Xem đầy đủ chức năng : °¤•♥•((¯`ºCho anh..... hay cho tôi.....!?!...º´¯))-•♥•¤°
Ảo Mộng
04-09-2006, 08:44 PM
Tôi vẫn yêu anh... nhưng hi vọng trong tôi đã tắt.
Tôi đã hiểu rằng " Những giấc mơ đẹp mãi mãi cũng chỉ là những giấc mơ" ... anh sẽ chẳng bao giờ "là của tôi" .Với anh , tôi ko là gì cả ... bạn - ko phải , người quen - cũng không , thì lover ... ...ko bao giờ là thế ; với anh , tôi cũng như ngàn vạn người xa lạ mà anh ko wan tâm đến . Tôi ko có chỗ đứng trong cuộc sống của anh .... hình ảnh tôi sóng bước bên anh mãi mãi là 1 giấc mơ đẹp.... mãi mãi chỉ là ảo mộng ...
Người ấy yêu anh chân thành là thế , và tôi biết anh cũng rất yêu cô ta . Tôi ko có gì phải bận tâm khi bên anh có cô ấy ...Tôi ko biết vì lý do gì 2 người chia tay , nhưng hẳn cô ấy đã rất đau khổ ...và từng giờ từng phút đang chờ mong anh quay về bên cô ấy . Bên người ấy anh sẽ hạnh phúc ...Tôi luôn cầu mong nơi xa xôi ấy , anh sống yên bình , vui vẻ và hạnh phúc ...
Tôi bieeta rằng chờ đợi là vô vọng , tôi đã thôi hi vọng , thôi chờ mong ...Bởi dẫu hi vọng , mong chờ , níu kéo thì sự thật vẫn mãi là sự thật ...tôi không phải là người anh yêu .Tôi phải chăng rất giống Nguyệt của Nguyễn Minh Châu ???Đúng là thế ... tôi yêu anh , yêu 1 người tôi chưa từng gặp qua ...
Tôi sẽ giữ anh trong tim mình .... chỉ thế thôi ...
Khúc Nhạc Buồn
04-09-2006, 08:49 PM
Đồi vời thế giới này anh là một ai đó ! nhưng đối với một ai đó anh là cả thế giới này !
¯|¯ïN
04-09-2006, 09:07 PM
Hạnh phúc là được nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc,dẫu có phũ phàng thì âu đó cũng đã là định mệnh :)
betimban
04-09-2006, 09:17 PM
Một lần yêu là một lần đau khổ, vậy mà sao tâm hồn mãi đuổi theo yêu??? T_T
hà_linh_4ever
04-09-2006, 10:09 PM
tôi biết rằng tôi chỉ là một ngọn gió nhẹ thổi qua tim anh ,tôi ko thể đứng vững trong đó ...
tôi biết rằng ..anh chia tay người đó vì một lí do gì đó ,còn tôi chỉ là một lí do để anh có thể tạm quên người ấy ...
tôi chờ đợi anh ..hi vọng ...nhưng ...phu~ phàng ........anh đâu dứt bỏ được người đó ,anh biết người đó yêu anh nhiều hơn tôi ? anh biết thế ,vậy anh có biết tình yêu là tình yêu ,ko ai yêu nhiều hay ít ??
anh có biết ..tôi đã hết hi vọng ..từ lâu !! từ ngày tôi nhận ra mình chỉ là ..một ngọn gió !
khôn thế hả ngốc ?
14-09-2006, 01:27 AM
Rồi sẽ một ngày ....Drames...
-------> gone with the wind -
Toky = Scarlett O'Hara...
Yêu một Người Có cần quan tâm vị trí của mình trong lòng người ta ??
Ừ thì đời ai mà biết được chữ ngờ , !!! Thử hỏi tại sao con người chúng ta Phải yêu thương , phải sống vội vã .??? Câu hỏi quá đơn giản Phải hog ??/ không ai có thể quay ngược đồng hồ cát của mình dù chỉ một lần ---->Hôm wa tự rưng em nghĩ ..rồi một ngày những người yêu thương em .. sẽ ... em hỏi mẹ .. mẹ nói :- Sẽ rất lâu
- rất Lâu là bao nhiêu ???? tự rưng mơ hồ sự tủi thân ... hãy sống ,và làm all vì người mình yêu mến , cho thật nhiều , sẻ chia thật nhiều ..rồi mình cũng sẽ tốt thôi !! và hãy yêu với tất cả con tim ..Hãy cứ yêu , và nói yêu với bằng all con tim .. Biết đâu họ đi qua rồi ,và không bao giờ gặp lại nữa
=Mỗi lần đọc thư sis type lại thế.
h4lgtn_hoa
14-09-2006, 01:35 AM
Tình yêu đó .
Thật buồn cười .
Nó chỉ làm cho ta đau khổ, luôn chờ đợi và hi vọng, kể cả khi biết rằng, sẽ ko bao giờ như mình mong đợi .
Tuannamnguyen
14-09-2006, 01:57 AM
Giấc mơ đẹp nhưng chỉ là giấc mơ !
-H.Q.L.T-
14-09-2006, 04:18 AM
Giữ trong mình những gì tốt đẹp , vui vẻ . Cố gắng vì một cái thật khó thậm chí là không có , nhưng rồi cuộc đời sẽ đi về đâu chả ai biết , chỉ biết cố gắng mà thôi , hi vọng sẽ đến tự tin , thất bại rồi sẽ thành công . Good luck .
Ctrl Alt Del
14-09-2006, 04:25 AM
Giữ trong mình những gì tốt đẹp , vui vẻ . Cố gắng vì một cái thật khó thậm chí là không có , nhưng rồi cuộc đời sẽ đi về đâu chả ai biết , chỉ biết cố gắng mà thôi , hi vọng sẽ đến tự tin , thất bại rồi sẽ thành công . Good luck .
Đồng ý Với Bạn :cungly: Không Bao giờ Như Mình Nghĩ :)
Mây Đen che lấp Trăng tròn
Bóng Trăng Dưới Nước Trăng đi đâu rồi :haha:
=Biết đâu được đấy =
Trang Sassy
14-09-2006, 04:34 AM
Tôi vẫn biết....mình chỉ là cơn gió...cơn gió thoảng qua...ko 1 chút hy vọng...
=Tori=
15-09-2006, 03:00 AM
For two : you and him !
Do what u want !
And we 'll always be here with u !
khôn thế hả ngốc ?
25-09-2006, 02:55 AM
Nếu cuộc đời ngắn ngủi đến vậy
Tại Sao bạn không để tui yêu thương
Trước Khi thời Gian Của chúng Ta chảy cạn
:rain:
Yumi_Hảo
30-11-2007, 07:07 AM
hơn 1 năm rồi....... Thật trùng hợp. 1 Toky trên net và 1 Tory( ko phải bé Gà) ngoài đời
1 T.... và 1 T.... Vẫn là Only love T... nhưng nay đã khác trước...
Ngày xưa trẻ con , ngu ngơ và ngốc nghếch..... Vẫn tự vẽ cho mình những giấc mơ hồng..... ngày xưa mơ mộng viễn vông.... Tin vào bất cứ thứ gì... bất cứ ai....
Ngày nay đã lớn... 20t rồi còn gì... Và cũng đã biết thế nào là TÌNH YÊU thật sự.....Không dễ dàng tin ngưòi nữa...
Mình đã lớn thật sự rồi.... Vẫn nhớ cái thời nhí nhố trước đây... Nhớ cô bạn ốm ốm đen đen... Mà hình như đi tu rồi.... Mình gọi điện mãi không được....
se7engirl_dj
30-11-2007, 07:19 AM
Thuj thì hãy cố lên bạn nhé , rùi bạn sẽ tìm được ch0 mình 1 người ju mình nhìu hơn nữa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.