Xem đầy đủ chức năng : Thu về , anh đã về chưa ?
mây mơ êm
04-09-2006, 08:18 AM
Thu về , anh đã về chưa ?
Về lại chốn xưa , vườn thơ hẹn hò .
Nhớ buổi nào - rối tơ vò ...
Cuộc tình ngày đó , chuyện trò thành đôi .
Quên ... sao - cái nhìn - bối rối ...
E ngại gì , lời nói khó thành câu .
Kỷ niệm ấy vẫn đậm sâu ,
Dẫu cho mùa thu không màu vàng nữa .
Thì anh ơi , những lời hứa ...
Vẫn tồn tại - chưa dịp thực hiện thôi .
Lost.
05-09-2006, 08:35 PM
Lời hứa hôm qua đến nay vàng như lá
Em một mình cứ ươm lại màu xanh
Rồi cố vô tư dù biết sẽ chẳng thành
Và biết chắc thu này ...anh vẫn vắng .....
Sóng chẳng sô nhưng 4 bề chẳng lặng
Thu ngập ngừng chẳng dám đến gần hơn
Chỉ đôi khi theo cơn nắng tủi hờn
Không dám khóc dẫu còn buồn mải miết
Anh không về heo hanh hoài bất diệt
Chợt chạnh lòng "tàn thu sẽ lập đông"
Nhưng ngay thu về thì người có về không?
Hỏi - để đó rồi tụ mình giải đáp ....
mây mơ êm
04-11-2006, 12:31 AM
Thu sắp tan , mùa Đông sắp sang
Anh về không - đặng kịp uyên hàn ?
Chuyến đò chạy đâu , sao xa quá !
Như thể vô tình với bến ngang .
Người Điên Yêu Thơ
04-11-2006, 12:50 AM
Đông đã đến rồi, anh có về không?
Hỡi ngọn gió đông sao không ngừng thổi?
Gió của mùa thu còn chưa về tới
Đông chớ vội vàng, gắng đợi đông ơi!
màu kí ức
04-11-2006, 01:07 AM
Đông về lác đác phố khuya
Nhà ai dóm lửa buổi khuya tìm người
Phố vắng lá đổ rơi đầy
Tìm người sao xác à ơi tiếng buồn
Người Điên Yêu Thơ
04-11-2006, 01:11 AM
Tìm người tìm giữa phố đông
Tìm sao không thấy, trong lòng nao nao
Đông về biết mấy xuyến xao
Người đông một phố, mà sao vẫn buồn
Cô dâu mới
04-11-2006, 07:31 AM
Thu tàn rồi ngóng gì người xưa cũ
Vệt nước mòn có cả những giấc mơ
Gió heo may dạt ngọn cỏ thẫn thờ
Hiu hắt nắng ,lệ sao đành khô cạn
Từng câu thơ vô hồn này ai bán
Tiếng rao hờ để tự dỗ mình mua
Khúc nhạc quen cuối thu bỗng già nua
Thưa thớt quá nỗi đợi chờ không gió
Dã Quỳ
06-11-2006, 07:16 AM
Thu sắp tan , mùa Đông sắp sang
Anh về không - đặng kịp uyên hàn ?
Chuyến đò chạy đâu , sao xa quá !
Như thể vô tình với bến ngang .
Thu sắp tàn canh chuyển rạng mờ
Đông về buốt lạnh mãi trong tim
Chuyến đò xa mãi - đừng hoài đợi
Thuyền kia đã có bến chờ mong... roài
duytien
06-11-2006, 05:28 PM
Mây mơ êm ơi mây mơ êm
Phong Thu chàng ấy có dễ tìm
Ngàn năm gặp gỡ chưa hẳng duyên
Tương tư sầu muộn khóc nỗi niềm
Tỷ à kỳ này đệ phải dựt giải cuộc thi thơ thôi kakakak hỏng nhất thì nhì hỏng nhì thì ba tình ra nhiều khi lại là đặc biệt kkakaak ủng hộ đệ nha kakakakakak còn huynh sacthuphong mất tích luôn rồi tưởng cùng tỷ phiêu bạc thiên nhai chứ kaaaaaaaaaa
Stand_up
08-11-2006, 02:49 AM
Đêm thu quạnh quẽ bước đơn côi
Giữa một đường mơ của lứa đôi
Thầm mơ về thời xa xa ấy
Em và anh - tình lứa đôi
Dưới đường hoa sữa sao lạnh lẽo
Lẻ loi mình em-bước mình em
Hoa không gai nhọn sao đau nhói
Đâm thấu tim em,thu chẳng vàng
Lost.
08-11-2006, 10:51 PM
Thu tàn - anh đã về chưa
Sao ngoài hiên vắng nghe thừa tiếng chân
Xa xôi hoang lạnh bỗng gần
Một mình nhặt lá chợt cần có ai
Hong nụ cười ấm bàn tay
Ai bên ai đó - nơi này quạnh hiu
Sóng ngơ ngẩn gió dập dìu
Chờn vờn điệu nhạc hoang liêu mộng tàn
Thu nay cạn đến bàng hoàng
Nhớ nhung cũng đã vội vàng dừng chân
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.