Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : thương dòng sông



thai son
11-06-2005, 02:04 AM
tôi không níu giữ người
không níu dòng sông chảy
không níu thời gian trôi
giữ được có ích gì
nếu chỉ sông ở lại
tâm hồn cồn cuộn bay
thì thà tôi chẳng giữ
thì thà sông cứ trôi
nếu lòng còn thương nhớ
nước sẽ quay trể về
thương dòng sông hối hả
tưởng mình không bến bờ!

Bang_chủ_cái_bang
11-06-2005, 02:45 AM
Anh nhớ sông có nguyệt lạ lùng
Có trời lau lách chỗ hư không
Em tìm âu yếm trong đôi mắt
Thấy cả vô cùng dưới đáy sông

thai son
11-06-2005, 07:38 PM
một phúc gặp nhau ngàn phúc nhớ
một lần gặp gỡ cạn lần mơ
những lúc vùi đầu bên sách vở
bút chợt tình cờ viết thuhien!

Bang_chủ_cái_bang
14-06-2005, 04:48 PM
Hồn tôi rộng một chổ nằm
Em ngoan xếp cánh tình ngăn buồn phiền
Nhỡ mai nắng xế qua hiên
Nhớ đôi vạt áo lụa hiền em xưa .

hiii làm thơ rất hay !! Hiền xin lành giáo!!