PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thời Gian...



Tí Thơ
02-09-2006, 08:20 AM
Thời Gian
Chiều ơi ! Ánh nắng vàng dịu xuống
Là một ngày qua ai biết không ?
Ngày tháng rũ nhau về dĩ vãng
Chỉ còn dư ảnh của xa xưa
Nếu kéo được thời gian qua trở lại
Thì người ta đâu nuối tiếc hôm qua...

--------------Tí Thơ

LụcBình
02-10-2006, 01:11 AM
bâng khuâng nhớ mãi ngày xưa
ngày vui hai đứa tan trường bên nhau
chung vui vẽ mộng ngày sau
ngờ đâu hai ngả buồn đâu mỗi người

:..hoahonggai..:
02-10-2006, 05:51 AM
Thời gian buâng khuâng một nỗi nhớ
Biết có còn không hỡi thơ ca
Vầng thơ ngày xưa anh trao đó
Biết nay có còn ở trong giỏ.......................:D

loveyou4ever_at
02-10-2006, 06:57 AM
ngày hôm qua nuối tiếc để làm gì
thời gian qua biết không thể níu kéo
thì phải nhìn về phía tương lai
biết chưa hả bé ?????????????????

:..hoahonggai..:
02-10-2006, 07:05 AM
Biết thì biết đấy có sao
Nhìn về phía trước thấy đường mênh mông
Đi qua đi lại tùm lum
Thấy lòng tiếc núi ngày xưa ko còn............

Đa Tình
02-10-2006, 07:06 AM
Thời gian lặng lẽ qua rồi
Còn ta đứng lại...đôi môi ngập ngừng
Cố tìm.... cố gọi.... xin đừng
Thời gian vẫn bước...rưng rưng mắt sầu...

LụcBình
02-10-2006, 09:00 PM
thời gian lặng lẽ vô tư
làm sao đuổi kịp tại vì chậm chân
đời ta sao chẳng xếp vần
nhớ người con gái gặp làn chiều mưa

còn ta với nồng nàn
02-10-2006, 10:08 PM
Nắng cháy hồn ta buổi chiều tà
Miên man nhớ lắm thủa ngày xưa
Ai đã trao tay rùi xóa mộng
Để đời thi sĩ hóa hư không......????

Shiva1401
03-10-2006, 08:12 AM
Lần đầu gặp bé buổi hoàng hôn
Chẳng may anh bị bé...hớp hồn
Yêu lắm mà sao không dám nói
Đến khi hối lại đã muộn rồi

Lost.
03-10-2006, 08:58 AM
Thấm thoát thơi gian đã cạn rồi
Tình xin vĩnh viễn ngủ hoài thôi
Mỗi đứa một nời buồn rồi cũng....
Vượt hết sầu vương lại vun bồi

Xin vầng trăng khuyết cứ sáng soi
Cứ ngả cứ nghiêng cứ nửa vời
Cứ chênh chếch thế cho hờ hững
Mạc kệ hồn ai nát tơi bời