PDA

Xem đầy đủ chức năng : The Diary of a "Big Kid" Name Kian



ZzDark_KnightzZ
05-09-2006, 02:37 PM
Năm nay là 1 năm trọng đại đối với tớ, là năm cuối cùng của cái tuổi vị thành niên :rain:
cho nên phải viết 1 cái nhật ký để nhớ cái năm nay

....Houston september 5, 2006....

qua mỹ được 5 năm xa việt nam, tớ sắp có quốc tịch rầu các cậu ạh, mà chắc chả trông hòng gì bố của tớ về cái vụ thi quốc tịch, nên chắc phải đợi năm sau mình tự đi thi cho chắc ăn :rain:
nghe lại cái bài Mong ước kỷ niệm xưa mà lại thấy lưu luyến, ngậm ngùi thế nào ấy
nó nhắc lại cho mình cái kỷ niệm hạnh phúc ngày nào còn đi học ở việt nam
nhớ lắm nhớ lắm cái ngày chào cờ đầu tuần, đừng dưới nắng hát 3 bài hát, nào là quốc ca, đội ca, rồi hành khúc Nguyễn Gia Thiều. Honestly, at the time, i used to laugh at it, i thought it was silly :haha: but now i really miss it
nhớ nhất là ngày thứ 7 được về sớm, tớ cùng đám bạn đi ăn hàng rồi còn trốn tiết học thêm giờ do cô văn đưa ra mà đi chơi, lúc ấy sợ lắm
Nhớ mấy ngày lễ, người ta bán mấy bịch kim tuyến, chúng tớ đè mấy đứa trong lớp ra, thế là ôi thôi 5 phút sau, nhìn thằng nhỏ thân tàn ma dại.
Nhớ sinh nhật cô chủ nhiệm, cả lớp bày ra "suprise party" vui ơi là vui :lelele:
Thui chắc ko nhớ nữa, nhớ nữa chỉ thêm buồn

Talk about today, bực cả mình, hôm nay đi học gặp 2 thằng freshmen cứ lay hoay quấy ko chịu được, đã vậy còn phá tới mình, thế là tớ bực quá quay sang chửi "stupid freshmen"
2 thằng quay lại bảo:"oh yah, what about you, you no better than us"
tớ chả nói gì, chỉ giơ lên cái school ID, 2 thằng im phăng phắc :blow:
nghĩ lại mới thấy, hình như 5 năm nay, tớ chả vẫn vậy:
tuy thay đổi về khuôn mặt, lên vài chục lbs, nhưng hình như ko già đi là mấy (hãnh diện:D2)
hình nhưmình vẫn còn cái tánh lanh chanh, lóc chóc, nhanh nhẩu đoảng như hồi ấy nhẩy
vẫn còn hay chọc gái, but oh well, ko chọc gái ko phải con trai :bay:
chít cha, hôm nay có nhiều bài, thôi :chayle: học bài cho mau ko thì chết

Black & White
05-09-2006, 06:36 PM
Aidan iu dzấu ... béc đầu vít diary huh :hihi: .....
... lỡ 2 đứa freshmen đó nà G thì seo ...... thui hoh dzám nghĩ chịn gì xãy ra ... hoh khéo .... dzụ 2 be' i lun ... khỗ thật :so_funny: ...... nhìn dzị chứ Aidan gian tà tà lém ....... hahaha
tuy thay đổi về khuôn mặt <= tính TT lại tò mò rùi đây nà :wink: ...... hoh già mí ... kưng cũng lemon question dzữ ....giúng wa' ..... ai cũng noái TT sophomore .... ngại chít :so_funny: .......
nghe Aidan noái lùm nhớ VN wa' ... nhớ món en ỡ VN nhìu hơn ... :hihi: .... bên nì hoh ngon = ......
we^n mất i nhàm HW đây :chayle: ....... khoan .... :gian: cho bõ tức đi hum wa i shopping hoh mua gì choa TT ...... kaka dzọt ..........

*Cúp_Cầu_Dao*
06-09-2006, 07:14 AM
Kian sướng nhỉ!Được học ở VN đến cấp 2....còn có cái để nhớ ở VN....còn có cái để thương....như tớ wa nước ngoài từ cái hồi học lớp 3, lớp 4 bạn bè thân cũng k0 có...chỉ có gia đình....nên mỗi lần về VN tớ thấy ngại lắm...về VN buồn ơi là buồn!

qua mỹ được 5 năm xa việt nam, tớ sắp có quốc tịch rầu các cậu ạh, mà chắc chả trông hòng gì bố của tớ về cái vụ thi quốc tịch, nên chắc phải đợi năm sau mình tự đi thi cho chắc ăn
Hehehe!Qua mới có 5 năm mà được thi quốc tịch US roài....sướng ghia..Kian nói đúng...chẳng bao h nhờ đc vào ~ ông bố cả.

ZzDark_KnightzZ
06-09-2006, 02:24 PM
Hehehe!Qua mới có 5 năm mà được thi quốc tịch US roài....sướng ghia..Kian nói đúng...chẳng bao h nhờ đc vào ~ ông bố cả.
Tình hình là bố tớ cạch thằng mỹ, mãi mà ko chịu học tiếng anh cho vững, ko có tiếng anh làm sao đi thi quốc tịch, mà nghe đâu bây giờ nó hỏi lịch sử nhiều lắm :blow:

Hiu sờ Tân (houston) september 6

chà chà, hum nay bà cô oái oăm cho cái test vừa dài vừa khó :gian:
chuông reng mà chả đứa nào làm xong, hy vọng mai bả cho thêm giờ làm ko thì chết cả nút :chayle:
Tình hình là bà chằn Anna Muniz dạo này hay lảng vảng trước mặt mình, ko biết là có ý đồ gì ko :think:
Tình hình tập 2 là năm nay senoir rồi mà vẫn chưa có ai để dắt đi prom, mém này prom mình ở nhà đi chat YM rồi:haha:
Tình hình tập 3 là hôm nay ít bài, phải chơi cho đã :D2
Àh wên, nghe bảo ranking trong trường có thay đổi, ko biết mình có lên được cái nào ko :think: , hy vọng là được
Tuần này phải đi galeria mới được, hix, dạo này chả thâu thập được món nào dành cho mình, toàn mua đồ cho người khác ko, đúng là bó tay :chayle:

ZzDark_KnightzZ
06-09-2006, 02:33 PM
tháng 3 mới có global meltdown, mà lũ nhỏ đã bắt đầu chuẩn bị ý tưởng rồi
2 thằng bạn tối ngày cứ léo nhéo với mình vụ năm ngoái "dụ dzỗ" nó đi audition
ơ hay, tớ lăng xê cho làm ca sĩ mà ko muốn :gian: đã vậy còn đổ tội, hôm đó chúng nó tặng hoa cho thì cười hý hửng chả nói gì
bây giờ thì léo nhéo câu "trời ko công bằng" dzới tui

*Cúp_Cầu_Dao*
07-09-2006, 04:20 AM
Tình hình là bố tớ cạch thằng mỹ, mãi mà ko chịu học tiếng anh cho vững, ko có tiếng anh làm sao đi thi quốc tịch, mà nghe đâu bây giờ nó hỏi lịch sử nhiều lắm :blow:
Thế nà giống mama tớ roài....mama tớ cứ hùng hồn bảo năm nay sẽ học tiếng mà nơi tớ đang ở rúc cục có học âu :hihi:

snownoyuki
07-09-2006, 04:44 AM
Mới 5 năm thôi chứ mấy mà kêu la dzữ vậy " Kian " bạn cũ ? ^=^

ZzDark_KnightzZ
07-09-2006, 02:23 PM
Mới 5 năm thôi chứ mấy mà kêu la dzữ vậy " Kian " bạn cũ ? ^=^

5 năm mới có cái để nhớ :D2
tớ mà đi 10 năm là lúc còn bé xíu thì nhớ cái gì :gian:

hiu sờ tân, september 7

tình hình là hôm nay gặp cái pop quiz xíu mất mạng, may nà nội công mình ko tệ :D2
sau khi vào quốc tịch, nên giữ chữ Kian hay nà đổi cái khác cho nó lóng bỏng nhẩy :think:
tình hình tập 2 là home comming sắp tới, mà chả có senoir nào đi với tớ :rain:
phen ni ngồi nhà gặm bắp rang nữa rồi :chayle:
chắc năm nay phải tập làm sao cho mình cái tính điềm đạm 1 chút, bớt lanh chanh :D2

ZzDark_KnightzZ
08-09-2006, 03:18 PM
houston september 8

hum nay thứ 6, bắt đầu từ 6h là mình sẽ bắt đầu cuộc hành trình ăn trên từng cây số như thường lệ. ráng lin gần vừa rồi, sau cái vụ này mình chỉ còn công đoạn cuối cùng là đã thực hiện được cái ước mơi dzớ dzẩn hùi nhỏ của mình :bay:
dạo này các cậu muốn tẩy chay tớ hay sao ấy, vào YM chả đứa nào chịu lên tiếng cả :gian:
tình hình là sáng nay nụp bài văn, bà cô chỉ ngẩm ngẩm 1 hồi rồi bảo hay :D2, may wé tưởng die rồi chứ.
ráng học năm cuối, là được thả về vn rồi :D2, lúc đó chơi cho đã, và lại tiếp tục bay nhảy như xưa :bay:

Biin Boon Boon
14-09-2006, 07:15 AM
kakaka...vít đc mấy hôm....nghỉm lun :haha:

ZzDark_KnightzZ
14-09-2006, 02:33 PM
houston sept 14

tuần này mệt quá, mãi mới có dịp viết tiếp, mai thứ 6 rồi tạ ơn chưa :D2
tình hình là hôm nay mệt quá mẹ ui :cry:
bài trồng chất lên, biết thế hum qua làm bớt cho xong... hix
còn 1 cái essay, hehe, viết cũng dễ quá, gì chứ viết về quê hương thì tớ viết ko biết mệt :haha:
nên viết buồn hay vui nhỉ? :think:
hix, chán quá làm mấy cái test chả cái nào vừa ý cả :yike2: , học hành thía này
thôi kệ nó :D2
tình hình là hôm nay đi học toàn bị hắt xì, mụ nào nói xấu mình nhỉ
mình có nhiều kẻ thù quá nên chả biết ai ga ai cả :so_funny:
ậy thôi đi làm essay cho mau, còn cái test ngày mai rồi mụ toán kiểm tra binder nữa :chayle:

ZzDark_KnightzZ
16-09-2006, 12:41 PM
houston sep 16

ai dza, chít rùi, sau cái accident này thì sự "TT" của mình đã bị tan tành :mecry:
bảng 17 năm tiết hạnh xem như đi tong :rain:, cũng may là kỳ này thiệt hại ko nhiều :D2 ko thì chắc sau này hết dám ngẩng mặt nhìn đời :chayle:
mí thằng quỷ chơi ác thế ko bít, đúng là ko tin được
tình hình là cuối tuần có cả đống bài, hix, phải làm cho bớt nếu ko tuần này mệt áh, tuần trước test trồng chất, tuần này chắc cũng chất trồng :rain:
càng ngày càng mong về vn, hôm nay chúng nó ăn tiệc lớn ở vn mà mình ko được đi :mecry:

Biin Boon Boon
18-09-2006, 06:50 AM
Coi bộ Kian k0 bao h có 1 ngày bùn nhỉ....:rain:

ZzDark_KnightzZ
19-09-2006, 02:47 PM
Coi bộ Kian k0 bao h có 1 ngày bùn nhỉ....:rain:
cuộc đời ngắn ngủi ko bít đi toong ngày nào mùh, phải vui 1 chút để có die thì cũng làm con ma zui dzẻ (casper ó :D2)

houston sept 19

ai dza, hôm nay hên chít, làm test calculus được 100 :D2. hy vọng mai cũng được vậy
tình hình là dạo này bị khủng hoảng kinh tế rầu, mém nì chắc tiêu tùng wa':yike2:
năm sau về vn cần mấy nghìn, đi new york kỳ tới cũng tốn mấy trăm rồi, đã vậy còn tiền đi contests nữa, phen này mà ko được scholarship chắc tớ đi bán thân luôn :cry:
mà ko biết có ai thèm mua ko :chayle:

nói tới hôm nay, ko nhiều bài lắm hehe, nhưng mà dzạo này tin đồn trong trường về tớ và em họ tớ ngày càng lớn chuyện, mấy đứa nào nhiều chuyện thế ko biết :yike2:
khá nhiều lời đồn thất thiệt đang luẩn quẩn trong trường, mình mà ko mau đi đính chính thì chít :chayle:

Biin Boon Boon
21-09-2006, 04:36 AM
cuộc đời ngắn ngủi ko bít đi toong ngày nào mùh, phải vui 1 chút để có die thì cũng làm con ma zui dzẻ (casper ó :D2)
Ông mà làm ma thì con người ta chik hết, toàn khoái dọa người # :hihi:

ZzDark_KnightzZ
21-09-2006, 02:21 PM
Houston ngày nửa buồn nữa vui, tháng dở khóc dở cười, năm linh ta linh tinh

hớ hớ, hôm nay đi học đúng là dở khóc dở cười
hôm wa trước khi đi party mình đi làm tóc, ai ngờ làm xong lúc đi về mới phát hiện ra
"wa" công nhận ông này giỏi, làm đẹp, nhưng vấn đề là bây giờ trông tớ du côn quá :chayle:
ặc ặc, mất hết hình tượng con ngoan trò giỏi học sinh hiền nành gùi :cry:
lên trường lũ bạn bảo mình bây giờ muốn làm ông trùm con hay sao :chayle:
đúng là trước côn đồ nay lại côn đồ hơn :rain:
tình hình là gần hết tuần rồi thoải mái wa', hix, tuần này bận ơi là bận, bài học cả đống, cũng may là xong rồi :D2 bây giờ phẻ

ZzDark_KnightzZ
23-09-2006, 04:36 PM
Hôm nay đi coai nhà dzìa, hix nhà đẹp quá nhìn cái nào cũng mún mua, mà phải tổ ko có tiền :rain:
tình hình nà lũ bạn trên trường vẫn còn cứ chọc tớ cái vụ ấy, tức chết đi thôi :ranting:
hum wa có người bảo tớ "có cái vẻ bề ngoài vui vẻ, thực sự bên trong lạnh lùng" :mecry: sao nại nói người ta thế, mình hiền thế mùh :rain:
thôi kệ ko quan trọng cái ấy :rain:
nghe tin thằng mọt sách Kim khâu quần ở vn có gf rồi, hix hix, cuối cùng mình là người duy nhất còn độc thân, phen ni chắc ế rồi mẹ ơi :cry:

Đồ.Rê.Mi.Fa.Son.La.Xí_Xọn
24-09-2006, 09:45 AM
Hình như ung ko cóa ngày nào là bùn................nghĩ lại mà mong mún chỉ 1 tháng thôi đc yên bình vui vẻ như ông................ngày nào tui cũng có chuyện..............nhìu khi chán..............đi học về mà ko mún về nhà..........mún thật nhanh để về vn ..............nhưng ko cóa tiền...............:so_funny:

*Kiêu_Kỳ*
25-09-2006, 05:36 AM
nghe tin thằng mọt sách Kim khâu quần ở vn có gf rồi, hix hix, cuối cùng mình là người duy nhất còn độc thân, phen ni chắc ế rồi mẹ ơi :cry:
Ế chỏng ngọng mà kòn nói lắm....:rain:

ZzDark_KnightzZ
25-09-2006, 02:30 PM
Ế chỏng ngọng mà kòn nói lắm....:rain:
kệ tui :gian: ế thì sao

sept 25

ai dài ui, hôm wa ko ngủ được, hôm nay cứ như là người mất hồn, gật gà gật gù :sleepwell:
ặc ặc, ngồi xe bus buồn ngủ chít, thế là gục xuống ngủ lúc nào ko hay.
tự nhiên giật mình tỉnh dậy hình như có đứa nào rờ mặt mình làm hít hồn :haha:
hix, từ nay phải ráng ngủ thật sớm chứ cứ để kéo dài thế này thì ko tốt :nono:
hết 1 six week rồi, còn 2 lần nữa là mình thoát nạn, con lạy chúa xin giúp cho con wa được học kỳ này, chứ cứ lên xuống kiểu này chắc mình chít quá :chayle:

ah, nghe bảo mụ "Cẳng bò" ở dzịt nam lại có bf mới rồi, nghe đâu là con ông cháu cha, ra đều nhà thằng bé cũng là dân máu mặt, nhỏ này cũng gớm thịt, toàn quen mấy thằng độc đáo. mà lâu wa' hông thấy mặt nó, ko bít dạo này nó thế nào rồi, toàn chat mà xin cái hình thì ko bao giờ cho cả, ghét thế, bạn học cũ thân thiết mà cũng keo nữa :gian:

.:*~Tawny~*:.
27-09-2006, 07:57 AM
ghê ghê, giờ mí biết Kian là dân NGT !!!!! ^^
anyway, sắp vào Quốc Tịch rồi, ur gonna b an American-Vietnamese boy, coi chừng lạng wạng .....có ng` bị Americanized trước Trang chứ ở đó :haha: !!!!!

ZzDark_KnightzZ
27-09-2006, 06:48 PM
ghê ghê, giờ mí biết Kian là dân NGT !!!!! ^^
anyway, sắp vào Quốc Tịch rồi, ur gonna b an American-Vietnamese boy, coi chừng lạng wạng .....có ng` bị Americanized trước Trang chứ ở đó :haha: !!!!!

ừa ngày xưa tớ thi nung tung ko biết nó hên nó xui hay trời xui quỷ khiến làm sao mà thi tốt nghiệp tiểu học được 22 điểm vấn đề là bố cứ ép phải học cho nở mặt nở mày nên cuối cùng bị lôi vào NGT, nếu NGT ko nhận thì sang Nguyễn Du, nhưng ông NGT ông nhận trước :mpl:
nhớ các bạn ở NGT lắm, ko biết bà con bi giờ sao rùi. quên làm sao nhóc biết đến NGT ko lẽ cũng ở quận TB giống tớ :yike2:

『shadowスwind』
27-09-2006, 06:59 PM
:rain: TB là Tân bình hả ???:rain: cái nì dzui à!!!:rain:

ZzDark_KnightzZ
29-09-2006, 02:33 PM
sep 29

hôm nay mới rảnh ngồi viết nhật ký típ
mụ chằn kia bảo add nick mới mà ngồi đợi cả mấy tiếng ko thấy mặt đâu :gian:
còn bảo với mình là best friend nữa :andon:
hey ya, homecomming tuần sau đến rùi mà vẫn chưa có ai đi dzới mình :meo:
kiểu này ế chỏng gọng lun :cry:
mang tiếng là popular mà lũ kia có gf hết rồi còn mỗi mình tớ cô đơn, hix đúng là có tiếng mà ko có miếng :chayle:
hôm nay áh, đi học làm cái quiz dài chà bá lun, cả lớp chưa đứa nào làm xong, mí bà cô bây giờ độc địa dã man thì thôi, nội công mình mà ko thâm hậu thì chắc cũng đã chết dưới tay mấy mụ này rồi. hy vọng cho qua mua cái năm học này để mình bớt khổ, hix, kiểu này hao tổn sức quá :chayle:

ZzDark_KnightzZ
06-10-2006, 02:33 PM
Nhật ký cả tuần :rain:
có ai khổ như mình ko, hix, ặc, bận bịu hết sức
Homecomming week - Dress up week
Thứ 2: theme: nerd day-học sinh giỏi
sặc, thấy mấy đứa này nó nói xấu đám học sinh giỏi, gì mà tạo cho tụi mình cái hình tượng ko thân thiện chút nào, nào là tóc chải ngôi giữa, gel bệt xuống, quần short ngắn, áo sơ mi tay dài, đeo cặp kiếng dày như 2 cái đít chai bia, rồi mắt lé, ặc ặc, bộ tụi tui xấu thế àh :cry:
lũ bạn nói, sao mày ko dress up, mình bảo, bộ cầm cuốn sách calculus còn chưa nerd enough sao, còn bắt tui phải ăn mặc thế kia, mất hết hình tượng sặc sặc. mà công nhận trong đám nerd của trường chỉ có mình là nhìn du côn nhất :anhPha:
Test: 2 cái sặc sặc

tuesday: theme: pop colar day
cái ngày nhảm nhí chưa từng thấy, tự nhiên kéo cổ áo lên thế là xong, vô duyên hạng nặng. nói gì thì nói mình bận test quá cho nên ko dám nghĩ tới vụ này :chayle:
Test: 4 cái, hix hix huhuhu

wednesday: pretty in pink day
eo ôi lạy chúa, cười ko thấu, đi ngang qua hallway, gặp ku kia mặc bộ váy màu hồng mà tớ chịu ko nổi :so_funny: thiếu điều mà muốn cưa đổ "em gái" này wa'
Test: 3 cái, mệt lừ

Thursday: theme: character day. yay yay !!!!
thích nhất là ngày này, y như halloween, sáng vào gặp nhỏ mỹ đen hóa trang thành oprah, cầm đống tiền và check, rồi nói cái giọng y như bả. vào lúc test nó kêu bà cô :"dear beloved teacher, would you accept this "gift" as a token of our apprieciation,"
thế là bà cô mới bảo:"oprah have alot of money, i know, but not enough to buy me hahaha"
đang ăn lunch, thấy 1 đứa hóa trang thành quả banana chạy lon ton, 1 đứa khác hóa trang thành con khỉ dí theo, cười ơi là cười.
Test 3 cái, khụ khụ ho ra máu lun

Hôm nay, Friday: ayayayayay, theme: spirit day!!
hôm nay hết mệt, phù, xong cái tuần mệt gần chít. chiều nay phải đi phụ giúp cho homecomming, hôm nay vui wa', bà con ai cũng mừng, thứ 2 lại được nghỉ, thật thoải mái.
Con gái mỹ sặc sặc sặc sặc sặc sặc sặc sặc sặc sặc sặc sặc sặc sặc sặc sặc, đang ngồi ăn lunch cầm chai nước uống, tự nhiên 1 nàng chạy tới "plz plz plz plz, can i share your drink?"
thế là thằng bạn ngồi trước mặt tớ lãnh đủ :so_funny: phụt 1 phát đầy mặt nó.
mình chỉ nẻng nẹng 1 câu:"nẩu, am só ry(no, i'm sorry)"
she's like:"why?"
mình:"because it's wierd and not very clean"

rồi 1 hồi tự nhiên 3 bà chằn đứng sau lưng mình, tự nhiên khoác vai mình, làm tui ớn lạnh cả người rồi bảo:"give it to me freshmen"
nẻng nẹng mình nại phán 1 câu:"careful who you talking to, cause compare to you, i'm pretty "ancient" "
câu trên gọi là đem tuổi già ra ăn hiếp gái trẻ :so_funny:
nghĩ sao dzậy trời, tui như dzậy mà dám bảo tui freshman, đúng là ko có lễ nghĩa gì cả :gian:
Test: 1 cái duy nhất, eo ui thoải mái wai'

ZzDark_KnightzZ
06-10-2006, 02:38 PM
quên vụ này, homecomming này lại phải ở nhà, vẫn phải hát bài "mình tui chưa có bồ"
ai cũng cặp cũng đôi, còn mình thì dateless như ngày nào :rain:

ZzDark_KnightzZ
08-10-2006, 09:56 PM
Chủ nhật:
Sau hơn 4 năm, hôm nay tôi lại khóc lần nữa
Mỗi 1 người đều có giới hạn riêng, có người thì giới hạn rất ngắn, người khác thì lại dài hơn. Dù ngắn dù dài thì nó vẫn tồn tại trong mỗi chúng ta.
Tôi luôn cho rằng mình có 1 giới hạn vô cùng dài, gần như ko thể đạt tới được, nhưng hình như nó đang đến gần tôi lắm rồi, dạo gần đây nhiều lúc mình muốn nổi giận lên và muốn nổ tung lên.
Sau hơn 3 năm nay, hôm nay tôi lại khóc 1 lần nữa, ngồi xung quanh mọi người, mình cố che mặt lại để khỏi làm phiền người "nhà", cố gượng gắp vài món ăn cho họ khỏi quan tâm, tới lúc về nhà, vào trong phòng đóng sập lại, sức chịu đựng của tôi đã cạn kiện, vậy là mình bật khóc, sợ người "nhà" nghe được nên mở nhạc thật to, cho tiếng nhạc êm dịu lấp đầy căn phòng cô đơn. Tự bảo chính mình rằng làm con trai thì ko được khóc, cái đó rất yếu đuối, nhưng có lẽ mình ko làm được nữa, sau bao nhiêu năm cố gượng mình thật sự đã kiệt sức. Làm người như vậy khó quá, mình ko làm được nữa.
Chiều nay, mình nghe thằng anh "ruột" nói câu "mày đã ko đi làm gì, mà ở nhà ko biết lo dọn dẹp nhà cửa". Ko biết là ngày xưa hồi ổng 17 tuổi, chú C có nói với ổng như vậy ko mà bây giờ ổng nói câu đó với mình, nhưng mình dám chắc là những gì chú làm cho ổng nhiều hơn những gì ổng làm cho mình gấp trăm lần, mà ng` ta chỉ là chú, còn đây là ruột thịt mà lại có thể nói 1 câu bạc bẽo như vậy. Tôi đã nhịn anh nhiều lần rồi, vì mình cứ nghĩ là im lặng thì sẽ yên chuyện nhưng mà mỗi 1 ngày đều phải nghe những lời lẽ bạc bẽo "bragging" bên tai thực sự quá khó khăn. Mình ko đi làm được là vì tuổi còn bé, có làm cũng ko được bao nhiêu, nhưng ko đi làm bộ mình ko đi học sao, đi học trong trường cũng căng thẳng lắm, người ta thường nói "School is a microcosm of the real life" cũng stressful cũng khó khăn, cũng mệt mỏi như mọi nơi khác. Mình đâu phải kẻ ăn ko ngồi rồi, tối ngày lo đi chơi đâu. Là anh em ruột với nhau, mà bao nhiêu năm ko hề quan tâm tới mình, ngày mới sang mỹ chạm vào cái máy tính của ống, là ống bảo mình phá, mình làm hư máy. Đến noel, thì bỏ đi chơi, còn mình mới qua chả biết gì thì ngày lễ tết lại thui thủi ở nhà 1 mình. cho đến khi anh lấy 1 người vợ, vỏn vẹn hơn mình có 3 tuổi, nói thật, công nhận chị dâu của mình, 1 người mình mới quen vài tháng mà lại quan tâm mình hơn là ông anh ruột của mình. Anh làm gì cũng bắt bẻ mình, làm cho lớn chuyện, từ cái chuyện vào nhà mà quên khoá cửa, đến việc coi tivi khi ổng đang muốn xem 1 cái khác. Ổng cũng quên khoá cửa nhà, cũng quên rửa chén, cho quần áo vào máy giặt, giặt xong thì ngâm cả tuần mà ko chịu lấy ra, mình chưa bao giờ nói 1 câu nào, chỉ thấy nếu ko thích thì lặng lẽ đi làm cho ổng. Ba mẹ về vn rồi, hắn kéo bạn đến nhà đánh bài nhậu nhẹt đến 4-5 giờ sáng hét rầm rầm, mình ngủ ko được, mình cũng chẳng nói gì, thế mà chiều hôm đó bạn ổng tới chơi, ổng cuống lên chửi mình ko biết lo dọn dẹp nhà, ra vẻ anh sạch sẽ và có trách nhiệm.
Bao nhiêu năm nay, tôi sống rất bình đạm, mình luôn ra vẻ tươi tắn trước mọi người, là người ko biết giận dỗi, ai cũng nghĩ mình là người vô tư. Mình muốn mọi người thích mình vì mình dễ tính. thực ra ko phải vì mình dễ tính, mà bởi vì mình biết nhịn nhục. 1 chữ "Nhịn" đã giúp cho mình thành công trong bao năm nay. nhưng có ai biết chữ "nhịn" thật khó giữ lắm. nhiều lúc cảm thấy stressful, và khó chịu. bởi vậy mình có thói quen lúc nào cũng nghe nhạc, bởi vì cảm giác đắm chìm vào thế giới của bài nhạc làm cho thế giới bên ngoài như tan biến.
tôi luôn khuyên người ta có tâm sự gì thì phải nói ra, nhưng thật nực cười bởi vì đó là điều chính bản thân tôi ko làm được. luôn luôn "kêep my cool" trước mọi người, ai cũng nghĩ mình là người rất có "căn cơ", ko biết có phải vậy hay ko
Có thể đó là lý do làm cho mình luôn cảm thấy cô đơn trong mấy năm nay. sau bao năm tươi cười trước mặt mọi người, hôm nay tôi lại khóc lần nữa, cảm giác thật thoải mái, tuy có hơi buồn, nhưng thật thoải mái, mình cảm thấy như đã vứt bỏ được 1 cái dằm trong lòng mình. có thể hôm nay sẽ là đêm mình ngủ được thoải mái nhất trong bao năm nay.

me_luv_mit
09-10-2006, 01:48 PM
bé Kni Kni.. tissue nà :D

http://www1.istockphoto.com/file_thumbview_approve/992245/2/istockphoto_992245_pulling_tissue.jpg

ông nì mí chục nem mí khóc.. khóc chéc.. phải lấy thau hứng :D

ZzDark_KnightzZ
13-10-2006, 06:53 PM
That question i've been asking myself for week...... My school have been acepted for an exchange student program. Actually, I was not meant to know about this program, my class was not scheduled attend that meeting. If it wasnt for some teacher canceling at the last minute, i wouldnt even know about this program.
~~~~Then, Was it fate that bring me to it?~~~~
It's a very good program, for a low cost, i can stay in another country for a whole year, learning many new things, and most importantly their language. That's just priceless. And beside, i found my 2 most loved country, Taiwan and Japan. My teacher said i should not have any problem with qualify, I already have all the criteria they need, and even a very fitting background and reason for it. What left is one question.
~~~~Should I say yes, sign the paper work, and go?~~~~
Well, before i decide, i have to think. Do i have any reason to stay?
My family relationship is not as smooth as i wanted, it's only worsen since mom go back to VN, and "clean up" my big bro's mess. Without me, Mom and Dad still have my brothers and sisters to take care of them, i guess even if i'm staying, i couldnt help them anyways.
School work?
I'm a senoir already, I'll be done with highschool before this program start. And college can wait, it doesnt matter.
Girlfriend?
Oh please, i dont even have one.
Friend?
I guess, something have to be give up in order to gain others.
Do i scare?
yes, i do, like the first day in the US, I do scare. Scare of people, scare of not fitting in, scare of not catching up with tother. But I went through all that, it's not hard to went through them again.
I guess, there's nothing for me to stay. Maybe i dont belong to this place, maybe i'll just take the offer and run away for sometimes, there, I can think about my life clearer.:cungly:

Đồ.Rê.Mi.Fa.Son.La.Xí_Xọn
15-10-2006, 02:21 AM
Ông khóc..............Tui cười cho bõ tức.............:so_funny:

Biin Boon Boon
15-10-2006, 04:40 AM
Thiện tai, thiện tai bà Tr ác we'....Chuyện Kian với Tawny sao òi?

.:*~Tawny~*:.
18-10-2006, 06:40 PM
2 bà điên à ? :rain: , chuyện gì là chuyện gì , có chi xảy ra đâu mà có chuyện >< !!!
to Kian : chỉ vào tại 2 bà này misunderstood, Tr hoh có đọc diary của K đâu !

Biin Boon Boon
19-10-2006, 10:17 AM
2 bà điên à ? :rain: , chuyện gì là chuyện gì , có chi xảy ra đâu mà có chuyện >< !!!

ai mà bik đc có chuyện j`. Lâu lâu ghé wa nhà Kian hỏi thăm chút thui mờ. Xích lại gần tui hỏi xíu. "GHEN HẢ? :haha:"

:!:DeSeRT_RoSe:!:
20-10-2006, 02:42 PM
Oct. 20, 2006

phải nói là 1 tuần hơi xui xẻo, mệt mỏi, hix, điểm test tuần này hông như ý muốn chút nào cả, điểm kiểu này thì chết thật rùi, kỉu này sớm muộn gì cũng tiêu tùng
đã vậy hum nay lại còn gặp xui, bà cô calculus cho cái test dài wa', mà chúng học sinh lại lười ko muốn học bài, đâm ra bị trễ tiết kế, mình thì ko bị nhưng có gần nửa lớp bị chúng nó rên rỉ với cô tiết kế, đụng ngay lúc bả đang nổi giận thế là cả lớp nghe chửi.
Đã vậy cái thằng khùng kia, hix, tuy mình ko phải là người kỳ thị chủng tộc, nhưng mà mấy thằng này nhiều lúc wa' đáng, bả đã điên rồi còn cố mà giỡn mặt với bả. cuối cùng thì mấy đứa xung wanh lại khều khều mình.
BIẾT RỒi, chọc giận bả rồi bắt mình ra đỡ, lại phải giở trò "hiền nhân kế" để cho bả bớt giận ko thì lãnh đạn cả lớp. thế là lại phải nhìn mặt bả, mỉm cười và ráng ráng tươi tươi.
Bả mới nhìn mình bảo: "Wat is it?"
mình mới nhẹ nhàng, giọng trầm:"it was a tough day, isnt it?"
"but.... plz.... dont be mad at Mrs. M, she's a really good teacher"
"it is our faults not hers"
ặc ặc đang bực mình mà lại phải làm bộ vui vẻ, đúng là xui tận mạng :rain:

Lost.
21-10-2006, 04:17 AM
Nhứm mứt nhứm mũi đi type nk linhtinh hết........... kệ.........lang thang tạm bợ quen rồi....type nk nhờ cũng thường ma....chiều nay lại dạt nhà ....qua nhà ngoại ha ha.....quậy tùm lum lên chơi vơi lũ trẻ con mà thấy vui lạ lùng.............lâu lắm mới cười như thế ...........cứ thể mình không có chuyện gì phải lo hiện tại..........
Lại thêm lần đánh lừa tâm can bản thân ha ha...:so_funy:.....
Mà chết rồi giờ mới nhớ hôm qua mình hẹn nhỏ bạn đi mua bình cá........thoai mạc kệ nó mình cũng chẳng mún nui cá ....... có bao giờ quá đc nửa tuần mà không ngửa bụng đâu.......thần kinh mất.......
Ba gọi địn hỏi làm gì...........ặc...bít là không có chỗ nào để đi ngoài bên ngoại mờ ba còn hỏi ha ha....bùn cười thật :so_funny:.........quan tâm mờ ......

Thui chìu gòi linh tinh lang tang cho khuây khoả.
:chayle: ké tí nha đừng đủi tớ...........