hoahongtrang87
05-09-2006, 07:50 PM
:type: Gần một ngày trôi qua , yên bình và khá thoải mái dù toàn phải ngồi trước máy vi tính .7h đúng nó có mặt ở thư viện trường . Nhanh như sóc sau khi cất xe , nó tìm ngay được cái bàn máy quen thuộc .
Dưới sự giám sát của thầy "Mio" _biệt danh con nhỏ đặt cho thầy _ vì là thầy giáo mà đi xe Mio ( shock nặng luôn áh ). Nhỏ như một con thỏ ngoan ngoãn , ngồi im và chỉ làm bài tập tubor C . Một ngôn ngữ mà theo nó thật khó để mà nuốt trôi được . :think:
Len lén ánh mắt nó liếc sang bàn , ông thầy đang cặm cụi trước máy vi tính. Yên tâm rùi , thầy đang say sưa lắm , sẽ không phát hiện ra đâu . :lelele:
Nó chạy meebo và ngồi chát , vụ này nó làm từ lâu rồi . Nhưng xui làm sao , mấy bà chị khoá trên siêng năng học hành , không biết con meebo này. Và túm tụ lại bàn nó xem hic hic . Tránh làm sao được , thầy nhéo tai con nhỏ thật đau . "Hic em tắt ngay đây thầy ơi!."
Ôm nỗi đau , nó ngồi học tiếp mà lòng dạ không yên . Nhưng làm sao được , thui lo làm bài vậy . 10h35 nó hoàn thành cái đống khó nuốt . Nhưng cái ông " Mio" lại đang ngồi nhìn nó , một cách chăm chú đầy nghi ngờ . Hic thật là đáng ghét quá !. Thu dọn mọi thứ và không quên nhiệm vụ , nó shut down máy rồi lủi thủi đi về .
11h00 . " Sao chưa ai đi chợ luôn hả?" Hôm nay đến phiên nó nấu ăn mà quên mất , ngậm ngùi đội cái nắng gay gắt nó vù xe đạp đi chợ .
12h00 ăn cơm , oi ả , ngột ngạt thật khó mà ăn ngon nỗi .
Rồi cũng xong một bữa .
Đến 1h đúng nó đã có mặt tại thư viện . Chiều nay nó không còn dám liều lĩnh như ban sáng nữa . Gõ xong bài kinh tế chính trị , nó ngồi lướt wed . Thường thì nó ngồi đọc và suy nghĩ nhiều lắm . :smioh:
Những câu chuyện , những bài học cuộc sống .......... Đôi khi còn thấy con nhỏ khóc ngon lành . Nói nó sống vô tư _không sai. Nhưng nó cũng chẵng còn bé để có thể quá vô tư mà thành vô tâm. Điều nó lo sợ nhất là như vậy . Biết một ngày nào đó nó có trở nên thờ ơ vô cảm trước nhưng mảnh đời và những con người bất hạnh ??? bNó sợ nên nó hay bị ám ảnh , đôi khi nỗi ám ảnh đi theo con nhỏ vào trong những giấc mơ. Để rồi tỉnh dậy , nó thấy mình lớn và trưởng thành thêm một chút .
Thấy mình hạnh phúc hơn bao nhiêu người khi có đầy đủ tay chân , giác quan để cảm nhận cuộc sống mỗi ngày . Có đôi mắt sáng nhìn cuộc sống mỗi sớm mai . Nhìn dòng người vẫn trôi dần vào guồng quay hối hả , bất tận của cuộc sống .Có gia đình yêu thương , bạn bè bên cạnh , có cả một người để mà yêu , mà giận .
Nhưng tránh làm sao được những giây phút bồng bột và sự bất ổn của cái tuổi mới lớn . Nó cũng hay cáu gắt , dù biết như vậy chẳng hay tẹo nào . Hay giận anh vì những chuyện không đâu , có khi chỉ là vì không có ai cho nó giận hờn , nên con nhỏ giận anh !!!!!!!! :blow:
Đôi khi nó buồn vu vơ , một nỗi buồn man mác xâm chiếm tâm hồn con nhỏ và làm nó thấy trống trải cô đơn lạ . Nó nhớ nhà , nhớ má , nhớ cái gia đình bé nhỏ không bình yên của nó . Dù cho lần nào nó về cũng hay làm má giận vì cái tính khí nóng nảy và ương bướng của nó . :lelele:
Và nó nhớ anh nữa , Đến khi nào thì anh không còn đến và chỉ cười với nó trong mơ? Đến khi nào anh là thật chứ không phải hư ảo? Nhỏ thường tự hỏi mình những câu hỏi hơi điên rồ như vậy .
Chiều nay nó đi dạy kèm như thường lệ . Sau năm phút nó thất thểu ra về vì mất việc . Lương cũng hẹn trả sau ???????? Thật là...... Nó bị đau nghỉ dạy mấy ngày , nhưng lại đúng những ngày học sinh của nhỏ thi học kỳ . Không ai kèm cặp nên tụi nhỏ nhác học thi không tốt. Phụ huynh viện luôn cớ đó để chấm dứt . :yike2:
Lại sắp bắt đầu những tháng ngày lang thang tìm việc . Nhưng rồi nó tự an ủi mình , " Sẽ ổn thôi nhóc àh!" . "Mày vẫn còn cơ hội mà , vẫn còn nhiều cơ hội , vấn đề là mày có muốn nắm lấy không ?" . Ùh , rồi mọi thứ sẽ ổn , con nhỏ sẽ lại tìm cho mình một chỗ đứng . Tự khẳng định mình không bao giờ là muộn !!! :type:
Dưới sự giám sát của thầy "Mio" _biệt danh con nhỏ đặt cho thầy _ vì là thầy giáo mà đi xe Mio ( shock nặng luôn áh ). Nhỏ như một con thỏ ngoan ngoãn , ngồi im và chỉ làm bài tập tubor C . Một ngôn ngữ mà theo nó thật khó để mà nuốt trôi được . :think:
Len lén ánh mắt nó liếc sang bàn , ông thầy đang cặm cụi trước máy vi tính. Yên tâm rùi , thầy đang say sưa lắm , sẽ không phát hiện ra đâu . :lelele:
Nó chạy meebo và ngồi chát , vụ này nó làm từ lâu rồi . Nhưng xui làm sao , mấy bà chị khoá trên siêng năng học hành , không biết con meebo này. Và túm tụ lại bàn nó xem hic hic . Tránh làm sao được , thầy nhéo tai con nhỏ thật đau . "Hic em tắt ngay đây thầy ơi!."
Ôm nỗi đau , nó ngồi học tiếp mà lòng dạ không yên . Nhưng làm sao được , thui lo làm bài vậy . 10h35 nó hoàn thành cái đống khó nuốt . Nhưng cái ông " Mio" lại đang ngồi nhìn nó , một cách chăm chú đầy nghi ngờ . Hic thật là đáng ghét quá !. Thu dọn mọi thứ và không quên nhiệm vụ , nó shut down máy rồi lủi thủi đi về .
11h00 . " Sao chưa ai đi chợ luôn hả?" Hôm nay đến phiên nó nấu ăn mà quên mất , ngậm ngùi đội cái nắng gay gắt nó vù xe đạp đi chợ .
12h00 ăn cơm , oi ả , ngột ngạt thật khó mà ăn ngon nỗi .
Rồi cũng xong một bữa .
Đến 1h đúng nó đã có mặt tại thư viện . Chiều nay nó không còn dám liều lĩnh như ban sáng nữa . Gõ xong bài kinh tế chính trị , nó ngồi lướt wed . Thường thì nó ngồi đọc và suy nghĩ nhiều lắm . :smioh:
Những câu chuyện , những bài học cuộc sống .......... Đôi khi còn thấy con nhỏ khóc ngon lành . Nói nó sống vô tư _không sai. Nhưng nó cũng chẵng còn bé để có thể quá vô tư mà thành vô tâm. Điều nó lo sợ nhất là như vậy . Biết một ngày nào đó nó có trở nên thờ ơ vô cảm trước nhưng mảnh đời và những con người bất hạnh ??? bNó sợ nên nó hay bị ám ảnh , đôi khi nỗi ám ảnh đi theo con nhỏ vào trong những giấc mơ. Để rồi tỉnh dậy , nó thấy mình lớn và trưởng thành thêm một chút .
Thấy mình hạnh phúc hơn bao nhiêu người khi có đầy đủ tay chân , giác quan để cảm nhận cuộc sống mỗi ngày . Có đôi mắt sáng nhìn cuộc sống mỗi sớm mai . Nhìn dòng người vẫn trôi dần vào guồng quay hối hả , bất tận của cuộc sống .Có gia đình yêu thương , bạn bè bên cạnh , có cả một người để mà yêu , mà giận .
Nhưng tránh làm sao được những giây phút bồng bột và sự bất ổn của cái tuổi mới lớn . Nó cũng hay cáu gắt , dù biết như vậy chẳng hay tẹo nào . Hay giận anh vì những chuyện không đâu , có khi chỉ là vì không có ai cho nó giận hờn , nên con nhỏ giận anh !!!!!!!! :blow:
Đôi khi nó buồn vu vơ , một nỗi buồn man mác xâm chiếm tâm hồn con nhỏ và làm nó thấy trống trải cô đơn lạ . Nó nhớ nhà , nhớ má , nhớ cái gia đình bé nhỏ không bình yên của nó . Dù cho lần nào nó về cũng hay làm má giận vì cái tính khí nóng nảy và ương bướng của nó . :lelele:
Và nó nhớ anh nữa , Đến khi nào thì anh không còn đến và chỉ cười với nó trong mơ? Đến khi nào anh là thật chứ không phải hư ảo? Nhỏ thường tự hỏi mình những câu hỏi hơi điên rồ như vậy .
Chiều nay nó đi dạy kèm như thường lệ . Sau năm phút nó thất thểu ra về vì mất việc . Lương cũng hẹn trả sau ???????? Thật là...... Nó bị đau nghỉ dạy mấy ngày , nhưng lại đúng những ngày học sinh của nhỏ thi học kỳ . Không ai kèm cặp nên tụi nhỏ nhác học thi không tốt. Phụ huynh viện luôn cớ đó để chấm dứt . :yike2:
Lại sắp bắt đầu những tháng ngày lang thang tìm việc . Nhưng rồi nó tự an ủi mình , " Sẽ ổn thôi nhóc àh!" . "Mày vẫn còn cơ hội mà , vẫn còn nhiều cơ hội , vấn đề là mày có muốn nắm lấy không ?" . Ùh , rồi mọi thứ sẽ ổn , con nhỏ sẽ lại tìm cho mình một chỗ đứng . Tự khẳng định mình không bao giờ là muộn !!! :type: