PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ước gì......



harpielady86
05-09-2006, 12:12 AM
Ngày mai đám cưới nhà ai
Mà tôi thao thức thở dài xót xa
Ngày mai anh với người ta
Cô dâu, chú rể, cả nhà mừng vui

Chỉ riêng tôi sẽ ngậm ngùi
Trong vai người bạn gượng cười chúc anh
Ôm con tim vỡ tan tành
Nhìn anh hạnh phúc trở thành chồng ai

Ước gì đừng có ngày mai
Cuộc đời khỏi phải chia hai ngã đường
Thà xưa đừng nói yêu thương
Để tôi dệt mộng vấn vương trong lòng

Dã tràng xe cát biển Đông
Tôi xây lầu cát nên không còn gì
Ngoài bao giọt lệ trên mi
Tâm hồn tan nát tứ chi ra rời

Ngày mai anh sẽ đẹp đôi
Riêng tôi trong kiếp lẽ loi một mình
Ngày mai tiệc cưới linh đình
Anh vui bên vợ quên tình nghĩa xưa

Tôi thề tôi quyết sẽ chừa
Làm người khờ dại, trò đùa cho ai
Tôi thà sống với đơn côi
Còn hơn đau khổ khi người phụ tôi.

Ngày mai tôi sẽ lẽ loi
Nhìn người yêu cũ đẹp đôi đường tình
Xót xa cho kiếp phàm sinh
Khó tròn như ý, như mình ước ao

Đừng lo không biết làm sao
Khi em đi đến nghẹn ngào chúc anh
Dẫu sao chuyện cũng đã thành
Đôi ta không muốn cũng đành chia tay

Ngày mai anh cứ tròn vai
Nhớ làm chi nữa những ngày bên nhau
Thời gian thấm thoát qua mau
Sẽ xoa dịu bớt nỗi đau đường tình

Em không oán trách chi anh
Làm con có hiếu phụ tình nào sai
Ước gì chẵng có ngày mai
Để anh có thể ở hoài bên em

Ứơc gì đêm sẽ dài thêm
Đôi ta sẽ mãi êm đềm chung đôi
Khỏi cần khắc khoải bồi hồi
Nhìn nhau lần cuối trọn đời dở dang

Khiến anh đau khổ sang ngang
Còn em rơi lệ lang thang hồng trần
Trách ai ngoài trách số phần
Yêu nhau thật sự đâu cần sống chung

Chỉ cần giữ ở trong lòng
Vì nhau ráng sống cho xong kiếp người
Thơ này xin tặng thay lời
Kiếp sau hẹn gặp chẳng rời, chẳng xa .

zipp!
05-09-2006, 12:26 AM
Ngày mai đám cưới nhà ai
Mà tôi thao thức thở dài xót xa
Ngày mai anh với người ta
Cô dâu, chú rể, cả nhà mừng vui

Chỉ riêng tôi sẽ ngậm ngùi
Trong vai người bạn gượng cười chúc anh
Ôm con tim vỡ tan tành
Nhìn anh hạnh phúc trở thành chồng ai

Ước gì đừng có ngày mai
Cuộc đời khỏi phải chia hai ngã đường
Thà xưa đừng nói yêu thương
Để tôi dệt mộng vấn vương trong lòng

Dã tràng xe cát biển Đông
Tôi xây lầu cát nên không còn gì
Ngoài bao giọt lệ trên mi
Tâm hồn tan nát tứ chi ra rời

Ngày mai anh sẽ đẹp đôi
Riêng tôi trong kiếp lẽ loi một mình
Ngày mai tiệc cưới linh đình
Anh vui bên vợ quên tình nghĩa xưa

Tôi thề tôi quyết sẽ chừa
Làm người khờ dại, trò đùa cho ai
Tôi thà sống với đơn côi
Còn hơn đau khổ khi người phụ tôi.

Ngày mai đám cưới nhà em
Âm thầm thao thức cả đêm khóc sầu
Ngày mai em sẽ làm dâu
Trái hoan bề mặt trái sầu bên trong

Trời cao buộc lộn tơ hồng
Để em xuất giá mà lòng nhớ ai
Ước gì đêm mãi cứ dài
Thời gian ngừng lại không ngày vu qui

Ngày mai em phải nói chi
Khi em đau khổ bước đi theo chồng
À ơi, con sáo sang sông
Tâm tư vẫn nhớ tình nồng ai trao

Đành thôi câm nín nghẹn ngào
Cố quên kỷ niệm ngày nào ấm êm
Tình xưa chôn dấu trong tim
Mối tình thơ mộng êm đềm ngây thơ

Ngày mai tình cũ bơ vơ
Ngày mai là hết tình khờ với ai
Ước gì đừng có ngày mai
Để đời rẽ lối chia hai đoạn đường


Ngày mai tôi sẽ lẽ loi
Nhìn người yêu cũ đẹp đôi đường tình
Xót xa cho kiếp phàm sinh
Khó tròn như ý, như mình ước ao

Đừng lo không biết làm sao
Khi em đi đến nghẹn ngào chúc anh
Dẫu sao chuyện cũng đã thành
Đôi ta không muốn cũng đành chia tay

Ngày mai anh cứ tròn vai
Nhớ làm chi nữa những ngày bên nhau
Thời gian thấm thoát qua mau
Sẽ xoa dịu bớt nỗi đau đường tình

Em không oán trách chi anh
Làm con có hiếu phụ tình nào sai
Ước gì chẵng có ngày mai
Để anh có thể ở hoài bên em

Ứơc gì đêm sẽ dài thêm
Đôi ta sẽ mãi êm đềm chung đôi
Khỏi cần khắc khoải bồi hồi
Nhìn nhau lần cuối trọn đời dở dang

Khiến anh đau khổ sang ngang
Còn em rơi lệ lang thang hồng trần
Trách ai ngoài trách số phần
Yêu nhau thật sự đâu cần sống chung

Chỉ cần giữ ở trong lòng
Vì nhau ráng sống cho xong kiếp người
Thơ này xin tặng thay lời
Kiếp sau hẹn gặp chẳng rời, chẳng xa .

Ngày mai tôi sẽ lẽ loi
Nhìn người yêu cũ đẹp đôi đường tình
Xót xa cho kiếp phàm sinh
Khó tròn như ý, như mình ước ao
Tình chôn trong sóng ba đào
Phận theo con Tạo lao đao gập ghềnh
Vợ mình không phải là em
Làm sao tôi trả nỗi niềm thuở nao

Đừng lo không biết làm sao
Khi em đi đến nghẹn ngào chúc anh
Dẫu sao chuyện cũng đã thành
Đôi ta không muốn cũng đành chia tay
Đường đời rẽ lối từ nay
Cam phần anh nhận đóng vai chồng hờ
Sợi tình đã đoạn đường tơ
Sao tâm anh vẫn thẫn thờ đợi ai

Ngày mai anh cứ tròn vai
Nhớ làm chi nữa những ngày bên nhau
Thời gian thấm thoát qua mau
Sẽ xoa dịu bớt nỗi đau đường tình
Dịu nào trong cảnh hồn sinh
Lẽ loi vắng bóng người mình thương yêu
Bến ơi thuyền lỡ ngược chìu
Bởi anh khờ, phụ, hương yêu ngọt lành

Em không oán trách chi anh
Làm con có hiếu phụ tình nào sai
Ước gì chẵng có ngày mai
Để anh có thể ở hoài bên em
Anh nào ước khác gì em
Mong sao đêm mãi càng thêm kéo dài
Để mình vai cận kề vai
Để duyên ta được lâu dài ấm êm

Ứơc gì đêm sẽ dài thêm
Đôi ta sẽ mãi êm đềm chung đôi
Khỏi cần khắc khoải bồi hồi
Nhìn nhau lần cuối trọn đời dở dang
Ước gì tình chẳng trái ngang
Đôi ta không chịu ly tan ngậm ngùi
Trọn đời chia xẽ buồn vui
Không vương sầu hận một đời cưu mang

Khiến anh đau khổ sang ngang
Còn em rơi lệ lang thang hồng trần
Trách ai ngoài trách số phần
Yêu nhau thật sự đâu cần sống chung
Mặn cay ơn nợ muối gừng
Tôi hồn quặn thắt em rưng lệ trào
Lời thề tiếng hẹn ngày nao
Xin gom góp lại gởi vào thinh không

Chỉ cần giữ ở trong lòng
Vì nhau ráng sống cho xong kiếp người
Thơ này xin tặng thay lời
Kiếp sau hẹn gặp chẳng rời, chẳng xa .

harpielady86
05-09-2006, 12:33 AM
Ngày mai đám cưới nhà em
Đêm nay ta bóp chặc tim nuốc sầu
Ngày mai Nhung Gấm Vàng Châu
Nâng chân em bước qua cầu bội ta
Dẫu cho nhung gấm lụa là
Nếu như có thể em thà chọn anh
Hoa tàn khi sống xa cành
Em như đã chết khi tình chia xa

Đêm nay trăng đỗ bóng tà
Soi con bướm khóc vì hoa phụ tình
Sương rơi trên cỏ lung linh
Sao như nước mắc chính mình trải lên
Đường trần vạn nẻo gập ghền
Em đành nhận lấy mũi tên vô hình
Đâm xuyên qua trái tim mình
Máu hồng thay lệ khóc tình lênh đênh

Ngày mai đám cưới nhà bên
Đêm nay ta thức trọn đêm sụt sùi
Ngày mai có lắm người vui
Chỉ riêng ta gánh ngậm ngùi khổ đau
Trong màu áo trắng cô dâu
Như màu tang lễ u sầu em đi
Ngày mai vĩnh viễn biệt ly
Người đi kẻ ở còn gì nữa đâu ?

Người đà quên hẹn vì nhau
Quên câu chung bóng quên màu sắt son
Sao ta vẫn giữ trong hồn
Thẹn thùng, Em gởi , nụ hôn ban đầu
Biết bao kỷ niệm đậm sâu
Em không một phút quên câu hẹn thề
Tiếc mình không số phu thê
Nên giờ hai đứa tái tê u sầu

Ngày mai hai phận trầu cau
Em vui, tôi khóc, khác nhau cảnh đời
Tình tôi ghềnh thác chơi vơi
Tình em cung gấm trọn đời bên ai
Lầu son gác tía ngày mai
Khác nào cung cấm tù đày xác thân
Đớn đau trong lúc ái ân
Với người xa lạ, muôn phần đắng cay

Ước gì đừng có ngày mai
Để tôi không thấy tương lai mịt mùng
Thãng lòng tin chữ thủy chung
Không mang đau đớn tận cùng trong tim..
Trời cao sao nỡ lặng im
Để cho đôi lứa vỡ tim nát lòng
Người đi lệ đẫm má hồng
Thương người ở lại phòng không một mình

zipp!
05-09-2006, 12:40 AM
Ngày mai đám cưới nhà em
Đêm nay ta bóp chặc tim nuốc sầu
Ngày mai Nhung Gấm Vàng Châu
Nâng chân em bước qua cầu bội ta
Dẫu cho nhung gấm lụa là
Nếu như có thể em thà chọn anh
Hoa tàn khi sống xa cành
Em như đã chết khi tình chia xa

Đêm nay trăng đỗ bóng tà
Soi con bướm khóc vì hoa phụ tình
Sương rơi trên cỏ lung linh
Sao như nước mắc chính mình trải lên
Đường trần vạn nẻo gập ghền
Em đành nhận lấy mũi tên vô hình
Đâm xuyên qua trái tim mình
Máu hồng thay lệ khóc tình lênh đênh

Ngày mai đám cưới nhà bên
Đêm nay ta thức trọn đêm sụt sùi
Ngày mai có lắm người vui
Chỉ riêng ta gánh ngậm ngùi khổ đau
Trong màu áo trắng cô dâu
Như màu tang lễ u sầu em đi
Ngày mai vĩnh viễn biệt ly
Người đi kẻ ở còn gì nữa đâu ?

Người đà quên hẹn vì nhau
Quên câu chung bóng quên màu sắt son
Sao ta vẫn giữ trong hồn
Thẹn thùng, Em gởi , nụ hôn ban đầu
Biết bao kỷ niệm đậm sâu
Em không một phút quên câu hẹn thề
Tiếc mình không số phu thê
Nên giờ hai đứa tái tê u sầu

Ngày mai hai phận trầu cau
Em vui, tôi khóc, khác nhau cảnh đời
Tình tôi ghềnh thác chơi vơi
Tình em cung gấm trọn đời bên ai
Lầu son gác tía ngày mai
Khác nào cung cấm tù đày xác thân
Đớn đau trong lúc ái ân
Với người xa lạ, muôn phần đắng cay

Ước gì đừng có ngày mai
Để tôi không thấy tương lai mịt mùng
Thãng lòng tin chữ thủy chung
Không mang đau đớn tận cùng trong tim..
Trời cao sao nỡ lặng im
Để cho đôi lứa vỡ tim nát lòng
Người đi lệ đẫm má hồng
Thương người ở lại phòng không một mình

Dẫu cho nhung gấm lụa là
Nếu như có thể em thà chọn anh
Hoa tàn khi sống xa cành
Em như đã chết khi tình chia xa
Nếu như sống giữa vinh hoa
Em không chung hưởng anh thà trắng tay
Để không vướng cảnh u hoài
Anh sầu em khổ Trúc Mai bồng bềnh

Đường trần vạn nẻo gập ghền
Em đành nhận lấy mũi tên vô hình
Đâm xuyên qua trái tim mình
Máu hồng thay lệ khóc tình lênh đênh
Phú nghèo hai ngã chông chênh
Tôi đành vô dụng nhìn em theo chồng
Em đi trong tiếng pháo hồng
Khác nào dẫm nát tiếng lòng tôi trao

Trong màu áo trắng cô dâu
Như màu tang lễ u sầu em đi
Ngày mai vĩnh viễn biệt ly
Người đi kẻ ở còn gì nữa đâu ?
Còn gì để lại cho nhau
Còn chăng là một vết đau tình buồn
Đếm từng kỹ niệm lệ tuôn
Sống theo năm tháng u buồn xót đau

Biết bao kỷ niệm đậm sâu
Em không một phút quên câu hẹn thề
Tiếc mình không số phu thê
Nên giờ hai đứa tái tê u sầu
Anh nào dám trách gì đâu
Chỉ buồn duyên phận cau trầu dỡ dang
Thời nay gác tía cung vàng
Là ngàn mảnh lực mua ngoan chọn tài

Lầu son gác tía ngày mai
Khác nào cung cấm tù đày xác thân
Đớn đau trong lúc ái ân
Với người xa lạ, muôn phần đắng cay
Em đi tiếc nuối bi ai
Anh về buồn tũi chia hai lối đời
Thôi đành từ biệt người ơi
Tình xưa xin giữ một đời trong tim

Trời cao sao nỡ lặng im
Để cho đôi lứa vỡ tim nát lòng
Người đi lệ đẫm má hồng
Thương người ở lại phòng không một mình .
Đôi ta đã chẳng vẹn tình
Chúc em luôn mãi đẹp xinh bên người
Gặp nhiều phúc thiện hồng tươi
Gia đình hòa hiệp rạng ngời tương lai

harpielady86
05-09-2006, 12:44 AM
Dẫu cho nhung gấm lụa là
Nếu như có thể em thà chọn anh
Hoa tàn khi sống xa cành
Em như đã chết khi tình chia xa
Nếu như sống giữa vinh hoa
Em không chung hưởng anh thà trắng tay
Để không vướng cảnh u hoài
Anh sầu em khổ Trúc Mai bồng bềnh

Đường trần vạn nẻo gập ghền
Em đành nhận lấy mũi tên vô hình
Đâm xuyên qua trái tim mình
Máu hồng thay lệ khóc tình lênh đênh
Phú nghèo hai ngã chông chênh
Tôi đành vô dụng nhìn em theo chồng
Em đi trong tiếng pháo hồng
Khác nào dẫm nát tiếng lòng tôi trao

Trong màu áo trắng cô dâu
Như màu tang lễ u sầu em đi
Ngày mai vĩnh viễn biệt ly
Người đi kẻ ở còn gì nữa đâu ?
Còn gì để lại cho nhau
Còn chăng là một vết đau tình buồn
Đếm từng kỹ niệm lệ tuôn
Sống theo năm tháng u buồn xót đau

Biết bao kỷ niệm đậm sâu
Em không một phút quên câu hẹn thề
Tiếc mình không số phu thê
Nên giờ hai đứa tái tê u sầu
Anh nào dám trách gì đâu
Chỉ buồn duyên phận cau trầu dỡ dang
Thời nay gác tía cung vàng
Là ngàn mảnh lực mua ngoan chọn tài

Lầu son gác tía ngày mai
Khác nào cung cấm tù đày xác thân
Đớn đau trong lúc ái ân
Với người xa lạ, muôn phần đắng cay
Em đi tiếc nuối bi ai
Anh về buồn tũi chia hai lối đời
Thôi đành từ biệt người ơi
Tình xưa xin giữ một đời trong tim

Trời cao sao nỡ lặng im
Để cho đôi lứa vỡ tim nát lòng
Người đi lệ đẫm má hồng
Thương người ở lại phòng không một mình .
Đôi ta đã chẳng vẹn tình
Chúc em luôn mãi đẹp xinh bên người
Gặp nhiều phúc thiện hồng tươi
Gia đình hòa hiệp rạng ngời tương lai

Nếu như sống giữa vinh hoa
Em không chung hưởng anh thà trắng tay
Để không vướng cảnh u hoài
Anh sầu em khổ Trúc Mai bồng bềnh
Thiệp hồng đã hết chung tên
Thuyền rời xa bến về bên nhà chồng
Thôi đừng dệt mộng ngóng trông
Ước mơ chung sống xin lòng lãng quên

Phú nghèo hai ngã chông chênh
Tôi đành vô dụng nhìn em theo chồng
Em đi trong tiếng pháo hồng
Khác nào dẫm nát tiếng lòng tôi trao
Ông trời, ông ở trên cao
Có nghe tiếng nấc nghẹn ngào của tôi ?
Tình yêu mới chỉ đâm chồi
Giờ đây tan biến phai phôi sắc màu

Còn gì để lại cho nhau
Còn chăng là một vết đau tình buồn
Đếm từng kỹ niệm lệ tuôn
Sống theo năm tháng u buồn xót đau
Đi trong mưa gió dãi dàu
Một mình lẽ bước trên cầu đắng cay
Ước gì đừng có ngày mai
Cho mình nhẹ bớt trên vai khối sầu

Anh nào dám trách gì đâu
Chỉ buồn duyên phận cau trầu dỡ dang
Thời nay gác tía cung vàng
Là ngàn mảnh lực mua ngoan chọn tài
Nắng ơi đừng đến sớm mai
Để em khỏi phải đóng vai vợ hiền
Bẽ bàng hai chữ tơ duyên
Sáo bay để lại chim quyên nơi này

Em đi tiếc nuối bi ai
Anh về buồn tũi chia hai lối đời
Thôi đành từ biệt người ơi
Tình xưa xin giữ một đời trong tim
Chuyện đời chẳng khác cuốn phim
Dễ dầu gì được êm đềm như mơ
Nên đời có những bài thơ
Khóc tình dang dở, khóc giờ biệt ly

Đa Tình
05-09-2006, 12:47 AM
Ngày mai đám cưới anh rồi
Nhưng anh nào muốn chia đôi chúng mình
Sinh thành bắt ép chữ tình
Em ơi cứ trách nhưng xin đừng sầu
Ngày mai và đến ngàn sau
Tim anh vẫn chẳng thể nào quên em

zipp!
05-09-2006, 12:48 AM
Nếu như sống giữa vinh hoa
Em không chung hưởng anh thà trắng tay
Để không vướng cảnh u hoài
Anh sầu em khổ Trúc Mai bồng bềnh
Thiệp hồng đã hết chung tên
Thuyền rời xa bến về bên nhà chồng
Thôi đừng dệt mộng ngóng trông
Ước mơ chung sống xin lòng lãng quên

Phú nghèo hai ngã chông chênh
Tôi đành vô dụng nhìn em theo chồng
Em đi trong tiếng pháo hồng
Khác nào dẫm nát tiếng lòng tôi trao
Ông trời, ông ở trên cao
Có nghe tiếng nấc nghẹn ngào của tôi ?
Tình yêu mới chỉ đâm chồi
Giờ đây tan biến phai phôi sắc màu

Còn gì để lại cho nhau
Còn chăng là một vết đau tình buồn
Đếm từng kỹ niệm lệ tuôn
Sống theo năm tháng u buồn xót đau
Đi trong mưa gió dãi dàu
Một mình lẽ bước trên cầu đắng cay
Ước gì đừng có ngày mai
Cho mình nhẹ bớt trên vai khối sầu

Anh nào dám trách gì đâu
Chỉ buồn duyên phận cau trầu dỡ dang
Thời nay gác tía cung vàng
Là ngàn mảnh lực mua ngoan chọn tài
Nắng ơi đừng đến sớm mai
Để em khỏi phải đóng vai vợ hiền
Bẽ bàng hai chữ tơ duyên
Sáo bay để lại chim quyên nơi này

Em đi tiếc nuối bi ai
Anh về buồn tũi chia hai lối đời
Thôi đành từ biệt người ơi
Tình xưa xin giữ một đời trong tim
Chuyện đời chẳng khác cuốn phim
Dễ dầu gì được êm đềm như mơ
Nên đời có những bài thơ
Khóc tình dang dở, khóc giờ biệt ly

Thiệp hồng đã hết chung tên
Thuyền rời xa bến về bên nhà chồng
Thôi đừng dệt mộng ngóng trông
Ước mơ chung sống xin lòng lãng quên
Tình đà rời rạt lênh đênh
Thiệp hồng em đã ghi tên cùng người
Trông gì thuyền đã mù khơi
Xem câu ước thệ như lời bán rao

Ông trời, ông ở trên cao
Có nghe tiếng nấc nghẹn ngào của tôi ?
Tình yêu mới chỉ đâm chồi
Giờ đây tan biến phai phôi sắc màu
Trời nào buộc phải phụ nhau
Trời nào nghe được thét gào của ai
Tình mình chưa thắm đã phai
Bởi đường yêu đã ngăn hai ..khổ , giàu

Đi trong mưa gió dãi dàu
Một mình lẽ bước trên cầu đắng cay
Ước gì đừng có ngày mai
Cho mình nhẹ bớt trên vai khối sầu
Ba sinh duyên gảy nhịp cầu
Em buồn tôi khổ hai đầu sông tương
Ước gì xưa chẳng yêu thương
Thì nay đâu nhận vấn vương u hoài

Nắng ơi đừng đến sớm mai
Để em khỏi phải đóng vai vợ hiền
Bẽ bàng hai chữ tơ duyên
Sáo bay để lại chim quyên nơi này
Gió ơi hãy ghé lại đây
Để cho ta gởi lời nầy với ai
Dù đời trăm đắng ngàn cay
Vợ hiền xin hãy trọn vai phận mình

Chuyện đời chẳng khác cuốn phim
Dễ dầu gì được êm đềm như mơ
Nên đời có những bài thơ
Khóc tình dang dở, khóc giờ biệt ly
Tình ơi tình đẹp dịu kỳ
Dẫu là kẻ ở người đi muôn trùng
Những gì trong mộng tình chung
Sẽ theo nhịp đập cuối cùng trong tim ..

harpielady86
05-09-2006, 12:52 AM
Thiệp hồng đã hết chung tên
Thuyền rời xa bến về bên nhà chồng
Thôi đừng dệt mộng ngóng trông
Ước mơ chung sống xin lòng lãng quên
Tình đà rời rạt lênh đênh
Thiệp hồng em đã ghi tên cùng người
Trông gì thuyền đã mù khơi
Xem câu ước thệ như lời bán rao

Ông trời, ông ở trên cao
Có nghe tiếng nấc nghẹn ngào của tôi ?
Tình yêu mới chỉ đâm chồi
Giờ đây tan biến phai phôi sắc màu
Trời nào buộc phải phụ nhau
Trời nào nghe được thét gào của ai
Tình mình chưa thắm đã phai
Bởi đường yêu đã ngăn hai ..khổ , giàu

Đi trong mưa gió dãi dàu
Một mình lẽ bước trên cầu đắng cay
Ước gì đừng có ngày mai
Cho mình nhẹ bớt trên vai khối sầu
Ba sinh duyên gảy nhịp cầu
Em buồn tôi khổ hai đầu sông tương
Ước gì xưa chẳng yêu thương
Thì nay đâu nhận vấn vương u hoài

Nắng ơi đừng đến sớm mai
Để em khỏi phải đóng vai vợ hiền
Bẽ bàng hai chữ tơ duyên
Sáo bay để lại chim quyên nơi này
Gió ơi hãy ghé lại đây
Để cho ta gởi lời nầy với ai
Dù đời trăm đắng ngàn cay
Vợ hiền xin hãy trọn vai phận mình

Chuyện đời chẳng khác cuốn phim
Dễ dầu gì được êm đềm như mơ
Nên đời có những bài thơ
Khóc tình dang dở, khóc giờ biệt ly
Tình ơi tình đẹp dịu kỳ
Dẫu là kẻ ở người đi muôn trùng
Những gì trong mộng tình chung
Sẽ theo nhịp đập cuối cùng trong tim ..

Tình đà rời rạt lênh đênh
Thiệp hồng em đã ghi tên cùng người
Trông gì thuyền đã mù khơi
Xem câu ước thệ như lời bán rao
Hẹn thề gởi lại trăng sao
Bức tranh tình ái một màu tối đen
Em đâu có ý bon chen
Đam mê phú quí bỏ quên tình đầu

Trời nào buộc phải phụ nhau
Trời nào nghe được thét gào của ai
Tình mình chưa thắm đã phai
Bởi đường yêu đã ngăn hai ..khổ , giàu
Từ đây cho đến mai sau
Tình cờ có gặp chớ chào nhau chi
Gây thêm cay đắng làm gì
Hai con tim vỡ, bờ mi lệ trào

Ba sinh duyên gảy nhịp cầu
Em buồn tôi khổ hai đầu sông tương
Ước gì xưa chẳng yêu thương
Thì nay đâu nhận vấn vương u hoài
Đường đời còn rất là dài
Rồi anh cũng có một ngày đẹp duyên
Vui tươi bên cạnh vợ hiền
Vương danh lập mạng uy quyền tương lai

Gió ơi hãy ghé lại đây
Để cho ta gởi lời nầy với ai
Dù đời trăm đắng ngàn cay
Vợ hiền xin hãy trọn vai phận mình
Nghẹn ngào chém đứt tơ tình
Xóa đi ký ức ảnh hình chung đôi
Run run cắn chặt bờ môi
Trao nhau lần cuối vài lời biệt ly

Tình ơi tình đẹp dịu kỳ
Dẫu là kẻ ở người đi muôn trùng
Những gì trong mộng tình chung
Sẽ theo nhịp đập cuối cùng trong tim ..
Mắt nhòa hai đứa lặng im
Dây dưa níu kéo chỉ thêm đau lòng
Chia tay nhưng vẫn cảm thông
Tình yêu như vậy còn mong ước gì?