PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sống bằng nửa con tim còn lại



hadaigia
10-06-2005, 11:29 PM
Trong cơn mơ ú ớ gọi tên anh
Em choàng tỉnh trong ngỡ ngàng hối tiếc
Anh đã đi xa em biền biệt
Tám năm rồi mà nỗi nhớ không nguôi .

Ngồi nặng yên trong bốn bề yên lặng
Lệ tràn mi mà miệng cố cười
Giá như mơ kia là có thật
Được gặp nhau và mãi mãi không xa .

Anh ra đi không một lời từ biệt
Để lại em thành kẻ ngốc trên đời
Sống bằng nửa con tim con sót lại
Vẫn đêm ngày cứ mãi ngóng trông

Nếu như tình yêu là có thật
Hãy để cho anh về bên em
Sống có nhau dù gặp nhiều gian khó
Miệng vẫn cười và đời vẫn đẹp sao ...

Nhưng anh ơi ! đời này không như ý
Tình yêu kia nào có thật bao giờ
Để đêm đêm em lại choàng tỉnh giấc
Ngỡ anh về trong nỗi xót xa...