PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tương tư



tram_lang110
26-03-2005, 02:58 AM
Có yêu mà chẳng nói yêu
Giấu đi một nổi tương tư trong lòng
Chạnh lòng đừng nói tiếng yêu
Để đôi mắt mãi vương màu thơ ngây.

tram_lang110
26-03-2005, 09:58 PM
Muốn nói ra nhưng không nói được
Nhỡ người ta nói "Tôi không thích"
Lúc đó cũng chẳng nhìn mặt nhau
Vậy thì đành giữ mảnh tình riêng

MuaPhuongVi_2005
27-03-2005, 07:04 AM
Tình trao anh âm thầm anh có biết.
Mãnh hồn đau , lưu luyến nữa canh tàn.
Khoảnh khắc này, nghe xót phận lầm than.
Tương tư cỏ.. treo trên ngàn mây nhớ.

Em lịm hồn... nỗi đau còn muôn thuở.
Lá thu rơi.. em ngỡ bước người tình.
Ánh trăng buồn , lẫn trốn giữa bình minh .
Soi mờ ảo vào cuộc tình đứt đoạn.

TT

Nguyen Nghi
27-03-2005, 07:15 AM
khi chia tay anh sung sướng gì hơn
cũng cay đắng bởi tình đầu tan vỡ
yêu em nhiều mà vì sao em nỡ
phụ tình anh để cất bước sang ngang

để tình anh lại hóa cảnh đông tàn
trong giá rét trong cô đơn tuyệt vọng
nhớ khi yêu hai ta thường trông ngóng
để rồi nay lệ ướt ...tiễn người đi

Kẻ_bên_lề_đợi_em
27-03-2005, 01:25 PM
tiễn người đi sao hồn còn ở lại
ở lại đây với đau khổ sầu bi
tôi nhớ mãi ánh mắt xuân thì
nỗi đau ơi, van người đừng ởi lại

để rồi đây bên bến mơ tiều tụy
một thân sát đã mất hết hồn yêu
cảnh xung quanh sao bỗng hóa tiêu đìu
bởi nàng xuân đâu còn quanh đây nữa!

tram_lang110
29-03-2005, 07:38 PM
Muốn nói yêu nhưng mà không dám nói
Trút cạn sầu qua mảnh giấy, lời thơ
Hỏi đời này còn chi vui vẻ
Thì đành vậy chứ biết làm sao

Chanh Chua
29-03-2005, 08:34 PM
Có yêu thì nói rằng yêu
Một hai ta quyết nói điều ta mong
Cớ chi ấp ủ trong lòng
Lở mai nó '' thối '' còn mong nỗi gì............hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...........n hén dzí bòa coan cô béc dzài lờ nì..........cóa iu thì meo nóa ga hong thui nó thúi ở chong bụn lòa....béc xỉ bóa tai lun đóa...

tram_lang110
30-03-2005, 08:46 PM
Nó thối thì cũng chịu thôi
Chứ không mất cả tình yêu trong lòng
Thà rằng giữ chữ bạn bè
Còn hơn xa lạ như người không quen