Dã Quỳ
04-09-2006, 08:52 PM
Em nào có có
Sao anh quẩn theo?
Em càng nguýt dữ
Anh càng bám theo
Em như sương mỏng
Em như sông xanh
Ngực reo biển sóng
Mời gọi hồn anh
Em như hương bưởi
Em như đồi non
Em như trăng gợn
Em như ... mông lung
Em là cơn mộng
Anh tìm vu vơ
Một thời lãnh mạng
Suốt đời làm thơ
Sao anh quẩn theo?
Em càng nguýt dữ
Anh càng bám theo
Em như sương mỏng
Em như sông xanh
Ngực reo biển sóng
Mời gọi hồn anh
Em như hương bưởi
Em như đồi non
Em như trăng gợn
Em như ... mông lung
Em là cơn mộng
Anh tìm vu vơ
Một thời lãnh mạng
Suốt đời làm thơ