beyeu cua anh
04-09-2006, 11:13 PM
Trên giảng đường em nhớ về anh
Bài không chép nhìn vào sâu thẳm
Tiếng thầy nói trong em là xa vắng
Thấp thoáng đôi bờ trong nỗi nhớ anh
Trong lòng tay cây bút rung rung
Em lặng lẽ nhìn qua khung cửa
Tiếng giảng bài em nghe không rõ
Chỉ nhớ hoài những lúc bên nhau
Gió thu ơi nhẹ lướt về đâu
Cho em gửi đôi lời thương nhớ
Cho em gửi cả lòng tương tư nữa
TỐi nơi xa có bóng dáng anh yêu
Bao thời gian xa cách đã nhiều
Những cây số đường dài đất nước
Lòng em không thể nào đếm được
Không có nỗi nhớ nào dài hơn nỗi nhớ anh
Bài không chép nhìn vào sâu thẳm
Tiếng thầy nói trong em là xa vắng
Thấp thoáng đôi bờ trong nỗi nhớ anh
Trong lòng tay cây bút rung rung
Em lặng lẽ nhìn qua khung cửa
Tiếng giảng bài em nghe không rõ
Chỉ nhớ hoài những lúc bên nhau
Gió thu ơi nhẹ lướt về đâu
Cho em gửi đôi lời thương nhớ
Cho em gửi cả lòng tương tư nữa
TỐi nơi xa có bóng dáng anh yêu
Bao thời gian xa cách đã nhiều
Những cây số đường dài đất nước
Lòng em không thể nào đếm được
Không có nỗi nhớ nào dài hơn nỗi nhớ anh