haitiengthoigian
02-09-2006, 01:07 AM
Thứ bảy buồn
Thứ bảy kí túc xá buồn
Chẳng ai biết có một người cô đơn
Lặng lẽ đứng trông về một hướng
Hoa sữa vô tình vẫn tỏa ngát mùi hương.
Anh vẫn đứng trông về phía những con đường
Mường tượng ra em đang đi về nơi đó
Những bước chân âm thầm về căn gác nhỏ
Anh đứng đợi em mà ngỡ đã quên mình
Thứ bảy ai đánh rơi một chút tình
Dại khờ và non trẻ
Bầu trời đêm chỉ một vì sao đơn lẻ
Sáng thật nhiều nhưng sao vẫn lẻ loi?
Chợt nghe tiếng sáo dưới trăng soi
Tiếng ai hát chợt buồn chợt lạ
Chợt thấy mình chẳng ra sao cả
Chợt vô tư như mới bước vào đời.
Ngày hôm qua ta ở giữa biển trời
Giữa Những cánh đồng
Giữa mặt biển xanh và mặt trời hồng
Cả gió đưa và cây rung rinh nắng
Ta vẫn đi mặc những ngày xa vắng
Bỏ lại sau lưng cả một nỗi nhớ yêu kiều
Bỏ cả một chữ yêu và mối tình dang dở
Ta vẫn mãi là ta trong những buổi chiều.............
Rất mong được làm quen với tất cả các bạn.
[email protected]
Thứ bảy kí túc xá buồn
Chẳng ai biết có một người cô đơn
Lặng lẽ đứng trông về một hướng
Hoa sữa vô tình vẫn tỏa ngát mùi hương.
Anh vẫn đứng trông về phía những con đường
Mường tượng ra em đang đi về nơi đó
Những bước chân âm thầm về căn gác nhỏ
Anh đứng đợi em mà ngỡ đã quên mình
Thứ bảy ai đánh rơi một chút tình
Dại khờ và non trẻ
Bầu trời đêm chỉ một vì sao đơn lẻ
Sáng thật nhiều nhưng sao vẫn lẻ loi?
Chợt nghe tiếng sáo dưới trăng soi
Tiếng ai hát chợt buồn chợt lạ
Chợt thấy mình chẳng ra sao cả
Chợt vô tư như mới bước vào đời.
Ngày hôm qua ta ở giữa biển trời
Giữa Những cánh đồng
Giữa mặt biển xanh và mặt trời hồng
Cả gió đưa và cây rung rinh nắng
Ta vẫn đi mặc những ngày xa vắng
Bỏ lại sau lưng cả một nỗi nhớ yêu kiều
Bỏ cả một chữ yêu và mối tình dang dở
Ta vẫn mãi là ta trong những buổi chiều.............
Rất mong được làm quen với tất cả các bạn.
[email protected]