PDA

Xem đầy đủ chức năng : TÌnh YÊu Em VÀ TÔi



hoangtu_zaizai_vic
11-06-2005, 05:47 AM
TÌnh YÊu Em VÀ TÔi
TÔi ChỈ LÀ HẠt SƯƠng NhỎ BÉ.
CÒn Em LÀ BÔng HỒng NhỎ
ChỈ GẲp Em VÀo SƠm Mai
RỒi MỘt NgÀy Em SẼ HiỂu
Khi Anh HÓa ThÀnh MÂy
RỒi LẠi ĐẾn VỚi Em
Gieo VÀo Trong ĐẤt MẸ
Cho Em ThÊm HƯƠng SẮc
Em CÓ BiẾt VÌ Sao Ko
VÌ Anh ĐÃ YÊu Em RỒi
Em VÔ TÌnh Ko BiẾt
Anh Ở BÊn Em SỚm Mai
LÀ HẠt SƯƠng BÉ NhỎ
Ở CẠnh CÁnh Hoa Em
KÍ TÊn : LÊ HƯng

hoa cong chua
07-11-2005, 09:50 PM
tuy thơ bạn chẳng điệu vần
nhưng nhịp tim bạn đập nên vần nên thơ
làm thơ sao lại cần khuôn khổ
cót lõi sâu xa tự tấm lòng

trăng sáng rọi đướng ta bước đi
người ơi có hỏi tôi yêu vì
mái tóc mềm mại vòng tay ấm
ru trái tim ta tự bao giờ

rongbien
08-11-2005, 07:32 PM
lời nói tựa gió bay
đôi mắt huyền đẫm lệ
sao mà tôi ngốc thế
không nhìn vào mắt em

Bạn ơi, nếu thơ sưu tầm phải cho vào ngoặc kép hoặc ghi phía dưới là sưu tầm, lần sau chú ý nhé !.