Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đôi Dòng Nhắn Nhủ Bạn Năm Châu!



Hướng Quê Xưa
11-06-2005, 05:20 AM
Dạo khắp trang Hoa cảm thấy sầu
Nỗi lòng tâm sự biết gởi đâu?
Đôi dòng ngắn gọn ghi thành chữ
Ngậm ngùi bản thân nuốt nỗi sầu !

Xin hỏi mọi người có lo âu
Trang Hoa giờ đây quá âu sầu?
Buồn tẻ thơ ca sao dời dac
Suy nghĩ mọi người hỏi để đâu?

Buồn lòng xin viết gọi vài câu
Mong sao bè bạn hãy hiểu nhau
Đừng lên suy nghĩ người ta khác
Cho bụng người ta phải mang sầu!

okanobee
11-06-2005, 06:14 AM
Lâu ngày không gặp , cũng chăng hay
Anh Thiêm đâu mất , để nơi này
Buồn thiu , lặng lẽ , sầu hiu quạnh
Thiếu vắng trang thơ , chút tình say

phonglantim
11-06-2005, 06:18 AM
Bước tới nơi đây muội thấy sầu
Bạn bè xưa cũ giờ ở đâu?
Hỏi ai còn nhớ thời xưa ấy
Tình cảm thắm nồng giờ biến đâu?

Cố lên trên net tránh nỗi sầu
Nhưng mà chẳng biết ở nơi đâu
về vườn thơ cũ ,ôi sao chán
Đành dạt chân sang tán dóc,vui!

Huynh ơi xa nhóm sao buồn tủi
Lâu lắm nhóm mình chẳng được vui
Hỏi thành viên nhóm giờ đâu nhỉ
Có vô trang hoa hay nghỉ rồi?

Muội có mấy lời nói vậy thôi
Nhắn gởi mấy người nơi xa xôi
Lời thăm sức khoẻ và hạnh phúc
Hãy nhớ nhóm ta có 1 thời!

Hướng Quê Xưa
11-06-2005, 06:50 AM
To: Okanobee

Anh vẫn ở đây chẳng đi đâu
Chỉ tiếc trang thơ quá âu sầu
Thơ văn nào thấy toàn bậy bạ
Xóa chán mỏi tay dạ thẫm sầu

Muốn viết đôi lòng biết gởi đâu
Topic đọc sao thấy phát dầu
Thể thơ vô nghĩa đâm anh lản
Đọc lên chẳng hiểu ý từ đâu!

To:Phonglantim!
Đọc thơ hiền muội thấy có lời
Than phiền huynh trưởng nhận về thôi
Nhóm mình dạo này quả ít gặp
Không được như xưa nói chung lời!

Gặp lại Hiền muội của huynh ơi
Thi cử ra sao trắc tốt rồi?
Cho huynh hỏi nhỏ tương lai tới
Hiền muội của huynh tính sao rồi?

Hy vọng thời gian tới đây thôi
Nhóm ta vui vẻ lại chung lời!
Cùng nhau chia sẻ tâm sự cũ
Cùng nhau ta họa tiếp đôi lời!

tomato123
11-06-2005, 07:33 AM
Lâu ngày không gặp người vẫn vậy
Lời nói thật lòng dẫu hơi cay
Làm thơ ai muốn thơ mình dở
Thơ buồn là do nỗi lòng đây

Thật lòng góp ý hãy về đây
Cùng làm thơ ca để xum vầy
Cùng nhau chia sẻ cùng đóng góp
Đọc lời Huynh viết dạ vơi đầy

thơ là cảm xúc ,là tâm sự và là ngôn ngữ riêng của mỗi người , vì thế khi làm thơ mỗi người có 1 cách thể hiện khác nhau ( điều đó chẳng hay sao ). Dù sao đây không phải là cuộc thi nên không cần xét đến luật thơ và bây giờ người ta thường làm thơ tự do nên vần điệu không còn ràng buột như trước nữa.Thành thật cảm ơn bạn nhưng không phải bài thơ nào trong HHT đều dở đâu

okanobee
11-06-2005, 07:44 PM
Hãy trở lại phút vui chung ngày ấy
Anh và em , bao bạn trẻ yêu thơ
Cùng đối đáp , gửi tình , trang viết nhỏ
Sớt chia nhau , bao cay đắng , buồn vui

Thơ ta viết là cảm xúc , tình trao
Là lời thiết tha , chân thành đến lạ
Rót vào hồn , say câu hay ý đẹp
Để yêu thêm , thật quá , mảnh tình ai

phonglantim
12-06-2005, 04:19 AM
Huynh ơi muội chỉ có lời
Nói ra như vậy chớ không ý gì
Huynh ơi chớ có nghĩ suy
Lo lắng,ngẫm nghĩ mà thêm đau lòng

bây giờ muội thấy trong lòng
Rối tinh mù mịt khác gì bòng bong
Hiện thực suy nghĩ chưa xong
Tương lai mờ mịt chẳng mong được gì

Tốt nghiệp muội đã thi rồi
Đại học sắp tới rối bời huynh ơi
Vì ham vui với mải chơi
Học hành chểnh mạng ,kêu trời thôi huynh!

Thương thay thân phận nhóm mình
Mỗi người mỗi ngả linh tinh cả rồi
Vườn thơ vào nữa hay thôi?
Cho muội ý kiến,huynh ơi thế nào?

Hướng Quê Xưa
12-06-2005, 09:04 PM
Hãy trở lại phút vui chung ngày ấy
Anh và em , bao bạn trẻ yêu thơ
Cùng đối đáp , gửi tình , trang viết nhỏ
Sớt chia nhau , bao cay đắng , buồn vui

Thơ ta viết là cảm xúc , tình trao
Là lời thiết tha , chân thành đến lạ
Rót vào hồn , say câu hay ý đẹp
Để yêu thêm , thật quá , mảnh tình ai

Em là em gái,chứ phải ai
Làm sao anh lại,lỡ đi hoài?
Mà đi đâu nhỉ,anh vẫn dạo (vẫn dạo trang hoa mừ)
Anh sẽ cùng em,họa thơ hoài!

Vừa rồi anh vắng,bởi vì bài
Các bạn họa ra,chẳng vào tai!
Nên đành câm nặng,trôn lòng nhốt
Tâm sự trong lòng,tỏ ngày mai!


Huynh ơi muội chỉ có lời
Nói ra như vậy chớ không ý gì
Huynh ơi chớ có nghĩ suy
Lo lắng,ngẫm nghĩ mà thêm đau lòng

bây giờ muội thấy trong lòng
Rối tinh mù mịt khác gì bòng bong
Hiện thực suy nghĩ chưa xong
Tương lai mờ mịt chẳng mong được gì

Tốt nghiệp muội đã thi rồi
Đại học sắp tới rối bời huynh ơi
Vì ham vui với mải chơi
Học hành chểnh mạng ,kêu trời thôi huynh!

Thương thay thân phận nhóm mình
Mỗi người mỗi ngả linh tinh cả rồi
Vườn thơ vào nữa hay thôi?
Cho muội ý kiến,huynh ơi thế nào?

Muội hỏi Huynh vầy biết nói sao
Tình cảm nhóm thơ mãi dạt dào!
Lẽ nào giờ đây mình tan dã
Ôi thẹn làm sao chữ thanh tao!

Hiền muội yêu thơ hãy cứ vào
Huynh vắng đi muội biết làm sao?
Họa vần thơ nhỏ ai người đáp
Nhắc cảnh chia rời tủi làm sao?

Hiền muội huynh tin sẽ thở phào
Thi cử kết quả sẽ là cao!
Đừng thêm lo lắng Hiền em hỡi
Kết quả đăng quang thuận không nào?

phonglantim
12-06-2005, 10:08 PM
Thơ muội giờ cũng khác xưa
Nhiều câu ý nghĩa vẫn chưa rõ ràng
Thế nên giờ muội chẳng màng
Đối thơ như trước mà sang tán dóc rùi

Huynh nà!Đừng có bùn nữa nhá,hay mụi dẫn huynh qua tán dóc nhá,cũng có nhìu cái hay lắm huynh!

Boulevard
12-06-2005, 10:13 PM
Tự dưng , em không muốn làm thơ nữa ?
Sợ vương sầu trong mắt ai ?
Bởi em đâu phải người tài ?
Làm thơ không biết , có phiền lòng ai ?

Đôi dòng nhắn nhủ gọi là ...
Mong anh xin chớ buồn lòng nha anh !
Bởi thơ em là tất cả chân thành ...
Dẫu không hay , nhưng thật lòng em đó !

phonglantim
12-06-2005, 10:18 PM
Không phải không muốn làm thơ
Nhưng vì tài mọn lời thơ không thành
Ngẫm thơ viết cũng không đành
Thôi thì gác kiếm tranh giành(đất)làm chi!

Hướng Quê Xưa
12-06-2005, 10:29 PM
Nếu vậy ta lại chia li
Thân huynh xin kiếu chẳng đi đối lời
Trang thơ giờ vắng tiếng cười
Mọi người bỏ cả còn tươi cái gì!

Nếu như ai cũng cứ đi
Thì thôi không dám làm gì ở đây
Huynh xin từ rã nơi này
An thân huynh huynh gửi lại đây đôi dòng!

Từ nay sẽ mãi chẳng mong
Cùng ai đối đáp nhốt lòng cùng thơ
Không biết rồi sẽ bao giờ
Quên đi kỷ niệm vần thơ trong này!

phonglantim
12-06-2005, 10:34 PM
Huynh ơi sao nói thế này
Ý muội đâu phải chia li đâu mà
Chỉ là thơ muội không"ra"
Phận tài kém cỏi thốt ra ..buồn cười

Còn huynh muội thấy thơ hay
Tại sao không đối mấy người nơi đây
Phải chăng huynh nhớ bóng người
Cái người thuở ấy,thơ say tấm lòng
(huynh biết muội nói tới ai chứ?)

Hướng Quê Xưa
12-06-2005, 10:43 PM
Huynh nào có dám hằng mong
Gặp lại người ấy mà lòng hận thêm
Chủ yêu là nhớ các em
Nên huynh mới ở cùng em gieo lời

Nếu như nhóm đã hết rồi
Thì huynh xin được phép rời trang hoa
Bởi huynh cũng tuổi đã già(hiiiiiiiiii đúng không nào?)
Đâu như đệ,muội tài ba trẻ người!

phonglantim
12-06-2005, 10:57 PM
Huynh ơi chớ nói lời buồn
Thôi thì huynh cứ vần thơ tuôn trào
Mong rằng sẽ gặp người nào
Trở thành tri kỉ cùng huynh vui buồn!

Boulevard
12-06-2005, 10:59 PM
Xin anh đừng đi xa ...
Hãy ở gần bên em , dù một phút
Một lần thôi , nghe tim mình thổn thức ...
Thơ anh làm lưu luyến phút chia xa ...