Xem đầy đủ chức năng : My diary
Angel in love
05-09-2006, 08:15 AM
Khổ thật 2 hôm nay hâm hâm thế nào ko hiểu nổi. Hôm qua đi chơi triển lãm thấy người ta vẽ tranh chân dung đẹp quá nhảy vô ngồi làm dáng cho người ta vẽ mỏi gãy cổ, lòi hai con mắt để rồi hý hửng mang bức vẽ về nhà treo. Vừa treo xong ngắm đi ngắm lại tự nhiên thấy bức hình cứ nhìn mình chằm chặp, sợ quá gỡ xuồng ngồi mất 3 tiếng đồng hồ cắt dán hoa trang trí khung hình. Treo lên nhìn vẫn thấy sợ ko ngủ được lại trở dậy gỡ xuống cất đi luôn. Hâm thế đó!!! Sáng nay lại quên mất ko lên dây đồng hô` ngủ dậy muộn đi học trễ 1 tiếng đồng hô`, khệ nệ ôm đống sách to bự tới trười chạy ngay lên tầng hai mắt nhắm mắt mở ngồi nghe say mê, 5 phút sau mới phát hiện vô nhầm lớp, huhu, xấu hổ gần chết. Tìm mờ mắt mới thấy cái timetable, mở ra mới biết hôm nay thứ 3 chứ ko phải thứ 2, cái long weekend báo hại mình. Vừa an tọa được trong lớp lại bị ông thầy giáo sạc cho một trân vì buổi học đầu tiên của học kỳ mới mà đã đi học trễ, ông thầy hắc ám còn bắt mình mua coffee cho cả lớp mới điên. Huhu, sao khổ thế ko biết...
hổ phách
10-09-2006, 07:56 PM
Thiệt vậy ko?Tội nghiệp ghê hen.Tội chưa xử thì có.Có việc vặn dây cót đồng hồ thôi mà cũng quên!Dù sao thì cũng thành thật chia buồn cùng bạn,tự nhiên tốn tiền lãng xẹt.Chừa chưa?
Angel in love
20-09-2006, 08:46 AM
Nhanh thật, trời lại vào thu, cái thời tiết hơi se lạnh gợi lại trong ta nhiều kỷ niệm quá. Hai năm rồi, mọi thứ thay đổi, em cũng vậy phải ko? uh phải thay đổi chứ vì có ai mà sống được bằng một chuỗi những kỷ niệm và nước mắt đâu, ai có thể mãi nhớ và rồi đau khổ vì một mối tình dở dang đâu. Cũng có thể em là người nhạt nhẽo, là người hay quên, và cũng có thể em đã ko yêu anh nhiều như em vẫn nghĩ!!! Thấy anh thay đổi em cũng thấy yên lòng, em vẫn dõi theo, vẫn mong chờ một ngày nào đó có thể mỉm cười nhìn anh như một người bạn thực sự và dường như ngày đó sắp đến rồi phải ko? Chẳng hiểu sao mọi thay đổi nhỏ nhất trong profile cua anh cũng đập ngay vào mắt em mỗi khi online, một bài viết mới, một thay đổi trong chữ ký, em biết và đều hiểu. Anh thay bài hát ngày xưa viết cho em và cho biển bởi một bài hát mới, cho một người mới, em hiểu và mừng cho anh. Anh đã có lại cảm xúc để viết tiếp có nghĩa là anh đã yêu người ấy thực sự, em cũng thấy yên lòng. Hai năm nay em sống cũng rất khá, nói chung là ko có ji` đáng phàn nàn cả, việc học và làm chiếm hết thời gian của em. Anh cố gắng yêu người ta thật nhiều và sống hạnh phúc nhé, đó là tất cả những ji` em có thể chúc anh.
Hạnh phúc nhé ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.