PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tôi và Em



huy2804
03-09-2006, 03:43 AM
Khi cuộc đời vốn là tờ giấy trắng
Em đã đến và tô chút sắc màu
Thế là đời đã không còn yên lặng
Vướng chút sầu thêm một chút hư hao

Em và tôi hai linh hồn đơn lạnh
Sống giữa trời tìm chân lý yêu thương
Tôi yêu em và em yêu người ấy
Những tình yêu với khát vọng vô thường

Nhưng em ơi tất cả đều gian dối
Đều tuân theo định luật của trò chơi
Người ra đi và mình em ở lại
Ta vẫn phải đóng vai người có lỗi

Tôi và em tạo cỏi tình khốn khổ
Rồi ngây ngô thơ dại dẩm chân vào
Đến một lúc cỏi tình kia gãy , đỗ
Chợt nhận ra mình đã kịp lao đao

Có những lúc tôi như người thất lạc
Cố tìm ra một lẽ sống tầm thường
Nhưng nhìn quanh ở bốn phương tám hướng
Chỉ thấy toàn những quỳ lụy đau thương

Em biết không , tôi vô cùng lo sợ
Cái tình yêu ảo mộng của kiếp người
Sẽ dần tan theo khói mây vô vọng
Rất thiên đường nhưng lạnh lẽo chơi vơi

Tôi và em , tình mình là thế đó
Thắp cho đời thêm một chút ý thơ
Thắp hồn nhau trong suy nghĩ dại khờ
Và lửa tình trong lòng ta bốc cháy.

văn bờm tiên sinh
30-09-2006, 08:49 AM
Một chút hương đưa dưới nắng chiều
Một trời tim tím một trời yêu
Nhìn cánh bằng lăng lòng nhung nhớ
Gợi vào đôi mắt nét đăm chiêu


Một chút hương đưa một chút buồn
Nhìn hoa tơi tả dưới mưa tuông
Buâng khuâng ngơ ngẩn rưng giọt lệ
Ngỡ tình tan vỡ xé tâm hồn


Một chút đau thương ,một chút sầu
Cuối trời mây tím bay về đâu
Một nỗi niềm riêng còn mang nặng
Đời buồn tôi làm kẻ đến sau

LụcBình
01-10-2006, 11:04 PM
đời thành một chút đắng cay
tôi và anh đó sau này còn không
nếu tình chẳng thể như mong
thì thoi mộng ước trong lòng phôi phai