NGOC_GHET_BONGDEN
01-09-2006, 11:34 PM
Híc ,sao tự nhiên chán thế nhỉ ! bao nhiêu chuyện dồn lên mình,sang China nộp học phí và màn quần áo về thì chỉ nộp được tiền ,hic mình ngốc thật ko mang theo chìa khóa phòng sang ,về mẹ mắng chết cho xem ,hic sang bên này anh H bảo sang xả hơi đừng nghĩ gì cả mà sao mình nghĩ nhiều thế cơ chứ .việc ở nhà thì nhiều ,ở bên này mà cứ lo cho công việc ở nhà cũng muốn về nhanh chứ ko thế này thì nóng ruột lắm ,hic cầu mong lần này công việc kí kết hợp đồng sẽ suôn sẻ ,mong là thế ,mình đã cố hết sức rồi ,cảm thấy mệt mỏi quá ,muốn bỏ tất cả nhưng sao ko thể buông ra ,ừ có thể B nói đúng ,mình ôm quá nhiều việc ,năm nay đen quá làm việc gì cũng thấy ko may mắn lắm ,hic
Thắng bị đi viện mà mình ko biết gì cả ,xin lỗi nhé Thắng vì N có lên mạng đâu ,mong mọi việc tốt đẹp sẽ đến với Th ,tối qua sang nhà Tr thì chỉ gặp C chẳng lấy được quần áo ,mình hay cáu thế nhỉ ,hic may mà anh thông cảm cho e ,xin lỗi nhé Nguyên ...
Mình thấy hạnh phúc vì bạn bè bên cạnh ,hic nhưng cũng xin lỗi mọi người nhiều lắm vì ko có thời gian riêng dành cho mọi người .xin lỗi !
Thắng bị đi viện mà mình ko biết gì cả ,xin lỗi nhé Thắng vì N có lên mạng đâu ,mong mọi việc tốt đẹp sẽ đến với Th ,tối qua sang nhà Tr thì chỉ gặp C chẳng lấy được quần áo ,mình hay cáu thế nhỉ ,hic may mà anh thông cảm cho e ,xin lỗi nhé Nguyên ...
Mình thấy hạnh phúc vì bạn bè bên cạnh ,hic nhưng cũng xin lỗi mọi người nhiều lắm vì ko có thời gian riêng dành cho mọi người .xin lỗi !