Xem đầy đủ chức năng : ...Có thể anh chẳng nhớ ...anh sẽ quên ...!!!
phonglantim
05-09-2006, 07:22 AM
..Có thể anh chẳng nhớ ...anh sẽ quên ...
Câu thơ cũ với lời bài hát ấy
"Trước mắt anh ,em kiên cường là vậy"
Không đúng nữa rồi ...em chẳng được thế đâu ...!!!
Có thể anh chẳng nhớ ...anh sẽ quên
Như hờ hững ...cơn mưa chiều rớt vội
Mỗi bước chân qua in trên đường lầy lội
Lem lấm mất rồi ...kí ức những ngày qua ...
Một khung trời ...một sắc tím màu hoa
Cả cái tên gợi về miền xa lắm
Lời hứa ngày nao ...đến bây giờ vẫn thắm
..Mà chắc gì ..anh nhớ những ngày xưa ..!!??!!...
NGười đã về nơi chốn cũ hay chưa ?
Sao quên lãng bước chân mùa thu tới
Để ngẩn ngơ...cơn gió chiều mong đợi
Cho vụng về..sắc nắng chẳng vẹn nguyên ...
Có thể anh chẳng nhớ ...anh sẽ quên
Quãng thời gian ngập tràn bao kỉ niệm
Cổ tích ngày xưa ...đến bây giờ tan biến
Anh chẳng nhớ rồi.....có lẽ anh đã quên ..!!!??!!!...
....Hà Nội mùa này ...vắng những cơn mưa .....
....Hôm nay trời mưa lớn quá ...lớn đến bất ngờ ..... Bài viết thứ 3700 ...một con số tròn trĩnh nhỉ ...:)
Azudo_Hakaider
05-09-2006, 08:29 AM
Có thể là anh cũng đã tìm quên
Nhành lan tím giữa hồn anh diệu vợi
Nhưng câu thơ vẫn khóc òa chờ đợi
Giữa mảnh tình tan nát cõi lòng anh
Có thể là những ký ức mong manh
Sẽ chẳng thể ngập hồn anh - tên bé
Vần thơ xưa - những ngọt ngào mới mẻ
Anh đã quên rồi ? Có thể fải không em?
Xa em rồi tất cả đã lấm lem
Dòng thương nhớ nghẹn ngào trong nhịp thở ...
Cho yêu thương ngập hồn anh - sóng vỗ
Xa mất rồi - cơn gió của ngày xưa ...
Mùa thu về em đã biết hay chưa ?!
Cả cơn gió cũng dịu dàng là thế
Lá trút rơi như lời yêu anh kể
Năm tháng dài theo mãi bước chân xa
Có thể là anh đã có người ta
Nên chẳng nhớ tình yêu xưa ấy nữa
Quên đi em - những ngọt ngào một thuở
Anh đã quên rồi ... có thể fải không em ?!
phonglantim
05-09-2006, 08:53 AM
...Em biết rồi ...có lẽ anh đã quên ...
Nơi chốn cũ ...anh vô tình quay bước
Đôi dòng thơ ...chắc gì đã giữ được
Bước chân nào ..phiêu lãng những ngày qua
Em biết rồi ...một ngày đó không xa
Tên em sẽ nhạt mờ theo năm tháng
Như giấc mơ ...vô tình cơn gió thoảng
Để trong lòng ...thương nhớ cứ đầy vơi
Có thể rồi ...anh cũng sẽ quên thôi
Dư âm xưa ...chẳng thể là mãi mãi
Có khi nào ...giữa dòng đời nhìn lại
Anh giật mình ...đánh mất những ngày xưa ...!!??!!
Em chợt về con phố vắng cơn mưa
Sao thương nhớ ...cứ nhòa đi trước mắt?
Có ai không để cùng ta góp nhặt ..!?!
Một dại khờ ...ngày đó ..người đã quên....
Em biết rồi ..chẳng còn nữa cái tên
Nỗi vu vơ ....chỉ còn trong kí ức
Có lẽ người ta ..chẳng khiến anh buồn bực
Anh đã quên rồi ..em biết anh đã quên ...!!!
NHớ Ngày Xưa
05-09-2006, 10:58 AM
Mưa!
Ướt hết đường xưa
Xóa hết tình thừa
Tan hết ngày xưa
Thế là đã mưa!
Làm cho ướt nhõa
Làm cho nhòa lệ
ướt ướt dưới mưa
Anh còn nhớ ...buổi chiều mưa hôm đó
Mắt ướt nhòa ......vì nức nở tình xa
Vì chút tình quá thắm thiết bâng khua
Em mong nhớ ...và trong mưa em khóc
Và có anh đến bên em rất thực
Hát ru lòng hãy cố gắng lên nha
TÌnh yêu đó sẽ có sẽ có mà
Mầu hồng kia sẽ là niềm vui mới
Anh ra đi một niềm đau em mong mỏi
Chỉ là bạn sao lại quá ....tương tư
Nhưng em hiểu ..cuộc tình mãi tìm ư
Là anh đó ..là anh là anh đó ...
Lá đã rơi trên thềm kia rực đỏ
Anh chẳng còn nhớ ..nhớ mãi ngày xưa
Anh đã quên ...quên kí ức quá mờ
Mình em khóc ...mầu hồng tươi rạng đó
Tim em khóc cho tình yêu chớm nở
Mắt em buồn ..quên hẳn mối tình thơ
Quên hết nhé ..những thứ quá xa xưa
Em sẽ về lại ..lại là cô bé ngây thơ ..
Lost.
05-09-2006, 07:42 PM
Anh đã quên , như những gì cũ kỹ
Gói gọn vào một dĩ vãng rêu phong
Em âm thầm bám víu những hoài mong
Riêng mình giữ để một mình vui tạm ....
Vẫn phố đây vẫn những điều vương bám
Nhưng cũng cạn rồi vì ai nhớ nữa đâu
Một bài thơ chưa viết hết đoạn đầu
Ai đành nỡ lật trang rồi quên mất ......
Chốn anh qua niềm vui anh - có thật
Hay cũng đành tạm bợ những hoàng hôn
KHông trách anh và hứa - chẳng tủi hờn
Dù anh sẽ quên thật rồi cái thủa ......
Có khi nào thoáng nghe lòng phai úa
Chỉ một lần anh thoáng nhớ ra ....em
Nhớ bài thơ đã viết vội ....êm đềm .....
Nhưng em biết chỉ là điều ..... vô nghĩa
Có trái tim đã nghe nhiều thấm thía
Vết xước hằn chắc lẽ đến mai sau
Anh đã quên - hẳn vậy - cạn thương đau
Em xin cũng một lần không......khóc nữa
lucbinhtimvn
06-09-2006, 03:00 PM
Em biết rồi...Anh đã quên em
Mưa Tháng Tám xóa nhòa đi tất cả
Kỷ niệm ngày xưa...vẫn còn xanh màu lá
Nhưng tình yêu trong anh bây giờ...
Có lẽ đã phôi pha...
Em biết bây giờ...Anh đã có'' Người Ta''
Nên đâu nhớ những gì thời quá khứ...
Bỡi những cái đã qua...mấy ai còn cất giữ?
Và có cuộc tình nào Thành Bất Tử phải không anh?
Em biết khi xa rồi...anh chẳng nhớ em lâu...
Bỡi trên thế gian...có gì là mãi mãi?
Dẫu tình yêu hai ta...có lắm thiết tha nồng cháy...
Nhưng cái quá khứ sao bằng ...Người của hiện tại, bên anh?
Theo thời gian...tất cả sẽ quên nhanh..
dẫu có dối dang...hay chân thành..
Thì cũng qua dần theo ngày tháng.....
Dẫu lắm say đắm, thiết tha...Rồi thời gian cũng sẽ làm mờ nhạt...
Bởi có Bắt đầu...sẽ có kết thúc...sớm hay muộn mà thôi
Vì sao trên trời...còn có lúc đổi ngôi
Nên em sẽ không trách anh đâu...dù cho anh chẳng nhớ
Duyên chúng ta...dẫu bây giờ dang dỡ...
Nhưng sẽ có một ngày...anh không nhớ,em cũng sẽ quên...
Lost.
07-09-2006, 09:36 PM
Không chung lối trên con đường 2 đứa
Em biết rồi và cũng sẽ quên thôi
Nơi nắng mưa sóng gió đã đủ rồi
Bình yên ấy cũng đành lòng tạm bợ
Em hát thêm những lời tình chăng chớ
Để bây giờ và mãi mãi .....anh nghe ..
Chẳng trách đâu vì nào vướng câu thề
Em may mắn khi anh nào hứa hẹn
Vội vàng thôi và âm thầm em đến
Giờ cũng một mình em tự cởi con tim
Trói buộc thay những hư ảo im lìm
Mưa có dứt khi anh về nơi ấy .....?/?
Em vẫn hoang mang và gắng vui hơn vậy
Dẫu một mình em bước giữa hoàng hôn
Có bao giờ chỉ một phút lặng hồn
Anh còn nhớ...... có lẽ nào không nhỉ ...?/?
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
08-09-2006, 06:12 AM
Có lẽ rằng anh.....chẳng thèm nhớ
Một.......câu thơ mà ngày đó anh trao
có thể rằng anh chẳng bao giờ.........thèm chào
Khi gặp lại.......em trên con phố khi xưa
anh............... đã mang đi một kí ức lặng lẽ
Và..........trao em một cưộc sống cô liêu
Anh......... sẽ ra đi và mang theo mối tình xưa cũ
Và để lại em cùng môt........mối tình vương
Anh có biết một mai anh khuất bóng
Có một kẻ khờ........khóc cho anh
Rồi một mai......... trên con đường anh bước
Có lúc nao.............anh chợt nhớ đến em....................
supper_can
10-09-2006, 10:28 AM
có bao giờ em nhớ giấc mơ xưa
khi tình yêu đã chìm vào dĩ vãng
ánh trăng thơ bây giờ sao mờ nhạt
và nụ cười để giấu kín niềm đau
em có bao giờ gạt nước mắt rơi mau
khi nghĩ tới điều gì xa xôi lắm
một nỗi đau sẽ muôn đời xa vắng
em có bao giờ nghe năm tháng lặng im
em đã bao giờ thấy buốt giá trong tim
khi đông đến tuyết rơi đầy trước ngõ
đông lạnh lắm rồi.... nhưng sao ai còn đó
có phải gã khờ vẫn mãi đợi đông qua....
có bao giờ em cất bước sang ngang
mà vương vấn một chuyện tình dĩ vãng
nỡ vậy sao em...? cho trăng xưa mờ nhạt
có bao giờ em nhớ giấc mơ xưa...?
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
11-09-2006, 03:45 AM
Giấc mơ xưa giờ đã tan torng gió
Cơn gió buồn mang nặng một nỗi đau
Ước chi sầu không mang torng lòng nhớ
Để mưa buồn xóa mọi nỗi thương đau
Nhưng cơn gió vô tình chợt buông xuống
Xóa nhòa ai torng tận chốn không gian
Một mình tôi ôm một vùng kí ức
Khóc cho đời cơn gió thoảng đi qua ...........
phonglantim
11-09-2006, 07:55 AM
Thôi khép nhé- một vần thơ viết vội
Phút dại khờ nông nổi viết nên câu
Bởi ..." trẻ con" nên chẳng rõ ngọn đầu
Chưa kịp hiểu ...vội buông lời trách móc
Xin lỗi nhé ...những gì người đã đọc
Và đừng buồn ...đừng than trách gì ta
Một vần thơ ...viết lúc vội ấy mà
XIn khép lại ...một lần xin khép lại ...
Ừ thế đấy ...hơn một lần khờ dại
Trách nhầm rồi ..lại chẳng kịp sửa sai
Để giờ đây ...xa cách tháng năm dài
Lời xin lỗi ...cũng đành thôi câm nín
Nỡ mang tên một sắc hoa màu tím
Khoát trên mình chờ ,đợi với nhớ mong
AI biết rằng màu tím ấy thủy chung
Ừ đẹp đấy ...mà sao cô đơn mãi...
Thế thôi nhé ...xin một lần nhìn lại
Khép vần thơ- lời trách móc hôm nào
Người đi rồi ...sao bỗng thấy chênh chao
Cả nõi nhớ ...cũng dường như rất vội ...
lãng_tử_bụi_đời
11-09-2006, 08:24 AM
hay qua.......................!!!
Hoa phong lan mang hương rừng thơm mát
Đẹp lung linh trong ánh nắng bình minh
Lost.
11-09-2006, 08:53 PM
Sẽ chẳng bao giờ anh quay lại nữa đâu
Em đã biết và biết nhiều hơn thế
Rơi rớt vấn vương thôi cũng đành đủ để
Những mệt nhoài mình em cố thân quen
Đã chẳng vẹn vừa thì nào cố lấn chen
Đành nhắc nhở cho hồn mình yên giấc
Bao nhiên lần dấu nghẹn ngào tiếng nấc
Có giấc ngủ nào em đc vẹn cơn sâu
Và sẽ ngàn đời anh chẳng thể biết đâu
Còn hoảng hốt giữa chập chờn nỗi nhớ
Vẫn hoang mang khi sóng lòng than thở
Đóng mở tim mình chỉ sợ những đớn đau
Chỉ nguyện cầu cho mọi thứ tan mau
Để tâm cõi yên bình hơn đôi chút
1 lần yêu thương mà nụ cười hao hụt
Cứ vơi dần một khoảng trống không tên .
.../...
.March
12-09-2006, 08:06 AM
Ta góp nhặt một dài khờ hôm trước
Vội trao người trong khoảng vắng không tên
Kẻ đến sau-ta chẳng dám dệt nên
Lời thương nhớ ...dù muộn màng ...khép lại
Đã bao đêm một mình trong khắc khoải
Lẳng lặng thương ,lặng nhớ ,lặng chờ
Vì ngộ nhận ...có lẽ mãi bơ vơ
Người không biết ...ừ ...chẳng thể nào oán trách
Chưa đến mùa đông ..sao thấy lòng lành lạnh
Bởi tại mình ..lỡ mất một niềm tin ?
Sao mải mê đắm đuối để kiếm tìm?
Dù vẫn biết ...mình mãi là kẻ chậm ....
lucbinhtimvn
12-09-2006, 09:33 AM
Em biết rồi...anh chẳng nhớ em lâu
Bởi tim ấy...đã thuộc về người khác
Em bước đi...mang tiếng người Phụ Bạc
Nên có gì để nhớ...Phải không anh?
Dẫu biết rằng,thời gian sẽ qua nhanh
Tên em sẽ chìm vào,bởi 1 cái tên khác
Thề hứa ngày xưa...cũng sẽ dần mờ nhạt
Em nghẹn ngào...khi biết được lòng anh...
Em sẽ buồn...nhưng rồi sẽ quên nhanh
Bởi anh đã quên em...cùng Tình Yêu thuở trước
Chuyện tình yêu nhờ anh,em biết được
Như thế nào...mùi vị của Đắng Cay...
Như thế nào...Đêm tối đợi ngày mai?
Em-Anh hai nơi...Đông-Tây xa quá
Nên anh đã quên em giữa dòng đời vội vã
Em sẽ rất buồn...nhưng không khóc nữa đâu anh...
Be kieu
12-09-2006, 09:35 AM
bài thơ này hay ghê cơ,chúc chị có đông khách nha
.March
13-09-2006, 12:25 AM
....Em sẽ buồn ...nhưng không khóc đâu anh
Bởi 2 ta...chẳng ai là có lỗi
Chỉ là em-phút dại khờ nông nổi
Vội trao người muôn nỗi nhớ không tên
Đã bao lần em lặng lẽ viết nên
Những lời thơ ....mà nào đâu dám ngỏ
Sợ mai kia khi đông về trước ngõ
Tim lạnh buồn ...màu kí ức dần phai
Em đã ddi giữa những tháng năm dài
Trong nhung nhớ ,đợi chờ trong khắc khoải
Trong cuộc sống có gì là mãi mãi ?
Nên vô tình ....thôi ..mặc gió cuốn đi ...
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
14-09-2006, 01:50 AM
Có khi nào nah chợt nhớ đến
Hay đã quên lấy lại trọn ngày xưa
Kí ức ấy vẫn hiện về ngay đó
Nhưng còn anh sao chẳng thể nhứ xưa
Anh đã quên hoàn toàn wen6 đi mất
Hay còn nhớ nhưng cố không gợi mở
Em ước chi ngày xưa quay lại
Để anh trở về với chính cuộc đời anh...........
prettyanhthu
15-09-2006, 07:32 AM
Gió cuốn đi vần thơ hôm nào
em đã viết nhưng chưa kịp trao
mà thôi...có còn gì nữa đâu
anh đi rồi em biết làm sao
Nụ hôn nồng...chắc anh quên rồi
và cũng chẳng còn thấm trên môi
bây giờ mọi việc là quá khứ
thế thôi...mỗi người đi một lối
Anh quên...em cũng không dám nhớ
ôm làm gì cuộc tình dang dở
hoa nào rồi cũng phải héo tàn
mãi mãi chỉ là...vần trong thơ
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-09-2006, 02:11 AM
Gió cưốn đi chồn vùi vào dĩ vãng
Nét thơ bưồn nay vùi khắc tâm can
Rồi mai mốt ta lại đi tìm kiếm
Một khoảng không chẳng phải của riêng ta..................
Lost.
21-09-2006, 03:40 AM
Ai khép lại .....một bài thơ viết dở
Dấu nhẹm vào ký ức ......một mình thôi
Năm tháng quên ....lệ còn thắm vành môi
Giây phút cuối có ai còn ...nhớ nữa...
Chuyến đêm đi nỗi đau còn một nửa
Lại một lần sưu tập những cơn mơ
Hoang mang thêm khi chiếc lá chơ vơ
Nhưng có lẽ chẳng bao giờ .....ai biết...
Thêm một mùa lạnh thấu hồn da diết
Giữ trong đời kỷ vật ấy ...thân quen
Vẫn mong chờ một lần nữa ....gọi tên
Nếu măy mắn xin có lần gặp lại ....
tendresses
21-09-2006, 09:40 PM
Vẫn chưa quên không có nghĩa là còn nhớ
Dằn vặt nhau chi bởi nhớ bởi quên
Hờn ghen chi ngọn gió lướt qua thềm
Giận dỗi gì với ngày xa xưa ấy
Anh yêu em và ngàn năm vẫn vậy
Cái ngày xưa xin để ngó ngủ yên
Đừng bắt anh mãi mãi phải lãng quên
Bởi vì anh đã gọi là kỷ niệm
Anh xin em, xin hãy thôi tìm kiếm
Vết ngày xưa nay cũng đã phai màu
Cái ngày xưa duyên nợ chẳng nên câu
Đừng đưa anh quay trở về dĩ vãng
Hãy yêu nhau như bao ngày tháng
Khơi lại làm gì một chút tàn tro
Chút xao lòng trong một phút bơ vơ
Đừng giận dỗi kẻo rồi em sẽ khóc...
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
22-09-2006, 03:50 AM
Em đã yêu và đã mơ nhiuề lắm
Nhưng anh ơi nào có hiểu dc đâu
Một nagỳ đó nah đã quên em mất
Và nhìn em với cặp mắt xa xăm
Em đã khcó rất nhiều anh có biết
Bởi vì anh đã lỡ đổi đã thay .....................
Cong tu
22-09-2006, 04:18 AM
anh đổi thay hay là em thay đổi
anh quên em hay em đã quên anh
anh vẫn nhớ những lúc bên em
anh vẫn nhớ em cười và hay nói
anh có yêu em khi em rời bỏ anh
anh trả lời mà tim nhói đau
anh hi vọng không bao giờ có
anh yêu em và mãi yêu em
phonglantim
23-09-2006, 12:07 AM
...Dấu chấm hết cho những gì dang dở
Tìm cho mình một lối khác.... thảnh thơi
Năm tháng trôi phai dấu tích một thời
Kỉ niệm cũ ...say nồng trong giấc ngủ
CHôn chặt nhé những ngày xưa ..đã cũ
Để thay vào chút nắng mới... tương lai
Dẫu mình ta đối diện tháng năm dài
Vẫn mạnh mẽ ru lòng mình : vui vẻ
Mùa đông dài ...sắp đến rồi -rất khẽ
Đánh dấu lòng một cái kết ..không tên
Mưa đã thôi rơi ...hiu hắt vắng bên thềm
Kết thúc nhé ..dẫu biết còn dang dở....
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-09-2006, 12:53 AM
Tình dang dở thì thôi ta chấm dứt
Nhớ làm gì rồi đau nhói con tim
Tim rĩ máu dấu thương đau mãi mãi
Khóc cho mình và sẽ khóc chho anh......................
Cong tu
23-09-2006, 02:17 AM
tình kia dẫu chôn chặt nơi đáy tim
vẫn thổn thức trong đêm thẳm sâu
vẫn tha thiết mãi gọi tên em
dẫu biết rằng em ko trở lại
có ai ngăn cản đc con tim
khi được yêu rồi lại vỡ tan
ai biết tình lúc hợp rồi tan
khi hạnh phúc có lúc chia ly
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-09-2006, 02:33 AM
Trong hạnh phúc sẽ có chia ly
Trong niềm vui thì lưôn có nỗi bưồn
Khi có anh con tim em dc sống
Khi anh quên em ôm nỗi cô đơn...........
Cong tu
23-09-2006, 02:38 AM
tại sao em cứ mãi khổ đau
khi cuộc tình kia mãi xa rồi
hãy bước đi làm lại từ đầu
tình đầu chứ đâu phải là cuối
em hạnh phúc anh cũng thấy vui
không phải vì anh mà em vậy
còn rất nhiều người rất yêu em
anh chỉ là một trong số đó
tình có duyên mà không phận
hãy chấp nhận đc ko em
loi trai tim
23-09-2006, 02:45 AM
em sẽ khóc khi tình dang dở
em sẽ buồn khi không chốn tơ duyên
em sẽ nói em yêu người mãi mãi
dù tình ta có xa cách nghìn trùng
_______**********______________
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-09-2006, 02:55 AM
Chấp nhận gì khi em không có tội
Yêu anh rồi anh bảo phải làm sao
Lìa xa anh am đây nào có mưốn
Chỉ tội mình khóc đợi chờ duyên anh.........
Cong tu
23-09-2006, 03:21 AM
lau giọt lệ vương trên hàng mi
anh cầu chúc cho em hạnh phúc
bên duyên mới xin đừng bận tâm
khổ đau rồi cũng sẽ qua đi
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-09-2006, 03:28 AM
Lệ đã rơi ướt đẫm vai ai
Anh mong em dc hạnh phúc cùng người
Anh ơi anh có bao giờ chợt nghĩ
Hạnh phúc này còn có thể sao anh...............
Cong tu
23-09-2006, 03:32 AM
có khi nào em lại không hiểu
gương kia đã vỡ sao lành đây
em yêu anh trái tim anh hiểu
làm sao để em yêu quay về
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-09-2006, 03:37 AM
Em đã quay về tại nơi đây
Gặp anh thấy lòng sao ấm lại
Nhưng anh giờ đã không còn nhớ
Đến chuyện ngày nào cùng chung đôi.............
Cong tu
23-09-2006, 04:04 AM
anh muốn quên nhưng không thể quên
dáng người xưa vẫn mãi nơi đây
trải qua bao đau khổ cuộc tình
giờ em đẹp lạ thường quá em
Lost.
23-09-2006, 04:49 AM
...Dấu chấm hết cho những gì dang dở
Tìm cho mình một lối khác.... thảnh thơi
Năm tháng trôi phai dấu tích một thời
Kỉ niệm cũ ...say nồng trong giấc ngủ
CHôn chặt nhé những ngày xưa ..đã cũ
Để thay vào chút nắng mới... tương lai
Dẫu mình ta đối diện tháng năm dài
Vẫn mạnh mẽ ru lòng mình : vui vẻ
Mùa đông dài ...sắp đến rồi -rất khẽ
Đánh dấu lòng một cái kết ..không tên
Mưa đã thôi rơi ...hiu hắt vắng bên thềm
Kết thúc nhé ..dẫu biết còn dang dở....
Đừng gian dối trái tim mình theo gió
Gió cũng từng giận dối với hòang hôn
Rằng sẽ quên rằng rằng đã lắm tủi hờn
Vì ai biết những ráng chiều xa lắc
Ai cũng biết mùa đông thêm tĩnh lặng
Khi tâm hồn nhạt ấm đã đóng băng
Khẽ khàng thôi sao cũng đủ vĩnh hằng
Lại tự trách những khi buồn vô nghĩa
Bắt đầu chưa câu chuyện gấp trang bìa
Mà nghe thấy tiếng đọc mình ngọng nghịu
Thêm niềm vui vào những lần xót thiếu
Dẫu biết thừa hết cõi có vẹn đâu .....
====
Miranda có chút lời nhắc đến các bạn muốn cùng đôi thơ, nên hạn chế những bài thơ ngắn trong chuối cảm xúc với bài thơ dài!Chú ý cho 1 chút nhé!Đẻ cùng cảm nhận thôi mà!
.March
23-09-2006, 11:27 PM
Có một thời nỗi nhớ cứ vu vơ
Và thương nhớ chẳng hề hoen mắt biếc
Không chia li ...chẳng cách xa biền biệt
Không hẹn thề ..thương nhớ chẳng đầy vơi.
Có một thời chẳng có những phai phôi
Và mùa đông cũng không hề lạnh giá
Cơn mưa bụi sao xóa nhòa tất cả ?
Kỉ niệm còn hay đã mãi mãi xa ???
Có một thời ...thương nhớ đã đi qua
Cho ta biết thế nào là tiếc nuối
Có một thời thả hồn ta rong ruổi
Tìm một miền vô cực ..,với bình yên
prettyanhthu
24-09-2006, 12:23 PM
Có một thời...chắc người đã quên rồi
Bao mộng đẹp bắc đầu từ thuở đó
Bao tiếng cười vang to đầy trong gió
Là một thời...một thời yêu say mê
Có một thời đầy hạnh phúc như thế
Trong vòng tay người nào sao âu ím
Bao bức thư đầy nét hoa màu tím
Vần thơ nao tràn đầy nỗi yêu thương
Có một thời hai đứa đi chung đường
Giờ xa cách mỗi đưa thì một nơi
Quên hết rồi chuyện ngày xưa người ơi
Thôi nhé...nhắc chi chuyện thuở trẻ con
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
25-09-2006, 02:33 AM
Ngày xưa ấy chắc chi anh còn nhớ
Lúc chúng mình cùng hạnh phúc bên nhau
Đón mùa xuân lặng về trên khung cửa
Hay mưa thu rơi lặng lẽ phố quen
Chắc giờ này anh không còn nhớ nữa
Cái cảm giác bên nhau xưa nồng ấm
Hay bưổi chiều mưa lành lạnh cưối đông
Cơn mưa cưối tiễn bước anh xưa đó
Như còn im bóng mãi một trái itm
Hay cơn gió nhè nhẹ xưa đã thổi
Làm vai em chợt cảm thấy run lên
Em vẫn nhớ ngày xưa trên con phố
Nhớnhững ngày ta đã gặp gỡ nhau........................
Lost.
25-09-2006, 05:35 AM
Cũng chẳng cần anh nhớ nữa mà chi
Em cũng đã quên dần rồi - chắc thế
Khó gì đây - đâu có gì không thể
Trở lòng này thì ký ức sẽ rơi
Cũng chẳng cần anh nhớ nữa người ơi
Câu hứa ấy chết trong chiều sương đắng
Còn đường quen có bàn chân rất nặng
Lết qua từng hòn kỷ niệm vãi vương
Anh cứ quên như một lẽ bình thường
Đêm hắt xuống bong' một người đang bước
Chẳng có trăng và khồng còn ao ước
Bởi chẳng cần anh phải nhớ nữa đâu ...
Hàn Cát Nhi
25-09-2006, 06:11 AM
Có thể anh đã quên hình bóng ấy
Dáng u sầu ...bước trên con đường cũ
Mắt long lanh ...mà chẳng hiểu tại sao
Một chút buồn ...cho thỏa những nhớ mong
Cũng có thể anh đã quên lối cũ
Quên đi kỉ niệm ..của thời thơ dại
Chốn không người chỉ mình em lẽ bước
NGã ba tình ....anh đã rẽ từ lâu
Có thể rằng anh sẽ mãi quên đi
Một cô nhóc tinh nghịch...nhưng hay khóc
Hay hờn dỗi ...hay tư lự một mình
Có thể anh chẳng nhớ ...anh sẽ quên
Lost.
30-09-2006, 05:32 AM
Ta sẽ nhớ dẫu xuân giờ xa lắc
Ta sẽ chờ từng mùa hạ đi qua
Giữa mùa thu xin vẫn cứ mặn mà
Thôi thoảng thốt giữa nghẹn ngào đông gió
Người sẽ quên và trăng lòng sẽ tỏ
Giữ sao đành bọt cạn giữa trùng khơi
Tiếng thới gian ảm đạm giữa hoang đời
Không còn nữa để được buồn như cũ
Có giấc mơ đã một thời ấp ủ
Đợi mai này có cớ để hoang mang
Có bài thơ hôm ấy vẫn dở dang
Một đêm vắng được lật về than trách
Biết nếu quên thì lòng mình thanh bạch
Nhưng sự đời có mấy đc vẹn mơ
Chuyện nhân sinh còn nhức nhối mập mờ
Năm tháng với 4 mùa trong nhạt thếch......
....
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
30-09-2006, 07:22 PM
Chẳng ai nhớ cái mùa xuân xa lắc
Có cánh diều thổi phập phồng gió đông
Cơn mưa phố bây giờ rơi nhè nhẹ
Đợi chờ gì khi chẳng có bóng trông
Chẳng bao giờ anh nhớ nổi đâu anh
Một cơn gió thoàng về bên chioêù ngát
một con thuyền trôi về bờ biển lạ
Chẳng bao giờ anh hiểu dc lòng em......................
Lost.
30-09-2006, 08:16 PM
Có giấc mơ đã một thời ấp ủ
Đợi mai này có cớ để hoang mang
Có bài thơ hôm ấy vẫn dở dang
Một đêm vắng được lật về than trách
Chẳng bao giờ anh nhớ nổi đâu anh
Một cơn gió thoàng về bên chioêù ngát
một con thuyền trôi về bờ biển lạ
Chẳng bao giờ anh hiểu dc lòng em......................
Vẫn hiểu rõ tình yêu không mãi mãi
Chẳng đành lòng buồn tiếng trách thời gian
Chẳng đành hồn để lộ những hoang mang
Khi đôi phút hoảng hốt từng cơn nấc
"Anh sẽ quên em như điều không có thật"
Em biết rồi giấc mộng mị qua anh !!!
Anh cứ vui trong vạn phút an lành
Mặc cơn gió ngược tóc người.....xa ấy !!
Thuyền vẫn trôi về bến chiều gió đẩy
Vẫn có người lỡ chậm một chuyến xe..
Bước thênh thang kệ mi đẫm nhạt nhoè
Đường rộng quá dẫu gió về vun lấp....
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
30-09-2006, 08:29 PM
thuyền vẫn trôi và lênh đênh trên gió
Mang cả anh đến một bến bờ xa
Nỗi lòng ta nào anh có bày tỏ
chẳng nhớ gì khi hạnh phúc đi qua
Vẫn chờ anh như bến đợi thuyền về
Cơn gió nhỏ làm lòng em chợt lạnh
Anh đã đi và đã quên đi hết
Những ngày xưa hạnh phúc của đôi ta.................
văn bờm tiên sinh
01-10-2006, 03:30 AM
ôi cuộc đời bao nhiêu cay đáng
là đau thương tệ bạc xót xa
là vô cùng đểu giả điêu ngoa
la danh giá cho cuộc đời bât hạnh
đừng buồn nhá mèo kon có anh em trong hoa học trò chia buồn rùi nè
Mở mắt ra hỡi cô bé mộng mơ
Cho anh hôn nhẹ lên đôi môi khờ
Để anh được nắm bàn tay xinh tròn ấy :tim::tim:
Và thấy mắt huyền muôn ý thơ
Này cô bé đang ngủ hay giả vờ
Cong tu
01-10-2006, 03:33 AM
hạnh phúc kia sao quá xa vời
anh ra đi để lòng hối tiếc
nhưng anh đây bik phải làm sao
khi trái tim em đã chẳng còn
yêu anh và mãi mãi yêu anh
xa em rồi mà lòng lưu luyến
kỉ niệm xưa đẹp tựa pha lê
pha lê buồn mong manh dễ vỡ
tình yêu đầu thoáng đến rồi đi
em mãi đẹp trong hoài niệm đó
để khi buồn lại nhớ về em
nhớ về thủa yêu nhau xa đó
prettyanhthu
01-10-2006, 04:56 PM
Hạ đi rồi mùa Thu lặng lẽ đến
Nhớ chi anh mùa Xuân nào xa vời
Cứ cho rằng mình ngây thơ một đời
Thu đến rồi Thu cũng sẽ đì thôi
Đễ Đông đến cho tuyết rơi lạnh môi
Nhớ chi anh kỷ niệm đã băng đá
Quên đi anh, hãy quên hết tất cả
Khi Xuân về cho mình cuộc tình mới
LụcBình
01-10-2006, 08:42 PM
đã nói nhớ mà sao lại quên
em đã hiểu chẳng thể tin anh nữa
thu qua rồi đông tàn lặng lẽ
chúc anh rồi sẽ gặp kẻ như anh
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
02-10-2006, 03:31 AM
Đã xa rồi tiếng mưa rơi thật khẽ
Đợi chờ nhau trong một sớm mưa rơi
anh ra đi mang theo niềm nhung nhớ
Chẳng thèm nhìn lấy một chữ thời gian
Ngày xưa đó em bên anh hạnh phúc
Anh đã quên một cái thời biết yêu
Và giờ đây khi lá hạ rơi chiều
Em chợt nhớ một thời trôi khe khẽ
Ước chi anh ngày ấy chẳng đổi thay
Em chỉ muốn là một cơn gió nhẹ
thỗi mỗi chiều trên những bước anh đi.........................
:..hoahonggai..:
02-10-2006, 04:39 AM
Có lẽ rằng anh chẳng nhớ anh sẽ quên
Quên đi em và một thời xa vắng
Con phố nhỏ có anh và em đó
Vậy mà giờ đây anh với lại ai kia
Anh nỡ nào dạo quanh con phố nhỏ
Chẳng tìm chi một bóng dáng ngày xưa...................
Cong tu
02-10-2006, 08:48 AM
mỗi bước anh đi mỗi nhớ em
nhớ từng ánh mắt nụ cười yêu
nhớ lúc em giận hờn anh yêu
nhưng giờ mãi là kỉ niệm xa vắng
trên phố nhỏ ngày xa xưa đó
giờ chiều nay anh vẫn bước đi
hoa sữa buồn khẽ nhắc người xưa
để cho con tim yêu quặn đau
nhớ người xưa khắc khoải đợi chờ
anh vẫn mong ngày em trở lại
để hàng cây xưa lại hồi sinh
để cho lòng anh thôi nhớ mong
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-10-2006, 05:42 AM
Anh đã quên đi hàng cây ngày ấy
Và đã quên một bóng dáng hao gầy
Em vẫn nhớ những ngày ta dạo bước
Vậy mà anh chẳng lẽ lại quên sao
Chợt gió lên và em thấy bóng anh
Nhưng mộng ước vẫn cứ là ảo ảnh
Anh đã đi và đã quên ngày ấy
Chẳng nhớ gì dù chỉ một chút thôi.....................
Serenade
21-10-2006, 02:28 AM
"Sẽ chẳng bao giờ anh quay lại nữa đâu"
Em tự nhắc để hồn mình thanh thản
Thôi chất ưu tư nỗi sầu thành từng mảng
Để tô màu một dĩ vãng xanh rêu
Phác hoạ thành một bức vách tình yêu
Thấy anh bước bên người con gái khác
Em đứng lặn yên với nỗi buồn nhợt nhạt
Bình thản điều gì với một thứ viển vông .....
Có bao giờ sóng hiểu đc lòng sông
Gió đâu biết ngọn lau ngàn đau đớn
Chuyện qua đi như chưa từng đùa cợt
Để lỡ lầm thoảng thốt quặn mình đau
Từ bây giờ ....ngỡ đến vạn lần sau
Em sẽ sống chỉ vì em thôi vậy
Những thứ viển vông thôi hãy còn nguyên đấy
Tạm biệt rồi mộng hoàn hảo ban xơ
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
21-10-2006, 09:04 PM
Cưộc sống ư............. nó là gì vậy nhỉ
Mang u sầu.......... rồi lại đến cô đơn
Khi ngẩng mặt................. tôi thấy mình chợt lặng
Cả bầu trời.................. in đậm nỗi thương đau
Cả không khí mang một màu giá lạnh
cơn gió bưồn............. chất vấn nỗi cô đơn
Khi mưa qua................ có ai đây chợt hỏi
Một mùa thu.............. lá rụng tự bao giờ.............
đông lạnh
24-10-2006, 12:23 AM
có phải bây giờ em không nhận ra anh
1 cậu bé trong buổi chiều ngơ ngác
xa xôi quá bởi lá thu xào xạc
gió cuốn đi rồi kỷ niệm cũng cuốn theo
có phải bây giờ em không nhận ra anh
với ánh mắt với nghìn trùng xa cách
chiêcs lá vàng em trong trang sách
em tặng anh nay vẫn nguyên lành
nhưng bây giờ trong màu lá mong manh
anh chợt nhận ra 1 điều ko dễ hiểu
anh quá ngây thơ còn em quá dại khờ
Lost.
26-10-2006, 01:06 AM
Hái nắng chiều em thả xuống hư vô
Vì tội lỗi vác lên hồn tơi tả
Hận trái tim của mình yêu vội vã
Chẳng lựa điều mà gửi gắm tin yêu
Lặng thầm đêm và ngẫm những ngoa điêu
Rồi sắp xếp những tháng ngày đã cũ
Vọng hồn xa có một điều ấp ủ
Mỗi ngày tàn trả nợ một nỗi đau
Trả cho anh trang thư vẫn ướt màu
Có nét sắc hồn nhiên từng kỷ niệm
Vẫn đeo mang chút hương nồng phù phiếm
Ngọn ân tình từ suối khóc trôi xa
Những miền buồn em đến một ngày qua
Ru để biết những bạc lòng hôm sớm
Đoá hồng nhung đến bây giờ mới chớm
Thì trách gì hờ hững một tình yêu
Ngàn nồng nàn có đủ dỗ tịch lêu
Như chiều đã trốn mình và đêm cuối
Tuổi yêu người mừng cho mình tiếc nuối
Gót chân trần dừng lại để nguôi vui
ayumiradex
30-10-2006, 08:53 PM
Hái nắng chiều em thả xuống hư vô
Vì tội lỗi vác lên hồn tơi tả
Hận trái tim của mình yêu vội vã
Chẳng lựa điều mà gửi gắm tin yêu
Lặng thầm đêm và ngẫm những ngoa điêu
Rồi sắp xếp những tháng ngày đã cũ
Vọng hồn xa có một điều ấp ủ
Mỗi ngày tàn trả nợ một nỗi đau
Trả cho anh trang thư vẫn ướt màu
Có nét sắc hồn nhiên từng kỷ niệm
Vẫn đeo mang chút hương nồng phù phiếm
Ngọn ân tình từ suối khóc trôi xa
Những miền buồn em đến một ngày qua
Ru để biết những bạc lòng hôm sớm
Đoá hồng nhung đến bây giờ mới chớm
Thì trách gì hờ hững một tình yêu
Ngàn nồng nàn có đủ dỗ tịch lêu
Như chiều đã trốn mình và đêm cuối
Tuổi yêu người mừng cho mình tiếc nuối
Gót chân trần dừng lại để nguôi vui
hay quá..thơ miranda vẫn hay như vây..lâu ko ghé qua..:cungly:
trả lại tình một ngày cuối mùa đông
tôi vùi lấp dưới ngàn cơn sóng rộng
đã qua rồi từng ngày xưa trông ngóng
nhớ nhung lòng anh hứa hẹn ngày thăm....
anh theo người về bên ấy xa xăm
có hay không một lần người nhung nhớ
tiếng nuớc reo trăm ngàn con sóng vỡ
đến bao giờ quên đc 1 giấc mơ
chẳng còn gì nắm chặt ngoài vần thơ
thơ là thật tình thơ người là ảo
người yêu tôi bằng tình yêu chim sáo
bay nghìn trùng xa lắm tựa ngàn sao
vị mặn đắng của một cơn mưa rào
nghe trong gió lời than van ảo não
cố níu kéo một người xưa...gian xảo
lời hứa thề như mây mãi bay xa...
cằn cỗi tình yêu..cho trái tim hóa già
rồi đóng khép đợi 1 ngày sẽ chết
khoảnh khắc mùa xuân ko bao giờ bất diệt
quên nhớ cuộc đời...như hai mặt..thay phiên..
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 01:50 AM
Chẳng thể nhớ hay cố quên quá khứ
Vầng trăng xưa tôi đã sẻ làm đôi
Nữa vầng trăng tôi đem về nơi ấy
còn nơi này tôi cất giữ bao lâu
Thế mà anh vào một ngày chợt nắng
Kéo giông về che lấp khoảng tim tôi
Như mây đen trên bầu trời mưa gió
Đã mang về một nỗi nhớ khôn nguôi
Anh ra đi chẳng thèm quay trở lại
Chằng nhìn xem mình còn nhớ hay không
Kỷ niệm xưa chợt hiện về im bặt
Tôi khóc thầm, chắc chẳng nhớ đâu anh....................
Cô dâu mới
06-11-2006, 02:01 AM
Xót một vần thơ ai vô tình quên lãng
Anh giã từ bằng gió cạn hương xa
Em lặng thầm thương hại cuộc tình hoa
Chưa kịp nở đã rũ tàn , đau mãi
Biết, biết chứ anh không còn trở lại
Vậy cớ gì lại đến giữa mong manh
Quay lưng đi đâu biết lệ long lanh
Nhòe ký ức , và ứa đầy dĩ vãng
Thắt con tim vì ai đành quên lãng
Dối gian nào phủ lại một cơn mơ
Ôi thời gian sao còn qúa hững hờ
Bao giờ sẽ quên như chưa lần biết nhớ
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 02:25 AM
Quên đi rồi thì nhớ làm gì nữa
Bỏ qua rồi ta nói lại làm chi
Đàn đã đứt dây tơ nào ngắn ngủi
Lấy gì đây bồi đắp tận con tim
tim rỉ máu tình sầu hay ai oán
Ai đã làm tim vỡ nát đây ai
thôi đã quên đã ra đi ngày ấy
Về làm gì khi chẳng muốn nhớ thương................
Lost.
06-11-2006, 02:33 AM
Em vẫn âm thầm buộc lại một giấc mơ
Mà anh đánh rơi sau chiều hôm ấy
Anh đã mãi quên , và em đà biết vậy
Nhưng vẫn xót lời nên gắn lại mông lung
Đứng cố bận tâm - dù là những hoài mong
Đừng xót thương em - dù chỉ mình đau đớn
Gió hắt chiều đông , thổi điểu gì bất chợt
Bóng mơ hồ em nhận lại hồn em
Uh nhé tình ơi con phố đã bình yên
Đời oan trái có bao giờ biết hết
Yêu dấu còn khi một cõi tình bất diệt
Nhưng đã cạn rồi hết từ dạo anh quên
Em còn ru con thuyền chẳng có tên
Về bến ấy không có điều trông ngóng
Em đứng mình thôi ,giữa bầu trời gió lộng
Để đc một lần tan giữa vạn hư hao
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 02:38 AM
Đứng một mình trong chiều tà gió lộng
chỉ mình tôi với nỗi nhớ khôn nguôi
Ngày xưa ấy anh ra đi nơi ấy
Tôi thất tình bỏ mặc chốn đông vui
Khi tìm lại một thời trong dĩ vãng
Có bao giờ anh chợt nhớ không anh
Cơn mưa nhỏ cuối chiều ta ngừng bưóc
Nhặt lá rơi, một chiếc lá mong manh
Gió đã đến khẽ vui ùua trên tóc
Nhưng chẳng còn cũng chẳng nhớ đâu anh
Gió đầu mùa, gió bao giờ cũng lạnh
Cũng như lòng, lạnh trưóc gió nơi đây.............
phonglantim
06-11-2006, 06:26 AM
Bài thơ cũ vô tình ai nhắc lại
Giữa dư âm....tưởng quên lãng mất rồi
Tháng ngày dài những tưởng sẽ phai phôi
Dòng thơ cũ cùng bộn bề suy nghĩ
Ta trách ta sao cứ hoài ích kỉ
Ngụy trang mình -một vỏ bọc ưu tư
Quá khứ buồn tha thiết một lần thơ
Ta vô ý..gửi bên lề kí ức
Có còn đâu những ngày dài thổn thức
Tự ru lòng yên ổn những ko đâu
Một giấc mơ không bóng dáng âu sầu
Một miền nhớ....tên một người - chẳng biết
...............................
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
06-11-2006, 06:35 AM
Đã cố nhớ nhưng sao ta chẳng nhớ
Cứ wên hoài hình bóng của ai kia
Nói là wên nhưng tim ta vẫn khắc
một bóng hình một nỗi nhớ chẳng phai
tìm về lại dưói chân bờ đê cũ
Bỗng mưa ngâu làm ứơt bóng ai về
Chợt nhìn thấy tiêng chân đi rất khẽ
Bỗng vọng về một kí ức xa xưa
Khi ta nhớ trong lòng ta quặn thắt
Khi mưốn wên sao cứ mãi chẳng wên
Đến một ngày khi đi về chốn nọ
Sẽ thấy rằng tất cả ở sau lưng..........
Lost.
06-11-2006, 07:54 PM
Bài thơ cũ vô tình ai nhắc lại
Giữa dư âm....tưởng quên lãng mất rồi
Tháng ngày dài những tưởng sẽ phai phôi
Dòng thơ cũ cùng bộn bề suy nghĩ
Ta trách ta sao cứ hoài ích kỉ
Ngụy trang mình -một vỏ bọc ưu tư
Quá khứ buồn tha thiết một lần thơ
Ta vô ý..gửi bên lề kí ức
Có còn đâu những ngày dài thổn thức
Tự ru lòng yên ổn những ko đâu
Một giấc mơ không bóng dáng âu sầu
Một miền nhớ....tên một người - chẳng biết
...............................
Ai gợi trong ai một điều như ích kỷ
Một nét thơ buồn trong vội vã lãng quên
Bằng vạn ngụy trang cho một trái tim mềm
Lang thang dưới một đoạn đường ngược gió
Bài thơ ngày mai sẽ có người bỏ ngỏ
Xin âm thầm nhắc lại để tìm vui
Cho dù là một chút nhỏ gì thôi
Bao hư vắng thêm dày vì thiếu nắng
Rồi bóng thời gian cùng phủ bằng tĩnh lặng
Khi ấy nghẹn ngào cũng chẳng thể tìm đâu
Nay đồi diện về góc bỏ ngỏ mai sau
Để thôi nhức nhối riêng mình từng mong nhớ
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
07-11-2006, 12:55 AM
Có thể rằng anh chẳng bao giờ nhớ
Một chút thôi dù bóng dáng hình hài
Có thể rằng anh sẽ quên mãi mãi
Một lần thôi chẳng nhớ phải không anh
Lần xa nhau ta như đau đến chết
Nhưng trong lòng tĩnh lặng cứ như không
Đến một lúc khi không còn gặp gỡ
Ta biết rằng chẳng thể nào có nhau
Anh ơi anh vô tình hay cố ý
Chẳng nhớ gì hay nhớ mãi không quên
Vẫn như thế ngày nào em cũng đợi
Chỉ mong rằng anh nhớ một chút thôi !!!!!!!!!!!!!!!!
Cong tu
07-11-2006, 09:16 AM
vẫn mãi mong chờ mãi chờ mong
anh vô tình dời xa bến yêu thương
chỉ ước mong môt lần có thể
mang em về trở lại bến mơ
có thể người nhớ người đã quên
kỉ niệm buồn vui lúc dại khờ
hạnh phúc đó khi nào tìm lại
chờ người về đêm lạnh bến mơ
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
08-11-2006, 05:02 AM
Ở bến mơ chắc anh yêu chẳng nhớ
Tận nơi này một kẻ đợi đứng trông
Và khi đó chắc anh không trở lại
Chẳng biết mình còn có thể gặp không
Anh đi rồi nhưng sao em vẫn nhớ
Một chút gì một chút của nhớ mong
Anh không mưón6 hay cố quên đi hết
Chẳng nhớ gì dù chỉ một chút thôi
Khi bưóc đi anh có bao giờ nghĩ
Em vẫn chờ vẫn đợi ở nơi đây
Nhìn chiếc lá xoay vòng theo cơn gió
Như chính mình giữa lốc xoáy tình ai..............
Lost.
08-11-2006, 05:56 AM
Khờ khạo lắm yêu thương từng ấp giữ
Chặng đường nào tìm lại nét thân quen
Có còn không thoáng chốc một lần thêm
Lời ân ái cho hồn mình an giấc
Khờ khạo lắm một tình yêu chân thật
Bến bờ nào cập bến một nỗi đau
Thả còn thuyền với đầy ắp tình sâu
Nào ai biết con thuyền tình bởi giấy
Vẫn nhận ra mình khạo khờ đến vậy
Vẫn âm thầm cu trú một khoảng mê
Chờn vờn tim và lệ thắm ê trề
Hương chăn gối về cho hồn vất vưởng
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
11-11-2006, 08:47 PM
Có lẽ rằng anh sẽ chẳng nhớ
Nhớ làm gì một kí ức đau thương
Có lẽ rằng anh sẽ quên đi
Quên đi hết, nhưng thàng năm khờ dại
Có lẽ rằng anh không mưốn nhớ
Nhớ chút gì quá khứ phải không anh
Có lẽ rằng anh sẽ mãi mãi quên
Quên đi het61, chẳng nhớ gì anh nhỉ
Có lẽ rằng anh sẽ đi mãi mãi
Chẳng về đây, về lại chốn xưa này
Nơi em đợi nhưng anh không đến
Sẽ quên rằng em mãi cứ đợi anh..........
Tình ca du mục
11-11-2006, 08:54 PM
Có lẽ em chỉ nghĩ vậy thôi
Anh vẫn đến trong chiều mưa ngõ vắng
Vẫn mỉm cười thấy em ở bên
Vẫn thầm mong em mãi bên mình có
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
11-11-2006, 08:58 PM
Anh đã quên, đã ra đi mãi mãi
Chẳng nhớ gì, dù chỉ một chút thôi
Ngõ vẫn vắng, iem đi về nơi ấy
Chỉ một mình chẳng thấy dc bóng anh
Anh đã quên, và ra đi mãi mãi
Chẳng thể nào, chẳng nhớ phải ko anh
Thôi quên đi, nhớ chi từng giây phút
Khi tình mình, chỉ thấy mỗi thương đau...........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.