sandy_xxx
01-09-2006, 09:53 PM
có lẽ tất cả các bạn của diễn đàn này luôn có 1 chút kỉ niệm về ngôi trường mà mình đang gắn bó , đang có những kỉ niệm mà trong lòng mỗi ng` ko thể nàp quên được , có những ng` bạn biết quan tâm chia sẻ buồn vui khi bạn vấp ngã , nhưng đó chỉ là những hạnh phúc dành cho các bạn chứ ko dành cho tôi , tôi có thể cảm nhận điều đó hết sức rõ ràng, khi mới bước vào ngôi trường, trong lòng tôi đã có biết bao nhiêu ước mơ, niềm vui sướng là được gặp bạn mới , trường mới , thầy cô mới, những kỉ niệm mới , những rung động mới của tuổi học trò đầy thơ mộng , tôi luôn xem mọi ng` như 1 thế giới mới để mình học hỏi, nhưng có thật vậy hay chăng , khi mọi ng` chỉ sống cư xử với nhau như những con rối đã trang bị sẵn cho mình 1 cái mặt nạ mà ko thể nào tháo ra được, mặc dù cười nói với nhau nhưng có chắc họ mang trong mình 1 tấm chân tình thật hay chỉ là 1 sự giả dối ,bạn bè cạnh tranh nhau từng điểm số , từng việc làm, phần hơn luôn cho về mình , người ta thường nói " mình vì mọi ng` mọi ng` vì mình " nhưng mấy ai lại chịu " mình vì mọi ng` " mà chỉ luôn muốn : mọi ng` vì mình " , thầy cô ko biết dc những sự ganh tỵ đang ngấm ngầm hoạt động , ko thấy dc cái đạo đức giả trong ng` họ , thầy chủ nhiệm là ng` đưa những ước mơ bay tiếp hay cũng chỉ là kẻ ngáng đường sẵn sàng chà đạp lên những ng` hs nghèo mà trước mắt ng` khác , thầy cô luôn tỏ ra là mình cao thượng , có lẽ mọi ng` sẽ ko tin nhưng tôi mong mọi ng` sẽ hiểu dc tấm lòng của tôi , 1 chú chim hoàng oanh đang mong dc nhận sự thông cảm