PDA

Xem đầy đủ chức năng : T^^t...........................$@&$



Khúc Nhạc Buồn
04-09-2006, 09:51 PM
Hôm nay , một ngày thật buồn . cha mẹ tôi lại gây gỗ ! về nhà , không muốn . Tôi khóc rất nhiều ! và tự hỏi , không yêu nhau họ lấy nhau làm gì , để bây giờ họ chia tay ! Cha thì đưa ra những lí lẽ vô lí ! mẹ thì suốt ngày chê trách ba ! hôm nay tình cờ gặp người mình cảm bấy lâu ! một đêm dài !
x xx xxxx
Hôm nay tụ trường thật chán !

pukeo
04-09-2006, 10:22 PM
Tớ chẳng bít nói gì cả ............mình là trẻ con nên hem thể hiểu người nhớn nghĩ gì âu ...............Pu. cũng vậy ..........những lúc thấy pa mẹ cãi nhau mà sợ ghê .........lúc đó Pu. chỉ biết khóc thầm thui ...........cố lên bạn nhé ........^.^

Khúc Nhạc Buồn
06-09-2006, 12:51 AM
x xx xxxx
Ngày hôm nay vào học chính thức rồi ! chán thật ! buồn ngủ thấy sợ lun , tiết ngữ văn ! Chà là tối hôm qua thức khuya quá ! Cái lớp vẫn ù ù xa lạ ! Mà ngộ tụi nó gặp nhau là cứ ngại ! Hôm nay , đưa cái máy cho thằng bạn sau một tháng tịch thu ! nó cứ cười suốt ! vì nó thu âm trong cái máy ... ôi dào lại ca ! mệt chết được , lại mấy chuyện gì đâu !