Xem đầy đủ chức năng : Mưa !!!
Tí Thơ
02-09-2006, 08:30 AM
Mưa !
Mưa làm cho lá thêm xanh
Mưa đem cho đất thêm nhiều phù sa
Mưa cho mát buổi trưa hè
Sao mưa không rửa nỗi buồn cho ta...
Mưa rơi rơi khắp phương trời
Mưa ơi ! có biết rằng ta thương người...
NhinDoiBangHaiManhVeChai
02-09-2006, 11:08 PM
Mưa tháng Tám trời buồn rên khe khẻ
Mưa lang thang khắp ngỏ chợt lên màu
Mưa dìu ai vén gió bước bên khe
Mưa níu kéo hồn người sao xa lạ
kimlien86
03-09-2006, 11:36 AM
Một ngày mưa dài
Em đứng bên cửa sổ
Nhìn ra phía xa xa
Thấy anh đứng buồn
Nước mắt gần như tuôn ra
Em biết làm sao khi đôi ta mỗi đứa một nơi
Hãy tha thứ cho lòng em
Nhưng tình em vẫn trao riêng anh
:blow: :huglove:
Đa Tình
03-09-2006, 07:13 PM
Mưa cho nhớ không nguôi
Mưa cho chờ cho đợi
Cho từ đây bến mơ
Tan thành hạt mứ nhỏ
Một nơi xa xa đó
Ánh nắng đã xa rồi
Và hạt mưa rơi rơi
sUp3r Sh0cK
14-09-2006, 06:50 AM
Mưa ngày xưa
Đôi tay tìm hơi ắm
Ấp ủ lòng ...rằng mãi mãi có nhau
Dù cho đời ...dẫu có đổi thay mau
Đôi tim nhỏ ...luôn tìm về một hướng
Mưa ngày xưa
Òa vỡ những yêu thương
Giọt thương nhớ...biết thế nào là đủ
Giọt nuối tiếc những điều...còn ấp ủ
Nghe nhói lòng...khi người đã đi xa
Mưa ngày xưa
Con phố cũ nhạt nhòa
Mưa đã xóa... dấu tình nhân một thuỡ
Để bây giờ...đôi chân hoài bỡ ngỡ
Trên con đường tình... mưa đã đi qua
cobedethuong83
14-09-2006, 07:12 AM
Mưa làm cho ướt mắt em
Đường về hai ngã rối ren mịt mù
sUp3r Sh0cK
14-09-2006, 07:15 AM
Rêu phong bám kín ao tù
Mưa buồn ngày ấy mịt mù ...tình xưa
văn bờm tiên sinh
14-09-2006, 09:40 AM
rêu phong bám kín lòng ai .......... dễ ai còn vân' vương..... phạm hồng thais ơi
meoboteo
17-09-2006, 04:07 AM
Cơn mưa rào vội làm em ướt áo
Để chiều nay anh sẽ đưa em về
Anh đạp xe vòng quanh con phố nhỏ
Chợt thấy mình cười nhẹ ngỡ bông mai....................
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.