Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Không còn gì nuối tiếc



nhoccafe
03-09-2006, 06:54 PM
Ngày tôi ra đi mang theo lệ đắng
Ngỡ rằng mình đã quá vô tình
Vội quay bước để người chết lặng
Chấm dứt cuộc tình ,tan vỡ tim trinh.

Nhưng tôi đã sai lầm khi nghĩ
Anh sẽ đau buồn nhung nhớ mãi về tôi
Người vẫn vậy không hề thay đổi,
Cũng vội quay lưng phủ bỏ mối tình đầu.

Có phải tại tôi đề cao mình quá
Hay là vì tôi lỡ dại khờ????
Thì thôi vậy bây giờ chia hai lối
Nuối tiếc làm gì tình ấy chỉ là mơ.

Đa Tình
03-09-2006, 07:32 PM
Chẳng còn gì tiếc nuối phải không em
Khi đã qua con mưa buồn chiều hạ
Khi nắng vàng ửng đỏ ở xa xa
Em biết không bao lần anh tiếc nuối ?
Cài sầu mưa lạnh thoáng trên môi
Tiếc chiều mưa sao có gió bay bay
Cho hoàng hôn sao lạnh hoài lạnh mãi
Cho tình yêu rực cháy trái tim anh
Phút chốc tan để hoài thành tiếc nuối

nhóc_love
03-09-2006, 08:10 PM
:hehe: :hehe: :hehe: Làm thơ Kinh wa' !!!
cho em xin phép mọi ng` em di ra ngoài trước nha

vodanh0000
03-09-2006, 08:11 PM
E
m không đến tôi bắt đầu thấy nhớ,
Em vừa đi tôi chợ thấy tôi buồn .
Ôi lẽ nào tôi lại chớm yêu thương!
Tim gang thép bỗng trở thành thơ dại.
Hãy im lặng xin em đừng vội nói!
Để anh nghe lời nói của tim anh,
Lời gì đâu vừa biết lại vừa xanh,
Biêng biết mat và xanh hơn nội cỏ.
Anh yêu em hỡi em yêu bé nhỏ.