PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mùa Thu Tình dĩ Vảng



abc 1246
02-09-2006, 09:03 AM
Hương thu về hoa cúc vàng đua nở
Cánh phượng tàn rơi rụng đón thu sang
Gió trở mùa cho nổi nhớ đi hoang
Tìm về phía chân trời xa thấp thoảng

Nơi xưa đó ánh trăng thề tỏa sáng
Buổi hẹn hò hai đứa có lần trao
Nụ hôn yêu rung động thắm dạt dào
Trong câu hát em ơi tình thắm mãi

Nào ai biết một chiều thu buông trải
Cánh lá tàn rơi rụng phải tình ta
Gió vô tình xô cuốn mãi em xa
Trôi xác lá chiều thu tình nghiệt ngã

ngưu lang
02-09-2006, 09:46 AM
thơ hay quá

Nào ai biết một chiều thu buông trải
Cánh lá tàn rơi rụng phải tình ta
Gió vô tình xô cuốn mãi em xa
Trôi xác lá chiều thu tình nghiệt ngã

tiểu thư lang thang
02-09-2006, 06:54 PM
Hương thu về hoa cúc vàng đua nở
Cánh phượng tàn rơi rụng đón thu sang
Gió trở mùa cho nổi nhớ đi hoang
Tìm về phía chân trời xa thấp thoảng

Nơi xưa đó ánh trăng thề tỏa sáng
Buổi hẹn hò hai đứa có lần trao
Nụ hôn yêu rung động thắm dạt dào
Trong câu hát em ơi tình thắm mãi

Nào ai biết một chiều thu buông trải
Cánh lá tàn rơi rụng phải tình ta
Gió vô tình xô cuốn mãi em xa
Trôi xác lá chiều thu tình nghiệt ngã





Con đường mùa thu vẫn trải vàng xác lá
Sắc tàn phai ngơ ngẩn nắng thu buồn
Đọc thơ ai từng ca từ tao nhã
Hương mùa xưa nghe xao động trong hồn.

Lối cũ em về anh chẳng đón đưa
Gót hài ngày xa mình em phiêu lãng
Có phải em là mùa thu xưa -
Một mùa thu tình dĩ vãng...

Mua Sao Bang
02-09-2006, 08:51 PM
Dừng lại nhé những buỗi chiều lơi lã
Cuốn chi mà vội vã lá thu bay ....
Mưa rất nhẹ say mơ trong điệp khúc
Tiếng buôn trùng ngân mãi tiếng lòng ai!

điệp_viên_0_0_thấy
02-09-2006, 09:23 PM
chiều đi hoang con gió vuốt lá vàng
nỡ vô tình làm nỗi nhớ mênh mang
hoa đã úa lòng càng sầu úa
tình đi xa nhưng ta vẫn ngỡ ngàng

Lost.
03-09-2006, 04:43 AM
Hạ chưa dứt để ngóng hoài thu muộn
Xác lá vàng như đã khác hôm qua
Những lạ lùng .....hay bởi tại chính ta
Không ấp giữ thu tàn mùa năm trước

Hoang vu in trong nhọc nhằn chân bước
Tự vấn mình còn nhớ, đặng đã quên
Thu trở mình để nhắc một cái tên
Mưa phủ kín và vẫn dằn tươi mới

Đón đêm sang từ hanh hao gửi tới
Tặng cho mình tặng cả những hoang vu
Ký ức kia như đã cố cầm tù
Nay sang gió đã lật đời như cũ

luckyly
03-09-2006, 07:44 AM
hạ qua rồi tình xưa về lại
ngày đến trường nón lá tung bay
anh nhớ em mùa thu đầy gió
với áo tung bay mộng hồn anh

abc 1246
03-09-2006, 08:25 AM
thơ hay quá

Nào ai biết một chiều thu buông trải
Cánh lá tàn rơi rụng phải tình ta
Gió vô tình xô cuốn mãi em xa
Trôi xác lá chiều thu tình nghiệt ngã


Cảm ơn Ngưu Lang , đã ghé thăm và bình tặng thơ của abc thực ra nó chỉ là một vài phút ngẩu hứng thôi ,
Là Mem ruột của Box Âm Nhạc Việt mà qua bình thơ quả thực là abc rất lấy làm vinh dự
Chúc NL mọi điều an lành :)

ngưu lang
03-09-2006, 09:03 AM
có vẻ như abc biết rõ mình là ai thì phải ,cũng thắc mắc lắm ko hiểu abc là ai ,biết là quen nhưng ko biết là ai ? biết abc từ cái ngày abc post thơ tặng 1246 ,và cũng rất thích thơ của abc ,dù ko biết gì về thơ nhưng đọc mình cảm thấy có một cái gì đó đồng cảm ,từng lời thơ chất chứa những tâm sự ,một chút u sầu ...tiếc thay dù có tìm hiểu từ lúc biết abc đến nay vẫn chẳng biết bạn là ai ?
_Hương thu về hoa cúc vàng đua nở
Gió trở mùa cho nổi nhớ đi hoang
Nào ai biết một chiều thu buông trải
Gió vô tình xô cuốn mãi em xa
_sory nhé ,phá thơ bạn một chút

haitiengthoigian
04-09-2006, 12:03 AM
Anh viết tên em trên lá
Để hững hờ thả theo gió bay xa
Có lẽ nào mùa thu lại đi qua
Như năm tháng vẫn âm thầm như thế

Ta chẳng còn đường về với ta xưa
Ngày hôm qua ta thấy mình thật lạ
Có chiếc lá nào vương trên tóc em đẹp quá
Để đêm về ép kỉ niệm vào thơ

Ngày hôm qua như một giấc mơ
Ta đã yêu và ngỡ mình hạnh phúc
Bình minh lên ta giật mình tỉnh giấc
Ban mai khẽ khàng kùa khe lá long lanh

Ngày hôm nay ta vẫn là ta chẳng chút đổi thay
Vẫn yêu em như ta thường hay nhớ
Nhưng dường như em khác trong cả nụ cười hơi thở
Hay ta nhầm phải lỗi tại ta chăng ?

Ta vẫn thấy đâu đây mùi hoa co hăng hăng
Khi dạo bước một mình trên con đường quen thuộc
Chẳng còn em mà hoa sữa vẫn nồng nàn cất bước
Gió đã khép mình sao lá vẫn rung rinh.................