Xem đầy đủ chức năng : Cô bé anh yêu ở đâu rồi
Cô bé anh yêu ở đâu rồi ?
Có còn yêu nữa hay là thôi ?
Mà sao không thấy em lên tiếng ?
Hay là bé đã quên anh rồi
Một chiều thứ bẩy, nhớ quá cơ
Bé ơi bên đó đang mấy giờ ?
Ơ kìa anh hỏi sao ko nói
Sao cứ quay đi, cứ thờ ơ
phonglantim
11-06-2005, 06:25 AM
Đã lâu chẳng gặp Seri
Hỏi rằng bên ấy có gì mới không?
Thấy bài huynh trưởng kia ko?
mà sao im lặng,lại ko nói gì?
Hướng Quê Xưa
11-06-2005, 07:05 AM
Hiền muội chớ trách seri
Tam đệ dang mải li bì chuyện riêng
Bài huynh là nỗi buồn phiền
Huynh than các bạn khắp miền trang Hoa!
Mà nè tam đệ của ta
Dạo này sao nhỉ nói ra coi nào?
Sức khoẻ huynh hỏi ra sao
Vẫn khoẻ mạnh chứ thế nào hả em?
Còn cô Cà út anh xem
Bao giờ trở lại anh em cùng đùa
Nguyễn Nghi,huynh thấy thêu thùa
Cùng bao ả khác cũng chưa thấy về
Nghịchngom thì mải đam mê
Về thăm ba mẹ mới về Hán Trung
Hai ba bữa nữa là cùng
Có mặt trên nét vui cùng các em
Khóc nhè huynh hỏi các em
Có ai gặp lại người quen không nào?
Còn huynh chẳng gặp là sao
Không hay muội ấy ra sao nữa trời!?
Chẳng lẽ không nói đôi lời
Lặng thinh đi mãi rồi rời trang Hoa?
Buồn thay cả nhóm chúng ta
Giờ đây vắng bóng chẳng ma nào còn!
=======================
Hic.. Buồn ghê gớm.....
Lâu rồi cũng chẳng làm thơ
Quả là nơi ấy bây giờ đổi thay
Đâu rồi những áng thơ hay
Đâu rồi ngòi bút đắm say lòng người ?
Huynh trưởng và Hiền: Lâu rồi tam đệ ko còn thói quen làm thơ đối trên HHT nữa rồi, phần vì bận, phần vì đang mải... chơi games. Và đúng như Thiêm huynh nói, vườn thơ bây giờ rời rạc quá...
Nhưng đệ vẫn là thành viên của Ngũ Quậy phải ko ? Chúng ta mãi mãi là anh em ! Mà Nghi huynh có bồ rồi à huynh trưởng ?
Seafoam
11-06-2005, 11:35 AM
Em vẫn chờ anh đã bao lâu
Mà anh chẳng..ngỏ dạ buồn rầu
Cô đơn đã bao chiều thứ bảy
Người sao lạnh giá ,mộng u sầu !
Kỳ vậy, hình như Lover có thể thay đổi nick tùy ý...
Hướng Quê Xưa
11-06-2005, 04:48 PM
Em vẫn chờ anh đã bao lâu
Mà anh chẳng..ngỏ dạ buồn rầu
Cô đơn đã bao chiều thứ bảy
Người sao lạnh giá ,mộng u sầu !
Em nào chờ đợi kẻ anh đâu
Nói ra như vậy cảm thấy sầu
Không ưa em hỡi đừng thêm nói
Để cho thân anh khỏi cơ cầu!
===================
To: Seri! Hám game vừa thui tam đệ ,không có làm người khác giận bi giờ,đôi khi cũng tranh thủ ghé làm thơ chứ em, Nguyễn Nghị đệ ấy có bạn gái rùi!<<<<Không tin Tam đệ hỏi sẽ rõ!
phonglantim
12-06-2005, 04:20 AM
Huynh ơi muội chẳng trách đâu
Buồn buồn nói vậy,chớ sầu muội nha
Cũng buồn khi thấy nhóm ta
dần dần đi hết,chẳng ma nào vào!
Huynh có sầu muội đâu nào
Ta cùng một nhóm, cùng vào trang Hoa
Rồi đấy kẻ ở người ra
Nghĩ đi nghĩ lại... đúng là buồn ghê
Nghị huynh ơi cho mọi người coi bạn gái của huynh nào !!!
so_cold
12-06-2005, 10:36 AM
Thời gian lặng lẽ tìm đưa
Người đi ngươi đến...ngày xưa đâu rồi
Ngày vui sao mãi xa tôi
Tìm đâu giây phút đôi môi mỉm cười....
Hướng Quê Xưa
12-06-2005, 08:46 PM
Vườn cũ còn đây...sao người thiếu
Các muội...ngày nào có còn yêu
Vần thơ thường viếtn...như ngày trước
Hay đã quên rồi...bởi vì... yêu?
phonglantim
12-06-2005, 10:13 PM
Vườn cũ còn đây nhưng người vắng
Tìm hoài ,tìm mãi chẳng thấy đâu
Bao vây khung cảnh một nỗi sầu
Sầu vì tiếc nhớ ngày đầu...đối thơ!
Hướng Quê Xưa
12-06-2005, 10:20 PM
Hai người trong nhóm thờ ơ
Từ lâu không thấy vật vờ vườn hoa!
Có lẽ huynh cho rằng là
Hai người còn bận vài ba ngày rồi!
Thì thôi ta đợi Hiền ơi
Khóc nhè,Cá tím nói lời làm sao?
Lẽ nào hai muội không vào
Nếu mà vắng mãi hỏi sao không buồn!?
phonglantim
12-06-2005, 10:26 PM
Huynh ơi,Ngũ Quậy nhóm ta
lâu rồi cũng chẳng thấy ai ra vào
Không hiểu là họ ra sao
Chắc là hè đến bận về thăm quê
hè qua chắc họ sẽ về
TRang thơ đối đáp đuề huề như xưa
Công việc huynh có như xưa?
Chắc là vẫn ổn vẫn vừa lòng huynh?
Hướng Quê Xưa
12-06-2005, 10:35 PM
Công việc của huynh vẫn tốt mà
Cảm ơn hiền muội đã hỏi qua
Huynh xin nhớ mãi thành viên Quậy
Cho dù thời thế chuyển lòng ta!
phonglantim
12-06-2005, 10:40 PM
Biết lòng huynh vậy muội cũng vui
Dù sao đi nữa vẫn còn người
An ủi nhóm Quậy khi vắng bóng
Mong rằng nhóm Quậy chẳng hề xa!
Hướng Quê Xưa
12-06-2005, 10:46 PM
Đó cũng là điều an ủi ta
Hy vọng mọi người mãi chẳng xa
Cùng nhau xum họp huynh thầm chúc
Ngũ Quậy sẽ còn tiến bước xa!
phonglantim
12-06-2005, 10:48 PM
Lời chúc nhất định thành hiện thực
Nhóm mình nhất định chẳng chia xa
Chờ vài hôm nữa thôi huynh ạ
Mọi người chắc chắn sẽ về Hoa!
Đất dài biển rộng bao la
Thuyền ai đi mãi biết là về đâu
Sao không lại nói một câu
Tôi tin người ấy không lầu sẽ về.
Seafoam
13-06-2005, 12:46 PM
Cô bé anh yêu ở đâu rồi
Để cho anh nhớ mãi không thôi
Em hỡi hãy nghe tim anh nói
Hãy đến bên anh..nói một nhời !
:D
phonglantim
13-06-2005, 07:34 PM
Chài !Sis V oi!Iêm mà là kon trai là em iu sis lun á!:D
cấm caht chit 888
khà khà
phonglantim
13-06-2005, 07:38 PM
Hum dém đâu cưng!
thui thì phá topic này cũng được
khà khà
phonglantim
13-06-2005, 07:43 PM
You phá thử coai!Hum nói ở đây nữa là hít phá!:D
BMW325i
13-06-2005, 08:25 PM
trời BMW ko ngờ Seri làm thơ dữ dội vậy!!!
Bái phục sát đất!!
Seafoam
14-06-2005, 01:26 PM
Chài !Sis V oi!Iêm mà là kon trai là em iu sis lun á!:D
Nếu mà em đã có lòng
Thì anh chẳng phụ tấm lòng em đâu
Nếu mà mưa gió qua mau
Thì anh sẽ có trầu cau qua nhà
THDNN&PLT:
Please stop chatting !D
phonglantim
14-06-2005, 10:40 PM
Lắng nghe sis nói phát rầu
Giá như thế được thì đâu phải bùn
làm trai,sis có dám hông?
Hay là còn sợ có người ngóng trông
(Hum dám đâu sis,sis còn kím người iu nữa mờ :D
Seafoam
15-06-2005, 12:43 PM
hơ hơ....Làm thơ chơi thui mà , :D Pl lo chi xa dữ vậy :D
Làm trai chẳng ngại bão giông
Làm thân co gái cho chồng nó sai
Thôi thì ở vậy cho rài (rồi )
Lấy cho cho khổ thân gài (gày) gió sương !
(trêu bọn họ chút thui kakakka)
Hướng Quê Xưa
16-06-2005, 10:23 PM
Nhưng mà trót phận trời thương
Làm sao tránh được trăm đường trời xe
Cho dù mãi tính bạn bè
Nhung ai nào biết trời xe duyên tình!?
Nguyen Nghi
17-06-2005, 04:02 AM
em ơi ! hai đứa chúng mình
từ đây cùng dệt mối tình mộng mơ
xin em đừng có làm ngơ
ngàn năm anh cũng được chờ tình em..!
phonglantim
17-06-2005, 04:58 AM
Đợi chi cho mệt anh ơi
Mọi chuyện sẽ đến,ông trời đặt cho
Nhân đây em thấy tò mò
Người anh để ý là ai ấy nhờ
Sêri nói là huynh có ngừi rồi hả?Giới thiệu dzô nhóm mình chơi đi huynh!
Nguyen Nghi
17-06-2005, 05:09 AM
Seri đệ ấy mập mờ
chứ anh còn đợi còn chờ đường duyên
chắc tại cái số trân truyên
cứ đi tìm mãi .....bạn hiền nơi đâu
tình yêu đen mãi một màu
muội ơi! huynh vẫn đang sầu vì duyên
Huynh chỉ được cái... luyên thuyên
Biết bao nhiêu bến đang chờ thuyền huynh
Ai bảo huynh cứ lặng thinh
Người ta chờ mãi đinh ninh... huynh xù
Đừng chối nữa mà Nghi huynh ^_*
Hướng Quê Xưa
17-06-2005, 09:37 PM
Oan cho cái tiếng là "xù"
Nhị đệ đâu tính đi "tu" kiếp này
Tam đệ chọc vậy mà hay
Huynh tin mai mốt có ngày dẫn vô!
Tin rằng một trong số cô
Cùng chung trong nhóm làm thơ của mình
Nhị đệ sẽ gặp bình minh
Gắng lên hiền đệ cho tình nở hoa!
Boulevard
17-06-2005, 10:08 PM
Em ở gần thôi , bên anh thôi !
Chỉ tại anh không bao giờ nhìn thấy !
Không chịu nhận ra tình yêu ấy !
Mãi lặng im , để người ta ngóng chờ !
Hướng Quê Xưa
17-06-2005, 10:53 PM
Hiểu làm sao hai chữ đợi và chờ
Anh tự nghĩ em là loài hoa quí
Còn thân anh vốn từ xưa tiều tụy
Có bao giờ dám nghĩ chuyện duyên mình!
============================
Boulevard ,bạn là ai?Mà vần thơ quen quá,còn tên thì lại quá là xa xôi?Đọc thơ Thiêm ngợ ngợ quá trời......Mà không thể nhận được ra bạn ?
Boulevard
17-06-2005, 11:10 PM
Em chỉ là một người thôi , xa lạ !
Sao dám sánh bằng loài hoa quý kiêu xa ?
Để cho ai kia nhận phần mình tiều tuỵ ?
Có tình yêu nào như thế đâu anh ?
Bởi khi yêu , em rất mực chân thành !
Trái tim kia không nhuốm màu gian dối !
Anh hiểu không anh ? Hai từ " chờ - đợi "
Suốt cuộc đời , xin chỉ mãi anh thôi !!!
Hướng Quê Xưa
18-06-2005, 12:30 AM
""""Em chỉ là một người thôi , xa lạ !
Sao dám sánh bằng loài hoa quý kiêu xa ?
Để cho ai kia nhận phần mình tiều tuỵ ?
Có tình yêu nào như thế đâu anh ?
Bởi khi yêu , em rất mực chân thành !
Trái tim kia không nhuốm màu gian dối !
Anh hiểu không anh ? Hai từ " chờ - đợi "
Suốt cuộc đời , xin chỉ mãi anh thôi !!! """""
Đọc vần thơ mà miệng chẳng hề trôi
Mang trong dạ niềm hoài nghi khắc khoải
Lời hứa kia biết đâu thành hay bại
Kẻ như tôi không dám nhận bậy hoài
Xin sĩ tử hãy đừng chớ đoái hoài
Mà ôm mối đa mang sầu trong dạ
Bởi tâm tâm luôn nói lời bảo dạ
Hứa cả đời không nghiệt ngã vì yêu!
Bời tình yêu tôi mất mát đã nhiều
Giờ không nghĩ xin ai kia đừng nhắc lại
Giờ tim tôi coi như là khờ dại
Sẽ không hề đập lại được nhịp yêu!!
Boulevard
18-06-2005, 12:43 AM
Đừng nha anh , xin đừng quá hoang mang !
Bởi tình yêu không giống như anh nghĩ ?
Vì thế anh ơi ! Xin chớ nghĩ gì ?
Những điều vu vơ cho tim mình đau khổ !
Em cũng biết , anh đã từng lầm lỡ ?
Nên niềm tin , anh để rớt mất rồi !
Xin đừng để cho em mãi đơn côi !
Lời hứa kia , nguyện trao ai mãi mãi !!!
Hướng Quê Xưa
18-06-2005, 01:00 AM
Lời ai nói...khiến trong ta, khắc khoải
Thẹn cõi lòng...với nghị lực,làm trai
Nhưng thôi chịu,chấp nhận...phận "bất tài"
Cho yên dạ...chẳng mang sầu ,nguyệt nặng!
Cõi tim kia ,đã bao năm...im nặng
Có lẽ nào...sao động ,chuyện ngày xưa
Không...không thể...biết chuyên ấy, bao vừa
Đành xin hẹn,lời thề...cho khất lại!
Boulevard
18-06-2005, 01:19 AM
Thực ra , anh là ai ?
Có phải là người em quen biết ?
Dẫu em biết đó chỉ là hư thực !
Một lần thôi , xin mãi mãi ước mơ !
Tại sao anh chấp nhận ...dại khờ !
Để con tim mang lời yêu nhức nhối ?
Tại sao anh lại là người có lỗi ?
Để tình mình thêm rắc rối ...tim em ?
Hướng Quê Xưa
18-06-2005, 01:36 AM
Hãy coi là giờ ta mới làm quen
Cho trong dạ bớt thêm phần buồn lụy
Bởi trong ta đã bao lần ngã khụy
Muốn niềm vui trong tình nghĩa bạn bè
Thà chấp nhận cõi lòng nỗi buồn xe
Còn hơn nữa nhem thêm niềm hy vọng
Đã bao lần trong tim ôm sầu mộng
Chyện tình duyên xin hãy tạm ngưng lời!
Boulevard
18-06-2005, 01:53 AM
Em sẽ thôi , không nói lời yêu thương nữa ...
Cũng chẳng muốn làm ai kia giận nữa !
Hãy cứ để cho tình yêu kia ...lầm lỡ ?
Để một người ôm mãi ...những bơ vơ ?
Hướng Quê Xưa
18-06-2005, 02:05 AM
Hãy thay lời ta hạ bút làm thơ
Cùng bè bạn gieo vui lời thơ đẹp
Đã từ lâu trong tim Thiêm này dẹp
Chuyện tình duyên tạm xa hướng cuộc đời!
Và như vậy ta đã rõ cả rồi
Đừng đằng ấy nói gì thêm nữa nhé
Bởi lòng ta con tim rất nhỏ bé
Chứa không lường chuyện liên tưởng tình yêu!
Boulevard
18-06-2005, 02:49 AM
Vậy bây giờ em phải nói gì đây nữa ?
Khi yêu thương nhen nhóm ngọn lửa rồi ?
Làm sao anh có thể không yêu ?
Để đem thương nhớ góp thành vần thơ ?
Hướng Quê Xưa
18-06-2005, 05:51 AM
Đối với anh giờ chỉ có vần thơ
Cùng bè bạn đang chờ anh cùng lúc
Có bạn bè trò chuyện cùng sung túc
Ắt trong lòng sẽ vơi bớt niềm thương
Anh trong lòng mang nặng nỗi vấn vương
Chưa lời giải em là ai em nhỉ?
Nếu có thể xin cho anh hiểu ý
Em là ai sao nói tiếng đợi chờ!?
dracula00
18-06-2005, 09:00 AM
Em ĐÂy TỪng LÀ Con QuỶ DỮ
Nay ThÍch LÀm ThƠ CÙng Huynh TỶ
CỦng MuỐn CÓ NgƯỜi CÙng LÀm ThƠ
Nay Xin VÀo NhÓm CÙng QuÍ VỊ
Xin LÀm Út ChẮc LÀ ĐƯỢc Ha
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.