PDA

Xem đầy đủ chức năng : CÁch Xa



thai son
11-06-2005, 02:11 AM
NgƯỜi CỐ GiỮ ThÊm TỪng GiÂy GẦn GŨi
NgƯỜi RỨt Áo BƯỚc Đi VỘi VÀng
NÀo BiẾt Ai KhỔ SỞ HƠn Ai
Non SÔng MuÔn DẶm TrẢi DÀi
Đi ĐÂu CŨng ChẴng Ra NgoÀi NhỚ ThƯƠng!

Bang_chủ_cái_bang
11-06-2005, 02:42 AM
Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Ðông
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
Thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng

thai son
11-06-2005, 07:46 PM
biển gợn sóng một ngày mệt mõi
nên nữa đêm biển nằm ngũ yên rồi
rặng dương kia gió thổi rì rào
giờ cũng đã im thiêu thiểu ngủ
chỉ còn cát thèm sự vỗ về của biển
nơi xa vời em có biết hay không
biển gợn sóng là tình anh vang vọng ngóng em về!

Bang_chủ_cái_bang
14-06-2005, 04:47 PM
Dù em như thể hạt sương
Còn tôi chiếc lá bên đường lẻ loi .
Cúi xin ân sủng của trời
Hãy cho giọt nắng ngủ vuì trăm năm

hoang hon mau tim
15-06-2005, 07:25 AM
biển đêm bao kẻ nhân tình
sao tôi cô độc một mình lang thang
ngắm sóng lòng lại miên mang
người yêu dấu hỡi nơi nào bênh ai?
con sóng bạc đầu ôm bờ cát trắng
thiếu vắng người lệ sầu tuôn
dù có bạc lòng vẫn chúc
anh nơi nào vui vẻ bênh ai

thai son
16-06-2005, 07:56 PM
khi không còn tình yêu
mỗi buổi chiều tôi lại ngồi trước biển
con thuyền nào che chở ước mơ tôi
ở ngoài khơi con sóng nhỏ dịu êm
sao vào bờ lại cuộn lên bọt sóng!