của Cha, Con mới hiểu cần phải đi những bước đi vững chắc trong cuộc đời ...

"Con chưa một lần đặt bút viết về Cha
Giờ mới thấy con vô tình đến vậy
Nhìn vết xe đời con chợt thấy
Những vết nhăn của ngày tháng bôn ba ...

Chưa một lần con viết tặng Cha
Những dòng chữ cứ nhạt nhòa trước mắt
Giọt nước mắt hay mồ hôi Cha mặn
Giỏ xuống đời rồi lại thấm về đâu ...

Thấm về đâu giữa cuộc sống bao la
Cha ngẩng đầu giữa muôn vàn khó nhọc
Thương Cha nhiều nhưng con không thể khóc
Khóc rồi là yếu đuối phải không Cha?

Không biết bao lần con bước đi xa
Mỗi lần đi là biết bao nỗi nhớ
Mỗi lần đi là biết bao trăn trở
Con vẫn không quên lời dạy của Cha:
"Hãy ngẩng đầu rồi Con sẽ vượt qua
Vì Hạnh Phúc không dễ dàng mà có" ..."

Thienmy
06-09-2006, 03:06 AM
"Đi xa mới nhớ nhiều về mẹ
Mới nhớ quê hương mảnh phố nghèo
Xứ người ngồi ngắm mây phiêu bạt
Mong được mưa về đất quê yêu.

Đi xa lại càng thương mẹ hơn
Về già lại chiếc bóng cô đơn
Nhọc nhằn nuôi con bao ngày tháng
Con lớn lên rồi, con lại xa ...

Hoàng hôn tím ngắt khoảng trời yêu
Có khói lam chiều lòng vẫn vương
Con trạnh lòng buồn bên mâm vắng
Sương khói mênh mang nỗi nhớ nhà ..."

:type: Lần đầu tiên Con rời xa mái ấm. tung cánh bay hòa vào dòng đời xuôi ngược với bao ước mơ và hoài bão ... lúc này Con đã hiểu được bao nỗi vất vả nhọc nhằn của Cha Mẹ ... Con hiểu được giá trị của đồng tiền phải đổi bằng mồ hôi và nước mắt ... Con muốn gửi tới Cha Mẹ lời xin lỗi chân thành cho những lỗi lầm Con đã phạm phải trước đây ....... Con biết Cuộc sống sẽ bắt buộc Con phải mạnh mẽ hơn và có khi còn phải lạnh lùng hơn nữa ... Nhưng Con mong sao khi trở về bên mái ấm gia đình Con sẽ lại là Con như ngày nào ... một cô bé nhút nhát yếu đuối cần có sự che trở bảo bọc của Cha Mẹ .... Con biết Con phải cố gắng nhiều hơn nữa, phải vượt qua thử thách của cuộc đời, như vậy Con mới trở thành một người có ích .... Muốn thành công Con phải biết chiến thắng được bản thân mình ... Con muốn Cha Mẹ sẽ tự hào về Con ................


Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy ....

Thienmy
07-09-2006, 02:32 AM
Nhìn mưa nắng trở về bao kỷ niệm
Thủa ấu thơ Cha dắt bước Con đi
Đã lâu rồi lòng mãi vẫn khắc ghi
Tình yêu đó không có gì sánh kịp!



Mẹ nhớ chăng ngày Con vào lớp một
Còn vui đùa tin cổ tích thần tiên
Ước mơ xưa sống mãi những sớm chiều
Lời Mẹ hát khuyên Con đừng bỏ cuộc!


Trong cuộc sống có gì theo ý muốn
Tự bản thân Con phải gắng trau dồi ...
Giọt mồ hôi, nước mắt thấm đôi môi
Con chợt hiểu mình đã thành ... người lớn ...




:type: Thời gian trôi qua thật nhanh ... mới đó mà đã năm năm rồi ... Cha - Mẹ, Con đã trưởng thành hơn, đã biết nghĩ cho tương lai của mình ... có thể những kế hoạch của Con Cha Mẹ cho là quá phiêu lưu mạo hiểm ... nhưng Cha Mẹ biết không, Con không thể mãi dựa vào gia đình ... có thể Con sẽ thất bại, và rồi Con sẽ tự đứng lên được mà ... Hãy vững tin vào cô con gái bé bỏng của ngày xưa Cha Mẹ nhé ... hãy mãi là chỗ dựa niềm tin vững chắc của Con ............................

NHớ Ngày Xưa
04-10-2006, 08:52 AM
Ngoại!
Con nhớ nhiều

Nhớ lắm ngoại ơi
Nhớ đến chơi vơi
Nhớ hoài không hết
Đôi tay run rệt
Những lúc bên con
Những lúc rối ren
Con bên ngoại khóc

Lá vàng rung rắc
Khắp những miền thương
Khu vườn uyên ương
Bao nhiêu nhung nhớ

Từ khi thủa nhỏ
Reo rắc tình xưa
Mộng ước thắm thưa
Ngoại ơi xa lắm
Bây giờ tim đắng
Con biết làm chi
Con biết làm gì

Ngoại ơi con nhớ
Nhớ nhớ tóc mây
nhớ dáng hao gầy
Bao giờ heo may
Con bên ngoại nhỉ
Không xa không nghỉ
Mãi mãi ...mãi mãi ..

Tỷ ơi cho muội ké tý nhé! ...muội nhớ ngoại muội quá ..:mecry:

Xương Rồng Sa Mạc
04-10-2006, 08:26 PM
Sắp đến rằm trung thu .......... nhớ ngày xưa còn nhỏ ... mình thường tự làm lồng đèn rồi ra hồ thả ... Mẹ từng nói ... con hãy để vào đó một ước mơ ... Ước mơ ngày nào ... giờ đã thành hiện thực ... giờ đây con không còn làm lồng đèn thả nữa ... nhưng ước mơ, nói đúng hơn là những kế hoạch cần được thực hiện mình điều gửi theo cánh hạc thả lên trời vào đúng giây phút giao thừa ... Mẹ thường cười và nói: con vẫn nhỏ bé như ngày nào ... Mẹ! con vẫn muốn mãi là cô gái bé nhỏ trong lòng Mẹ mà thôi

"Mẹ hỡi có biết
Nỗi nhớ riêng Con
Từ khi Con như
Chim bay xa đàn ...
Đêm cô liêu ... Con nhớ ... tiếng ru Mẹ Yêu .......

Cuộc đời lắm sóng gió
Bão tố phong ba
Từ khi Con xa
Đôi tay Mẹ hiền ...
Trong cơn mơ ... Con mong ... có Mẹ trở che ........."

Biết không Mẹ
Nơi xa xôi
Con hằng mong ...
Cuộc đời này chỉ như một giấc mơ
Để sớm mai ... thức dậy ...
Con có Mẹ ... trong vòng tay!

Xương Rồng Sa Mạc
06-10-2006, 03:11 AM
Vậy đó ...... cuộc sống có hợp có tan .............. ai chẳng có đôi lần phải trải qua nó ...

"Còn nhớ góc bếp
Mái lá che nghiêng
Nồi cơm thơm tho
Đôi tay Mẹ gầy ...
Con bâng khuâng ... Con lo ước ... cho ngày mai ...

Còn nhớ héo hắt
Mỗi sáng tinh mơ
Giọt sương long lanh
Rơi trên vai gầy ...
Nắng chiếu xuống ... lấp lánh ... mắt môi Mẹ yêu ..."

Tình ca du mục
06-10-2006, 07:37 PM
Cái nắng giữa trưa
Mồ hôi tầm tã
Áo mẹ màu nâu
Lưng mẹ hao gày
Con nhớ......hàng cây......nhớ mái nhà tranh

Con nhớ ngày bé
Mẹ thường du con
Giấc ngủ đủ tròn
Bàn tay...ngày ấy..............giờ hao gày xương

Dáng mẹ yêu thương
Con nhớ trăm đường
Khi xưa.......đi học
Mẹ thức tròn đêm......khâu con màu áo

Màu áo yêu thương
Có bàn tay....mẹ
Màu áo quê hương........người con yêu dấu.....!
Mẹ ơi....hồn quê........con nhớ......dáng gày..................


Bài thơ này lần đầu tiên con viết một bài thơ tặng mẹ......con không biết bài thơ này có đủ hay để tặng mẹ ko nữa.....nhưng con....vẫn viết giành cho mẹ thân yêu của con................

Xương Rồng Sa Mạc
10-10-2006, 02:46 AM
Biết không Mẹ
Nơi xa xôi ...
Lòng hằng mơ ....
Đi về bên bến xưa
Có những chiều
vang vang trong tim
lòng Mẹ à ơi
Dù còn ngày nao bé thơ ...

NHớ Ngày Xưa
19-10-2006, 02:37 AM
Chuyện ngày xưa
ưu tư như cây cỏ
Lặng lẽ buồn vì những thứ như mơ
Tuổi thơ đó mẹ ơi quá lu mờ
Hàng liễu rủ ...im lìm trong tiềm thức
Ta - hiện tại với cơn mê
Mà ngày xưa đâu hề ..đâu hề nghĩ
Đến bây giờ khi tình yêu kì vĩ
Đã chập chờn xua đuổi với hư vô
Đã xa rồi ngày bé ngây thơ
Khóc vòi ....những gì xưa xa quá
Hiện tại này ôi ưu tư con - ngục ngã
Lòng ...cứ buồn vì sắp xửa đi xa
Vẫn cứ nhớ lời ân ái Mẹ - Cha
Tuổi thơ cười in sâu bên thềm nhớ
Tình yêu khắc tim yêu quên sao nỡ
Mãi gửi lời yêu ..gió nhé hãy gửi đi
.................................................
hix hix ..thích vô đây thật ...uh ..một chút buồn chút vỡ nát tim ơi!

Người Điên Yêu Thơ
20-10-2006, 12:44 PM
Nhớ ngày xưa
Người chưa bao giờ cất tiếng khen con
Cũng không có dù trong ánh mắt
Người ngay đây mà như xa lắc
Con lặng thầm rơi nước mắt trong đêm
Những ngày trời trong, nắng chiếu bên thềm
Con muốn cùng người chạy ra sân bóng
Nhưng trả lời con chỉ là tiếng vọng
Tiếng của chính mình trong gió bay đi
Ngày con còn thơ chẳng hiểu điều chi
Nên con giận người, giận nhiều, giận lắm
Rồi những ngày hè, trời trong nắng ấm
Con chỉ lặng thầm chơi với riêng con
Ôi! Tâm trí trẻ con
Nào có hiểu bao buồn lo to lớn
Lặng lẽ đợi chờ, người mong con lớn
Mong con trưởng thành và sẽ nên thân
Ôi! Chậm làm sao
Khi ngày cuối càng gần
Con mới hiểu tình cha tha thiết
Và tới bây giờ, bây giờ con mới biết
Người vẫn âm thầm, lặng lẽ khen con.

còn ta với nồng nàn
20-10-2006, 09:36 PM
Nhớ thời gian
Cái ngày con còn nhỏ dại
Câu ca mẹ hát ngọt bùi sớm khuya
Tình yêu mẹ ấp áp sẻ chia
Trong nôi mẹ nói những lời yêu thương
Giờ là cái nắng xa phương
Con nhớ nhớ lắm mẹ bươn dặm trường
Tình yêu mẹ giữ giùm con
Mong con khôn lớn cho tròn lời ru

Tình ca du mục
20-10-2006, 10:02 PM
Nhớ hàng cây nhớ mái nhà tranh
Nhớ con đường mẹ đưa con về
Thời gian trôi năm tháng cũng hao mòn
Hàng cây xưa giờ xoè bóng mát
Mẹ đây rồi nhưng tóc đã pha sương
Hai màu tóc nhưng tình thương mẹ vẫn vậy
Vẫn thủa nào mẹ dắt con đi
Che cái nắng trên đầu mẹ chịu
Che cái mưa bên đời mẹ đỡ
Cam chịu đời mẹ vất vả sớm hôm
Đoạn đường xưa bao lần mẹ gẵng
Vẫn vì con con của thủa ngày xưa
Hai thứ tóc giờ là con hai mấy
Bước bên đời luôn có mẹ ở bên

CânBình
20-10-2006, 10:09 PM
Gửi lời theo tiếng mẹ ru
Trăm năm vẫn nhớ cho dù cách xa
Thấp cao chân bước lại nhà
Bâng khuâng thương nhớ ... ngỡ là ... chưa xa!

Tình ca du mục
20-10-2006, 10:16 PM
Tình con con vẫn khắc ghi
Mênh mông sương sớm mỗi khi trở trời
Thương mẹ con lại muốn về
Chăm nom hôm sớm....tình con mới vừa

Arien - Nàng Tiên Cá
26-10-2006, 10:02 PM
Gửi đến Mẹ kính yêu
Người con chưa biết mặt
Thời gian sao im bặt
Chẳng biết tìm nơi nao

Nghĩ nhiều lúc lệ trào
Tim con luôn đau nhói
Ngày chia tay có nói
Hẹn ngày về hay không?

Lớn lên trong giấc mộng
Mơ một ngày đoàn viên
Bao nhiêu những muộn phiền
Sẽ không còn lo lắng!

Ước ao được mẹ mắng
Những lúc con làm sai
Gặp trở ngại họa tai
Mong mẹ bên che trở

Nguyện vượt qua cách trở
Tìm lại mẹ thân yêu
Bên cạnh mẹ sớm chiều
Là ước mong mãi mãi !

Người Điên Yêu Thơ
04-11-2006, 12:44 AM
Có một ngày con nhận lá thư xa
Lá thư đến từ bên kia bờ biển
Trên thư có hình quê hương ẩn hiện
Hình Việt Nam in dấu mấy con tem
Mẹ cho con hay là đám cưới em
Cô bác họ hàng hai bên đủ cả
Khách có người quen, có người còn lạ
Nhưng rồi dần dần cũng biết nhau thôi
Mẹ nói chị Hai sanh cháu nữa rồi
Thằng bé lớn con giống cha như hệt
Ba mẹ nó mừng còn hơn là Tết
Mẹ đặt nó cùng tên với anh Hai
Nghe thoáng trong thư có tiếng thở dài
Con đoán trong lòng có gì không tốt
Mẹ nói dạo này mưa nhà hết dột
Nhà cất mới rồi mái mới lợp tôn
Đoc tới cuối thư, tay con bỗng ướt
Giọt nước mắt nào mẹ rớt trong thư
Mà tự nãy giờ con thấy hình như
Mẹ chẳng nói gì đến ba mẹ nhỉ
Mẹ chẳng nói gì...bởi vì...vốn dĩ...
Ba đã mất rồi...mẹ viết trong thư.

Thienmy
05-11-2006, 09:02 PM
BIỂN VÀ BẦU TRỜI

Bầu trời và mặt biển
Tuy cách xa vô cùng
Nhưng nhìn xuống mặt biển
Thấy bầu trời trong xanh

Hôm nay nhìn mặt biển
Thấy con sóng bạc đầu
Không thấy bầu trời nữa
Bầu trời đâu? Biển ơi!

Bao la biển và trời
Như tình Cha và Mẹ
Con là thuyền nhỏ bé
Lênh đênh khắp muôn nơi

Mong sao Biển và trời
Xanh bình yên trở lại
Để đời con mãi mãi
Được nằm trong chiếc nôi

Để lời ru Biển - Trời
Dạt dào mãi không thôi...

Người Điên Yêu Thơ
07-11-2006, 02:17 AM
Tình cha như là gió
Tình mẹ như là mây
Gió thổi mát đêm ngày
Mây bay về che nắng

Và khi không còn nắng
Mây sẽ làm cơn mưa
Làm mưa suốt mấy mùa
Để cho con tắm mát

Và khi không mưa nữa
Thì gió lại thổi về
Gió thổi mát đến mê
Để cho con yên giấc

Tình cha như là gió
Tình mẹ như là mây
Gió thổi là mây bay
Mây bay nhờ làn gió.

màu kí ức
08-11-2006, 01:22 AM
Mỗi buổi sớm sương rơi còn đọng lá
Bố mẹ già vẫn màu áo khoác lưng ra
Trên cánh đồng không một bóng người qua
Ươm hạt mầm ươm hạt đời cây trái

Thienmy
08-11-2006, 03:09 AM
Thời ngày đó, kỷ niệm vẫn chưa xa
Đâu có phải ai cũng là hạnh phúc
Thời thơ trẻ phải đôi lần thổn thức
Bởi lẽ đâu ... những phiền phức song thân!

Trái tim côi đau đớn đã bao lần
Xin đứng vững giữa muôn phần khó nhọc
Đừng nghĩ đến mình không trong bảo bọc
Bởi tình yêu luôn nóng bỏng quanh ta

màu kí ức
08-11-2006, 04:58 AM
Bố Mẹ yêu!



Bố yêu mẹ mến trên đời
Công cha công mẹ con thời khắc nghi
Trăm năm không nói làm chi
Nhưng mà con sống vẫn nghi bên đời
Thuyền trôi trăm ngả muôn nơi
Thì con vẫn ước chỉ là con thôi
Bên cha bên mẹ tháng ngày
Trông nom nếu được con còn mong chi
Mẹ ơi mẹ có biết không
Bên con mẹ vẫn là người Mẫu nghi
Cha thì không nói làm gì
Vì Cha là cả cuộc đời trở che
Công cha công mẹ thế nào
Nói sao cho hết một lời cầu mong


Ngày Xưa



Ngày xưa be bé tý thui
Trên lưng mẹ ẵm muôn nơi ruộng đồi
Mẹ quý mẹ nói rằng yêu
Thằng bé này thế sau này rất ngoan
Vì bé nó chẳng khóc than
Thương cha thương mẹ không lời khóc chi
Tuy rằng bé lắm Mẹ ơi
Nhưng con vẫn biết bên đời mẹ lo
Cuộc sống trăm việc Mẹ lo
Cơm ăn áo mặc một tay mẹ toàn
Cữ vậy con sống lên ngàn
Trên lưng của mẹ khi tràn sáu năm
Sáu năm mẹ ẵm mẹ ơi
Con nhớ nhớ lắm mẹ ơi vai mềm
Cuộc đời đâu có được êm
Lớn lên con cũng làm mẹ khổ thêm
Học hành cứ thế lại theo
Tiền ăn tiền học Mẹ nào không lo
Tình yêu con mãi mang theo
Giờ nay con lớn mang theo một lời
Cảm ơn '' Bố Mẹ '' trên đời
Đã cho con có Cuộc đời hôm nay



Con chưa một lần viết về ba mẹ...nhưng nỗi nhớ con mang theo thì vẫn là mãi mãi...Mẹ ơi..Con rất hiểu những tình cảm Bố Mẹ giành cho con
Cảm ơn bố mẹ đã cho con sinh ra trong cuộc đời nay...với con...Nó như một thế giới rộng lớn con phải học hỏi nhiều điều
Bên cha ben Mẹ con vẫn là con một thằng bé khờ khạo....nhưng cũng yêu bố mẹ lắm...

còn ta với nồng nàn
10-11-2006, 09:22 PM
Lời yêu chưa nói!



Gửi cha gửi mẹ một lời
Tấm lòng con hiếu xin người nhận cho
Bao năm bố mẹ công lo
Sớm hôm tần tảo ấm lo con đời
Con gửi lời đến mẹ yêu
Cám ơn mẹ đã sớm chiều nắng lo
Cám ơn lời nói của Cha
Tấm lòng cao cả cho con hiểu đời
Con yêu con quý mọi người
Cũng công Cha_Mẹ hết lời cưu mang
Cảm ơn Bố Mẹ cho tràn
Cho con mới hiểu sống là người ngay
Cảm ơn bố mẹ từ trước tới nay
Cho con khôn lớn đến ngày biết lo

Tình ca du mục
10-11-2006, 09:38 PM
Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Giờ nay Bố Mẹ tóc già pha sương
Tình thương bố _mẹ vẫn dành
Cho con tất cả như hồi thủa nao

màu kí ức
10-11-2006, 09:53 PM
Cuộc sống cam chịu mẹ ơi
Lam lũ cả đời chiếc áo đẫm màu
Tình thương mẹ gửi gió ngàn
Mang bao hơi thở gió tràn sức xuân
Mẹ mang cuộc sống bình yên
Con thơ non nớt mẹ đùm kiu mang
Dù cho sóng cuộn biển tràn
Tấm lòng cha mẹ Muôn vàn thiết tha



Bố mẹ....luôn là những người lắng nghe và chia sẻ những tình cảm!
Thật cảm ơn bố mẹ...vì nếu không có sự đùm bọc ấy....liệu con...con có được cuộc sống mến yêu này ko....

Người Điên Yêu Thơ
19-11-2006, 08:53 PM
Cha mất đi
Áo mẹ nhạt màu vì mưa nắng
Trái ớt, cọng rau
Cái cay, cái đắng
Đâu đắng cay bằng
Nước mắt chan cơm
Tối về
Có một cái ổ rơm
Mưa tới
Nhà tranh
Chỗ khô chỗ ướt
Con được chỗ khô
Mẹ giành chỗ ướt
Trong tiếng mưa gào
Có tiếng mẹ ho
Con lớn rồi mẹ lại thêm lo
"Lo cho con Hai mày vào Đại học
Lo cho thằng Ba học nghề thợ mộc
Thằng Út thì vào trung học năm sau"
Ôi ! Nghe thấy nghẹn ngào
"Tao dốt nhưng tụi mày không được dốt,
Ráng học nghe con, học nhiều thì tốt
Cho có cái nghề rạng mặt tổ tông"
Bây giờ chân trời ấy mênh mông
Có biết nơi nào
Là quê mình đó
Có một cánh đồng
Mênh mông nắng tỏ
Có bóng mẹ già
Bên mộ cha trông.

Stand_up
21-11-2006, 02:48 AM
Con biết mẹ yêu con nhiều lắm
Như bao bà mej trên đời
Mẹ thầm thì con là hạnh phúc
Khi bố con công tác xa xôi

Kìa,mẹ ơi,con đã lớn rồi
Sao cứ bắt mẹ lo hoài mãi thế
Cho nên con giấu đi tất cả
Những nỗi niềm nho nhỏ trong tim

Mẹ bảo con sinh ra vốn đã lạnh lùng
Không tình cảm như em con được
Nhưng có điều con tin mẹ biết
Mẹ ơi !

Người Điên Yêu Thơ
21-11-2006, 11:45 PM
Từng đồng từng cắc mẹ chắt chiu
Năm qua tháng lại được bao nhiêu
Lo lằng bầy con ăn với học
Nếp nhăn càng lúc mỗi thêm nhiều

Lòng mẹ thương con tựa biển trời
Thay cha chăm sóc ở trong đời
Một thân nuôi nấng đàn con nhỏ
Sao mà không bước tiếp mẹ ơi?

Một đời lam lũ một mình thôi
Bước thêm bước nữa khoẻ thân rồi
Nhưng lòng lo lắng đàn con nhỏ
Trong lòng lo lắng chuyện xa xôi

Lo là nếu mẹ gặp người chồng
"Lũ này, chúng chẳng phải con ông!"
Nên mỗi ngày qua khi nắng xuống
Con nhìn bóng mẹ thấy mênh mông

Arien - Nàng Tiên Cá
22-11-2006, 04:13 AM
Đôi mắt ngây thơ sóng lệ vương
Lạc bước đơn côi giữa phố phường
Thiên thần chỉ lối, đưa về chốn
Dang tay ôm trọn ấm tình thương!

Hình ảnh xa xưa bỗng ngập tràn
Tìm về muôn lối mẹ nhân gian
Em ơi bước vững trên chân bé
Tương lai chờ đón đẹp vô vàn

Em không có mẹ, chị cũng không
Hạnh phúc đơm bông tự trong lòng
Tình thương bờ bến quanh em đó
Là "Cha", là "Mẹ" thỏa lòng mong!

Thiên thần cười mỉm cùng em đó
Hạnh phúc nơi đây chớ phiền lo
Khắp chốn tụ về cùng chung sức
"Mái ấm tình thương" nguyện lái đò!

Tặng cho cô bé có đôi mắt to tròn ngơ ngác ..... Em hãy sống thật vui vẻ nhé ..... chị tin những thiên thần đó có thể đủ sức thay Cha, thay Mẹ đưa em đến bến bờ Tương lai Hạnh phúc

màu kí ức
23-11-2006, 12:33 AM
Lại một lần con lần bước về thăm
Bao gian khó tháng năm ngày trở lại
Mẹ già đi nhiều đôi mắt đã hết căng
Màu da mẹ thêm nhiều nếp nhăn lại
Chẳng được thời con gái lúc ngày xưa
Mẹ dãi giầu bao sương gió nắng mưa
Vẫn nụ cười khi xa con ngày ấy........
Bờ vai xưa nay đã khác xưa nhiều
Nhỏ thon gày như dáng mẹ lưng cong
Mẹ vẫn thường thức dậy chờ con
Thằng con trai đã đi xa ngày ấy
Giờ con về...., MẸ có vui mẹ ơi...

màu kí ức
22-12-2006, 02:59 AM
Gửi Cha...!


Bài thơ đầu xin gửi Tặng Cha
Người Cha kính mến của con mà
Bao lâu cầm bút giờ con viết
Gom hết trong này gửi Tặng Cha

Gửi lời yêu mến tới người Cha
Bao năm rèn giũa nuôi con lớn
Bao khó khăn đời Cha trải qua
Cũng vì chúng con Cha lăn lộn

Xứ người làm lụng vất vả khuya
Cơm ăn Cha giữ giành để dụm
Nuôi lũ con thơ lớn từng ngày
Giờ con khôn lớn lòng cảm xiết

Bao lời muốn nói chẳng thể soa
Người Cha tóc bạc giờ hai thứ
Màu xanh tuổi trẻ đã đi qua
Giờ còn màu tóc trắng phôi pha

Cha có biết không người Cha kính....!
Con vẫn giận mình chẳng thể giúp
Cho Cha vơi bớt những tháng ngày
Con biết Cha mong con khôn lớn

Con biết Cha ước con lên người
Con biết Cha thương con nhiều lắm...!
Con biết Cha lo cho tất cả.....!
Có bao giờ Cha đã nghĩ riêng Cha

Tuổi đã già ,sức đã phôi pha
Đã bao lần bảo :Cha ngừng nghỉ..
Cha vẫn cố bên đời lo nghĩ..
Cho gia đình này ,hạnh phúc _ấm no


Thật Hạnh PHúc bên người Cha kính mến....!
Tỏ một lời xin được nhắc tên Cha................
Con xin hứa là con người luôn tốt.....
Như ước mơ Cha,giành cả đời mình.....

Tặng Bố kính yêu .....! 22/12/2006

LụcBình
25-01-2007, 08:25 PM
Gửi lại tình cha chữ nghĩa thương
Công ơn giáo dưỡng dám coi thường?
Xuân qua thu tới dầm mưa nắng
Rưng rưng tóc nhạt ánh gió sương?

St.bu941
25-01-2007, 08:59 PM
Đã lâu rùi con mới trở lại đây
Mà vẫn thấy hồn thơ hồi một thủa
Vẫn tràn đầy tình cảm với mẹ yêu
Mỗi bài thơ là mỗi áng mây chiều

Gửi tặng mẹ......
Gửi cha một lời hứa
Gửi biết bao tâm tình bé nhỏ
Đến những người đã tặng cả đời con




Tóc trắng áo màu



Thủa ngày xưa tóc vẫn còn xanh
Giờ hai thứ mới thấy cha mình khổ
Bao tháng năm cha chẳng có ngày thường
Một cuộc vui cha bỏ giữa bất thường

Vì công việc cha lo cuộc sống khó
Vì ngày mai cha phải gẵng những ngày
Ngày dài lắm công việc thì khổ cực
Cha chẳng than chẳng trách chẳng bận lòng


Vẫn sáng sáng với màu áo thân thương
Và chiếc xe đã hoen màu vì sương gió
Vẫn lao vào các công trình bé nhỏ
Giúp ngôi nhà có được hình hài hơn


Còn trong cha chẳng nghĩ được gì hơn
Hai màu tóc đã sang gần tuổi nghỉ
Sáu mươi năm cha làm ko mệt nghỉ
Từ chiến trường cha trở lại dựng xây....


Và hôm nay một mình con nhìn lại
Chặng đường xưa con thấy cha khổ nhiều
Và hôm nay một mình con nhìn lại
Tóc cha già đã bạc trắng phôi pha.....


Và hôm nay cuộc đời con thấm thía.....
Cha nói gì....??khi cha bước bên con.....

Tặng cha......một lời hứa........cha ạ....

Hoàng Tử Bạch Mã
06-03-2007, 09:16 PM
Gửi đến Mẹ yêu một đôi lời
Thật lòng muốn nói lệ tuôn rơi
Trái tim thổn thức bao lời chúc
Tình thương dâng trọn ... mẹ yêu ơi!

- Thiên thần tuyết -


Gửi người phụ nữ gặp đầu tiên
Hãy xóa tan đi mọi ưu phiền
Hạnh phúc vô bờ về muôn lối
Thay bao vất vả quá triền miên ....

Nhân ngày 8/3 ... xin gửi đến Mẹ những lời tâm sự tận sâu trong tim .... Con biết đã khiến cho Mẹ buồn rất nhiều ..... mong Mẹ hãy tha thứ cho con ....

màu kí ức
07-03-2007, 12:04 AM
http://i47.photobucket.com/albums/f192/nguyenduclich/anhlich18.jpg


Tặng mẹ....và những người phụ nữ......họ đã mang cho cuộc sống này thêm phần ngọt ngào...................Cám ơn.Mẹ Thân Yêu..!!

màu kí ức
06-04-2007, 08:23 PM
Con lại về đây lối thân quen
Bên hiên nhà vắng mẹ thân hiền
Nhìn dáng mẹ gày heo hắt nắng
Mà lòng con lại trạnh lòng yêu
Con thương ba mẹ bởi xế chiều
Như cái nắng nhạt mây chiều thổi
Lúc trở trời lúc lạnh đông qua
Tấm thân cha mẹ lại vượt khó
Vẫn là như thế bố -mẹ à
Vẫn làm con nghĩ cả đời ơn
Tình yêu bố mẹ thật lớn lao
Nói sao kể xiết bố mẹ à
Và con sẽ bước cuộc đời qua
Như Cha như.......Mẹ một thời bước
Chẳng bằng Cha Mẹ nhưng là cái ơn

màu kí ức
15-05-2007, 07:04 PM
http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/200610302446_LoiChi1.jpg





Lời chị

Đừng quên chị em nhé
Dẫu mai này cách xa
Chị - có cha mất mẹ
Em - còn mẹ không cha .

Gia đình mình ly tán
Đem nỗi buồn nhân đôi
Đem bát cơm đập nửa
Nước mắt mặn mềm môi .

Ngày xưa cha thương mẹ
Sao giờ mẹ ghét cha
Chúng con thương chẳng ghét
Sao cha mẹ đành xa ?

Chú lính chì gãy cổ
Chị gắn rồi trao em
Nghe lời mẹ em nhé
Cố học chăm,ngoan hiền .

Em khản hơi gào khóc
Dỗ nó cha mẹ ơi ! ...
Cha cúi đầu không nói
Mẹ nín lặng ngậm ngùi .

Đừng quên chị em nhé
Ngày mai buồn chia xa
Hai mảnh đời côi cút
Trong mắt lệ nhạt nhòa …

(Tập thơ Hạ Nhớ – NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)

Thanh Trắc Nguyễn Văn




http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/20061030262_LoiChi2.jpg


Những tháng năm không mẹ thành nỗi nhớ
Người chị nghèo đã thay thế Mẹ -Cha
Lời của chị là những năm tháng phôi pha
Bạc màu tóc và nước da sẫm lại
Lo em thơ nhỏ dại phải học hành
Những lời yêu từ Mẹ sinh thành
Nay là chị truyền thêm tình mẫu tử
Chữ ơn nghĩa nói sao thành nghĩa cử
Công ơn này báo hiếu phải công danh
Niềm mơ ước của cha và chị giữ
Chỉ mong em vững bước con đường đi
Ơn nghĩa ấy thật cao quý chưa từng thấy
Sự hy sinh không thể nói hết lời
Thầm cảm ơn Người Chị là Mẹ ấy
Tỏ một lời kính lễ khắc tâm tư

THANH THAT
16-05-2007, 02:36 PM
đã có lần con làm thơ tặng má
nhưng mà thấy dỡ nên không đưa xem
bây giờ chỉ biết thầm lặng nói lời thanks
vì đã cho con nguồn sức sống ở đời
đã cho con có niềm tin vững chắc
để sau này con gắng bước đường đời
cảm ơn má nhá người mẹ tốt
đã bỏ nốt hết cả cuộc đời vì chúng con:huglove:

Thienmy
31-05-2007, 08:17 PM
Có đôi lần viết bài thơ trên lá
Thả dòng trôi chở khắc khoải đợi mong
Nghĩa Mẹ yêu mát tựa suối nguồn trong
Mênh mông sóng ru ấm lòng con trẻ

Đã đôi lần ngẩn ngơ chiều bóng xế
Gửi cánh chim phiêu bạt đến bên đời
Ơn Cha nặng ngàn Thái Sơn chẳng đổi
Hướng con đường con bước tới tương lai

màu kí ức
19-06-2007, 12:49 AM
Mẹ tơm


Khó ai đoán nổi mẹ tôi
Bao nhiêu năm tuổi mà đời khổ nghê
Lưng trần bao nắng đam mê
Tóc pha sương gió tái tê tôi buồn

Khó ai đoán được mẹ buồn
Bao nhiêu hôm sớm mẹ thường nắng mưa
Bao nhiêu khó nhọc dư thừa
Nụ cười mẹ vẫn giữ hòa ôn nhu

Khó ai đoán được mẹ như
Con ong xây tổ chắt chiu tháng ngày
Những hôm đau ốm mưa cày
Mẹ vẫn thường chịu gió bay không sờn

Khó ai đoán được tình thương
Mẹ giành cho tất niềm thương mẹ chờ
Chờ con con lớn ngày mơ
Cho công mẹ đợi mẹ chờ con đi

Khó ai đoán được mẹ tôi
Chữ tâm mẹ giữ ở đời dạy con
Chưa tròn chưa đủ hạt non
Chữ tâm con giữ khắc mòn thời gian



Viết tặng mẹ của con

màu kí ức
11-09-2007, 10:57 PM
Mẹ



Mẹ trên đời là người đẹp nhất
Chẳng ai bằng tình cảm thật mẹ trao
Từ tấm bé con đã trên lưng mẹ
Mẹ vỗ về luôn ấp ủ con khôn

Mẹ trên đời là người đẹp nhất
Chẳng ai bằng lời nói ngọt ngào
Những câu ca những lời yêu mẹ nói
Mở tâm hồn con nhỏ dại ngây thơ

Mẹ trên đời là người đẹp nhất
Có ai bằng mẹ ,mẹ của yêu thương
Con lớn khôn vẫn mang bao hoài bão
Gửi lòng mình để ấm lòng mẹ ơi !!1

Mộc - Kim - Thạch
04-11-2007, 08:41 PM
Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi.
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong

Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen

Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao

Lời ru mẹ hát thưở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh:
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa

Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà

Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau mỗi âu lo nhạc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh không cùng

Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ

Chắt chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.

Thienmy
12-12-2007, 09:49 PM
Đoàn xe chầm chậm chuyển mình lăn bánh
Đưa nhỏ đi xa, về phía cuối con đường
Nhỏ bỏ lại sau lưng một nỗi niềm
Ngôi nhà, tuổi thơ và đôi vai gầy của mẹ.

Đoàn xe đi rồi chỉ còn hai dòng lệ
Một khóc cho mình, một khóc gửi mẹ cha
Giờ con đi rồi ngày tháng sẽ trôi qua
Mà không biết bao giờ con trở lại.

Mai mốt đây khi mái đầu thêm sợi bạc
Cha mẹ già rồi con có được sóc chăm
Tạ lỗi cùng cha, xin cúi đầu trước mẹ
Nuôi con lớn khôn rồi, còn lại đi xa.

Căn nhà xưa, giếng nước gốc đa
Ngày hội làng con không về gặp mặt
Mùa xuân đến tóc mẹ thêm sợi bạc
Cha thêm tuổi đời, mà con chẳng kề bên.

Con không biết rồi đây, có được bình yên
Dù người ta có muốn trở thành gì đi nữa
Nhưng con vẫn nguyện xin mãi vẫn là con thôi
Và kiếp sau vẫn được làm con của mẹ.

Thienmy
31-01-2008, 09:13 AM
Mẹ ơi con sẽ về bên Mẹ
Xuân năm nay để khỏi thẹn với lòng
Đã bao năm rồi con không thể...
Chăm sóc Mẹ già khi gió rét tàn Đông

Con sẽ về châm lại ngọn lửa hồng
Ngồi bên Mẹ thì thầm to nhỏ
Sẽ kể Mẹ nghe
....những chuỗi ngày thương nhớ
....và nỗi cô đơn trĩu nặng khôn cùng

Rồi con lại được ôm Mẹ vào lòng
Cám ơn Mẹ cả một đời vất vả
Mùa Xuân trôi trên tóc bời hối hả
Nước mắt cạn dần theo năm tháng nhớ mong
......đứa con xa vẫn biền biệt - núm ruột nồng

Mẹ ơi !
Dù đời có rêu phong
Con vẩn nhớ...
Lời Mẹ hiền từ thuở còn thơ
Dẫu biển có hóa dâu, sông bồi lở...
Thì quê hương vẫn là điểm Mẹ đợi chờ
...

Tết này con hứa sẽ trở về
Cơm dưa cà quây quần bên Mẹ
Con sẽ kể Mẹ nghe...
Con bây giờ cũng đã có con gọi bằng Mẹ
Con bây giờ không còn là cô bé
Mà cuộc đời cũng đã trải nắng mưa
Bao mùa Đông Tình khao khát, bơ vơ
Hai mươi năm quê người trăn trở
Hai mười năm xa Me nặng lòng...
Hai mươi năm...vời vợi bên song
Dõi mắt xa xăm nhìn về cố quốc
Hai mươi năm thao thức...
dõi trông vời nơi không có... mùa Đông
....

Con sẽ về bên Mẹ
Con nhớ Mẹ vô cùng...

DT.M

Thienmy
29-02-2008, 03:14 PM
Mẹ ơi!



Mỗi năm tai ách quê mình
Bao cơn nắng đổ trên miền yêu thương
Lúa khoai tan nát trên nương
Lòng con nhói một Mẹ thương nhói mười
Từng đêm Mẹ hát ru lời
Cho con yên mộng quên đời chưa no
Chiều nay trời lại mưa to
Mái tranh Mẹ dựng sáng ra mất rồi
Bơ vơ mắt lệ không lời
Vì con Mẹ lại bồi hồi xót xa
Bắc, Trung, Nam mãi một nhà
Chúng con xin nguyện tương hòa bên nhau
Dù cho năm tháng bạc màu
Dù cho xa cách địa đầu chân mây
Lòng này con nguyện chan đầy
Thương ôi bóng Mẹ hao gầy vì con!

chaulong_551989
24-03-2008, 04:05 AM
quê hương mổi người chĩ một :xinchao: :welcome:
như là chĩ một mẹ mà thôi
quê hương nếu ai không nhớ
sẽ không lớn nổi thành người
.....................................
......................................:wavey:
mang thai con chín tháng mười ngày
khi con vừa lọt lòng nhìn con nước mắt mẹ rơi:so_funny:
ba ôm con vào lòng gọi khẻ
"thiên thần bé xíu của ba"?:love-smil: :flyingangel3:
mẹ vừa mừng lại vừa lo
nhà mình nghèo lại thêm phần đông con
mẹ lo con sẽ vất vả
rồi năm tháng trôi qua mau
cô bé con ngày nào còn bé trên tay
nay đã là cô thiếu nữ rồi
thêm lần nữa mẹ lo cho con:nooo:
lần đầu xa nhà sống tự lập
má lo lúc ốm đau không ai lo cho con
cơm ăn nước uống có đầy đủ không?
má ơi! xin má cứ yên tâm
Út tự biết lo cho mình mà
ngày tiển con lên đường mắt nhòa lệ
má lo nhiều lắm Út ơi
phố xá Út cẩn thận nhé
rồi út cũng xa quê
ngày đầu út nhớ nhà khóc nhiều lắm:cobe: :waiting:
rồi cũng qua đi những khó khăn
út bây giờ chẳng khóc nữa má ah
anh chị trọ cùng cuôn gúp đở út
má đừng lo nhiều cho út nha
út nơi này luôn mong má ba vui vẻ
đừng quá bận tâm đến út
út luôn nhớ những điều má ba dạy bảo
suốt đời út khắc ghi:cobe: :thatall: :welcome:

Thienmy
30-03-2008, 08:31 PM
Cả một đời cho con ôi tình Mẹ
Thật dạt dào như nước tự biển khơi
Sự hy sinh cao ngút tận mây Trời
Mênh mông quá lấy gì con đo được.



Mỗi Xuân qua nhìn Mẹ con thầm ước
Má thắm tươi và đừng nhạt màu môi
Tóc đen tuyền đừng điểm trắng lệch ngôi
Để con vui ngỡ Mẹ còn mạnh mãi.



Nhưng thời gian đâu dễ gì níu lại
Mẹ bây giờ đã ốm yếu hơn nhiều
Từng bước đi chậm chạp thật liêu xiêu
Trông mòn mỏi khác gì cành liễu rũ.



Bố mất đi Mẹ luôn hằng ấp ủ
Chắt chiu ân tình một dạ sắt son
Phụng dưỡng Bà dạy dỗ cả đàn con
Là gương sáng để con hằng dõi bước.



Thương yêu con lòng Mẹ đầy mơ ước
Mong cho con hạnh phúc được vẹn toàn
Để lòng Mẹ luôn cảm thấy hỷ hoan
Con của Mẹ mọi bề đều tốt cả.



Đừng như Mẹ bao tủi hờn vật vã
Theo tháng ngày thương nhớ ngập đầy vơi
Tô điểm đời bằng những hạt châu rơi
Tuổi xanh nhạt khóc chồng sầu gối lẻ.



Mẹ yêu hỡi lắng nghe con thỏ thẻ
Mẹ là nắng sưởi ấm cõi lòng con
Là mùa Xuân tô sắc thắm ươm tròn
Con khắc khoải mong về bên gối Mẹ



Ở xa xôi nhớ Mẹ con gọi khẽ
Mẹ của con ôi thương quá Mẹ ơi
Từng đêm ngày con cầu khẩn ơn Trời
Cho Mẹ mãi sống hoài lâu trăm tuổi.


Gửi đến một người không sinh ra con nhưng đã chăm sóc cho người mà con yêu...

chaulong_551989
07-04-2008, 02:58 PM
Mang thai conchín tháng mười ngày
Vất vả và buồn tủi con nào hay
Ngày ấy Ba đắm chìm men rượu
Say sỉn Ba lại đánh má con
Thương con chưa chào đời đã khổ
Má xoa bụng khẻ nói với con
Không sao đâu con má ngoan nào
Ở yên má chở che cho con
Ngày qua tháng tới con chào đời
Thấy con bé xíu má thương nhiều
Ôm con hai dòng lệ má rơi
Hạnh phúc xen lẫn những âu lo

Năm con lên năm vào lớp một
Má lo lắm con bé nghịch ngợm
Sợ chúng bạn đánh con má dặn
Bạn đánh con nhớ báo cô giáo
Không được đánh bạn nhé con ngoan

Nhà tôi nghèo lắm mọi người ah!
Ba làm nông Má cũng vậy mà
Nghèo thêm phần đông con nữa nhé
Ba tôi hay cằn nhằn má tôi
Bửa cơm rau cháo chẳng đủ no
Có những đêm Má ôm tôi khóc
Tôi hỏi khẻ"Má ơi sao vậy"?
"hạt bụi vào mắt đó con ah".
Con ngây ngô cứ ngở là thật
Mặc má khóc con vẫn say giấc

Theo tháng năm con đã mười tám
Má ơi con nay đã hiểu ra rồi
Những hi sinh má dành cho con
Má vì con quên cả tuổi xuân
Ba con nay cũng bớt rượu chè
Lo làm cùng má chẳng như xưa
Nụ cười của má đã hé mở
Bao năm vất vả nay bù đắp

Giờ con xa quê ra đô thị
học chốn xa nhà biết má lo
Má ơi con biết phải làm sao
Má yên lòng về con gái má
Đừng buồn nữa nhé má của con
Người cho con sự sống, tình yêu
Con gái nơi xa chẳng có gì
Xin chúc má ba luôn mạnh khoẻ
Gia đình ta luôn tràng hạnh phúc

Nơi xa quê con kính gửi má
Bài thơ con tự ngâm nga ra
Thơ không hay cũng chẳng cao sang
Lòng biết ơn con gửi vào đây
Mong má chẳng chê thơ vụng về
Kính chào má tình thương chang đầy
Chào Má người phụ nữ Việt Nam
Chào người phụ nữ đảm đang Nhất

Thienmy
12-06-2008, 08:22 PM
- Nang mai sương sơm -
- Nuoc Mat Mua Thu -




Thương bao người Mẹ gánh gồng
Sáng trưa chiều tối tìm đồng sinh nhai
Nuôi lo con học thành tài
Mai này đỗ đạt tương lai cùng người

Nhớ mà giữ lấy ai ơi
Tình Cha nghĩa Mẹ như trời biển cao
Chẳng màng cực nhọc công lao
Dầm mưa dãi nắng nhưng nào óan than

Bán luôn cả tấm thân tàn
Suốt đời lo mãi cho đàn con thơ
Còn trong lứa tuổi dại khờ
Chưa hề hiểu được tình đời trắng đen

Từng đêm bên cạnh chong đèn
Mẹ ngồi thầm lặng ru mênh mông sầu
Mắt Mẹ giờ đã quầng sâu
Tóc buồn điểm bạc một màu trắng phau

Nhìn thương Mẹ biết là bao
Đau lòng con mãi nghẹn ngào Mẹ ơi
Cúi xin quỳ lạy đất trời
Chở che dùm phận của đời Mẹ Cha

Giữ xin lòng mãi thiết tha
Tình Cha Mẹ sống luôn mà trong con
Dù cho sông cạn đá mòn
Tha phương đất khách luôn còn khắc ghi (.^_^.)

Thienmy
26-08-2008, 10:16 PM
Rồi một ngày con đi đây đó

Nhớ đừng quên xóm nhỏ ngày xưa

Nét chữ đầu chẳng phải là thơ

Mà có tình thương nhòe cay nước mắt


Học đi con kẻo sau này hối tiếc

Tuổi học sinh là sự khởi đầu

Quãng đường dài đi tới mai sau

Của đời con chỉ mình con chọn lối


Tóc đổi màu hay điều tiếc nuối

Cha ước mình lại tuổi ấu thơ

Được đi và đến mái trường xưa

Học những gì mà mình chưa biết


Học đi con tình đời tha thiết

Kiến thức là đôi cánh bay lên

Đạo làm người con nhớ đừng quên

Dù đi xa cũng nhớ về nguồn cội

Học đi con những điều tiếp nối

Con lớn lên rồi sẽ hiểu lời cha

caycodai
19-09-2008, 05:55 AM
Chưa một lần xa vòng tay cha mẹ
Chưa một lần hiểu được lẽ đắng cay
Phải chăng vậy con mới hay nhõng nhẽo
Đâu biết rằng cha mẹ khổ thật nhiều

Con xin lỗi! Ngàn lần xin lỗi nhé!
Xin cho con được nói điều nhỏ bé:
"Dù thế nào con vẫn yêu cha mẹ
Và điều đó con sẽ chẳng quên đâu!"

Thienmy
15-10-2008, 01:17 AM
Thêm một lần nữa
Khắc nếp hằn sâu
Tàn phai mái tóc
Đâu rôi? … còn đâu …..

Thêm một lần nữa
Nước mắt lại rơi
Nhạt nhoà in dấu
Nỗi buồn … chơi vơi …..

Lại thêm lần nữa
Bóng phủ hằng đêm
Giật mình tỉnh giấc
Thương Mẹ … ngàn đời!

Dấu chân đầu ngõ
Bước lại càng xa
Dĩ vãng nhạt nhoà
Mẹ ơi … có biết?

Mai này hoa đỏ
Con gái Mẹ xa
Khó thể cận kề
Ngàn lời … xin lỗi

Và thêm lần nữa
Ôm Mẹ nồng sâu
Nức nở trong lòng
Vu quy … bước vội ….

Thêm một lần nữa
Hạnh phúc đầy vơi
Sum vầy đoàn tụ
Gia đình … anh em …


Mẹ! Con sắp về nhà chồng, vậy mà sao con lại thấy vui buồn lẫn lộn ... Con không muốn xa Mẹ chút nào!

Thienmy
16-11-2008, 10:28 PM
Một đời chát khế chua sung
Mòn tay gọt củ khoai sùng nuôi con
Trăng khuyết còn có đêm tròn
Mùa Thu vóc Mẹ héo hon mỗi ngày

Trái ớt sầu ruột chẳng cay
Mật khổ quên đắng quắt quay âm thầm
Ngọn đèn xô chiếc bóng câm
Mẹ như một vết lăn trầm ủ ê

Phiền Cha đi mãi không về
Con thì nhỏ dại, thói quê độc mồm
Ao bèo chật tiếng ếch uôm
Giấc mơ đời Mẹ sẩy rôm mọc đầy

Với trời xanh chẳng tới mây
"Hàng cây đứng tuổi" thả ngây lá vàng
Lép bui tay Mẹ sảy sàng
Hạt rơi xuống đất, hạt tràn lên mi ...

Khuya dằng dặng tiếng từ qui
Trăng chiều khắc khoải ước chi đêm tàn??
Cho Con chuốt sợi rơm vàng
Lót êm lưng Mẹ thủa hàn vi xưa ...

uknow
15-03-2009, 09:29 AM
ĐÊM CÀY GAME VÔ TÌNH TÔI BẮT GẶP
NHỮNG CÂU THƠ CHỢT BUỒN ĐẾN NAO LÒNG
TÔI DỪNG CHUỘT NGỒI YÊN VÀ CHỢT NHỚ
Ở QUÊ NHÀ THẤP THOÁNG MỘT NGƯỜI CHA
ĐÊM NAY GIÓ - CHA NẰM YÊN KHÔNG NGỦ
CHA TRỞ MÌNH KHI CHỢT NHỚ VỀ CON
CON LẶNG YÊN TRONG MỘT MIỀN KÍ ỨC
THẤY ĐÂU ĐÂY BÓNG DÁNG CHA HAO GẦY


SỐ điện thoại của mình là 01212141219 nếu bạn rảnh bạn có thể nhắn tin cho mình

Thienmy
30-03-2009, 04:19 AM
ĐÊM CÀY GAME VÔ TÌNH TÔI BẮT GẶP
NHỮNG CÂU THƠ CHỢT BUỒN ĐẾN NAO LÒNG
TÔI DỪNG CHUỘT NGỒI YÊN VÀ CHỢT NHỚ
Ở QUÊ NHÀ THẤP THOÁNG MỘT NGƯỜI CHA
ĐÊM NAY GIÓ - CHA NẰM YÊN KHÔNG NGỦ
CHA TRỞ MÌNH KHI CHỢT NHỚ VỀ CON
CON LẶNG YÊN TRONG MỘT MIỀN KÍ ỨC
THẤY ĐÂU ĐÂY BÓNG DÁNG CHA HAO GẦY


SỐ điện thoại của mình là 01212141219 nếu bạn rảnh bạn có thể nhắn tin cho mình
Số này đâu có liên lạc được?


Một lần nữa giấc mơ về mộng mị
Cõi chơi vơi lạnh giá... ướt tràn mi....
Nắm bàn tay Mẹ hỡi ước mơ gì
Cho con trẻ dấn thân đời bão táp???

tinhthuquan
13-04-2009, 07:03 PM
qua đây các bạn làm thơ cho cha mẹ hay quá...góp bài nha....

gửi mẹ

mẹ ơi mẹ con đi xa biết mấy
khoảng cách nào dâng thành nỗi nhớ con
mãi thương người trong chiều sương ở lại
tựa cửa chờ hiu hắt bóng hoàng hôn

mẹ ơi mẹ mẹ có hiểu con ko
khi tiếng khóc trong cuộc đời bão tố
tiếng nấc nào nghẹn ngào trong sóng vỗ
khi cuộc đời tàn nhẫn đã cho con

nhưng mẹ ơi con còn có giấc mơ
tuổi 20 làm lỡ dở cuộc đời
con vẫn biết thành công thì ko dễ
mỗi bước trên đời con vẫn gọi mẹ ơi

mẹ ơi mẹ đợi con về mẹ nhé
đời dang dở con thẹn lắm mẹ ơi
đã bao lần con phải thầm dấu lệ
trong niềm đau nghiệt ngã của cuộc đời

Thienmy
01-07-2009, 12:49 AM
Con đã khóc đôi lần bên gối chiếc
Lòng bâng khuâng thoảng đôi phút hờn ghen
Dáng Mẹ gầy sao Con quá nhỏ nhen
Lòng đố kị để nhạt nhoà tóc Mẹ ....

Vô tình quá, mang buồn dâng mắt Mẹ
Quên thời gian đang se sẽ dần trôi
Gió hắt hiu, bóng nắng đổ bên đời
CON XIN LỖI, MẸ - NGƯỜI CON YÊU NHẤT!

hoxuanhuong
02-07-2009, 02:28 AM
đêm buồn nhìn cảnh mưa rơi
tựa đầu,ôm gối,mong trời sáng mau !
đêm nay đứng lặng một mình
nhìn về phương ấy,cỏi lòng con đau
tháng ngày xa cách đã bắt đầu
con đi biền biệt,nổi sầu thiên thu !
mẹ ơi ! chớ khóc,chớ sầu
con về,ôm mẹ vùi đầu ngày xưa !!!!

Thienmy
06-09-2009, 10:38 PM
Gần nhau trong gang tấc
Mà như cách ngàn khơi
Nước mắt Mẹ đầy vơi
Nỗi lòng Con nghẹn thắt ....



Đã bao lần chứng kiến nước mắt rơi
Mẹ khóc thầm trong giấc mơ dang dở
Một Cuộc đời đầy sóng dâng cách trở
Chẳng dịu êm khi bóng xế ... chiều dâng ...

Con ngập ngừng trước dáng đứng chiều nay
Đôi mắt Mẹ dõi theo hình xa vắng
Gió buồn bã trước khoảng sân quá lặng
Bụi thời gian phủ tóc Mẹ bạc thêm

Nắm bàn tay ... ôm trọn cả vòng tay
Đừng khóc nữa, Mẹ hiền ơi đừng khóc!
Hãy để Con, thay một đời chăm sóc
Một ngày về, vui nước mắt Đoàn viên!

Thienmy
03-12-2009, 01:35 AM
Mẹ! là con đây, hôm qua con về, chỉ ngồi yên lặng bên Mẹ, ngắm Mẹ bình an trong giấc ngủ. Tóc Mẹ bạc nhiều, bàn tay Mẹ đã xuất hiện những đốm đồi mồi, con bỗng thấy hình như mình đã quá nhỏ nhen và ích kỷ. Con cứ mải mê với những công việc thường ngày, với những dự định tương lai ... mà con quên mất tuổi Mẹ đang được cộng thêm một tuổi. Có lẽ nào con đang quyết định sai? Con có sai không hả Mẹ?




Có giọt nước nào đẫm ướt bờ vai
Lại mặn chát tâm hồn con thơ dại
Xin đánh đổi thời gian ơi ngừng lại
Để muôn đời con có Mẹ, Người ơi ....

Thienmy
04-03-2010, 07:40 PM
Hôm qua Mẹ gọi cho con
Nhưng nhắc nhở, hỏi thăm điều vô bổ
Giật mình con chợt nhớ
Đã bao giờ con chủ động gọi Mẹ đâu?

Con đã vô tình quá phải không
Quan tâm của Mẹ con nhận như vốn thế
Ngày pháo hồng lòng Mẹ bao trắc trở
Mà yêu thương dồn nén thẳm trong tim

Chẳng nhân dịp gì con lại đến Mẹ yêu
Sà vào lòng yên giấc nồng tay Mẹ
Rưng rưng bờ mi, tâm tư con gọi khẽ
Theo chồng rồi, con nhớ Mẹ, Mẹ ơi ...

Thienmy
22-04-2010, 03:47 AM
Con đã hiểu...
nỗi nhọc nhằn ngày xưa...
của Mẹ
Khi giờ đây ...
trong con, một mầm sống...
nhỏ nhoi

Con bất giác, sợ lỡ lầm sơ sẩy
Cuống quýt hỏi thăm khi chuyển biến khác thường
Mẹ mỉm cười "đừng lo sợ vẩn vương
Hạnh phúc lắm ... khi mỗi ngày một khác!"

Nghe kể chuyện xưa, mỗi lần con quẫy đạp
Khó chịu nhiều, nước mắt cũng từng rơi ...
Có làm Mẹ mới đong đầy tình Mẹ
Những vất vả khi mang nặng hình con ...

Thienmy
08-07-2010, 07:48 PM
Con trở mình trong chuỗi ngày nắng nóng
Cảm nhận niềm vui, Mẹ hạnh phúc vô bờ
Một mầm sống vươn dậy những ước mơ
Thêm khát vọng nâng niu tình mẫu tử



"Sanh con ra mới thấu lòng Cha Mẹ"
Con hiểu rồi vất vả Mẹ hằng mang
Những niềm đau đem núi chẳng so bằng
Con luôn gắng thay nụ cười xoa dịu

Con không thể như ngày xưa nũng nịu
Sống vô tư không vướng víu trần ai
Con muốn được san bớt gánh cùng ai
Để Mẹ bớt chút âu lo phiền muộn

Jasy
08-07-2010, 10:53 PM
Ba má ơi, con iu cha mẹ lắm!!! ^^

thehill_tn
18-07-2010, 01:32 PM
Ba đánh con bằng ngọn Roi Mây
Trong lòng con nói nhiều lời đắng cay
con chưa hiểu được nổi đau thầm lặng
nước mắt người già chảy ngược vào trong
Ba đánh con bằng tất cả tấm lòng
vết hằng lưng con tim Ba đau nhói
nước mắt con rơi Ba quay đi thật vội
con tủi hờn tủi hờn trong nước mắt trẻ thơ
Ngon Roi Mây bài học của ngày xưa
con treo đầu giường tự dặn lòng sẽ phai...
Ba đi rồi Ba xa con mải mải
con vẩn nhớ bài học ngày xưa đau đớn ngọt ngào

.:oo0wjndy0oo:.
11-08-2010, 07:49 AM
gửi tới cha 1 niềm thương nhớ
gửi tới mẹ một lòng biết ơn
bao tháng ngày lo toan vất vả
mong con khôn lớn trở thành người

biết bao ngày gian lao lận đận
từng bữa ăn rồi từng giấc ngủ
từng bát cơm rồi từng manh áo
sớm hôm vất vả lo cho con

1 lời cám ơn sao kể hết
công cha vô vàn yêu thương con
công mẹ sớm chiều lo cuộc sống
lòng biết ơn con ghi suốt đời

Thienmy
11-10-2010, 09:32 PM
Lật từng trang nhật ký viết về con
Mẹ hạnh phúc dẫu muôn ngàn khó nhọc
Lúc con máy rồi xoay làm đau nhói
Mẹ vẫn cười cho lệ ướt bờ mi

☆ snow flowers ☆
12-10-2010, 02:35 AM
Con lỡ thôi, làm hư hàng của họ
Mẹ la rằng: "làm việc cả năm trời
Cả màu sắc không lẽ lại không biết ?"
Con quay đi, biết lỗi khóc một nơi...

Con vô dụng lớn đầu mà còn dại
Mẹ la rồi nhưng còn trách con không ?
Nhưng con biết rồi mẹ cũng chẳng nhớ
Mẹ lại cười như cho buổi gặp ngày mai...

Thienmy
16-03-2011, 10:33 PM
Có người nói Mẹ thật là ích kỷ
Chỉ biết mình chẳng suy nghĩ cho con
Phải xa Mẹ khi tuổi vẫn còn non
Mẹ lặng thầm ôm con vòng tay ấm

Trái tim thương cùng bao niềm yêu dấu
Mẹ theo con trên bước dấu đường đời
Biết tự lập Con sống sẽ thảnh thơi
Không chùn bước trước đời giông bão

ng0ctan
20-03-2011, 03:46 AM
Hôm nay dòng thư ngắn kí gửi Cha Mẹ
Lòng ngập ngừng lệ hàng rưng rưng rồi
Tuổi thơ có Cha Mẹ ôm vào lòng
Giờ này con tự vững bước mộng mị

Công Cha nghĩa Mẹ bao giờ trả được
Con chỉ làm nước mắt Mẹ tuôn rơi
Cha đánh con sau nỗi đau chôn giấu
Con lưu lạc chốn này khóc mặn lòng

bubble_summer
20-03-2011, 08:05 AM
nếu mama là mặt trời thì papa sẽ là mặt trăng
mặt trời và mặt trăng luôn luân phiên theo quy luật of time
cũng như papa và mama
luôn cùng nhau bảo bọc, ôm ấp con vào lòng
con vẫn nhớ ngày con còn nhỏ
bibô lon ton bước đến pama
để òy đc pa ôm bên trái
ma ôm bên phải
"một bước chạm tiếng nói
hai bước đến tiếng cười"

hixhix nhớ pama wá à ^^

Lưu Li Tím
24-03-2011, 08:11 AM
Mẹ
Một nỗi nhớ không nguôi
Con đi dọc con đường quen thuộc
Không thấy nổi bóng mẹ hao gằy
Nước mắt con rơi
Trĩu buồn trong nỗi nhớ!

Thienmy
13-04-2011, 11:36 PM
Ba dành hết mọi đắng cay
Cho con vị ngọt những ngày còn thơ
Cha dành đỉnh núi mây mờ
Cho con đường rộng bây giờ con đi

Thienmy
13-04-2011, 11:37 PM
Mẹ cho con tất cả
Hết quãng đời tuổi xanh
Cả yêu dịu ngọt
Rộng hơn biển trời xa

màu kí ức
09-02-2016, 07:50 PM
Mẹ... của bao năm qua !
Bây giờ là vẫn vậy
Mùa xuân đã đến đây
Cảm xúc lại tràn đầy

còn ta với nồng nàn
09-02-2016, 07:57 PM
Xuân về khắp nẻo quê hương
Còn ai chưa có quê hương để về
Chúc cho tất cả miền Quê
Ấm no hạnh phúc có Mẹ kề bên

Tình ca du mục
09-02-2016, 08:09 PM
Xa xuân mới thấy yêu Xuân
Xa Mẹ mới thấy mẹ cần biết bao
Năm năm tháng tháng qua mau
Cho cha cho mẹ cũng già đi theo
Xuân ơi ....!hãy ở lại đậy..?
Cho Cha cho Mẹ cùng gần nhau hơn